1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo sau chuyến đi đây
    Nhân đi Mường Mán thật là vui
    Mọi người kể bệnh nhau cả rồi
    Kẻ say bí tỉ người muỗi đốt
    Em ngồi kể lể chuyện em thôi
    ...
    Báo cáo tổ chức <--- hì hì, mượn của BS câu này chút chơi, nhà em đi về chỉ vật vờ vài hôm (vì thiếu ngủ) là khỏe ra. Chẳng thấy bệnh tật gì, kể cả cháy nắng lẫn lột da hoặc là muỗi cắn. Chỉ tội hơi hơi nhớ anh Gà một tẹo.
    Báo cáo tổ chức, bệnh này chữa thế nào ạ?
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...
    Báo cáo tổ chức <--- hì hì, mượn của BS câu này chút chơi, nhà em đi về chỉ vật vờ vài hôm (vì thiếu ngủ) là khỏe ra. Chẳng thấy bệnh tật gì, kể cả cháy nắng lẫn lột da hoặc là muỗi cắn. Chỉ tội hơi hơi nhớ anh Gà một tẹo.
    Báo cáo tổ chức, bệnh này chữa thế nào ạ?
    [/quote]
    chậc chậc ..chết ..chết
    Đi rồi mới biết Máng Mương
    Về đây mới biết vấn vương trong lòng
    .. tơ trời .. vương mắc cọng thun
    ngày xưa ai nói ..phải lòng ...làm luôn

    em yendieu quả không yếu điện ...anh gà giờ cò tê tê đây
    hì hì anh gà còn nợ yendieu nhiều mà .. biết biết
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/07/2004
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc ..chết ..chết
    Đi rồi mới biết Máng Mương
    Về đây mới biết vấn vương trong lòng
    .. tơ trời .. vương mắc cọng thun
    ngày xưa ai nói ..phải lòng ...làm luôn

    em yendieu quả không yếu điện ...anh gà giờ cò tê tê đây
    hì hì anh gà còn nợ yendieu nhiều mà .. biết biết
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 22/07/2004
    [/quote]
    Anh Gà ui,
    Tặng anh Gà một đoạn trong bài thơ "Uống rượu trong khi lái xe" của Raymond Carver. (Hình như đoàn ta ai cũng thế)
    vừa đi vừa uống nửa chai Old Crow.
    Chúng tôi không chủ ý đến nơi nào,
    chỉ lái thế thôi.
    Nếu nhắm mắt một phút
    Tôi sẽ phiêu lạc mất, tuy nhiên
    tôi có thể hân hoan nằm xuống yên giấc dài
    Bản dịch của Trần Minh
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép chi Yendieu, B.S xin được thấm thơ một tí ah,
    Ta uống Old Crow
    Một chai còn phân nửa
    Đường dài không chọn lựa
    Biết đi đâu, về đâu?
    Nhắm mắt là vực sâu
    Là rơi vào cõi hết
    Dẫu tận cùng là chết
    Vẫn ru mơ giấc dài
    ...Em không biết cả bài thơ, thấm một đoạn thế này gọi là hóng hớt cho vui thôi. Nhưng B.S thì yêu quý cuộc đời này lắm, chẳng uống đến vậy đâu.
    hic hic, rút dao chém xuống nước, nước văng tè le vô mặt
    khà khà, nâng chén tiêu sầu xỉn đến tận sáng hôm sau...
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bái phục tài dịch thơ của BS. Cái ông Trần Minh nào đó dịch chuối quá, hèn gì cứ phải mặc khố chuối suốt đời. Dịch thơ mà cứ như dịch văn xuôi lủng củng vậy thì dùng Google dịch còn hay hơn.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    PHÓNG SỰ THƠ- TẬP 1

    {Tập này chỉ viết về một người một việc. Còn những người khác, việc khác, muốn biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ}.

