1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai còn bom mìn gì thì quăng ra hết đi, để im im rồi ình một cái, đau tim quá
  2. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hé...hé, xem ảnh lại càng nhớ mọi người thôi. Bi giờ bận rộn chắc nhìn ai cũng cươì đểu, chẳng còn tươi nữa.
    Đâu phải lúc nào cũng có thể cười toe như thế này nhỉ các bác.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  4. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Con có mặt, hehe. Các bác cứ đưa cái Plan ra ạh. Con sẽ giải quyết ngay. Con nhất định sẽ có mặt, mặc dù con hãi nhất là muỗi mòng miền Tây.
    PS: Các bác có thương con cứ kêu phức Saga ạh, con ko dám có ý kiến gì nữa đâu, kêu con Sờ gây, con thấy ghê ghê, cứ lạnh lưng thế nào ấy.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em giai nì lộn xộn quá hỉ? Lúc xưa người ta kiu là Saga thì chối đây đẩy, giờ lại nằn nì xin gọi lại tên Saga. Chị tưởng chỉ có con gái mới nhõng nhẽo như thía
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    B.S xin ứng tác mấy câu ạ, mong bác bỏ qua đừng quăng lựu đạn nhà cháu, hí hí.
    Bà Còng lựu đạn rất to
    Lâu lâu bà quẳng khiến lo cả làng
    Anh em ta cứ xếp hàng
    Tù từ từng chú nhận "vàng" đau thương

Chia sẻ trang này