1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi chấm trong ngày , bài thực hành cho các newbie!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ồ, dé!
    thế là cả nhà đã về đến nhà an tòan hết cfả rồi nhỉ
    Bom, mìn , lựu đạn cũng kha khá
    chuyến này, chia làm 2 đội là Chim và Chuột đi theo 2 ngả thi nhau xem ai đến chấm trước
    ccuộc thi cũng khá thú vị, cũng có té xe, cũng có lạc đường và dĩ nhiên có kẻ thắng người thua
    thôi thì để những người trong cuộc kể nó mới hấp dẫn
    có điều , rõ ràng là , hổng có chấm nào là chấm dẽ hết ráo, chấm nào cũng có thể đi lạc như thường
    cuối cùng , xin cám ơn tòan thể bà con đã thcó 1 chuyến đi thú vị chan chứa tình thân ái!
    cám ơn bác Oldman SG và www.tabalo.com đã nhiệt tình cho nhóm muợn thêm cơ số GPS để các NEWBIE có điều kiện tiếp cận công nghệ mới!!!
    @Kẹo! Tiền dư , em tính tóan sao đó làm buổi off nhằm cuối tuần,nhưng cũng để các bác Đồng Nai tham gia được vưà là share ảnh vừa là nhậu nhẹt coi như là liên hoan vậy ( ốc, chân gà nướng ... bình dân chi đó cũng Okie)
    và đừng quyên quyết toán và công khai tài chánh đặng còn chơi được lâu bền nghen kẹo!!!
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo báo cáo, chuyến đi chấm đã thành công tốt đẹp, nhóm sở thú GPS (Gồm chim cò lợn dê mèo chuột gì gì đấy gộp chung lại) đã về nhà an toàn, tuy nhiên Hội trưởng và Chỉ huy tối nay có về nhà hay không thì có trời mới biết, các em massage ở Đồng Trường đẹp xinh quá muh
    @Hội trưởng bà còng: Cám ơn bác đã cho chúng em những lời khuyên vô cùng quý giá và bổ ích, rõ ràng là kinh nghiệm đi chấm cuả bọn em còn rất non nớt, cần phải học hỏi các bậc trưởng lão nhiều hơn. Thật may mắn cho nhóm 2 con Dê khi đi chấm chuyến này có hội trưởng bên cạnh, đó là cả 1 vinh dự lớn lao mà Chim cò chưa chắc có được hehe...
    @Chỉ huy 2 luá: Cám ơn chỉ huy đã sáng suốt quăng 2 con Dê qua bên Trảng Bom, nhờ đó mà bọn em có chuyến đi khá thú vị và riêng em đã học được khá nhiều điều hay ho.
    @pvnguyen: oái anh ơi làm gì mà nóng dữ vậy, báo cáo với anh là BT338 em đã "test" xong, chiều tối T2 mang qua bên anh, thx anh nhé.
    @bienbuon_nt: hic, trượt hết 2 lần rồi còn gì, chúc bienbuon lần sau may mắn hơn nhé.
    @ghostgirl: mọi người chỉ góp ý kiến tí thôi, bạn đừng buồn và đừng cho rằng bị nhổ nước bọt nhé, nghe nặng tai quá. Mọi người không trách bạn đâu, nhất là khi bạn cũng có nỗi khổ riêng cuả mình mà.
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ồh, các bác!
    Ghostgirl chắc cũng còn trẻ, là gái nữa! thôi , các bác hổng nên phê phán bạn ấy trong topic này nữa, vưà làm lõang chuyện của mình mà bạn ấy lại thêm tự ái
    @ghostgirl, chuyện đã qua, cho nó qua đi, hỏng cần thiết phải dằn vặt nhau làm chi, có dịp nào vô nam công tác AE box du lịch chúng tớ rất lấy làm hân hạnh được diện kiến bạn.
    @yome, em ráng lấy hết các tracklog của 2 con Dê ra và up lên nhá!!!
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, chúc mừng bác Hai và các bạn đi chấm thành công. Nghe nói cá hồ Trị An béo lắm. Chẹp chẹp...
