1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đây đây, bà chị cứ làm nóng máy loạn xí nghiệp cả lên. Quà thì nhà chị đã có cậu Giang cậu í đảm nhiệm, lo gì mà cứ gào toáng lên (không có thì xé xác cậu í ra đi là vừa, he he tranh thủ đốt nhà hàng xóm chơi). Còn chúng em, chúng em xin được lấy câu chuyện làm quà ạ, hehe.
    TÁN LOẠN MƯỜNG MÁN - CÁC CAO THỦ LỘ NGUYÊN HÌNH
    Ngày 9 tháng 11
    Đồng hồ bên góc phải màn hình máy tính chỉ 17:30 mà mình vẫn còn cắm đầu vào công việc. Trời ơi, 18:00 là giờ G rồi á. Tất ta tất tưởi cố làm gói mì để NUỐT TRỘNG rồi lao vụt ra khỏi văn phòng. Cái răng "ngu" hành hạ mình suốt từ sáng...
    Đang lơ ngơ chỗ bãi xe sau lưng nhà hát thành phố thì một tay mặc rô đi ngang qua khoát tay chỉ về phía khách sạn Continental , he he hoá ra là bác Ducko.
    Trước khách sạn mọi người đã túm tụm nhau đứng, xem nào bác lytoet12, anh vespalangbat, em Teoooc, Sagacicous, chị Toet, chị Lan Anh, anh suphu và một số mà mình chưa biết. Sau một hồi tay bắt mặt mừng cả tâng bốc và xóc xỉa lẫn nhau tất cả tự nhiên thành anh em một lò. Mình được biết thêm bác Hải - bạn của bác lytoet12, anh gps và em trai cooky.
    Vậy là có một số đã không thể đi được, chắc là do bị tật đái dầm, mút tay, ngáy to... nên ngại không dám đi. hehe cấm cú. Con 4 phát được ở nhà, tất cả cùng hành hạ con 16 phát cho nó đông vui và máu me.
    Vưỡn còn hai người, một người đang đến và một người đang chờ ở cầu Sài Gòn.
    Những người đã có mặt lục tục lên xe, giặc lái thuộc thể loại kiệm lời, đã nói ra là cứ như sắp cãi nhau í. Lơ xe Ducko rất tích cực gào thét, mời khách "Đi không? xe chạy liền đây, đi không?" thế mà cóc ai thèm đi. Chị Toet dáng điệu y như "mụ" chủ nhà xe, vác sổ vác sách lẩm nhẩm tính toán, truy thu nợ khó đòi.
    A! Kia rồi cô ấy đã xuất hiện, trong trang phục Cambodia xà rông quấn, ba lô đập lạch bạch sau lưng chị Yến điệu hùng hổ trèo lên xe.
    Mặc kệ bác tài lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu (thi thoảng nhìn kiếng chiếu hậu còn tranh thủ dòm dòm B.S) cả nhà bắt đầu vặn đài. B.S nhân dịp bà con đông đủ lại hí hửng khoe mẽ về chuyến Phanxipan. Rồi thì nhân dân chuyển sang kể chuyện tiếu lâm, ai cũng lắm mồm, lắm mép, kể mãi không hết chuyện.
    Đến điểm hẹn xe dừng lại rước chàng hn_sg, anh í mặc cái áo đen đẹp thế mà chị Yến hỏi "Mặc màu gì?" thì cứ bẽn lẽn mãi chẳng chịu nói. Từ đây xe chạy luôn không ngừng đón khách nữa.
    Bà con than đói ỏm tỏi, tội nghiệp bác Gà-vespalangbat cứ phải alo, alo liên tục để liên hệ từ chỗ ăn, chỗ chơi, cho đén chỗ nghĩ ngơi lấy sức cho anh em.
    Cuối cùng xe cũng chun đầu vào một quán cơm, ai cũng đói nên ăn rất ngon, mỗi mình B.S riêng một góc bàn với dĩa cơm ăn hoài không hết, cú thế không biết, răng khôn ơi là răng khôn, khôn đâu không thấy chỉ thấy ngu nhãn tiền!
