1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH ĐỀ CỬ MOD DU LỊCH (dự thảo lần 2, trang 5)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Cao Sơn, ngặt vì nỗi em ở xa, mỗi năm mới về thăm nhà được 1-2 tuần thôi ạ. Không lẽ làm mod ở Box Du lịch mà vài năm mới tham gia 1 chuyến thì mất khí thế của Box hết bác ạ. Vì thế em mới xin thư thư cho em vài năm, bao giờ em xong 3 năm trấn thủ lưu đồn, em về nước thì bác giao việc này thì em nhận ngay.
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Kính xin các bác tí giấy BỐ CÁO ạ.....!!!!
    Kính các bác già làng, các cây đa, cây đề và cúc tần các loại...nhân cái vụ đua tranh vào HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN lần này, thay máu, thay nước gì đó, em xin mạo muội cướp nhời các bác 5'' để BỐ CÁO THÀNH LẬP NHÓM BONCHENcủa bọn em ạ.
    BON CHEN chúng em là nhóm những người bạn thích du hí và rong ruổi bằng xe máy trên những cung đường Tây Bắc xa xăm với êm đềm của những nếp nhà sàn khói lam chiều tỏa ngát cơm lam, với hùng vĩ, bí ẩn của Rừng già đại ngàn, từ xanh mướt những Rừng Cọ, Ðồi chè đến vàng óng ả của Ruộng bậc thang mùa lúa chín, rồi mềm mại, thướt tha của những dòng suối xanh trong uốn lượn, lồ lộ những tấm lưng thon, trắng muốt, hồn nhiên khoe những đôi gò bồng đào căng và đầy ắp của các cô sơn nữ...
    Những chuyến hành quân lúc nửa đêm chỉ làm bạn với những cột mốc cây số, biển báo hiệu đường, lạnh lẽo nhưng đầy phấn khích?Giữa những cung đường đó, chúng tôi lúc nào cũng bên nhau và cùng hòa ca, gieo mình vào thiên nhiên để nhảy múa giai điệu của núi rừng, để tận hưởng những không gian bao la của bầu trời cao vời vợi, nhưng cũng đồng cảm, sẻ chia với những người dân địa phương, với anh em dân tộc thiểu số mà cuộc sống còn khó khăn, đói rách song đầy ắp tình cảm trong trắng cho khách phương xa. Những con người nồng hậu, giản dị và nghèo khó đó đôi khi dạy cho chúng tôi rất nhiều điều mà ở nơi phồn hoa đô thị hiếm bắt gặp. Cuộc đời đẹp và ý nghĩa thêm biết bao khi ta có những người bạn để sẻ chia trong những chuyến đi cùng khám phá về thiên nhiên, về chính bản thân mình, các bác nhỉ !!!
    Nhóm chúng em mỗi người một tính cách, một nghề nghiệp, không ai giống ai nhưng tất cả đều thích la cà, rong ruổi (Toet&all), đàn ca (Giang Trang, Thangvespa, Windy), nhảy múa (Hải tròn, Hùng cầu chì), và cả thơ phú con cóc nữa (BlueSer, Thang...)
    VÀ CƠ BẢN NHẤT, TẤT CẢ CHÚNG TÔI ÐỀU CÓ MÁU BON CHEN...CỨ ZUI ZẺ LÀ ÐẾN...CỨ HÁO HỨC LÀ ÐI...!!!
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    oạch , oạch . Theo Các pác thì tối đa cho phép trong 1 diễn đàn là mấy mod !???? he he !! Iem nói thật nhá nếu theo kiểu các pác thì cái diễn đàn du hí này phải có đến chục mod theo nhóm !
    Iem lại thấy các pác mới gọi là nhiêu khê !
    Thứ một : Mọi người đã tín nhiệm đề cử thì nhận đi . làm rùi biết .
    Thứ nhì : việc set thêm mod là không cần thiết - Bác cứ nghĩ là có thêm mod thì hoạt động chuyên nghiệp hoá à !??? oạch , chửa chắc đâu pác ạ . Em thấy cái đề xuất phân nhóm phụ trách nhưng không cần thêm mod là okie . giảm thiểu quan lại trong box , Mà các bố các mẹ được đề cử lại đỡ ngại vì bị úp sọt vào cái chân mốt , vừa quy củ mà bộ máy gọn nhẹ , Nói thật , Nếu có đi off gặp các pác iem có khi phải mang cái list mốt trước khi tới off kèm theo ảnh 4*6 .. khứa khứa !!!!
