1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em YD xin ứng khẩu thành thơ thế này ạ
    Sà sà bên gánh hàng rong
    Trông kìa cô Toét chổng ... tay ăn quà.
    Dạ, em cũng có học làm thơ một chút, nhưng học tập anh GPS ăn nói ý nhị, tất cả những chữ gì thô thiển của tiếng Việt em xin đổi sang thành chữ "tay" hết ạ
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục ứng khẩu thành thơ nè bà con
    Ngồi đằng sau giặc lái
    Tuổi đã năm mươi ngoài
    Blue em vẫn thoải mái
    Trùm kín chăn và ngáy
    Kìa kìa ai trông thấy
    Chụp một hình xinh gái
    Ngày mai Blue kêu oái
    Thế này thì hết cãi
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Anh Cooky thân iu,
    Nhờ mắt kính hồng ngoại xịn phết mà anh cho YD mượn, chỉ cần nhìn hình này em đã nhớ lại toàn cảnh chiếc quần màu xanh công nhân của anh rồi. ở hai bên hông có ba cái sọc màu xanh lơ rất rực rỡ và hai cái sọc trắng trông ngây thơ không chịu nổi. (Và rất nhiều quả đẹp khác không tiện nói ra ở đây)
    Qua diễn đàn em xin có lời cảm ơn anh đã cho em mượn kính hồng ngoại để đi bơi, hhiihhihi, (và để làm nhiều trò khác nữa)
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    "Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng"
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi Mường Mán vừa rồi, có một người có rất nhiều cái mới. Đầu tiên là một cái camera mới toanh được nhân vật này tha đi khắp nơi và tóm lấy những hình ảnh độc hại vào những lúc mọi người mất cảnh giác nhất. Sau đó nhân vật này được ưu ái tặng một biệt hiệu mới tinh cùng với những hình ảnh đắt giá, có một không hai. Ngay cả sau khi chuyến đi đã kết thúc, mọi người đã về nhà bình tâm gỡ những lớp da bị bỏng vì nắng, xức dầu lên những nốt muỗi đốt đã mưng mủ thì nhân vật này lại cho ra lò một cái nick mới toanh, trở thành một thành viên mới cáu của cái box ăn chơi nhảy múa này. Vài hôm sau, cái nick mới ra lò này lại được đính kèm cái tai tồ lòng thòng mới cắt chỉ. Chắc các bạn đã đoán ra đó là @bacong.
    Bà Còng đi chấm trời mưa
    Cái Toét, cái Yến đi cưa cháu bà
    Mìn bà trong máy bung ra
    Blue trúng miểng lặn ba bốn ngày.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ai chụp bacong thì post lên đi
    Chứ chụp rồi ém lại làm chi
    Post lên cho anh em bình loạn
    Bà còng đi chấm, lại nhâm nhi ...
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa khữa khửa! Bác bacong này hơi bị ba-ba-ra-di à nhen! Cả làng vờ vịt kêu gào thế thôi chứ nhờ có bác mà bộ "Phan Thiết sa đoạ toàn tập" của Box Du lịch bội phần sinh động đậy! Cháu ứ thèm lặn nữa, cứ nổi lềnh phềnh cho nó sướng khữa khửa khữa khửa. Cháu xin làm một phát thơ ạ:
    Bà còng thật chẳng có mấy tay
    Đạn chày, đạn cối giả thơ ngây
    Thẳng tay lựu đạn bà quăng suốt
    Thiên hạ kêu gào "Sướng ngất ngây!"
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, bác gps quả là hiểu tâm sự của chúng em quá. Lạy Chúa, mấy ngày hôm nay 2 cái chân em sưng tấy lên vì những nốt muỗi đốt, mà ko phải muỗi, cái con gì nhỏ ti tí xanh xanh bờ biển Phan Thiết cứ luợn lờ dù dờ xin tí máu tuơi hôm mấy anh chị em ta ngủ bụi ngoài bờ biển. Cháu nó thậm chí 3 đêm nay cứ nửa đêm lại tỉnh giấc, tình tính tang "gẩy đàn," đến văn phòng thì gác chân lên ghế vắt vẻo "đánh đàn", vừa đánh vừa ca. Đến giờ mới thấm chị Toét thâm, mua thuốc chống muỗi...Nhưng đuợc cái em nó sướng, gặp ai cũng nhấc chân lên hớn hở và tự hào khoe "chấm Phan Thiết" như khoe dấu ấn và chiến lợi phẩm của 1 kỳ tích oai hùng. (Công nhận muỗi Phan Thiết khác muỗi nhà!)
    Ối, các bác ơi, làm thế nào để hết "chấm" bi giờ ạ?
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Áy chết bác GPS nói thế thì oan cho nhà cháu lắm ạ!
    Ấy cũng là nhờ vào sự động viên khuyến khích của bác đấy chứ ạ.Bác chã tặng cho nhà cháu năm sao làm vốn là gì.
    Bác ạ chả là nhà cháu cũng đang say cái say của các bác.Về nhà cả tuần hơn rồi mà vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.Lại nữa vào diễn đàn thấy các cậu, các mợ nhà mình văn chương,thơ phú cứ là lênh láng thích quá đi mất mà nhà cháu lại chẳng biết làm thơ,chẳng biết viết văn nên thôi thì có gì chơi nấy. Cốt chỉ là để mua vui cho các cậu các mợ nhà mình đấy thôi.Nếu có gì không phải xin các bác bỏ quấy,bỏ quá đi cho.Mà lựu đạn ở đâu nhà cháu có nhiều thế,toàn là lượm của bác cả đấy thôi.
    Vài hàng giải bày với các bác.
    Nhà cháu chỉ muốn góp mặt cho đời thêm hương.
    Trân trọng-Trân trọng-Trân trọng-Trân trọng
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    gps nằm võng nên bị muỗi Phan Thiết đốt đầy lưng, hôm nay lỡ dại dở áo cho mọi người xem lưng đây. Còn cô teooc thì lại bị muỗi Phan Thiết chích vào chân lại vào đây dở ... cho mọi người xem chân.
    gps ở xa nên chỉ đồng bệnh tương lân thôi chứ thật tình chưa thấy mấy cái chấm của teooc như thế nào, mong bà con đừng hiểu nhầm nhé.

Chia sẻ trang này