    Lại leo lên xe đi tiếp, các bác nhà mình vui thật, sao mà lắm chuyện vui đến thế! Cả B.S cũng vậy, hehe dưng mờ hehe anh em mình Kờ-so quá, đề nghị lưu hành nội bộ. Thi thoảng trời đổ mưa, mưa thì mặc xác nó chứ, trên xe bà con vẫn hò hát, kể chuyện và làm cả thơ nữa mới kinh!
    Có một đoạn xe phải ngừng lại để chị Toét xuống hát bản Boulevard làm nền cho chị Lan Anh với B.S ói, xa xa thấp thoáng dáng ai đứng dang chân rất oai hùng .
    ĐẾN PHAN THIẾT
    Khoảng gần 11h đêm, chả nhớ nữa, thì xe đến Phan Thiết, bác Gà lon ton trèo lên xe máy cho đệ tử chở dẫn đường đến khách sạn. Khách sạn to đùng đoàng, he he anh em lục tục kéo nhau vào, 3 phòng san sát 203, 204, 205 tất cả họ nhà gái vào phòng 204 - phòng giữa, còn 2 phòng hai bên thì họ nhà trai chia nhau ở. Chả biết ở phòng nam thì thế nào chứ ở phòng nữ rộn ràng lắm, chuyện áo quần các cái túa lua xua. Riêng chị Toet còn lôi mấy đồng bọ mà lúc chiều cướp được của người già và con nít ra ngồi mặt sưng mày sỉa đếm đi đếm lại, lại còn vác máy tính ra bấm bấm chọt chọt đến là nghiêm trọng. Sau một hồi than thở về cái việc phải giữ tiền thiên hạ chị đổ hết cho mình, hic, quả này mà mình chuồn về Sài Gòn khối chàng với nàng khóc lóc.
    Tất cả tắm rửa xong thì tập trung hết sang phòng bác lytoet12, bật TV lên, cắm máy của chị Toet vào xem hình đã chụp. Sau tiết mục xem hình, chê bai nhau xong thì anh em quyết định đi ăn dặm, chỉ có 2 người "sinh hoạt điều độ" ở lại phòng là anh gps với anh suphu. Bước chân ra khỏi cửa là đúng y 12h đêm, thật dã man!
    Chưa có anh chủ khách sạn nào lại yêu đến thế, hehe, rất là sốt sắng chăm sóc cho các chị em. (Còn các anh em thì đã có cô con gái hay em gái gì đấy chạy ra chạy vào)
    Tha cho bác tài để mai còn hành hạ, cả nhà quyết định gọi Taxi, cái anh chủ lại được dịp sốt sắng lăng xăng, gọi taxi rồi la mắng luôn cả cái anh Taxi vì cái tội đến trễ, đến là hăng quá đà! Xe đã đóng cửa, kéo kiếng lên rồi thế mà vvẫn còn đòi hạ kiếng xuống để: "Bái bai mấy em nhaaa, anh thức chờ cửa mấy em nhaaa, báiiiiiii baiiiiii" Úi giùi ui, chị Toet mê ly con chim ri, cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện này.
    Xe đến quán, anh em đổ bộ xuống gọi món và xung phong ầm ầm. Thôi thì đừng nói đến các món ăn, ngon ơi là ngon, nhiều ơi là nhiêu. Nào là mực 1 nắng, ốc dương, nghêu hấp lá chua chua (sozi phát không nhớ được tên cái lá) sò chiên bơ, sò xào xả ớt, cháo ... nói chung là nhiều hoa cả mắt, cuống cả tay. Mỗi tội mình chỉ húp được cháo, nên húp rất tích cực, liền hai chén một lúc. Rồi thì rượu beer, hehhe đến nước suối còn mang đi súc miệng nữa là (hêh các bác cứ để cho em hăng máu tí ạ). Nhắc đến rượu lại cú! Sagacious xúi dại "Ngậm rượu cho nó hết đau răng" vừa nãy chị Toét cũng bảo mình thế, nghĩ là có lẽ thế thật nên mình ngậm hẳn phát rượu. Ui giùi ui, này thì hết đau răng, Vodka với chả Vod chén, cay lè tận óc, toả nhiệt hai tai, lưỡi rát như phải bỏng lại còn nồng lên tận mũi, híc suýt thì thiệt mạng, ý mình là suýt thì mình wuýnh nhà Saga thiệt mạng í hehe. Vậy mới biết độ thâm hậu của nhà ta, bác Gà Vespa vừa khề khà ực xong 1 nắp lại "Tui biết tui có lỗi, tui xin phạt mình ly nữa". Chị Yến thì "ực - khà, ực - khà" 2 nắp 1 lúc, sau đấy còn quay sang vặn vẹo chị Toet "Chị Toet uống mấy nắp rồi?" Làm chị Toet giật cả mình, thực ra thì cũng chỉ 2 nắp đúp thôi chứ nhiêu đâu, chị nhểy.