    Thành công lớn hơn có lẽ là nhiều bạn đã được làm quen với máy định vị và cách sử dụng, cách xem bản đồ.
    Chúc mừng.
  5. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sau cái lần này chắc em cố ky cóp làm cái GPS để đi phượt quá,hic sao giống Ăn mày mà ham công nghệ quá
    Cám ơn bác hai và thành viên ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em đc cầm cái GPS , góp phần giúp em nghèo càng nghèo
    Hy vọng sẽ tham gia chuyến chấm ở Bình Phước trong thời gian sớm nhất
    @chị kẹo:PM cho em cái nick cái,của anh Tuấn luôn nhá.em xin mới tấm hình tạo bọt cho cái bờ nóc
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, vâng chim cò chúng em cùng đã về đến tổ an toàn. Riêng em sau khi phóng hết ga về sg cho kịp đám cưới buổi chiều h cũng đã về đây ngồi gõ gõ về cái chấm hum nay. Nói khó thì cũng không khó nhưng với em thì nó là khó vì em đc ông trời đặc biệt ưu ái hôm nay với 3 tai nạn:
    1. lọt xuống mương: ướt nhẹp, hôi rình mùi bùn
    2. xe em xẹp bánh
    3. gội đầu bằng "muối ớt": cái này là chim cò nhà em "chơi" em .
    Bài tường thuật chi tiết hình ảnh, cảm xúc sẽ đc post lên chia sẻ với bà con bởi các thành viên khác sau ạ. Em đi tém và ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon
  7. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em đợi mấy tấm hình của bác Hai chụp nè...hix hix, wá zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... tiếc là ko đi đập phá với mọi người ở Đồng Trường được......
    1 chữ ZUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai lua ơi, em cũng là thành viên box Du lịch đấy ạ nên pác phải bẩu là anh em GPS nhé.
    Cho nên là em mới phải minh oan cho mình một chút. Chỉ là minh oan để các pác đừng có nhẩy xổ vào mắng em thôi. Các pác chưa tìm hiểu các bác đã mắng em loạn xạ thế thì bố của bố em cũng ko chịu nổi chứ nói gì iem.
    Túm lại là ko thik bị hiểu lầm giữa những người cùng chung sở thik nên mới vào "oan thị kính với các pác một tý.
    Chúc mừng các pác đã về vui vẻ nhé. Hi hi, em cũng đã từng dùng GPS rùi nhưng cok phải đi chấm như các pác, chỉ là để xác định đúng tọa độ trong những chuyến đi thui. Hi hi, các pác đừng có khinh em cok bít gì nhá vì em cok bít gì thât.
    Chúc vui.
  9. anhgiangspt

    anhgiangspt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhóm của Kẹo chọn con đường đó có vẻ dễ đi hơn. Riêng nhóm 2D chọn những con đường gập ghềnh và khó đi mà thôi. Hic hic, sình bùn tùm lum, rồi lại bị muỗi cắn vì chui vào vườn điều nữa chứ. Riêng Còi chạy xe cũng bị té vì trượt bùn nhưng không ngâm nguyên con xuống bùn như Kẹo đâu. ha ha ha...
    Hôm wa đi bác Hai chụp hình rất nhiều, ko biết chừng nào bác post lên cho mọi người xem nhỉ ...
    Hic, một chuyến đi mệt nhưng vui. Cũng là lần đầu tham gia nhưng đã thấy thích rùi đây. hi hi hi....
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tracklog của ChimCò
    cũng đi lạc từa lưa, nhưng đỡ hơn, cái đọn đi rồi quay lại đó
    track lock của 2 con Dê, chắc phên hơn nhiều
    [​IMG]
    còn dưới đây là tường thuật của tớ
    ăn sáng tại cơm tấm Kiều Giang
    [​IMG]
    Hổng biết mem của Chim Cò hay 2 con Dê???
    [​IMG]
    hội quân lần cuối tại Cora
    [​IMG]
    bắt đầu hành trình rời QL1A, rất khí thế
    [​IMG]
    Tìm đường lần 1
    [​IMG]
    lạc đường lần 1
    [​IMG]

Chia sẻ trang này