1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Phượt là những kẻ ích kỷ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi nói dối nhưng chúng tôi không hề dùng nó để ngụy biện cho những hành động của mình. Tôi nói dối chỉ vì không muốn những người thân của tôi lại lo lắng mỗi khi tôi xách ba lô lên đường. Tôi nói dối vì tôi biết chắc rằng sếp tôi sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ phép dài ngày với lý do du lịch như thế. Tôi nói dối bởi vì vô vàn lý do khác nữa. Nhưng quan trọng nhất là những lời nói dối của tôi không hại đến ai, mà trái lại cho tôi cơ hội được giúp đỡ người khác, cho tôi cơ hội để rong ruổi đến những nơi xa xôi của đất nước và giúp tôi càng yêu Tổ Quốc của mình hơn.
    Những lời nói dối như vậy theo tôi còn đáng giá hơn những lời nói thật kia ạ.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói hồ đồ quá, tự dưng kết tội những người khác là dối trá và nguỵ biện.
    Mong rằng người được pompier yêu thương mau chóng tỉnh ngộ, tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
  3. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Alfomega mình cũng để ý đến một số điều mà vô tình ích kỷ. Mình vẫn đi dl bụi, nhưng nhìn cuộc sống theo cách khác và hành sử cũng vậy. Tks
    Cần gọi thêm cạ cãi nhau cứ pm nhé. Chấp gì tụi chã này gân cổ cò co cổ ngỗng lên cãi mà k nhận một chút nào hối cải.
    Quay đầu là bến. Amen
  4. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chào Alfo, bạn có 1 đề tài và bài viết rất hay, đề tài của bạn cũng rất hay vì có nhiều bài viết (linh,...) với cảm nhận tinh tế được viết lại qua những chuyến đi. Những ý tưởng hay và những bài viết hay sẽ truyền cảm hứng tiếp tục cho mọi người đi tiếp, ai chưa đi bao giờ tôi nghĩ họ cũng đang lập kế hoạch để 1 ngày nào đó sẽ lên đường... Tôi được nói rằng Con người ta trưởng thành qua mỗi chuyến đi (Dù bạn đi gần hay xa, dù đi dài ngày hay ngắn ngày)
    Tôi không biết tôi có phải dân phượt hay không, nhưng tôi thích đi khắp nơi, tìm hiểu người dân nơi đấy sống, phong tục tập quán của họ, đắm chìm vào thiên nhiên, cảm nhận được thiên nhiên hùng vỹ. Đi Phượt, nói như các bạn, với tôi nó là hành trình đi tìm chính mình của ngàn năm truớc hay xa hơn nữa, nơi mà con người sống giữa thiên nhiên, thiên nhiên và con người là 1, nơi mà tôi tìm thấy mình từ màu da, cái mắt, cái mũi, từ nụ cười thân thiện như chính tâm hồn mình, nơi mà con người nói chuyện với nhau như nói với cỏ cây, tự nhiên như cây lê cây mận nở hoa rồi kết trái. Tôi tìm thấy con người mình không bị những toan tính của cuộc sống bon chen thường nhật vây hãm. Tôi tìm thấy cuộc sống của tôi, nơi mà cuộc sống chan hoà bình dị. Tôi tìm thấy mình là đứa trẻ sẵn sàng ồ à aha ôi,... trước cuộc sống xung quanh với những cảm xúc chân thật. Tôi tìm thấy mình nằm ngủ bên vườn hoa cải vàng rực, tôi thấy mình nói chuyện với một gia đình thợ rèn người Mông, câu được câu chăng mà như hiểu nhau lắm, tôi thấy mình bay trên những vườn hoa đào, hoa lê, hoa mận. Tôi thấy mình bay trên đỉnh Hoàng Xu Phì ngắm ruộng bậc thang uốn lượn, từng bậc như những xếp quạt nan. Tôi lại tìm thấy tôi...Tôi tìm thấy mình không tranh cãi với ai cả, tôi tìm thấy mình đang nói chuyện với con sông Chảy. Nếu các bạn và tôi đều hoà mình vào sông Chảy thì chúng ta sẽ chảy đi khắp nơi, chảy suốt tháng ngày...
    Tôi đã tìm thấy mình trong chuyến Xuyên Việt tới Đất Mũi Cà Mau, tôi đã tìm thấy mình trong chuyến đi Đông bắc - Lũng Cú
    Tôi biết tôi đang tìm gì và tôi biết tôi muốn tìm thấy tôi ở đâu
    Còn bạn, bạn đang tìm gì? bạn đang tìm thấy mình ở đâu?
    Tôi đang tìm ... 1 bạn đi cùng chúng tôi (3 người+bạn) cuối tháng này đi Cao_Bắc _Lạng. Tôi sẽ tìm thấy tôi, bạn cũng tìm thấy bạn. Tuyệt! hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-xpzcExUncqi_a4OllT3pEbTb;_ylt=Ai8Rf_W6VncAkPv3b_HzdQC0AOJ3
    Hãy ghé thăm rồi ra quyết định chuyến đi "Tìm Thấy Mình"n
    YM: Bay_cung_gio
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái này vào định nghĩa của bác Cao sơn về dân phượt có lẽ là đủ.
    Cũng có thể dựa vào đây phân biệt được dân đàn đúm, đánh đú và đi du lịch vô trách nhiệm, hời hợt nhưng tự nhận là phượt ?
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thở dài một cái với chính mình
    Tự hỏi bản thân là đã lo được cho gia đình đầy đủ chưa mà vẫn hứng lên thì đi, dù chỉ là những cung ngắn ngày, dù ra đi vẫn nặng lòng với người ở lại.
    Đi ít thì được, nhiều quá đi sao đặng. Nhiều lúc vợ hỏi: Anh đã đi đủ chưa, còn bao nhiêu cung nữa? Bảo: Nó ngấm vào máu anh rồi làm sao anh bỏ được. Có gì em tạm chấp nhận nó là một phần của anh vậy.
    Hỏi: Sao hồi yêu em anh không vậy?
    Trả lời: Hồi đấy ta có đi, nhưng không gọi là đi phượt. Hồi đó ta đang yêu nhau...
    Thế đấy. Tôi không tự nhận mình là dân phượt, mà chỉ là một kẻ thích đi, máu đi. Nhưng nhiều lúc trách bản thân ích kỷ đến vậy. Mà biết rồi vẫn cứ đi. Đi như một con nghiện.
    Đọc topic này của các bác rất thú vị và ấn tượng.
  7. coitri