    Cái anh chủ KS lại chu đáo đến rùng rợn, phi cả xe ra tận quán, hêhh chắc là để "Chúng mày có về ngủ cho ông đi ngủ không thì bảo?"
    Ăn uống đập phá xong cả hội bầu đoàn thê tử cuốc bộ về cho nó tiêu thực. Ban đầu còn kề vai sát cánh, nói chuyện, chọc phá nhau, dần đần thì giãn ra. Được dịp, anh cooky, bac lytoet12 với B.S đi trước nên trề môi ra chê "cái đồ không có tố chất thể thao" đang ì ạch sau lưng. hehhêhh.
    Về đến KS thì anh chàng tích cực đang ngồi ngủ gật trên băng đá, mồm há hốc ra say mê. Tội nghiệp anh chàng tỉnh dậy rối rít , sau đó còn vác xe ra chở những em rơi rớt về..
    Đồng hồ chỉ 2:30 sáng, híc híc, sớm chán B.S được đi chơi khuya khoái chí quá, cứ thi thoảnng lại nhìn đồng hồ để nhấm nháp cái mức độ khuya rồi cười hi hí sung sướng.
    Ai về nhà nấy ngủ còn lấy sức để ngày mai đi...phá sức tiếp.
    Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai...giờ đi ngủ đã hĩ hĩ, cái răng đau làm mất hết cả sướng...
    He he các bác ở nhà các bác có đọc thế này thì cũng chả sướng thêm được tí nào, hehe, nghĩ mà cám cảnh hí hí, để mai em kể nốt hí hí
    YAHOOOOO BLA BLA BLA



  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ...Chuyến đi thú vị ...
    Bởi lẻ langbat đã lâu lần này đi chung với một nhóm tán lạn mỗi người mỗi tính cách, tuổi tác thì chênh lệch nghề nghiệp thì bú xua thế mà lại rất đồng điệu khi chơi .. hì hì này nhé mê chơi như nhau , ăn nhậu hạp khẩu , gấu ó ngang tài , hợp ca nhảy múa cứ như đã dợt trước..và còn bao nhiêu thứ độc hại như nhau nữa không kể hết cám ơn tất cả đã hết mình với chuyến đi này mỗi người trong chúng ta đã góp phần cho chuyến đi trở thành thú vị
    vespalangbat thực sự thú vị về người bạn GPS dí dõm sâu sắc và ái mộ tài tổ chức cũng như sự duyên dáng của madame Toet ... và còn nhiều phát hiện bật ngữa nữa mà bé Blue sẽ kể cho bà con nghe ...quá đã quá đã


    mạn phép post cái pic này
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 12/07/2004
  3. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi!!! nhưng nhớ kể cho chi tiết vào nhé!!!! ka ka ka
  4. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị B.S kể chuyện nghe thiệt là tĩ tã, còn một số đoạn chi tiết anh em ta sẽ hé mở rần rần cho dân tình thèm. Chị Toét nhà ta giờ này cũng sắp lục cục lên mạng post cho dân tình xem cái phóng sự ảnh chị đã ấp ủ (đến mưng mủ) mấy ngày nay...Nhân dịp này cũng kính thank you chị Toét, linh hồn, cái loa và cái ống nhòm của cả nhóm...
