1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa lấy được tracklog ra, có Ozi thì lại không có Vietnam Map....
    Bác tabalo bao giờ đi Sài Gòn về nhỉ? Giúp tôi lấy cái tracklog ra để đưa lên topic này, nếu không bác hai và cô candy lại "thắc mắc" thì chít Hi..hi..
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe!
    khỏi cần Map
    bác cứ meo cái track log đó cho em hay cho bác Oldman_SG, tụi em sẽ hầu hạ bác!!!
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chùm ảnh Mũi Đôi
    Chúng tôi vừa qua khỏi mũi Eo Gió, toạ độ nhảy sang E 109... Chắc chắn mũi Đôi là cái doi đá kia....Nó cách Hòn Đôi một cái eo biển rộng khoảng 400m về phía Tây Nam...
    [​IMG]
    Hòn Đôi đây....
    [​IMG]
    ... và Mũi Bà Dầu tức Mũi Đôi là đây...
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    .... Gần đến Mũi Bà Dầu (tức Mũi Đôi), ông tài công bảo tôi: Ở cái mũi này, ít người vào đó lắm, nhiều đá ngầm, đá trơn và sắc. Đường bộ ra đây khó đi. Cua ở đây rất nhiều nhưng độc, không ăn được....
    [​IMG]
    Chúng tôi thả neo cách gờ đá gần nhất chừng 50m rồi thả thuyền thúng để vào bờ. Sóng nhỏ nhẹ nhưng khi xuống thuyền thúng mới thấy tròng trành phát khiếp... Mấy lần tôi suýt ngã và "nhúng" con máy Canon 400D ống L cùng với cái GPS xuống nước biển chơi...
    Chúng tôi cập bờ đá an toàn... Thế nhưng ngay phát đầu đặt chân lên Mũi, một phiến đá trơn làm tôi suýt ngã. Trong lúc đó bác tài công vội kéo cái thuyền thúng lên kẻo sóng xô ra xa bờ thì...phiền!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mũi Đôi là chót cùng của cái doi đá này....
    [​IMG]
    Nó đây. Cái GỜ ĐÁ xa nhất về phía đông. Cực Đông là đây !!!
    [​IMG]
  5. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gớm, đọc đến chữ "Trân trọng" cuối bài, tớ thấy vãi ... cả ra ...
    Xin hãy chỉ trích hành vi, không chỉ trích cá nhân.
    Cảm ơn Hoangbquang về bài viết cùng những ảnh đẹp mà chú đã chụp được.
    PS: Về bản đồ thì chú có thể lấy bản đồ Giao thông đường bộ hay bản đồ hành chính đã được Tabalo đưa lên tại taybacgroup.com.vn. Hoặc đổi trackog sang dạng cần cho GoogleEarth mà capture màn hình để dễ thấy. Mà sao không thấy chú nhắc đến chuyện anh là người đầu tiên chú gọi điện chia sẻ cái sướng của chú nhỉ ?! (Hehe, để anh cũng háo danh chút với đời chứ !)
    Được lytoet12 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 07/04/2007
    Được lytoet12 sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 07/04/2007
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra là trình PS với bo khung của bác Quang sáng choang giống y chang em, may em ko nuốt đậu phụ dùng khăn lụa miệng hô ka zắc sờ tan iz gờ dít căn chi.
    Hic hic mà ghen tỵ với bác Lý toét quá chừng vì mod đã ko gọi điện chia sẻ cái hao danh cho em háo danh cùng với hị hị
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong này nhiều người háo danh quá, cho tớ háo danh với. Tớ thích danh lắm cơ, cơ mà chả ai khen mình cả, ghen tị quá thể !!!
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của bác làm em thèm quá. Hè này em có 2 tuần ở Vn, các bác nhớ rủ rê em nhé.
    Ống kính của bác mới sợ nước chứ con Garmin 60 CSx thì không sao đâu ạ, bác cứ yên tâm. Nếu có nhúng tí nước biển bác chỉ cần rửa sạch phơi khô thôi ạ.
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác đã chia sẻ cái sự "háo danh" của em ! "Xét lại" mình, em thấy em cần phải "tu dưỡng đạo đức, tu tỉnh bản thân" .... Không được đi nhiều, không được post bài gây sự "kích thích" và "nhiễu thông tin" cho Box để làm "hư" anh em... Đi xong, về ngậm cái miệng lại, cấm được nói ra cái SƯỚNG của mình.
    Có như thế em mới thật là ngoan phải không các Bác? Có như thế em mới không phải là dạng "háo danh" phải không nào?! Lúc đó một số các bác ở trong box sẽ "cho phép" em lấy lại cái uy tín bao lâu nay, sẽ trở về làm "cây đại thụ" của Box như ngày nào..
    Em thề, em sẽ "ngoan" và mỗi khi em đi đâu về em sẽ viết bài thật ít, topic ngắn gọn... chỉ ngắn gọn thôi, có thể chỉ có mỗi câu, đại loại: Báo cáo các bác, em vừa đi chỗ A - chỗ Z về ạ! ui giời ! tưởng gì...Cái chỗ này đi dễ ợt mà, các bác tới đi, ba bước chân là đến ngay ý !!!
    `````````````````````````````````````````````````````````````````````````
    Hôm nay CN ngày nghỉ mà em lại phải đi công tác ở HP, không được đi "phượt" ... bụng thì đói mà phải ngồi online... Có gì không phải mong các bác bỏ quá cho....
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Em quên nên lại phải post bài tiếp!
    Cái này nghiêm túc.
    Bác Lý và bác GPS ơi ! Có cách nào cho cái Ozi vào con Garmin của em không? Nếu không được chắc em lại phải tìm con GPS như của bác Lý thôi... Dễ dùng mà lại có Ozi.. mỗi tội nó lỉnh kỉnh quá !!!
    Nhà bốp và bác chitto: Chấm Muờng Tỏng và chấm Lang Chánh thế nào nhỉ? Bác GPS hè này về VN kìa
    ........................................................
    Em vẫn "nợ" cái vụ tracklog. Em chờ bác tabalo về.... Hôm tới, bác bacong và bác hai dẫn "bầu đoàn" đi Đại Lãnh và Mũi Đôi, nhớ phone cho em, tới xóm bán đảo Hòn Gầm có mấy bác tài công cho thuê thuyền giá cũng rẻ và chỉ cần nói mỗi câu: Chúng tôi cần ra Mũi Eo Gió và Mũi Bà Dầu.. Đón chúng tôi ở Vịnh dưới Hòn Gầm, chỗ cái quán bán đồ cho bến cá....Thế là ok. Khỏi cần lôi thôi... Sóng to quá mà khó vào Mũi thì cập ở Vịnh giữa Mũi Eo Gió và Mũi Bà Dầu (Chỗ này không có đá ngầm) rồi đi bộ "ba bước chân, leo qua vài tảng đá nho nhỏ xinh xinh, mấy cái bụi cây vớ vỉn" là đến Mũi Đôi thôi mà....
    Mai em về em post tiếp ảnh....

Chia sẻ trang này