1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo, chị mày cũng ngồi chọn ảnh trong niềm hân hoan phấn khích sau chuyến đi.
    Còn tiếp , vừa rồi mới là 1/2 thời gian thôi, còn 1/2 chặng nữa, còn mục ăn chơi sa đoạ dọc bãi Mũi Né - Hòn Rơm nữa cơ.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên chưa, tối hôm ấy rõ ràng YD lên giường với Mme Toét mà. Sáng dậy thì thấy đang rúc đầu về phía LanAnh. Hư quá hư quá
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0


    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 15/07/2004
    [/quote]

    Xin lỗi, em ko có ý bất kính gì đâu ạ, nhưng vấn đề là em thấy rõ ràng cái quần nằm ở cuối giường mé tay trái ý, là quần man.
    Mà gầm giường thì ko cao lắm, còn ai trốn được trong đấy ko ạ?????????????
    Hay mắt em có vấn đề??????????????????
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nói lại cho rõ
    Ý cô Toét nói cái máy thu GPS phơi mình cùng BS chứ không phải tớ.
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ... trên nẽo đường lang bạt .. tớ cùng vài người đã ngấm ngầm bình chọn đôi chân đẹp nhất ...các thành viên biết là ai không ..!!?? chương trình chiếc dzép kỳ diệu bắt đầu với câu hỏi " Miss nào có đôi chân đẹp nhất trong chuyến đi .!!?? "
    Tớ xin thảy dzép trước ....woaaaaaa..!!! 300 điểm ...chữ O có một chữ O há há ... xin mời ..xin mời tớ hết quyền quăng dzép

  6. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt E nhá bác. Bác mới quăng có mỗi một cái mà đã bở hơi tai ra rồi. Đuợc có "tý" điểm bọ dã "đứt" rồi. Chắc bác già rồi, quăng nó yếu. Để E thanh niên trai tráng thể hiện cho. Nào....vèo..ooooooo..thôi...thôi.......dừng lại...dừng lại....Phù...400 điểm của E nhá. Dạ e đoán có chữ tờ.
    Hai chữ tờ cơ à? Thôi..thôi.. E xin đoán luôn. Tính E nó chắc cối. Hơn điểm bác rồi. Đó là Miss Toét. E đề nghị bác lật ô chữ ra cho mọi người thấy. Phần thưởng của E là cái gì đây???
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    yeahhhhhhh !!!! chúc mừng bạn ...xem ra bạn cũng tinh tường nhĩ ...phần thưởng của bạn trong chương trình là đôi dép vạn dặm của her ... nếu có bác nào chưa đồng ý xin mời các bác xem tư liệu này
    ...giữa rừng hoa dại ... chỉ cách cái chấm có 600m ..
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi, em ko có ý bất kính gì đâu ạ, nhưng vấn đề là em thấy rõ ràng cái quần nằm ở cuối giường mé tay trái ý, là quần man.
    Mà gầm giường thì ko cao lắm, còn ai trốn được trong đấy ko ạ?????????????
    Hay mắt em có vấn đề??????????????????
    [/quote]
    Đó là quần của Blue mà, rõ khổ, con gái hay mặc quần hầm hố như thế dễ làm bạn không tốt nghĩ không hay về mình
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác cẩn thận quá, mdm nhà bác có chạy vào cũng có nhòm thấy gì ngoài các vật dụng và khổ chủ B.S chơ vơ giữa đồng?
    mà nếu có bác cùng B.S phơi mình lên chấm giữa hàng mấy chục con mắt nhấp nháy thì mần răng, bác ?
    Em như bác, chạy ngay vào giãi bày tiếc nuối, cơ hội cùng phơi lên cái chám với 1 cô gái xinh đẹp tươi tắn và cực kỳ dũng cảm, sao bác ợ ?
    Có khi hôm nay bác đương ngồi lên con chim sắt bay về với Baku xa xôi rồi.
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Truyện ảnh lại tiếp tục sau màn tạm biệt anh chủ KS xởi lởi có thừa, chạy đi xem cái Linga nghe đồn là đẹp nhất VN trên Lầu Ông Hoàng, khu tháp Poshanư, trời bỗng vần vũ cơn giông, và rồi đổ cơn mưa rào
    và mặt biển ầm vang
    Sau cơn giông, trời lại sáng, còn mình em - với biển khơi

Chia sẻ trang này