    To gungcayvn: chị nói thí nào í, oan chúng iem quá. Em text ngay cho chị hứa hẹn quà cáp đầy đủ mà chị ko nhận đuợc răng? Cũng ti toe bảo bác Toét vứt iem lại Mũi Né để cả đời đuợc thở biển, ngắm "cá tiên"...dưng mà bác í cứ tiếc...1 cái lu có thể trọng dụng lăn đất SG.
  5. augustinlost

    augustinlost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi lần này thực sự là đáng thèm muốn cho tất cả những bạn ở nhà,hè hè,...YKWAI này,BU này,Trọng Anh này,...tiếc cho các bạn quá đi mất.
    Với tôi,ấn tượng nhất trong chuyến đi này là biển và những cung đường tuyệt đẹp-từ của bác Gà.Chưa bao giờ thấy biển đẹp như thế,nước xanh,trong veo,nhìn thấy đáy nhé,mỗi tội hơi lạnh(nên bị ho và ốm rồi,bà con ơi,cam đeeeeê)cát mịn và êm cực kỳ.Quãng đường từ Hòn Rơm về điểm cắm trại thì phê kinh khủng.Ngồi sau xe ,giang tay ra ,gió thổi như thể mình sắp bay lên trời đến nơi.Phấn khích không thể tả.Say,chỉ có cảm giác này là tương đối giống.Sáng CHỦ NHẬT mới nhìn rõ những khu nhà nghỉ dọc đường ,nhớ nhất 1 khu nhà có màu xanh mát dịu,không phải đẹp lắm nhưng nhìn thật bình yên.
    Ấn tượng tiếp theo là sự chu đáo của bác Gà,đa tạ bác nhiều lắm.Bác cứ như ông bố mẫu mực dẫn đàn con đi chơi ấy ạ.Mọi người có bình bầu những cái nhất gì đó của nhóm,tôi không nhớ,nhưng xin được bầu bác Gà và bác GPS là 2 người đàn ông có khuôn mặt thông minh nhất,hì hì...Dễ thương nhất là 2 em BLUE và SAGA,...BLUE à,cái tội đánh mất đám vỏ ốc đẹp đến ghen tị của thật là đáng đánh.
    Chưa thấy bà con nhắc đến quả thanh long chia làm 23 phần nhỉ,đáng được ghi vào kỷ lục chứ chẳng chơi.Thế này ạ,sau khi đến được cái chấm của 2 bác Lý & GPS ,dân tình bắt đầu ngấm mệt và đi lại rất chi là khổ sở,nắng,khát và mệt,nước thì hết.Nhớ ra quả thanh long to bự cóđược hình như nhờ tài đối ngoại tuyệt vời của YẾN ĐIỆU ,và con dao đa năng của bác COOKY được dịp trổ tài,nói đúng hơn là tài cân đong bằng mắt cực kỳ chuẩn của bác COOKY.tất cả mọi người được tiếp thêm năng lượng bằng 1/23 quả thanh long cứu vớt này(riêng DUCKO 2 miếng nhé,tham ăn quá).Quãng đường sau đó đã bớt phần nào mệt mỏi.
    Ôi ôi,còn nhiều chuyện lắm lắm,kể từ từ cho bà con (ở nhà)tức chơi,hi hi hi,...
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, post ảnh lên cho bà con bình loạn đêêêêêê!!!!!!!!!
    Xin phép vịnh bức ảnh của bác Gà (vespalangbat) vừa đưa lên:
    Trời xanh, mây trắng, nắng vàng...
    Anh tựa vai nàng ngắm cái.... chấm kia
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 13/07/2004
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm ở Mương Mán và những kỷ lục dọc đường gió bụi.
