1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đài Truyền Hình, tin sai!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi socmuito, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop wrote: Nào thì cũng khoe hàng, tớ , vitdoi, loops có tham gia thi Những người bạn ngỗ nghĩnh chương trình mở màn đấy ạ, nhưng sau đó chương trình đấy teo luôn
    Johnie wrote: Hà hà, đó là năm 2000. Ấn tượng nhất chương trình đó là câu trả lời của loops rằng :" Tôi khoái nhất là động vật có vú", khi Bạch Dương hỏi :"Bạn thích loài động vật nào nhất".
    Không biết ladymeomuop là sếu đầu đỏ hay sao la?
    ---------------------------------------------------​
    Ôi không biết johnie là ai còn biết cả tên đội sếu đầu đỏ hay sao la nữa à. Nghe johnie và ladymeomuop kể lại nhớ chuyện ngày xưa quá. Hồi đó tôi, ladymeomuop, vitdoi, một cô nữa chân rất dài và trắng ( có khi còn dài hơn cả chân Toet ấy ), một cô nữa có khuôn mặt cực tròn và phúc hậu, với một vài anh chị nữa, tổng cộng 9 người, đứng ra làm thỏ thí nghiệm cho chương trình những người bạn ngộ nghĩnh. Hồi đó giải thưởng phọt phẹt chứ không xôm như bây giờ, chơi xong được nhà đài phát cho mấy cái lọ dầu gội đầu, xà phòng tắm của nhà tài trợ ( tên gì nhỉ em ladymeomuop). Chương trình này sau đó chết yểu, chả hiểu tại sao.
    Vitdoi hồi đó mới ở bển về, tuy gầy gò nhưng rất trông phong độ, miệng tuyền hút Malboro trắng. Ladymeomuop mặt mũi lúc nào cũng giả nai, ngơ ngơ ngác ngác, tôi bị cô bé đó lừa mấy phát. Bạch Dương lúc đó chưa lấy chồng, suốt ngày ríu rít như trẻ con. Còn cô gái chân dài thì lúc đó ngon nhất trong đám gái làm cho văn phòng Tây, vây quanh lúc nào cũng khoảng 20 thằng cầu cạnh săn đón.
    Bây giờ thì vitdoi lấy vợ, ladymeomuop tha phương cầu thực kiếm sống, cả hai lại còn giữ chức cao vọng trọng tại ttvnol.com. Bạch Dương và cô gái chân dài đều đã lấy chồng và sinh con. Ai cũng sống thu mình lại một chút, hoặc ẩn dưới nick name hoặc quanh quẩn nơi xó nhà. Chắc chẳng bao giờ còn nghĩ tới chuyện vênh mặt lên trước ống kính truyền hình mà tuyên bố xanh rờn: Tôi thích tất cả các loài động vật, đặc biệt là động vật có vú.

    Được loops sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 03/08/2004
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Còn loops thì đi Northwest với cô spool. Hai cái nick này lại có thứ tự các ký tự ngược nhau nhưng chủ nhân hai cái nick này có vẻ thuận hoà. Bói một cái không biết có đúng không :-)
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, ở miền Trung đặc biệt là ở Huế thì đúng là như bạn nói. Và người ta không gọi là miếu thờ hay điện thờ mà gọi đó là cái trang thờ. Ngày rằm mỗi tháng hoặc khi nhà có việc người ta thường nhang đèn bánh trái rất hấp dẫn. Bọn trẻ con hoặc mấy chú nghịch nghịch thường hay rình rình đi...bưng trộm đồ cúng về ăn. Giang hồ xài tiếng lóng gọi là "Đi sửa TV". (Có lẽ nhìn cái trang thờ giống cái TV nên gọi vậy !?!?)
    Mình cũng xin được hóng hớt tí tẹo khữa khửa khữa khửa
  4. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi người Huế gọi là cái AM THỜ thì đúng hơn, TRANG THỜ nằm trong nhà (thường để thờ vía BÀ), Am thờ nằm ngoài trời.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mình xin ghi nhận, ở ngoài trời thì gọi là cái am thờ mới chính xác. Cám ơn đồng chí!
    ...đường phượng bay mù không lối vào hàng cây lá xanh gần với nhau...cái đường phượng bay ni đẹp thiệt, dòm từ hai đầu đường thấy đầu mô cũng đẹp.
    Thân ái,
    Nhà nội ở trong thành nghiêng bóng nắng
    Nhà ngoại thì cửa Thượng Tứ đi ra
    Bây chừ viễn xứ bôn ba
    Nhà xưa thay đổi con về ở mô...

Chia sẻ trang này