1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một Huế rất khác

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yentu3217, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khác hay không khác là do cảm nhận của mỗi người thôi . các bác nào không cảm thấy khác thì đi Huế để cảm nhận lại cho riêng mình nhé
  2. onlyyou12476

    onlyyou12476 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Huế mộng mơ, đẹp hiền hoà. Cứ 9pm đường phố vắng như chùa bà đanh.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bạn yentu3217 đừng nóng. Bạn bảo rất khác nhưng những gì bạn viết, những ảnh bạn chụp thấy rất thân quen nên anh em nóng lòng muốn biết cái khác ở đâu để lần sau ghé Huế còn được thưởng thức.
  4. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người Huế mà cũng chẳng thấy có gì khác cả? Không lẽ bạn cho rằng những suối nước khoáng, bạch mã... là những gì mới xuất hiện ở huế nên " khác " chăng ?
    Huế còn những cái " khác " mà bạn chưa biết, có thời gian tôi sẽ up ảnh lên cho mà xem....
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Huế rất nổi tiếng với hoàng thành, lăng tẩm, chùa chiền, những món ăn, sông Hương lững lờ, tà áo tím tan trường, hàng cau thôn Vĩ...
    Mình thấy bạn yentu3217 đưa ra với mọi người một Huế hơi khác lạ một chút từ khám phá của bạn ấy với một tấm lòng yêu Huế. Tuy không lạ đối với một số người, nhưng không phải ai cũng biết. Mình cũng biết thêm đi Huế có thể ghé thăm các khu nước khoáng nóng, hay lên Bạch Mã. Mình rất thích hai tấm hình chụp cánh đồng sen và ánh mờ ảo của Bạch Mã của Yentu3217.
    Mọi người nếu thực sự cũng yêu Huế như Yentu3217 thì cùng chia sẻ cảm nhận của mình với mọi người đi.
    Chứ ai cũng biết, cũng ôm ấp dấu kín mãi "những vẻ đẹp tiềm ẩn" thì Huế cũng mãi buồn thôi.
  6. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là một khách du lịch từ phương Nam ra Huế . Những gì tôi biết và tôi nghĩ tất các các bạn du lịch đến Huế cũng biết về Huế rất hạn chế chỉ xung quanh các thành quách , lăng tẩm ...Lần này tôi có dịp khám phá các vùng xung quanh lân cận huế nên mới thấy được nhiều điều thú vị bên cạnh các nơi mà tôi đã được giới thiệu nên cảm nhận nó khác với những gì mình đã từng thấy , từng biết nên đem ra chia xẻ với mọi người. Còn tất nhiên đối với các ở Huế thì những các khác của tôi chắc đã quá nhàm chán đối với các bạn . Nhưng thật tình mỗi sáng thức dậy , đi lang thang qua cầu Tràng Tiền , nhìn sông Hương đổi màu theo giờ , nhìn nắng xuyên qua những hàng cau , nhìn sen nở bên Đại Nội , nhìn con đường xanh lá phượng mát mắt , đêm nghe tiếng chuông chủa Thiên Mụ ngân dài trên bến sông, tôi đều cảm thấy nó rất khác với những gì tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua ...
    Chẳng hiểu sao các bạn ở Huế có vẻ bực tức với topic của tôi đến thế ???
    Còn bạn nào có nhã ý post hình và giới thiệu những điểm mà chúng tôi những khách du lịch yêu Huế rất mong muốn xem để mở rộng tầm nhìn thì xin mời ....
    [​IMG]
    Đồi vọng cảnh
    [​IMG]
    Trên đồi vọng cảnh , phóng tầm mắt nhìn xa
    [​IMG]
    Tam quan chùa Thiên Mụ về khuya
    [​IMG]
    Tiếng chuông Thiên Mụ
    [​IMG]
    Cổng chùa Diệu Đế
    Chùa Diệu Đế
    [​IMG]
    Chùa Diệu Đế
  7. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Onggiachayratnhanh ơi! Toàn thấy ảnh của ai đó thôi chứ chẳng thấy cảnh gì cả.
    Còn cái topic này thì bác chủ nên đổi lại là "Ảnh về Huế sau chuyến du lịch của tôi" thì hợp hơn.

  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Lisee là chủ đề trong các bức ảnh của Onggiachayratnhanh là một vài cá nhân cụ thể, không phải quang cảnh địa phương.
    Tôi thấy những phản hồi trên đề mục này (trong đó có cả của tôi) chỉ vì cách đặt tên đề mục. Đây là vấn đề từ ngữ thôi. Một đề mục viết hoa hòan tòan, cộng thêm nội dung đề mục mang tính khái quát cao nên mọi người đều háo hức chờ đợi được chia sẻ những gì thực sự mới lạ đối với tất cả những ai từng biết Huế, từng yêu Huế. Nếu đề mục mang tính chủ quan hơn một tí, ví dụ: "Có một Huế rất khác trong tôi" hay tương tự thế thì đã không có ai tranh cãi. Bản thân tôi đã nhiều lần hụt đi Bạch Mã, rất lấy làm tiếc, bây giờ đọc bài ở đây lại cảm thấy mình đã may mắn khi khôgn đi được Bạch Mã. Cảm ơn những thông tin của Yentu, bạn cứ tiếp tục câu chuyện về chuyến đi của mình, mọi người đang chờ xem ảnh và đọc những cảm nhận của bạn về Huế và về chuyến đi.
    Thân mến,
    Duck
  9. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quán Nam Giao Hoài Cổ và Vĩ Dạ Xưa có phải cái khác ở Huế không bạn :).
    Câu chuyện về một người từ thợ đánh giầy, cặm cũi cả đời, sau về già mở ra 2 quán đẹp nhất ở Huế hay đấy chứ. Lúc vào quán, thấy bác ý bê đồ phục vụ cho khách, rồi giảng giải cho khách các bức tranh có ý nghĩa gì, rất cảm phục.

    Đó là ấn tượng nhất của mình trong thời gian nghe mưa Huế 1 tuần.
    Ngoài ra còn món canh cá gì khá lạ, nó kiểu bánh làm từ gạo thái như bánh đa ăn dai dai.
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Vote bác yentu3217 với nhiều ảnh đẹp để tui biết thêm về Huế. Hình như bác còn thiếu ảnh về khu lăng tẩm của Huế, bác có thì post tiếp nha

Chia sẻ trang này