1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục 22N106E

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuhn2509, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Quái thật! Sáng nay check mail mới biết DCP báo , định post tin này lên thì đã thấy pác GPS báo trước rồi! pác quả xứng đáng là hội trưởng GPS club !
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thành viên đòan đi chấm Bắc Kạn
    DCP đã summit !
    hôm qua ngồi off nai với nhóm gê pê ét cờ núp phía nam
    các bác ấy cứ chọc quê em là chuyên gia chấm hụt
    ( 2 lần rồi , cú đúp ở Miền trung ( cũng do em khởi xướng) và cú đột xuất ở Bắc Kạn)
    cũng hôm qua bà còng Lão bà bà chỉ thị cho em chuẩn bị kế họach cho Tuy Hòe Tập 2 và cái chấm ngòai biển đầu tiên của VN ( 26 Lý cách bờ biển Tuy Phong) nhằm vào 30/4 2006
    nếu các bác hứng thú mời các bác tham gia nhé!!!
    sẽ sớm có Planning!
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cái chấm Bắc Kạn đã được submitted.
    Nhưng hình như em Toe có một vài chỗ nhầm lẫn. Bài viết có hai thông tin chưa chính xác.
    Thứ nhất là cái chấm Ô Kha đã complete, NOT incomplete. Thứ hai là thung lũng Ô Kha thuộc tỉnh Khánh Hòa, một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Không biết liệu có phải em Toe muốn nhắc tới cái chấm Tuy Hòa incomplete đợt Noel vừa rồi không.
  4. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em Toe tuyệt quá. Qua hai bài viết 1 Việt, 1 Anh mới hiểu rõ tại sao bác Lytoet lại giao trách nhiệm này cho Toe. Anh đang chờ các bài viết tiếp theo mà em đã hứa với mọi người đây
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Lý ôi, bac nói thế em sợ Hội trưởng bacong giận khai trừ em thì hỏng.
    Chẳng qua là cái múi giờ thôi ạ, khi em online thì mọi người có lẽ đã đang say giấc nồng nên mới săn được cái tin nóng hổi. Người có công đi chấm, kẻ có công viết bài thì em cũng lăng xăng đưa tin báo tiệp ạ.
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Cáo lỗi , cáo lỗi!
    Dù sao thì công lao của lão cũng không nhỏ, GPS ạ! Thành ra chuyên "da" thì cũng lớn lắm, trách nhiệm lắm chứ bộ!
    Thành thực mà nói, tớ rất vui thấy những người yêu thích GPS, mong mỏi đi chấm ngày càng nhiều và càng hiểu biết hơn so với thời hai anh em mình hẹn nhau đi 11N108E! Hồi đó, mình đã chẳng tự hỏi rằng, sẽ có bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi chấm, sẽ ham thích cái trò "vô bổ", "chẳng giống ai" này là gì ?!
    Chúc vui.
    Được lytoet12 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 13/01/2006
  7. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Alô em lại đây ạ! Dạo này nhà em mới chuyển, tơi bời đồ đạc, thế là chửa tiếp chuyện cùng các bác được. Sorry các bác bài viết của em còn chưa chính xác. Rõ khổ, em chửa update được tình hình cái chấm Tuy Hoà, thế là lại nhầm sang Ô Kha...áy náy vô cùng. Để ra giêng ranh rảnh em coi lại coi sao!
    Vẫn còn 1 bài Chiến sỹ hoa chuối nữa, cơ tẹo em post
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    "Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi ..."
    Mồm em cứ lẩm bẩm độc có một câu thơ còn nhớ được trong bài Việt Bắc của Tố Hữu. Trăn trở lăn lộn từ ngày về đến giờ mà vẫn không thể nhớ ra câu bát tiếp theo trong bài thơ Cách mạng ấy. Nhớ về hoa chuối hay là cảm xúc từ một chuyến đi?