    Tranh giành kịch liệt nhất là thương hiệu ?oLý Toét?. Cô Lý với nick Toét muốn độc quyền nhãn hiệu đã cầu chứng tại tòa này nhưng Bác lytoet12 lại là người đăng ký nickname này với đầy đủ các yếu tố cả ?oly? lẫn ?otoet? lại cẩn thận thêm vào cái hậu tố 12 để đề phòng việc kiện tụng lôi thôi. Cuộc cạnh tranh ngấm ngầm này đã kết thúc trong hòa bình bằng nụ cười rạng rỡ (lẽ ra phải có chút ngại ngùng) của cô Toét và nét mặt bất ngờ trước món hời của Bác Lý.
    Đông nhất Với trên 20 người cùng đến khám phá cái chấm lần này tại Mương Mán, có lẽ một kỷ lục mới đã được thiết lập. Đoàn ta khởi hành chỉ có 16, lại được hộ tống bởi hai bác địa chính bản xứ (do mối quan hệ rộng rãi với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân của bác Vespalangbat), lại thêm hai cô thôn nữ sợ các cô các chú đi lạc nữa.
    Dài nhất Vespalangbat có lẽ là cái nick dài nhất khi viết nhưng Sagacious có lẽ là cái nick líu lưỡi nhất, do đó mọi người phải gọi tắt là Saga làm cho anh chàng phải đính chính rằng phải đọc là "sờ gấy" thì mới đúng. Ngoài ra chàng Saga này còn lập kỷ lục mặc cái quần bơi dài nhất nữa.
    Xa nhất là kỷ lục do bé út toeoc nắm giữ. Trở về từ nửa vòng trái đất, toeoc đã bay ngang qua cả trăm cái kinh tuyến và hàng chục cái vĩ tuyến mà không có cảm giác gì. Thế nhưng được viếng thăm cái giao điểm của vĩ tuyến 11 và kinh tuyến 108 cũng đã làm cho em phấn khích và cười rất tươi ngay cả trong lúc giải lao.
    Sung sức nhất là Blue, thật không hổ danh là người từng leo PSP một mình, Blue đã luôn hăng hái tiến lên hàng đầu đi tìm cái chấm, một mình một nhựa trượt đồi cát dù đôi lúc phải leo lên bằng đầu gối và cùi chỏ. Blue cũng sở hữu nhiều chuyện lưu hành nội bộ nhất. Và là người duy nhất nằm đè lên cái chấm một cách sung sướng.
    Đảm đang nhất là vương miện không tranh chấp của bác Vespalangbat. Cùng với cô Toét, bác Vespa đã chu toàn mọi việc từ chuyện ăn uống, đi lại, chơi bời lẫn ngủ nghỉ của cả đoàn. Bác này cũng sưu tầm được nhiều hàng độc sau chuyến đi.
    Ngủ ngon nhất là bạn hn_sg, đánh một giấc dài như chiều dài đất nước từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau mới xuất hiện để ... lên xe tiến về Sài Gòn. Tuy nhiên, người có giấc ngủ sâu nhất trên xe lại thuộc về bạn Ducko
    Cuối cùng quan trọng nhất là cái bằng chứng mà bạn claymore muốn thấy.
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 13/07/2004
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đại cơ, không được trăm dâu mang đổ đầu tằm như thế, mọi người ai cũng phải kể chuyện chứ, B.S chỉ nói chung chung qua cặp mắt nhìn loạn thị của B.S thôi mờ. Nhá, cả nhà cố lên! Để em tiếp tục lách cách nào...
    CÁI CHẤM
    Ngày 10 tháng 7 năm 2004
    ...Sau một đêm ăn uống no say và cuốc bộ lóc cóc mọi người ai cũng ngủ rất là ngon...
    Mặc xác cái điện thoại cứ lãi nhãi bản "Yesterday" B.S vặn vẹo người trong cái túi ngủ, chả là 3 chị em ngủ chung 1 giường nên thiếu mền đắp B.S phải chui vào túi ngủ.
