1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống của người Miền Tây?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nói đến miền Tây làm em nhớ truyện Đất rừng Phương Nam, rồi bài hát Điệu buồn phương Nam, hee, có phải miền Tây đó ko ? 8->
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở Saigon thỉnh thoảng có những đoàn du lịch bắc mà nhìn qua là biết ngay là dân vùng nào. Một nhóm mấy bà mấy cô dáng đi lớt phớt, nhìn trời nhìn mây. Biết ngay là dân Hà Nam Ninh (tớ gốc Trường Yên-Ninh Bình). Có nhóm nhìn có vẻ "trung tính", cứ tưởng Hàn hay Đài nhưng không phải, là dân Hanoi, vừa khép nép nhưng không dấu nổi nét ương ngạnh. Dân Hanoi giờ không còn ồn ào nồng nhiệt như xưa, trông họ bí hiểm, sắc sảo và lạnh lùng hơn. Dân miền nam ít nhiều ảnh hưởng bởi dân miền bắc, như để đối lập lại về tính cách vậy. Nói chung vùng nào cũng có cách "chơi" của vùng đó và có thể được "trao đổi" qua xã giao...Người thì quá mực thước, kẻ quá xuề xòa...Có thêm yếu tố ngay ngắn nữa thì hay hơn...Nên học tập người Nhật, lạnh lùng, ngay ngắn, sòng phẳng nhưng không bí hiểm...
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bác nhận xét về dân Hn hiện nay quá chuẩn.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Bác là dân gốc Bắc nên bác hiểu rõ về người ngoài đó, chứ dân Nam k.ỳ (như em) có biết người Bắc mô tê ra sao đâu mà đòi "đối lập tính cách"? Dân hai lúa thì thích sao làm vậy/nói vậy, đơn giản thế thôi. [:D]
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chẳng biết tớ thế nào nhưng trong học đường, cơ quan họ cứ nói tớ là bắc kỳ ...45, chắc là để phân biệt với bắc kỳ 54 hay sau này. Vừa rồi tớ gặp một bà lão khu công giáo, bà cụ bảo 50 năm nay cụ chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn nhà thờ. Nhìn bà cụ cổ thiệt, trời nóng trời lạnh đều mặc áo len, mũ trùm ..y như những bức ảnh hồi tiếp quản Hanoi...Ba giáo dạy văn xưa cũng tưởng người Saigon, ai dè là dân Quảng, người Huế mà gốc ...Nam Định;)) Vừa như Thị Nở vừa như ...bà hoàng...Dân miền nam thì tớ thấy thâm hơn dân miền bắc, nhưng không thâm bằng dân Nam Định hay Hanoi. Cái thâm của dân nam có vẻ đùa hơn. Đứa cháu gọi tớ bằng cậu, gốc miền Tây, tốt nghiệp đâu cũng ĐH, lên SG lại kè một thằng lưu manh công giáo (thời còn Năm Cam sáu quít), lại còn đưa nó vào nhà tớ làm đám cưới (lấy chỗ vái)...Tớ nghĩ con này ngốc, biết ông ngoại theo Phật mà lại dẫn thằng công giáo vào ...sao không làm đám cưới ngoài nhà thờ cũng xong...Thì ra cô ả muốn chơi thâm...Giờ bỏ rồi...Tớ thấy rằng những kẻ thâm thường không có tình yêu...Thâm và độc nhất mà tớ từng gặp là dân Nam Định hay Hanoi. Không phải là ganh ghét 1,2 người mà qui chụp như thế...Tớ tuy có chút giang hồ nhưng hầu như đứng ngoài cuộc, thấy có gì không ổn là ...tẩu vi thượng [:D]Ở học đường tớ thấy có kẻ trở thành nạn nhân của dân Hanoi, công sở cũng vậy, đến người ba con gần cũng thế...
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Các bác muốn hiểu những thứ này thì hãy chăm chỉ đọc văn thơ và nghe âm nhạc của từng vùng miền, đọc là sự kết tinh tinh thần của mỗi người vùng miền đó để có cách nhìn khách quan nhất, các bác sẽ thấy mỗi con người vùng miền đều có cái hay riêng, một nét đẹp riêng. Còn nhìn vào những thứ vụn vặt bên cạnh mà các bác thấy sẽ thấy sự thiếu khách quan. Hơn nữa mình cùng là người VN với nhau thì không nên nói xấu nhau, hãy nhìn vào bản chất Chân - Thiện - Mỹ có trong nó. Đôi điều xin ý kiến.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi là người Nam Định nên tôi xin phép lên tiếng cho người Nam Định. Điểm tự hào về Nam Định mà tôi thấy là sự hiếu học không dám nói đứng đầu toàn quốc nhưng luôn ở trong top đứng đầu cả nước trong mỗi lần thi đại học, cao đẳng. Nhưng Nam Định chậm phát triển vì do các chính sách thu hút nhân tài của tỉnh thuộc dạng thấp trên cả nước. Hồi tôi học cấp 2 cho cấp 3 thì đi đâu cũng thấy kiểu học sinh như sĩ tử ngày xưa, hiểu biết đa dạng từ tự nhiên đến xã hội, đầu lúc nào cũng sách vở. So với học sinh các tỉnh khác thì học sinh Nam Định ít teen hơn, vẫn giữa lấy cái cốt cách văn phong thưở xưa để lại.
  7. MCvodoi3

    MCvodoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dân Nam Định giờ đang đến vận sao đó. Quan chức cao cấp nhà nước cỡ bộ trưởng, có cả Ủy viên BCT... phải đến chục người.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    2.719
    Thế kia à :D, BCT có 14 ông mà NĐ có tới chục người? Ai vậy? :D
    Tôi chả thấy vận gì, bởi chính sách của tỉnh NĐ rất yếu so với các tỉnh phụ cận HN. Tài nguyên, ngành mũi nhọn không có gì khả thi, nhìn bóng đá thì biết.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    2.719
    À nhìn nhầm. Cả từ BT trở lên thì cũng gần 10 người thật. Sorry.
  10. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình người miền Trung, lấy vợ miền bắc, sống ở Tp.HCM, đi làm ở miền Tây...Ý kiến của mình: Miền nào cũng có người thế này người thế khác cả thôi..người miền Tây cũng có người chơi bèo và ki bo lắm nhưng nói chung đa số là thoáng, dễ mến...gái miền Tây thì tỉ lệ làm gái nhiều thật, bạn mình là người miền Tây cũng phải công nhận điều đó. Cá linh thì ngon thật... nhưng ăn chơi 1 vài bữa thì được, ăn nhiều sợ lắm(tại mình ăn bữa đầu ở An Giang khen ngon nên ông chủ cho ăn sáng cá linh, trưa cá linh, chiều cá linh...khiếp). Giờ sang Đồng tháp đi cầu tỏm nên thấy cá tra và cá trê là sợ không dám ăn nữa...

Chia sẻ trang này