1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại cung hỉ box Du Lịch: Tình yêu thì x sét đánh nhưng mà hôn nhân thì sét đánh ( trích lời Madam To

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đại cung hỉ box Du Lịch: Tình yêu thì x sét đánh nhưng mà hôn nhân thì sét đánh ( trích lời Madam Toét)

    Tôi đang buồn lắm, buồn nẫu ruột nẫu gan, trời thì mưa, cuộc đời thì nhiều thăng trầm, giai đẹp thì chưa thấy đâu, tiền thì hết... nói chung là trăm sự hằm bà lằng nhằng đổ xuống thì Ms. Toét tự dưng từ đâu chạy vào cười hềnh hệch.

    Chị đứng đó một hồi, vẫn cười, một tay vân vê tà áo hồng, một tay đẩy cặp kính lên trên sống mũi một tí. Tôi đánh bạo tranh thủ trong lúc chị bối rối ngập ngừng mà ngắm chị một tí.
    Một chị Toét tóc ngắn, ăn mặc như người nhớn, đi giầy cao gót lúc lắc. Trông chị ra dáng một Madam, mỗi cái cười hềnh hệch là còn sót lại từ dư âm của những chuyến lang bạt cùng dân giang hồ vặt.

    Người đàn bà thay đổi khi họ hạnh phúc, chị đang hạnh phúc. Tôi thấy mừng cho chị khi chị khoe những cảm xúc mới mẻ của một cô dâu mới sắp về nhà chồng... Nói chuyện với chị tôi thấy tủi thân trước cái nhựa sống đang tràn trề trong chị, nhưng chị an ủi lại tôi là " Cứ hễ cô nào làm mod box du lịch thì không chửa phưỡn bụng ra thì cũng sẽ có giai ngon rơi vào đầu!"

    Vâng từ lúc nói chuyện xong với chị tôi cứ vươn cổ ra mà chẳng có giai lẫn gái nào rơi vào đầu tôi, chứ đừng nói chuyện là ngon hay không.

    Nhưng phải nhẫn nại, các cụ bảo vậy...

    Nói dông dài tôi lại nhớ đến chị Mèo. Lí lịch, lí do lên làm mod của chị Mèo không trong sạch... ấy là giang hồ hiểm ác đơm đặt thế. Đơm đặt là do tình hình bí bách, Box du lịch chỉ là chốn chơi bời, không trông đợi tìm được giai ngon ở đây được (em không đồng ý với điểm này he he)... nên chị Ladymeomuop mới mượn gió bẻ măng thủ thỉ những lời đường mật vào tai chị Toét, tất cả vì tương lai của những người độc hành lòng vòng thế này thế nọ, chúng mình phải giúp đỡ nhau thế kia vân vân... Để hòng mượn cái vía tốt của chị Kenzo mà thẳng tiến.

    Thế rồi một ngày nắng đẹp chị lên làm Mod phụ trách khu vực Châu Âu, phụ trách thì chẳng thấy đâu ( vì chị toàn lén lút lúc đêm khuya vào khoá bài với xoá spam he he) mà chỉ thấy ĐÙNG MỘT CÁI GIAI RƠI VÀO ĐẦU.

    Cuộc hôn nhân sét đánh của Mod ladymeomuop đã diễn ra vào Tháng 10 vừa qua tại Paris Pháp Quốc. Hôn nhân tưng bừng, cô dâu chú rể đã tèn ten ( trích lời Ms. Toét). Nay mới được chính thức công bố cho bà con trong box. Như vậy là chị đã mãn nguyện cười ruồi, chổng mông vào bọn đàn ông trong box, từ nay chị không còn là lady nữa roài chị đã lên chức MOD MADAM MÈO MƯỚP... khớp con ngựa ngựa ô! ô hô!

    Chúc mừng Lady/Madam Mèo mướp

    Lả lướt theo chân chị mèo, MS. Toét nhà ta chả hiểu làm sao cũng lăn đùng ngã ngửa vì một anh ở tận nước ĐỨc xa xôi... thì anh ấy rơi vào đầu chị Toét. Chị Toét trông thế mà cũng bạc bẽo với anh em. Thôi thì đạt được mục đích rồi chị đá bay đá quay đá móc cái ghế mod của chị đi để lăn xả vào cõi tình trường...

    Tình yêu thì x sét đánh nhưng hôn nhân thì sét đánh,

    Khi Ms. Toét thông báo chị sẽ kết hôn người người đều ngạc nhiên. CHị chỉ thẽ thọt giải thích: người trong cuộc cũng còn bị bất ngờ nữa là...

    Thế mà Ms. Toét cũng sắp vứt toẹt, dẫm đạp lên danh hiệu Ms mà rước vào mình chữ Madam Toét.

    Lễ ăn hỏi của chị đã được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 13/11/2005. Theo lời chị kể lễ ăn hỏi diễn ra như sau:

    " toet (15-11-2005 11:52:37 AM): co`n luc hai nha phat bieu, tam su voi nhau, ca nha` deu khoc'''' sut sit
    toet (15-11-2005 11:52:49 AM): hai nha` kho''''c tat, ca dan ong lan dan ba
    toet(15-11-2005 11:52:54 AM): co dau van cuoi ho* ho* "

    He he he....

    Lễ thành hôn của chị Toét sẽ được tổ chức tại TP D...ick - Đức vào ngày 10/12/2005 Chúc mừng Ms/Madam Toet.