    B.S đang đấu tranh với tật khoái nằm nướng, nghĩ bụng "cái chấm í là cái cóc khô gì mà nó bắt mợ phải dậy từ tinh mơ con gà mái tơ chứ! Mợ cóc dậy thì làm gì được mợ...he he". Nhưng bên cạnh chị Lan Anh đã dậy rồi, chị này khá thật, chắc là sợ bị giành mất cái toilet, vì có mỗi một lô cốt mà đến 5 chiến sỹ hề hề. Thế là B.S quyết định sẽ là chiến sỹ cuối cùng vào lô cốt để được nằm lâu nhất. Nhưng B.S không chiến lại được chị Yến đành phải lủi thủi dậy xếp túi rồi chui vào toilet.
    Các cô áo nọ quần kia đã xong, riêng chị Yến vẫn còn mặt mày cay cú chạy tới chạy lui trong phòng. Cả phòng nữ đều đã cố gắng nhưng không ai có thể làm được cái việc í. Thế là chị Yến phải chạy sang phòng nam nhờ vả chứ đã đến mức "chịu hết nỗi rồi". Một lúc sau trở về mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Đúng là con trai có khác, tay chân mạnh thế, vặn phát là mở được nắp chai nước suối ngay .
    Buổi sáng nắng vàng ươm thật đẹp, ai cũng háo hức ùa ra khỏi phòng. Trong khi chờ đợi đông đủ, mọi người tụ tập trước cửa phòng đùa giỡn, tán phét và ngắm mặt trời bên ngoài cửa sổ. Các phó nhòm cũng tranh thủ tác nghiệp, nghiêng nghiêng ngữa ngữa chụp hình nhau. Tối qua mọi người đi về cứ bàn cãi nhau về cái giờ thức dậy của sáng nay, người thì đòi ngủ cho đã, kẻ thì đòi dậy thật sớm, sau đó quyết định là 8h sáng tất cả phải xong để lên đường. B.S nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 8h, vậy ra ai cũng háo hức đi tìm cái chấm cả! Hoan hô nhà ta, sao mà giỏi thế!
    Lục tục kéo nhau lên xe, mặt trời rạng rỡ hứa hẹn một ngày tươi đẹp.
    Bữa ăn sáng khá là thịnh sờ soạn vời món cháo tim cật, cháo tôm thịt, cháo thập cẩm (chuyến đi này B.S rất hạp cháo ). B.S còn đang nắn nót với tô cháo thì nhìn sang bên kia anh suphu đã gác kiếm chùi mép dựa ngữa ra ghế rồi! Thật là khủng khiếp, B.S liền gọi thêm một cái ốp la nữa để vừa húp cháo vừa ăn dặm thêm cho chắc ruột. Các bác còn phè phỡn thêm một lúc nữa với cafe thuốc lá, chị em thì tranh thủ khuân thêm nước suối và ít bánh linh tinh mang theo ăn đường.
    Mọi người lại lắc lư với con 16 phát, chuyện nọ xọ chuyện kia, anh Gà vespa lại móc điện thoại ra í a í ới, xe ghé vào một cơ quan khảo sát, bạn của anh Gà để lấy bản đồ và đón thêm 1 trai địa phương. Tấm bản đồ to đùng đoàng, nhìn rất phê, đây là bản đồ Gauss, có lẽ đã có nhiều đóng góp vì thấy nó đã sờn rách và được vá víu bằng băng dán đầy mình.
    Mọi người lại lên đường, anh gps bắt đầu móc cái...cái gps ra bấm bấm. Xe lại ghé vào một cơ quan nữa, hehe, để những bác chóp bu vào nghiên cứa cẩn - cụ - tỉ đường đi lối lại. Đoàn chưa kịp bình bầu đề cử thì chị Toét, anh Gà, anh gps đã chạy tọt ngay vào trụ sở. Quả này đoàn phải chờ đợi khá lâu, chắc là nghiên cứu khiếp lắm. B.S ngồi mơ màng nghĩ đến đoạn đường sẽ đi, cứ mong lại sẽ được trèo đèo lội suối cho nó máu. Mãi mà vẫn không thấy phe ta trở về, bác tài thì cứ sốt ruột, làm nhặng xị cả lên! B.S ngậm đắng nuốt cay mở nhạc Ưng Hoàng Phúc phục vụ dân làng, khiếp rên rên rỉ rỉ hết cả khí thế! Mà bác tài này trông mặt thì quạu cọ mà cũng lắm nhạc í chứ.
