1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chọn cảm xúc hay tình bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 16/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hiến thân hay không hiến thân thì cũng chẳng quan trọng gì. Vấn đề tôi sợ đó là lối suy nghĩ của bạn tôi, lối suy nghĩ ấy đáng sợ quá, ích kỷ quá.
    Tôi hỏi trên này để xem là bạn tôi là đểu bình thường, hay đểu cấp độ cao thôi.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nó đểu, nhưng còn gà. Sĩ biệt tam nhật, hẹn vài năm sau gặp lại chắc sẽ còn lên tay. Lúc đó nó đểu chắc chỉ có mình nó biết.
  3. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Trả lời topic bên kia: mình không cho là việc ăn mặc s e x y thì có nghĩa là bạn mình giở trò với mình là chuyện đương nhiên, là có quyền, là hợp lý . Nếu ai cũng hành động như vậy thì loạn quá, ham muốn ai cũng có, mình cũng có, nhưng bên cạnh đó cũng còn phải nghĩ tới nhau, nghĩ tới các mối quan hệ xung quanh nữa chứ.

    Mình không phải người truyền thống, nhưng mình không thể làm quen được với ý nghĩ là bạn bè (coi như bạn học vậy) cũng chơi nhau.

    Tất nhiên việc họ làm là quyền của họ, chẳng thể bắt họ phải làm thế này thế kia cho đúng sách giáo khoa, việc mình thật vọng là chuyện của mình. Nhưng mà thực sự là mình thấy sợ. Mình hỏi ở topic này hoàn toàn là để xem lối suy nghĩ đó có phổ biển không, chứ không có ý than thân trách phận, hay trách bạn gì hết
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế bây giờ có đóng topic này không hay bạn chủ topic vẫn còn muốn bàn chuyện với các bạn trong box?
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    xi lon :)
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn bè thì cũng là một người như bao người thôi. Khi quyết định chuyện gì, phàm thằng nào có não nó cũng đặt lên bàn, cân đo đong đếm đủ cả rồi mới xúc.
    Đỏ 1: Những cái này là suy nghĩ của bạn nên đừng áp đặt nó cho người khác. Con người chả ai giống ai, nên tình yêu và cuộc sống là muôn màu.
    Đỏ 2: Đối với mình thì tuỳ, mà mình nghĩ với ai cũng tuỳ. Nếu thân quá thì không làm, biết nhau tầm >2 năm thì tạch, đời thiếu gì gái. Còn nếu <2 năm thì xem lại [:D]
  7. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chủ tôpíc phải xem lại mấy điều này. Trước đó như thế nào mà cho là bạn bè tốt? Do hoàn cảnh đi học 1 năm mà ko thích nhau được thì e rằng không phải là thích, 1 năm ở Sing thì không xa về địa lý mà cũng chẳng dài về thời gian.

    Tốt nhất bạn đừng dằn vặt bản thân và đi phân tích sâu xa vấn đề nữa. Cái mà bạn thắc mắc thì cảm xúc của bạn đã trả lời rồi đấy. Người tử tế với bạn kể cả là thân kiểu bạn bè hay thích nhau từ xưa thì cũng sẽ không có cái kiểu cư xử như tên kia.
  8. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ hiểu hết đấy, nhưng mà cứ cố chấp, cứ cố không thích nhìn cuộc đời xấu xí đi... :))
  9. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhích cả 2 hoặc Giải tán cả 2. Ghét nhất những thằng nào đạo đức giả, tử tế nửa vời. Hết.

  10. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể hơn là nhích gì? là chơi cả 2 em trước khi đi, rồi giải tán cả 2, mai ta đi rồi, chả bạn bè gì hết, ta thiếu gì bạn. Tình bạn có làm ta giàu có hay sống lâu hơn được đâu. Kỷ niệm học trò cũng là 1 thứ kỷ niệm như bao nhiêu kỷ niệm bình thường khác, chả có ý nghĩa quái gì. Action thôi....

Chia sẻ trang này