    Có một loài hoa dường như chưa bao giờ được đem ra mua tươi bán đẹp. Nói đến nó có chăng người ta chỉ nhớ món nộm hoa chuối đặc sắc của người Bắc, món mầm đá của những người con xa quê. Từ bé đến giờ có lẽ chả mấy ai quan tâm xem hoa chuối nó lớn lên rồi đơm nhuỵ như thế nào, buồng chuối bắt đầu hình thành ra sao, hoa chuối ta khác hoa chuối tây hay hoa chuối hột và hoa chuối rừng ở đâu... Thôi thì người thành phố, dăm ba bảy bận mua được bó hoa hồng tươi tặng người yêu, kể cũng đã là một kỳ tích "về với thiên nhiên" lắm rồi, nhắc chi thêm đến thứ hoa này ...
    Ấy vậy mà có người đem say mê loài hoa ấy
    Nổi bật trên nền rừng xanh xanh, giữa trùng điệp núi đồi Bắc Kạn là màu đỏ rực như đuốc lửa của những bông hoa to hơn bắp tay trai tráng. Anh sờ-gây đã kịp thắc mắc "Cái hoa chi mà nó đỏ đỏ vầy bác? Không phải hoa chuối hỉ, vì hoa chuối nó chúc xuống chứ đâu mọc ngửa lên giời vậy hè?" Chịu! Chỉ có giáo viên ... chuối học mới biết nổi vì sao! Trên quãng đường rừng quắn quýt, những bông hoa đỏ rực sức sống ấy cứ thấp thoáng hiện ra, thu hút trọn sự chú ý của một chàng trai Hà Nội , mà tất nhiên chàng trai ấy không phải là người đã hỏi vì sao ở trên. Chả biết anh chặt cành hoa chuối đầu tiên lúc nào, chỉ biết khi mọi ngưòi kịp tìm lại ý thức sau những hổn hển của leo trèo, những mồ hôi của trườn bò thì đã thấy anh cầm trên tay một bông hoa rực rỡ đang xấn xổ dẫn đường. Kệ cho balô kệ cho tay dao tay cán, kệ cho những bụi những khóm cây dại ngăn đường, anh vẫn cùng bạn bè mở lối cho cả đoàn, và trong tay vẫn nắm chặt một bông hoa sức sống Bông hoa ấy được trân trọng cắm xuống làm cột mộc cho cái chấm 22N106E, ngạo nghễ khoe mình trong cái lặng gió hiếm hoi của vùng núi đồi này. Có người cũng đã nhầm tưởng bông hoa của anh là "từ đất chui lên", nhầm gì mà nhầm ngây thơ thế Hoa là của anh và chỉ của anh thôi ...
    Phải đến mấy ngày sau em mới được ngắm một bức ảnh décor khá lạ. Một bông hoa chuối cắm trong bình gốm, một chút hoang dại của núi rừng e ấp bên cửa sổ một căn phòng giữa lòng Hà Nội. Có lẽ đã có một thiếu nữ ngồi bên bông hoa ấy lặng nhìn, và một bức tranh "Thiếu Nữ Bên Hoa Chuối" của amateur hoạ sĩ Tô Ngọc Trường đã được phác thảo đâu đấy... Chả cần đài các như hoa sen hay nồng thắm như hoa hồng nhưng chắc rằng bông hoa chuối của núi rừng vẫn đủ làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái trong tranh...
    Đấy, đi không chỉ để đến, để khám phá thám hiểm, để kết bạn làm thân. Đi còn là để nhiều lúc bất ngờ tìm thấy một nét gì vừa quen vừa lạ khiến lắm lúc ta chợt bâng khuâng. Vẫn đùa anh là "Chiến sỹ hoa chuối" hay "Bác sĩ hoa chuối," nhưng thật, đùa thôi, bởi đến hôm nay, trong cái se se lạnh của Hà Nội sắp đón xuân, có người mới lại lọ mọ đi kiếm tìm cái hoang dại mà rực lửa của loài hoa ấy giữa lòng thành phố!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cái mà:
    "Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng"
    Em tôi dạo này tròn xoe như viên kẹo mút í nhỉ! Chị dạo này cũng như kẹo mút í em ah, nhưng mà là cái que!
    Chuyến đi đến là vãi hoành tráng! Ghen tỵ vãi chõng!
  10. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    "...................................................
    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
    Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
    Ngày xuân mơ nở trắng rừng
    Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
    Ve kêu rừng phách đổ vàng
    Nhớ cô em gái hái măng một mình
    Rừng thu trăng rọi hòa bình
    Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
    Nhớ khi giặc đến giặc lùng
    Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
    Núi giăng thành lũy sắt dày
    Rừng che bộ đội rừng vây quân thù
    Mênh mông bốn mặt sương mù
    Ðất trời ta cả chiến khu một lòng
    ............................................................"
    Anh trăn trở mãi cũng chỉ nhớ có vậy thôi Cám ơn em vì 1 chuyến đi được viết thành lời quá hay Cũng may Bắc Kạn chỉ có hoa chuối, chứ dịch chút nữa bám lên biên giới phía Bắc & Tây Bắc sẽ là rực trời hoa mận, hoa trạng nguyên. Lui lại đến lúc này mới đi thì còn trắng trời hoa ban... Không biết sẽ còn có những chiến sỹ gì nhỉ
    Uh đi để tạm quên đi những cơm áo gạo tiền & công danh sự nghiệp, để xem người & xem mình, khám phá người & khám phá chính mình, để tìm thấy nơi ta đến những cái đã mất hay chưa bao giờ có nơi ta ở, và để thêm yêu cái "mảnh đất chỉ là đất để ở" này. Chuyến đi vừa rồi không dài & nhiều adventure như những chuyến Tây Bắc anh đã đi trước đó, nhưng lại có tính phiêu lưu của 1 cái chấm duy nhất & bất định cho đến khi người ta sờ được vào nó và có những bất ngờ thú vị từ việc kết hợp những con người chưa từng quen biết trước đó... Từ 1 bác Lý mà tuổi tác ngạc nhiên thay chỉ làm tăng thêm ham muốn "đi & chấm" sôi sục, cho tới 1 "thanh niên Mỹ" mà tính vô tâm của tuổi trẻ & sự hiện đại của môi trường học không hề làm sứt mẻ lòng trắc ẩn trước sự nghèo đói của đất nước, cũng chưa làm mất đi hình ảnh những nhà thơ như Tố Hữu & còn tất cả những thành viên còn lại...
    Thank Toe again & wish you a happy new year with what you are looking for

Chia sẻ trang này