    Quân ta đã trở về, lại thêm một trai địa phương nữa, xôm tụ vật. Xe lại lên đường, đồng bào lại trò chuyện rôm rả, các anh trai địa phương cũng bà tám không kém, góp vui văn nghệ hẳn vài tiết mục, cười như nắc nẻ cả làng.
    ...Xe bắt đầu ra khỏi thành phố, bỏ lại sau lưng những nhà cửa san sát, bây giờ hai bên đường nhà cửa đã thưa dần. Những vườn thanh long xanh ngút ngàn, trên đường bây giờ xe bò và xe công nông đã bắt đầu ngênh ngang đi lại. Mọi người cũng ngầy ngật vì nóng bức.
    Khi xe đến Mương Mán, người ta đang trải đá để làm đường, đá xanh rải dài một đoàn, bác lái xe lại được dịp quạu cọ, kiên quyết không chịu qua. Cả đoàn đã thương thuyết đủ mọi cách nhưng vẫn không thành công. Nào là tất cả xuống xe để chạy xe không "Không đưọc, bể bánh", rồi thì chạy me mé "Đã bảo là bể bánh", rồi cả tất cả sẽ đi bộ qua đoạn này "Tui bị bể bánh rồi, đá này là dễ sợ lắm", bác chờ xe lu ủi phẳng sơ sơ xong rồi thì chạy qua "Tui biết cái đá này mà, được tui chạy liền...". Ui giùi ui. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, anh em lủi thủi cuốc bộ. Cái nắng hè như thiêu, nắng ham hố chạy từ cặp giò của chị Toét sang cặp giò của em Hằng rồi lại nhấm nháp những cái tay trần của anh chị em...
    Mọi người vừa đi vừa xem bản đồ, hết trải ra chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại gấp vào, lại đi lại trải ra. B.S dòm trên bản đồ thấy màu xanh xanh không thôi, nghĩ bụng thế thì cóc được bò núi rồi...Có mấy quãng cãi nhau nhặng xị. Lúc này đồng chí fsai xuất hiện và chính thức nhập bầy. Cái đồng chí này đến là lạ, thoắt ẩn thoắt hiện, xuất quỉ nhập thần trên con xe máy cùng với 1 anh bạn nữa cũng là trai địa phương.
    Chả hiểu các trai trong đoàn công tác dân vận thế nào mà có đến 2 em gái địa phương đạp xe theo sát cánh, lại còn tặng cả hoa sen cho các chị trong đoàn.
    Không hổ danh trưởng ban ngoại giao, trong khi bà con chổng mông quanh bản đồ, chị Yến và chị Toét đã kịp đòng đưa được một quả thanh long và một cỗ xe bò có cả người lái. Nhưng tình hình là rất là tình hình mãi không ngã ngũ được, cuối cùng cỗ xe bò không chờ được phải ra đi, thôi dù sao cũng còn quả thanh long an ủi.
    ...Thế là cứ "mây che trên đầu và nắng trên cao" rồi lại "gọi nắng trên vai em gầy" rồi lại "đường rất dài, một đường rất dài"...mãi mà vẫn chưa thấy cái chấm đâu cả. Đoàn thất thểu như một lũ cuồng tín đang hành hương đến miền cực lạc mà thánh dẫn đường thì cứ "lệch về phải một tí rồi, lệch về phía trái một tí rồi".
    B.S lon ton đi theo anh gps, cũng nhí nhởn xỉa mắt vào nhòm ngó, căng tai lên nghe giải thích này kia. Thú vị thật, những vệ tinh, những kinh tuyến, vỹ tuyến...loạn xạ, B.S cố nhồi nhét mớ kiến thức mới mẻ í vào đầu, sao mà trời nắng thế nhỉ? Bác Lytoet12 quả là đáng khâm phục, chân cẳng dẻo dai luôn đi đầu rất hăng hái.