    Đêm ấy trời trăng thanh gió mát
    Mọi người quây quần bên chén bát
    Bỗng dưng em Blue Serenade
    Nổi hứng đòi bottom up một phát
    Ken vừa rót tràn ly ngọc
    Người thơ nâng chén tiêu sầu
    Lúa mạch hublon vàng óng ả
    Chưa uống chưa biết tình nhau
    Chưa cạn ly chưa là hảo hán
    Hình như chếnh choáng chút hơi cay
    Xem như hôm ấy là tiệc cưới
    Serenade cười cười vẫy tay
    Ừng ực thoáng đà cạn một ly
    Thế là em ấy chả biết gì
    Miệng cứ ngây thơ cười giả lả
    Kính không cài mắt mải ngó chi
    Hóa ra em ấy ngắm người Âu
    Thấy anh chàng kia có lắm râu
    Em bèn ngắt tạm vài cọng bún
    Dán lên trên mặt ngó rất ngầu!
    Rồi em lại làm tiếp một ken
    Mọi người sợ em sốc hơi men
    Bèn bảo cho một ly chanh nhé
    Em nhấp thấy chua, bảo "ứ thèm"
    Mắt em giờ ấy đã tèm hem
    Ngắm quanh bàn em thấy quen quen
    Luôn miệng em đòi làm dũng sĩ
    Diệt mấy thằng gian, giết bọn hèn
    Em gọi vọng sang tìm Gà Huynh
    Nằng nặc đòi làm Sư muội xinh
    GPS khéo chăm con thơ dại
    Một phen được trổ những tài tình
    GPS bón từng muỗng bún tròn
    Chăm lo em ấy hơn là con
    Ngoan nhé, ngoan nào, anh thương tất
    Há miệng ra nào, thế là ...ùm
    Lúc sau em ấy lỉnh đi đâu
    Em bảo hôm ấy là cô dâu
    Chỉ tội Ducko vừa ló mặt
    Bị làm chú rể mặt phát rầu
    Không chỉ Ducko làm chú rể đâu
    Mộng Gà lẽo đẽo được theo sau
    Hai bên hai chàng vừa mới cưới
    Mắt em sáng rỡ tựa hoa cau
    Bây giờ tường thuật đến hồi sau
    Tóm tắt thế này cho qua mau:
    Sau khi hú hí ở Resort
    Ta đèo nhau về bến giang đầu
    Thế là em Serenade quá say
    Bấy giờ Lytoet mới ra tay
    Giặc lái U50 còn sung sức
    Đèo chặt hai em, mặt tươi ngay
    Suốt đường đi Blue cứ sóng xoài
    Trên vai giặc lái Blue nằm dài
    Đằng sau Teo óc tay ôm chặt
    Cảnh tượng này có một không hai
    Khi về đến bãi của Gà huynh
    Blue còn tỉnh táo đến phát kinh
    Đêm không chịu ngủ đòi ra biển
    Mất công cả lũ phải đi rình
    Dụ khị được về chơi Dancing
    Cả nhà khiêu vũ đến thất kinh
    Vừa mệt, vừa đuối vừa đủ thứ
    Blue lại mò ra biển một mình
    Biển đêm vằng vặc trăng với sao
    Blue vác túi ra nằm chiêm bao
    Đêm ấy mấy đôi không được ngủ
    Sư phụ một phen bị chưởng vào ...
    Tảng sáng hôm sau tỉnh tình tinh
    Lả lướt đua trên dặm đường xinh
    Phóng sự đến đây tạm kết thúc
    Vote sao em nhá, bà con mình!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 24/07/2004
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em họa với chị một phát cho nó xôm, khữa khửa
    Khữa khửa thế này có chết chưa
    Em Blue hôm ấy quả là bừa
    Ken vào cho khổ đời trẻ nít
    May mà còn biết "vâng-dạ-thưa"
    Thôi đừng chọc em chuyện hôm xưa
    Từ bấy đến nay cũng đủ vừa
    Để cho em nó còn dũng khí
    Đi ọp lần sau nó lại...cưa
    To all: ai còn lựu đạn, bomb, mìn, B40, đại bác, cao xạ, tên lửa đạn đạo...thậm chí bomb nguyên tử gì gì đấy mà đang để phần em thì hùn nhau rồi đổ ập lên đầu em một quả luôn đi ạ, hic, tơi bời thì cho nó tơi bời một thể luôn...
    VẬT VÃ
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, chẳng hiều bà kon Màn Mướng kiều gì mà về lâu rồi bây giờ vẫn văn thơ lai láng thế này? Hay là ta lập hội Nhà thơ Hú Hí nhỉ?
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    [
    To all: ai còn lựu đạn, bomb, mìn, B40, đại bác, cao xạ, tên lửa đạn đạo...thậm chí bomb nguyên tử gì gì đấy mà đang để phần em thì hùn nhau rồi đổ ập lên đầu em một quả luôn đi ạ, hic, tơi bời thì cho nó tơi bời một thể luôn...
    VẬT VÃ
    [/quote]
    Hưởng ứng lời kêu gọi của BS mời các bác lại thưởng thức ành đẹp của chuyến đi;
    Dung dăng dung dẻ Mỗi người mỗi vẻ (trên đường đi tìm cái chấm)
    Riêng BS ,một màn họat cảnh múa đôi : Vũ Điệu Sămba Trên Tháp Chàm


Chia sẻ trang này