    coitri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến thế này:
    Thứ nhất: Có thể nói đây là 1 suy nghĩ rất thật, rất trách nhiệm của một người trong cuộc, muốn đưa ra ý kiến, kêu gọi mọi người trách nhiệm hơn trong những lần phượt. Những điều bạn ấy đưa ra, theo tôi đoán, là những trải nghiệm thực của chính bản thân người viết. Chủ đề này của Alfomega giống như khoảng lặng để con người ta review lại mình.
    Đồng ý quan điểm với Alfomega, nhưng bạn chọn cách đặt vấn đề và giật tít :D gây đụng chạm đến tự ái của một số đ/c (vì cứ nghĩ là viết về mình :)) ) nhưng mà tớ thích :D
    Thứ 2, Alfomega ạ, nghe đồng chí này một lần đi, thử tin đi, ko bị lừa đâu.

  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Đây, ích kỉ và vô trách nhiệm. Cái này viết lâu rồi, coi như của 1 kẻ đã về hưu, xin tặng các bạn.
    Nhưng giờ tớ phượt lại rồi đấy nhé. Hé hé.

    Rồi có một ngày
    Vừa nhận lời Giang còi đi Bắc hà đêm mai, giở lịch làm việc xem lại, hấp tấp gọi điện hủy chuyến đi với một tâm trạng vô cùng xấu hổ.
    Cái đấy gọi là hèn. Cái hèn của tuổi tác, của một tinh thần bạc nhược.
    Rồi có một ngày, bạn cũng như thế!
    Lại nhớ năm xưa, đang đêm chăn ấm nệm êm nồng nàn trong vòng tay âu yếm của vợ, chuông điện thoại đổ dồn vội vã. Vợ hỏi ngay: ?oAnh đi mấy hôm mới về?.
    Con đường về nhà, về với vợ con là con đường dài tít tắp không xác định ngày tháng. Nhưng con đường phượt thì nhắm mắt cũng lồ lộ trước mặt. Nào là Huổi luông, nào là sông Mã, là Mường la, Mường lò mà mới chỉ nhắc đến địa danh, dân công sở cổ cồn trắng đã té đái ra quần. Những lúc như thế, vợ mình lại nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, vén một nụ cười e ấp tiễn biệt, thấp thỏm đợi ngày trở về của đức lang quân.
    Lại nhớ năm xưa, khi vợ trở dạ sinh đứa thứ hai, mình còn đang đâu đó trong rừng rậm. Khi trở về, cậu cả nhắc: ?oBố có 2 con rồi đấy nhé?.
    Cũng lại nhớ năm xưa, trong khói chiều bảng lảng tím sẫm của hoàng hôn Tây bắc, mình nắm tay một cô gái đẹp nói: ?oSống một ngày là chết một ngày, mình chết cho nhau em nhé?. Và cũng chẳng cần đợi câu trả lời ậm ừ lấy lệ, mình chết luôn ven ruộng ngô đang vào vụ.
    Trong cuốn Sống đẹp của Lâm Ngữ Đường, cụ có thể hiện tinh thần phượt ở chỗ không phải đi nhiều, đi xa, không phải rúc đầu vào bụi, đưa chân vào sình, quẳng người lên ngã ba biên giới như cách mình vẫn làm. Với cụ, lãng tử là cái biết sống, biết chơi, biết cảm nhận, hưởng thụ ngay tại cánh đồng quê mình, trên con đường làng ghập nghềnh mình vẫn hay qua, ở người con gái vẫn nâng giấc cho mình sớm hôm. Mình đọc và bảo: Lão hâm.
    Năm xưa luôn là con cá to mà mình câu trượt. Năm xưa là cái đã qua, có tiền cũng chẳng đổi được. Năm xưa mình có lẽ là mình.
