1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về trường hợp cáo này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redskyvtk, 07/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    giống y trường hợp này! EM đang tính gọi cho mấy thằng kia nói thẳng là tránh em này ra! :))) có quá đáng lắm không à:?
    http://ttvnol.com/tvty/1323309
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em lúc đầu chưa có ý đó! Nhưng chơi với mấy thằng chuyên chăn rau nên nó khuyên vậy! Thực ra đến mức ấy thì em chưa đủ can đảm! Chỉ là chờ đến lúc nó có cảm tình thôi mới đưa cho em quyến của Vũ Trọng Phụng![r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vế 1 với em là như vậy mà, nhưng sau 2 hôm nó nt, tâm trạng, chẳng nhẽ mình lại im lặng:-??!
    Nhưng vế hai em đang bắt đầu:-w
  2. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Choén thì càng oánh nhau rút lẹ càng tốt. =))
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái trong hcảnh của chú có vài loại. Chú mtả như vậy là gái ko khó chăn
    Tềnh hềnh là phải tiếp cận gái cái đã. Tạo được vài ấn tượng tốt mới nói đến chuyện khác được. Rủ đi ăn đi chơi mà còn bảo bận là hình ảnh chú còn quá lu mờ trong tâm tưởng của gái. Cái mác cùng quê chỉ xuất hiện khi gái có sự so sánh giữa chú với thằng khác chứ nó ko tạo nên phong cách 1 thằng con giai, thế nhé!

    Mày bận? ông mày bận hơn, mày chảnh? ông chảnh hơn, mày ảo? thì ông mày ảo tung chảo luôn. Nó khiêu khích trí tò mò của gái -> giúp chú tiếp cận
    Tiếp cận được với gái, vẫn chảnh vẫn ảo nhưng giảm nó đi. Tiền càng nhiều càng gây ấn tượng tốt ở bước này (biết dùng tiền cho đúng chỗ chứ ko phải dùng tiền đè chết gái, gái nó khinh cho) -> có thể bước qua g.đoạn khác

    Lúc này, tay chân hoạt động được rồi, cho tới khi tiến gần sát vào vùng cấm địa, thịt được thì tốt nhưng gái còn xèng thì khó hơn nhiều, sẽ ko thịt được; để đó.
    Đè bẹp tư tưởng gái, gọt giũa chuốc trau tém tỉa cành lá những thứ như "linh ta linh tinh, chảnh, ảo.." nhẹ nhàng từ mốc lốp tới nói thẳng, chửi thẳng; với tư tưởng sẵn sàng vứt bỏ gái vào sọt rác, bởi vì bản chất gái đã ko ra gì

    Đến đây, kho thịt gái cũng tự kêu "hép mi"
    Thường thì đến đây là anh chán, bỏ chứ ko thịt. Hàng họ ngon thì may ra..
  4. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Giọng chém này hơi quen quen. :D
    Đấy. đường đi nc bc có đủ roài, tiến vào củ hành thôi. =))
  5. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những em ở quê lên hà nội trọ học không có ai quản lý, dễ sa ngã lắm.
    Trước khi yêu phải xem xét gia cảnh nó thế nào, ở trên này với ai, vvv...
    Nó làm rau của chú được thì cũng làm rau thằng khác được. Mà biết đâu nó làm rau của chú
    mà lại chăn thằng gà khác làm người yêu thì sao.
    Nếu là gái ngoan thì tha cho em nó, còn nếu hư thì tuỳ chú. Mình nghĩ ấm chén chả bao h là biện pháp hay cả.
    Cái gì không phải của mình thì vứt đi, không xác định yêu mà dây vào mai kia lại rách việc ra.
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhìu nhìu, em cũng học mở mang đầu óc ra rồi à!

