1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày bên nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pplove, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nối tiếp topic : Ko là tình đầu mong là tình cuối trong anh http://ttvnol.com/tamsu/1296959

    Em viết topic này anh nhé ! Chắc chắn anh cũng rất thích đúng ko ạ ?
    Em viết lưu lại kỷ niệm ,em viết để mình thấy hiểu nhau hơn
    Để thấy rằng lúc nào mình cũng nhớ đến nhau
    Để em ,anh thấy ta luôn hiện hữu bên nhau
    Để khi vui khi buồn anh hay em đọc lại sẽ thấy rằng dù khó khăn hay vui buồn chúng ta vẫn bên nhau ,em vẫn tự nhủ rằng lúc nào cũng mong muốn đồng hành với anh trên mọi con đường dù con đường ấy bằng phẳng hay gập ghềnh thì tình cảm dành cho nhau giúp ta vượt qua mọi khó khăn anh nhỉ !
    Em đã từng nói với anh rằng :
    Em vui hay buồn đều là do anh .
    Anh bảo thế thì nhiệm vụ của anh cao cả lắm .
    Và giờ em hạnh phúc khi có anh ,Em ko còn cô đơn ,bàn tay ko còn buông lơi vì trên con đường dài luôn có anh nắm tay anh đưa em đi trên mọi con đường ,kéo em đi trong mọi khó khăn gian khổ
    Hãy luôn nắm tay em thật chặt anh nhé !
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bác nhà cao cửa rộng :x
  3. chuotvarong

    chuotvarong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi topic của em ngay từ đầu, vui lắm và chị biết "anh ý" cũng sẽ theo dõi topic này, chị có đôi lời muốn gửi đến "anh ý" của em:

    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm 1 tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết

    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - Phiền toái thay

    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc

    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    lại một lần khả nghi

    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay


    Bài thơ trên có ẩn chứa những lời chị muốn nhắn gửi tới bạn trai em, hãy cho anh ý đọc và để anh ý cảm nhận em nhé

    Chúc chuyện tình của em và anh ý luôn đẹp và sớm tới đích - Mong được ăn cỗ lắm rùi em ơi, hi hi
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Ôi, đúng là tâm trạng của người đang yêu, cứ rộn ràng leng keng như chuông gió.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thơ bác quá sâu sắc và ý nghĩa :)
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thâm độc! Lòng thì muốn họ tan vỡ nhưng mồm thì chúc phúc.
  7. chuotvarong

    chuotvarong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn chưa hiểu được ngụ ý rùi, chính bởi ngôn ngữ việt nam nó phong phú thế nên mới cần mọi người đọc và hiểu, để xem có hiểu trúng ý ko chứ
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tập một kết thúc rồi hả bác :-??
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    tớ thích đoạn này :)
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm 1 tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết



    Em thì em thix đoạn này.. ...

    YÊu thế... ;)) ;))
    Chúc bạn chủ tp mãi hạnh phúc, zui ze, sớm con bồng con bế, tình yêu ngọt ngào, trái tim rung động.
    Chúc bác sớm chốt

Chia sẻ trang này