1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng có phải là Duyên nghiệp ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi billgatevn2, 15/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chữ "duyên" có nhiều cách hiểu. Có thể hiểu là "số mệnh". Có thể hiểu là yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
    Nếu hiểu theo cách thứ 2 thì chắc không ai cãi nhỉ!
    Nhưng nhiều khi hiểu theo cách thứ nhất cũng hay. Số nó thế rồi, chấp nhận mà sống cho thanh thản, nghĩ làm quái gì cho mệt đầu! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    NguyenSg thường thì vô duyên, nhưng nhiều lúc cái vô duyên cũng hài hước phết! :))
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Không, Tôi chẳng có vấn đề gì cả. Nhìn thấy cái tên Gwenonlines thì reply thôi. Tôi cũng không cho cái cụm từ "duyên ngứa mắt" có vấn đề gì nghiêm trọng.

    Tôi đâu có khẳng định hay phản đối chữ Duyên? Tôi chỉ nêu quan điểm của Phật giáo về chữ Duyên, còn tin hay phản đối lại là chuyện của từng người.

    Phần bình luận dưới đây là quan điểm cá nhân tôi (nói trước không lại nhầm)

    Tôi đồng ý quan điểm người ta chỉ có thể yêu/hòa hợp với người có background văn hóa, học thức, tính cách xã hội ... tương đồng (không hẳn là tương đương nhá). Tuy nhiên, chẳng hạn với bạn Gwenonlines có background văn hóa chém gió ttvnol nhiều năm, chu du đây đó qua nhiều nền văn hóa ... thì tương đồng sẽ có hàng ngàn người phù hợp với bạn ấy, nhưng bạn ấy chỉ yêu, chỉ khao khát làm vợ một người (và chỉ có khả năng làm vợ một người :D) Tại sao trong hàng ngàn người khả dĩ làm chồng bạn ấy thì chỉ có người-ấy duy nhất, ở một địa điểm duy nhất, trong một khoảnh khắc duy nhất ... tự trói tay trói chân (vì thừa thãi) trao cho nhau nụ hôn chồng-vợ :D Nếu chẳng thể gọi là có-duyên thì còn có thể có cái tên nào phù hợp hơn?

    Nhỉ? :-"
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tu 4 kiếp rưởi mới có duyên Add Nick . Nhưng tóm lại cái nào nguyensg nói thì ghi nhận nguyensg nói chứ không thể hiểu sai rồi chê Phật vô duyên
    [​IMG]
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Chắc tu 1 kiếp là có duyên chống phá:D
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thực ra bạn gì ở trên giải thích đúng đấy. Theo quan điểm nhà Phật thì bất cứ hành vi nào, ý nghĩ cử chỉ, tính cách...nào của con người kể từ khi người đó tượng hình trong bụng mẹ đến khi thân xác tan rã về tứ đại thì cũng chỉ nằm trong hai từ duyên và nợ hay nói cách khác là nhân và quả thôi.
  6. MCvodoi3

    MCvodoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác sống được mấy đời mà nói duyên nợ tính cả từ trong bụng mẹ thế>:)
    Tôi thấy chuyện duyên nợ ai tin thì cứ tin. Nhưng cứ sống đàng hoàng, tử tế cho cái đời mình đã - Đối xử tốt cứ theo thứ tự: bản thân, gia đình, họ hàng, bạn bè.... có đk nữa thì làm việc cộng đồng
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình thấy duyên kiếp và duyên nợ thì hẳn là có đấy. Nói chung ai trải qua rồi thì tin, chưa trải qua thì chưa tin được đâu, cứ để mà xem.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi nói đây là quan điểm của nhà Phật chứ có phải quan điểm của tôi đâu
    khi đứa bé tượng hình trong bụng mẹ thì nó và người mẹ có duyên và có nợ với nhau. Người con nợ người mẹ hình hài của con người, người mẹ nợ người con sự vui mừng, sự yêu thương, tình cãm... và cái danh của người mẹ: Có nghĩa là có người con thì người phụ nử đó mới trở thành một người mẹ
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ vợ chồng là cái duyên cái phận. Duyên để đến với nhau, còn phận ở đây là bằng lòng với thực tế, chấp nhận thực tại để đến với nhau, sống với nhau cả đời chứ ko phải đem ra so sánh lấy thằng này hơn hay thằng kia hơn, hay đứng núi này trông núi nọ, biết chấp nhận để mà phấn đấu.
  10. MCvodoi3

    MCvodoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He, he, ko đọc hết mạch bài viết của bác. Tưởng kinh nghiệm của bác nên post thế.

    Quan điểm của em chuyện duyên nghiệp thì có nhưng chỉ nên gán kiểu nhân quả: sống tốt ---> nhận tốt. Cái gì cũng thấy duyên với nghiệp thì sống gì nữa.

Chia sẻ trang này