    Tềnh hềnh là phải tiếp cận gái cái đã. Tạo được vài ấn tượng tốt mới nói đến chuyện khác được. Rủ đi ăn đi chơi mà còn bảo bận là hình ảnh chú còn quá lu mờ trong tâm tưởng của gái. Cái mác cùng quê chỉ xuất hiện khi gái có sự so sánh giữa chú với thằng khác chứ nó ko tạo nên phong cách 1 thằng con giai, thế nhé!
    -- Cái này là em cũng biết có vấn đề rồi! Hôm đó thực ra em không rủ mà cáo này rủ em! Rồi đùng cái chiều nó bảo tối em phải thi mất rùi, tiếc quá (hôm đó là T6). May em đi học về rồi đi qua đấy, thế nào nhìn thấy một đứa y như nó, linh cảm đến đi theo rồi....biết bộ mặt! Lúc nhìn thấy cái môi ấy, mặt đấy ức lắm bác à!


    -- Em đang rút kinh nghiệm, lên kế hoạch cụ tỉ thời gian, hì! Thanks bác nhiều!

    --- Em chưa rõ đè bẹp tư tưởng nó thế nào? Tư tưởng em là cho nó ở sọt rác rồi! Nhưng có phải là chờ đúng lúc nó cô đơn nhất thì ra tay không? Vì loại này rất cần thường xuyên có trai bên cạnh động viên, hôm nào không có thằng gà nào là cơ hội phải không? Thực ra chắc nó nghĩ em vẫn chân thành và rất yêu nó (hay nó cũng đang chăn lại mình)@-)

    Đến đây, kho thịt gái cũng tự kêu "hép mi"
    Thường thì đến đây là anh chán, bỏ chứ ko thịt. Hàng họ ngon thì may ra..!
    ---em cũng biết nhiều hàng,rau tức là rõ tư tưởng, biết rõ đối phương, hàng này thì đúng là hơi khó nó chưa thể hiện là thích gì mới khó chứ (thế mới phải cố)!
    Em đang đánh theo kiểu lúc nóng, lúc lạnh! Tung hỏa mù, hay gọi điện cho mấy thằng gà khác tránh ra, liệu thế được không à!?( em hôm đó rất tiếc thay vì gặp thằng gà kia lại đi theo cáo này từ lúc 2 anh em họ nó chia tay) Vì trong lúc tập trung chiến dịch mà có mấy thằng kia xen vào hỏng hết!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bác, em sẽ không đi quá giới hạn đâu!
    Nhưng phải rõ mục đích hàng này chăn em vì mục đích gì!
    Cả em bực bao nhiêu hợp đồng, khách hàng của em bị ảnh hưởng vì đúng thật, trước hôm em bắt gặp nó em vẫn nghĩ là gái theo đạo nó thật, em có cảm tình trong sáng chứ chưa xác định đánh nhanh thắng gọn gì luôn nhưng em nhầm! Đau đầu mất 2 ngày vì mất lòng tin!b-(
  7. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em bực nó lừa em. Thực ra thì nó không muốn đi chơi với em nên nói thế.
    Mà mấy em 88 này cáo lắm.Tầm tuổi này cũng máu lấy chồng rồi. Giờ lừa được thằng nào gà vào tròng là chén thôi.
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng 80%, còn lại 20% là em cũng thích nó thật!
    Đúng là em gặp mấy em 88 này rồi, mấy cáo nào gặp kiểu gì em cũng thua thiệt, kiểu bà cho mày biết bà kiêu và có giá thế nào?!
    Em không hiểu sao cáo này nhắn tin thì rất hay, nhưng cứ mỗi khi gọi thì nghe giọng ỡm ờ chỉ muốn dập máy cho nhanh thôi!
    Bác nói câu cuối là em phải cẩn thận gấp đôi và tăng phải tăng tốc nhanh hơn để đạt mục tiêu chiến dịch[r24)]
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhiều bác có tuổi mà tầm nhìn không quá đũng quần chip, đáng thương lắm thay!
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác biết bày cho em cách nhìn tới gót chân nhé!

Chia sẻ trang này