    Em nông dân không văn hoa tính thẳng như lòng ngựa ! có giề các cô pác đại xá .
    Pác Học nghề đưa cái quả thành viên cũ ra là hỏng thật roài , khứa khứa ! Thèng em còn có mặt trong box lâu hơn vài năm so với một số mod ấy chứ ! khứa khứa !
    Mà pác đang ở Đà Nẵng àh !?? oạch , e đang ở Hà Nội , ngày mai về Hạ Long roài , không có đi Đà Nẵng, có giề hẹn pác ở Đà nẵng dịp tới khi pọn iem tít xế điếc vào nhá ! Iem thèm cái không khí của mấy quán nhậu bên bờ Sông Hàn lém roài !
    Pác cần tài liệu HD về Đà nẵng àh ?? em sơ sài lém , mà cũng chẳng theo một cái form nào đâu ạ ! Pác PM cho lão Jêm sờ Gai ấy ! Lão ấy dạy du lịch mờ ! có ối !!!! giờ iem té , pác nhậu một mình nhá ! khà khà !!!!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hí hí ! Nhân tiện có pác Vét niêu iem lộn , vép pa đề xuất cái hội bomchen , iem cũng xin thành lập luôn hội lang Thang bằng xế điếc tự đề cử mình làm nhóm trưởng , cũng xin bom chen vào cái chân mốt cho hội iem có tiếng nói , chứ thấp cổ ngắn họng cũng lận đận nắm ạ !
    to Vét niêu : Hồi xưa chắc pác học giọi văn tả cảnh nắm nhẩy !?? khứa khứa khứa !!!!!!
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 01/03/2005
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thay máu đeeeeeeeeê, bà con ơi
    Phấn khởi quá, hí hí
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chiện nhớn roài ! khà khà ! chắc chị Toét tính về chống lầy đây ! chuẩn bị lại có thêm Toẹt , Toác , Tiếc gì đấy nữa roài khứa khứa !!!!
  8. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh Minh thân mến,,,
    Em nào có dám tả cảnh, tả cối gì..thì là "bố cáo" thì cũng phải "****** láo" một chút chứ...
    Khí không phải bác ạ, chuyện " văn mình vợ người" những lúc bồng bột, cao hứng dám làm ngứa con tai vàng, tai bạc của bác thì bác cho em xin...em biết thân, biết phận vét niêu không dám to te nơi các quan bàn bác chuyện đại sự nữa....thế nhỉ bác Minh nhỉ...!
    p/s: mà cái nhóm bonchen của em cũng không có ý định bon chen nơi chính trường chỉ thông bạch để bà kon tường nhỡ gặp giữa đường lúc hỏng xe hết xăng còn nhờ vả thôi ạ...không "mốt " (mod), meo gì đâu...
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuu van thân mến, không phải là mình không lắng nghe ý kiến, mà là khối lưu vong đã có bác GPS làm đại diện. Bác GPS hiện nay là thanh niên xa mẹ, cũng đang ngóng về cố quốc đợi ngày sum vầy. Hơn nữa, nếu chia nhỏ các nhóm, e rằng box ta có đến 20 mod. Như tôi đã nói ở trên, sự phân chia nhóm chỉ mang tính tương đối thôi.
    Bác GPS, bác xắn tay giúp em nhé, bác làm mod, ở trên làm công tác qui hoạch định hướng, năm tham gia 1,2 lần là OK rồi, còn các mod khác thay bác nữa cơ mà.
    Vuthanhminh và một số người không nên cực đoan như thế. Các bạn nên đọc kỹ rồi phát biểu. Lần này là thay mod, thay toàn bộ chứ không phải là thêm mod. Minh nên nghiêm túc hơn đi.
    Các mod cũ cũng đã thống nhất, không phải không làm mod nữa mà không rong ruổi dặm trường. Sự đi đã ngấm vào máu rồi còn gì.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử bác 2L ạ, bác thẳng thắn nhận lời của anh GPS mà ứng cử làm mod nhé!
    Anh Cao Sơn, vậy là anh không làm mod nữa ư, thế thì ai khóa bài của em bây giờ, khì khì. Cho em hỏi, mỗi người được bao nhiêu phiếu bầu ạ? Em muốn bầu cho GPS, 2L (cho đội GPS nhà em nó hoành tráng) và cả Blue nữa, có được không ạ?

Chia sẻ trang này