1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn cảm xúc hay tình bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 16/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gỉa sử bạn là chàng trai trong câu chuyện này nhé.

    Tình huống:

    - Bạn chuẩn bị đi định cư ở nước ngoài
    - Bạn đang tán 1 em bé sinh viên trẻ tuổi , cả 2 bên đều có tình cảm rồi, gần như là yêu nhau rồi. Nhưng vì bạn chuẩn bị đi xa nên nó cũng chưa có hình hài gì cả.
    - Đột nhiên, cô bạn cũ 1 thời ( bằng tuổi, 1 năm rồi không gặp ) bạn từng thích về nước vào tuần cuối cùng trước khi bạn đi. Hai đứa từng là bạn bè tốt, và có nhiều kỉ niệm vui, có nhiều bạn chung ( Cô bạn này, bạn đã từng và giờ vẫn thích nhưng do hoàn cảnh cô ý đi học ở Sing 1 năm, khoảng cách xa xôi, nên không thích nhau được)


    Câu hỏi đặt ra là: BẠN SẼ CHỌN CÁCH NÀO SAU ĐÂY?

    1. Bạn tỏ ra bình thường với cô bạn đó dù vẫn rất thích cô ấy, và biết cô ấy cũng thích bạn.Vì Muốn giữ cô ấy là bạn, giữ lại ký ức đẹp trong nhau. Và vì bạn đang thích 1 người khác nữa, và cũng sắp đi xa, nên không muốn đánh đổi chút cảm xúc của bản thân lấy người bạn.

    2. Bạn nói dối với cô bạn là bạn chưa thích ai. Lấy lý do là bạn sắp đi xa, nên bạn thể hiện tình cảm với cô bạn mãnh liệt, lao vào cô ấy, muốn chớp lấy cảm xúc cho thỏa mãn bản năng, thỏa mãn cảm xúc của mình trước khi ra đi vì biết cô bạn cũng thích mình. Mặc dù biết trước rằng, sau này cho cô bạn biết về cô bé kia thì cô bạn sẽ đau khổ vô cùng, và sẽ không còn bạn bè gì nữa.

    Giả thiết là: cách nào bạn cũng làm được.

    Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn cách nào. Chọn kìm nén bản thân để không làm mất điều gì hay chọn cách thể hiện cảm xúcvới cô bạn và sẽ biết chắc rằng sẽ mất 1 người bạn khi cho cô bạn biết sự dối trá của bạn.

  2. icare282

    icare282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cách 1: Giữ cảm xúc ấy như 1 kỉ niệm đẹp thì có một người bạn.
    Cách 2: Chẳng ai đc gì và có khi mất cả 2 người bạn. :)
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cách 2: Cứ làm như dễ lắm ấy.

    Cách 1: làm gì mà kết luận nhanh thế.

    Cách của tớ: cứ từ từ.
  4. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Còn có vài ngày là đi. Từ từ thì làm ăn được gì?
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Muốn làm ăn thì cần gì phải hỏi. Cứ làm thôi.
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôi 1 trái tim đa cảm
    Phương án 1 nghe hợp lý đấy . yêu 1 người và trân trọng 1 người bạn. Miễn là đừng có đổ rạp xuống là đc. Mà nghe cái giọng văn của chủ topic , thì ....
    Phương án 2 : nghe sướng đấy , nhưng mà làm đc thế cũng không dễ đâu. Làm sở khanh nó cũng phải có năng khiếu. Riêng mình thì không
    Phương án 3 : - của mình - : Những gì bạn có , là những rung rinh đầu đời , chưa đc gọi là tình yêu. Mới có tí xa nhau , tí rung động , mà nó chao đảo với những suy nghĩ xxx , thế sau này thì thế nào ?
    Chẳng làm gì cả , bình thường với cả 2 cô bé. Không hứa hẹn gì . Coi 2 người như bạn.
    Mình luôn nghĩ thêm cho người khác. Dù rằng , nhiều lúc nhận phần thiệt về bản thân . :)
    Thân
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Làm Sở Khanh cũng phải biết dũng cảm. Cứ sợ "sẽ mất hết các cô "bạn" gái" thì dĩ nhiên chả bao giờ thành Sở Khanh nổi.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm dc việc lớn thì phải độc đoán và tàn nhẫn! Cậu không có tư chất này, cậu đang manh mún hình thành! Tớ khuyên cậu bỏ ý nghĩ xấu xa đấy đi! Sau này đẻ con ra cho nó lành lặn!
  9. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn biết xem mọi người sẽ chọn cách nào.
    Xem có nhiều người sở khanh như mình không? Có làm thịt cô bạn không khi có thể.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Phạch hay không phạch còn tuỳ vào độ hot và tính tình của cô bạn. Nếu đúng là thịt ngọt như đường thì thằng nào lỡ dại mà kg ăn, sau này suốt đời làm thạch sùng. Bạn bè ra ngoài đường 1 ngày, kiếm ngay có hơn chục con, nó có hết mình hay không thì lại khác. Cho 2 việc lên bàn cân, không quên giải tỏa tâm sinh lý trước khi làm việc này, nếu không cân rất có thể sẽ bị lệch, thấy cái nào thích thì làm. Nếu cô bạn này nhìn bình thường quá, ra đường có ngay 2 3 em y chang thì thôi, để lại để trút tâm sự mỗi lúc tán gái không thành công. Tuy nhiên, cũng phải nói là thằng này có phần ăn tạp.
    @các bác: chủ tốp này là cô gái trong http://ttvnol.com/tvty/1292273, nên chỉ có thể là nạn nhân của 1 vụ lừa đảo, không phải người đi đẽo [r23)]
    Cô chủ tốp hiến thân cho nó rồi hay sao mà tiếc rẻ thế?

Chia sẻ trang này