    Năm xưa ... thôi đừng nhắc đến nữa, chỉ thêm sầu thêm tủi.
    Ai đời gọi điện rủ con gái nhà người ta ?ođi nhậu nhau buổi trưa?, thế mà lại ngủ khoèo trên giường không mộng tinh đến tối mới thức giấc. Con gái nhà người ta đã về từ đời nào, để lại lời nhắn giận dỗi trên bàn: ?oTrông như quả táo héo ấy. Chán anh quá!?.
    Chán thật ấy chứ chẳng chán đùa đâu. Hiên ngang phong độ một thời ?oyêu anh sạch lắm không chùi đít, ruồi nhặng bay theo tựa mưa rào? thế mà bây giờ tàn tạ nhếch nhác đầu bù rặng bựa như thế này đây.
    Đã xếp đồ vào ba lô, đã dắt xe ra ngõ, con gái đi học về ngước mắt trong veo hỏi: ?oBố lại đi đâu đấy?. Đi đâu nhỉ? Chính mình cũng không biết nữa. Đường 6 đã mở rộng, chán chết! Đường 32 đẹp, nhưng mình đi 100 lần chưa nhỉ? Đường 70 xấu mù. Đường 3 toàn nhà là nhà. Ơ! thế mình đi đâu bây giờ, nếu các con đường kia không còn sự quyến rũ như năm xưa?
    Lại dắt xe vào nhà bảo: ?oBố thử xe tí thôi mà, để lâu nó gỉ?.
    Thực ra cái xe không gỉ, mà mình gỉ, gỉ từ trong ra ngoài, gỉ từ trên xuống dưới, gỉ cả những chỗ gọi là...thỏi thép không gỉ.
    Lại lôi Lâm Ngữ Đường ra đọc, bỗng thấy cụ là Thánh nhân. Ơ sao mình lại thay đổi quan điểm nhanh thế nhỉ.
    Rồi có một ngày, các bạn cũng sẽ thế, tôi thề!
    Chỉ một đêm ngủ dậy, bỗng thấy mình là người khác.
    Cao sơn.
  9. photergrapho

    photergrapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn là chủ tịch thành phố à? bạn là bộ trưởng à? => Chớ có phượt
    Bạn chẳng là cái quái gì à? Vắng bạn chợ vẫn đông phải không? => Phượt đi cho nó trong nước
    Các cụ dạy: "Thái quá bất cập" phượt không thái quá thì OK thôi.
    Bạn có 3 chủ nhật cho gia đình rồi phỏng ợ? => Cho vợ/chồng bạn nó vắng bạn 1 chủ nhật để nó biết giá trị của bạn....
    Bố bạn đang ốm trong viện => điên mà phượt
    Bạn đang ốm tinh thần, bị vợ nạt, sếp quát => Phượt cho đỡ điên
    Thuốc lá sẽ chẳng có tác hại nếu dùng đúng mực, tớ biết khối thằng chẳng làm ăn được gì nếu không hút thuốc. Còn mà hút nhiều quá đến mang bệnh thì lúc ấy mới gọi là ngu hít.
    Tóm lại nói dân phượt ÍCH KỶ giống như bảo HÚT THUỐC LÁ LÀ NGU. Nghe nó buồn cười, tớ dám cá là có số thằng thông minh mà hút thuốc nhiều hơn những thằng không :D
  10. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chả biết các bác thế nào, riêng em mỗi khi đi xa là em báo cáo đầy đủ với phụ huynh (nhỡ chết còn biết đường đến mang xác về chứ)
    thời gian thì em tận dụng những ngày lễ, tết ... nói chung là không anh hưởng đến công việc
    tài chính ư? em không bao giờ xin tiền nhà hay bạn hay vợ ... hoàn toàn do em kiếm được
    --> em không phải người ích kỷ

Chia sẻ trang này