    Từ nay hai chị sẽ không còn du lịch một mình nữa. Họ đã có giai ngon rơi vào đầu rồi... Cung hỉ cung hỉ.

    Nhân tiện Mô đi fê cái post này, em xin có lời chúc mừng tổng thể đến một cơ số các anh giai của box vừa mới " Treo mũ, rửa xe gác kiếm, miên man trong cõi học sử dụng OK" Chúc các anh vui nhưng không quên nhiệm vụ, tiếp tục đi và viết.

    Lâu rồi nhớ những bài viết liêu trai của dân giang hồ quá.

    Blue ơi còn tao với mày... cố gắng làm Mod và ngửa cổ đợi giai ngon rơi vào đầu...
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng là Box Du lịch "mùa chim cò làm tổ", chả có sợ cúm gà cúm vịt gì hết. Quynhnt04 được gặp chị Toét 1 lần, nay cũng bon chen chúc mừng anh chị hạnh phúc
    Các chị em trong Box Du lịch cố lên !!!!!!!!!!
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng , xin có nhời chúc mừng đến Madam Toet nhà ta! Híhí ,đột nhiên lại nhớ cái điệu cười của cổ qua điện thọai
    ậy , thiệt bất ngờ, nhưng cái bất ngờ thiệt dễ chịu , Hí Hí
    cung hỷ , cung hỷ!!!
    Tuy nhiên cô Vìu cho hỏi chút xíu , thế té ra Madam lúc đến đã thông báo với cô Vìu trở thành Đàn Bà rồi hỷ?!
    còn hiển nhiên người phụ nữ nào khi thành đàn bà cũng đều HẠNH PHÚC , Phỏng Ạh!
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thưa, thế chỉ có mỗi một con đường là thành Mod thôi ạ ?
    Có con đường nào tắt hơn một tý không ạ ?
    Toét láo thật, nó phùng mang trợn mắt cấm ngặt mình không được tung tin đăng báo để cho bọn khác nó tự hoành hành, nó ngăn của mình một cái sự sung sướng nhất đời là được đưa tin giật giật . . .
    Tặng Toét 1 phát chụp ở Roma.
    [​IMG]
  5. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, glückwunsch mod Toét và félicitation
    cả mod Mèo
    Ấy, thế trong này còn chỗ mod nào ko, cho tớ xin 1 chân, gần 26 gánh rồi mà vẫn phòng không đây này Nhưng tớ không thích ước như Linh Vìu là giai rơi vào đầu đâu, tớ chỉ ước là đang trùm chăn trên giường (mùa Đông rồiiiii...) thì có người đẹp rớt ... uỳnh 1 phát ngay bên cạnh tớ thôi, chứ cả 1 bao gạo 45kg mà rớt vào đầu thì còn đâu mà mạng để góp gạp thổi cơm chung nữa
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi ...!!! thế là xong
  7. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ Toet: Chúc Hạnh Phúc
    Hai bạn đám cưới rồi đi xe ra đây chụp ảnh cho lãng mạn rồi gửi cho bà con xem.
    [​IMG]
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân sét đánh giữa trời
    Madam Toet bị trai rơi vào đầu.
    Chúc mừng Tân lang và Tân Giai nhân cô Toet
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Thảo nào độ này thấy em Toét lượn mất tăm. Không biết còn nhớ lời hẹn ước với anh đi nghe hát chèo ở Đồng châu không?
    Nhưng khổ chủ thì chả thấy đâu toàn đám quan viên hai họ thế này.
    Đã thế tặng em một cái ảnh hậu hôn nhân của gia đình nhà Kangaru, ảnh này do tự tay anh chụp đấy nhé ( hàng hơi bị hiếm - kangaru tự nhiên chứ không phải nuôi trong vườn thú )
    Ngay sau tuần trăng mật nàng vả cho chàng một phát trời giáng vì tội đi làm về muộn.
    [​IMG]
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sếp đương chức có khác, dám đưa tin công khai. Anh em chúng tớ chả ai dám vượt mặt sếp cũ để loan truyền tin cả.
    Hôn nhân sét đánh và tình yêu cũng sét đánh, tớ đảm bảo không thể x sét đánh được. Tớ cứ nhơ nhớ cái câu sếp cũ nói: "hôm tiễn anh ấy ra sân bay thấy khoác ba lô đi vào trong một mình thấy thương thương, tội tội. Biết là mấy tuần nữa lại gặp nhau nhưng mà....Tự nhủ lòng mình là từ nay về sau đi đâu cũng có nhau" .
    Mà đã nói là làm luôn, cựu sếp đòi tớ phải sắp xếp lùi lại một hành trình khá hấp dẫn để cả hai cùng có thể tham gia, chứ nhất định không chịu đi một mình
    Không có tình yêu sét đánh thì còn khuya mới thế nhá. Hôn nhân thì cứ hôn mà đi thì cứ đi ...
    Sếp cũ đầu tháng 12 là lên đường đi hôn ... rồi. Yêu cầu tổ chức một cái offline cung hỷ tại Việt Nam trước cái nhá. Làm một cái tiệc tạm biệt đời giai ( à, quên đời tự do ) cái sếp nhỉ.
    Chúc mừng các bạn hạnh phúc. Cả sếp cũ lẫn sếp đương chức nhé ( công nhận là sếp này ở xa, lẳng lặng làm việc, lẳng lặng chiến đấu mà anh em chả biết tung tích gì nhiều ).
    Hu hu, không biết các sếp sau khi vui duyên mới có quên luôn anh chị em không.

Chia sẻ trang này