Chết trên núi, không phải ở SAPA http://www.cnn.com/2006/US/12/06/missing.family/index.html http://www.layoutscene.com/james-kim-path/index.html Cho các bác thích leo núi Sapa vào mùa rét. P/s: Xin lỗi bác nào có acount không logout, mượn post tạm
Bài học kinh nghiệm, cần trang bị GPS, bản đồ, la bàn cho các chuyến đi như thế này để tránh lạc đường.
Chuyện hơi khó tin Coi CNN thấy nói là xài divu map của ku nào đó 1 chú kiến thức đầy mình về IT, ở xứ Mẽo có đầy đủ đồ chơi về định vị. Xe có Car Navi Giả thuyết : 1. Sao không quay lại cái đường máy nó dắt vô? 2. Hỏng lẽ hông biết xài GPS ? 3. Học đại học tại chức ? 4. ALo đâu ? 5.Hỏng chịu kiếm pvnguyen này mà mua GPS cầm tay ..ặc ặc
Chuyện hơi khó tin Coi CNN thấy nói là xài divu map của ku nào đó 1 chú kiến thức đầy mình về IT, ở xứ Mẽo có đầy đủ đồ chơi về định vị. Xe có Car Navi Giả thuyết : 1. Sao không quay lại cái đường máy nó dắt vô? 2. Hỏng lẽ hông biết xài GPS ? 3. Học đại học tại chức ? 4. ALo đâu ? 5.Hỏng chịu kiếm pvnguyen này mà mua GPS cầm tay ..ặc ặc --------------------------------------- Chuyện này vừa xảy ra ở vùng Bay Area này tuần trước,đã không đồng cảm với người ta rồi lại còn bảo khó tin,chẳng hiểu suy nghĩ cái gì nữa. -Pvnguyen đã bao giờ lái xe lúc tuyết rơi chưa?Biết nó nguy hiểm chừng nào không?Đã bao giờ biết cái thiên nhiên ở đây nó hoang dại,rộng lớn thế nào không? Đường trơn,trời thì winter time mau tối. Người ta đã lái xe quay lại nhưng bão tuyết,k thể đi được. - Biết người ta học thức thế nào không mà nói cái câu "đại học tại chức"? Đã bao giờ online mà vào những website khác ngoài cái này đọc tin tức chưa?Có biết Cnet là cái gì không? Người ta làm senior e***or đấy. Nói người mà không nhìn lại bản thân mình. - Alo hả, không có reception thì làm dùng thế nào?Nói thế mà cũng nói được à? No offense, go should go outside and broaden your tiny mind. For those who concern, check out these links : http://www.cnettv.com/9711-1_53-1029.html http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2006/12/06/BAKIM06.DTL&hw=kim&sn=003&sc=875 Được bluetracy sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 10/12/2006
Nhìn mấy cái đường giống đường Sapa - Trạm tôn nhà mình ra phết, hình như cao hơn một chút thì phải. Đúng là thời tiết khắc nghiệt thật, rét có thể gây ra ảo giác, tê liệt và không làm chủ được hành vi. Thời tiết ở mình thì có lê trong rừng cả tháng cũng không chết được nhưng mùa này rét Sapa cũng kinh lắm, nhìn các bác hò nhau lên đó leo núi nghỉ trăng mật mà thấy ghê ghê. Di động mất sóng là chuyện thường, bác pvnguyen, người ta chả nói là không có sóng từ đầu còn gì. Cái tin nhắn mà máy Kim nhận được và nhờ đó người ta track ra vị trí xe đỗ là quả may mắn tuyệt vời của vợ con Kim. Tự tin tuyệt đối vào Google, GPRS với Mobil Phone không phải lúc nào cũng hay. Theo em, cách tốt nhất là tự mình tìm hiểu, tự mình thuộc bản đố và tuyệt đối không đưa vợ con đến những nơi mình chưa biết rõ. Bạn Tracy bình tĩnh đi, có phải ai cũng được xúc tuyết thường xuyên đâu, bạn!
Ôi bác Kim này là Cnet e***or, vẫn thỉnh thoảng lên giới thiệu các đồ điện tử mới đây mà, đáng tiếc quá. Mà sao bác í ko dùng GPS nhỉ, tiếc và cảm phục bác này quá. Anh em box ta cũng nên rút kinh nghiệm, đi đâu nhớ mang đầy đủ phụ tùng, nhất là đi nhưng nơi xa xôi hẻo lánh