    Con đường đất đỏ chạy ngoằn nghoèo băng qua những vườn thanh long, thi thoảng là đồng không mông quạnh. Lác đác những ụ mối đùn lên, những con suối đã khô queo nước, mấy con bò buồn bã đứng dậm móng bên vũng sình bé tẹo. Phía trước mặt là núi, trời xanh thẫm và nắng như điên. Bác Hải leo tót lên con xe máy tranh thủ chạy trước rồi dừng lại canh me quay film chụp hình, cứ như là cảnh đám cưới í ( e hèm, đề nghị về vấn đề "đám cưới" các bác lưu hành nội bộ)
    Tuy khổ sở là thế nhưng tinh thần rất là phấn chấn, ai cũng hăng hái đi, hăng hái làm người mẫu chụp hình, hăng hái chụp hình cho người khác. Chị Toét nổi tiếng về đức hy sinh vì nghệ thuật, hết chui vô bụi lại lủi lên bờ, không ngại cả nằm ì ra bãi cỏ. Sau đấy thì vừa đi vừa chửi vừa gãi vừa cười sung sướng. Phụ nữ phức tạp thế đấy! B.S cũng cười đến khô răng để chụp hình, chuyện, chả mấy khi sung sướng giữa thiên nhiên thế này.
    Đoàn giãn ra dài loằng ngoằng, cứ lúc lúc nhóm đi trước lại chờ nhóm đi sau lên rồi cùng nghĩ ngơi. Những chỗ nghĩ cũng rất là hay, những bụi cây to, những bụi tre, bà con ngồi nghĩ mà mồm thì không nghĩ, cứ liếng thoắng, chọc ghẹo nhau, chọc ghẹo 2 nữ du kích xã. Không khí lúc nào cũng vui như Tết í.
    Khoảng 100m cuối cùng, anh Ducko, Saga đã dí theo kịp, quyết giành phần thò tay vào cái chấm trước. Anh gps đi đầu tay cầm gps, miệng đếm lùi "95m...94m..." hào hứng sốt hết cả ruột! Anh Ducko với Saga cứ lạng lách đánh võng ko cho B.S vượt qua, nhưng B.S nhỏ con giỏi né nên chạy lẹ lắm.
    Có mùi cái chấm phát là bà con hăng máu lên ngay, chạy vù vù tới, hét ầm như thổ dân lượm được mảnh kiếng vỡ!
    Anh gps trịnh trọng đặt cái gps xuống cái chấm, cạnh bên là cái la bàn, rồi chụp hình, chụp 4 hướng. Xong xuôi là đến chụp nhau, ý em là chụp hình cho nhau, mọi người rất tích cực tạo dáng, có tinh thần hợp tác cười rõ tươi. Ai cũng tranh thủ làm vài pô để đời. Nhảy nhót quanh cái chấm mãi cũng chán mọi ngưòi đòi phơi B.S ra, ai bảo có cái lá cờ trên áo! May mà đây là đất bằng chứ là đọt dừa hay chuồng heo, chuồng bò chắc B.S ngất quá! (E hèm. Mấy cái hình hạ huyệt đó B.S lại đề nghị lưu hành nội bộ hén! )
    Mọi người múa may quay cuồng chán thì kéo nhau về, ì à ì ạch. Nắng như thiêu như đốt, khát nước khủng khiếp, bác Hải với bac lytoet12 cứ bảo "Chuyến này về chúng nó chửi chết, ai lại hành xác bọn nó thế này." Anh gà thì vừa đi vừa gào "Chuyến này về là phải cấm chúng nó post bài, không được than thở"
    Thì có ai than thở gì, mỗi tội nắng vàng cả mắt. B.S choảnh choẹ tháo kiếng ra để đeo kiếng mát thế là bước thấp bước cao mãi mà chả quen được!
    Bà con rẽ vào một bụi cây nghĩ lấy sức, khát quáaa, đến là khổ, may mà có 1 trái thanh long. Quả là đông con khổ mẹ, những 22 người! May mà B.S không nhằn được cái của í, thêm hai o du kích xã thảo ăn, khéo nhường nhịn nên cuối cùng cũng đủ gạo nuôi con. Các bác không đội nón, bây giờ nắng đến vỡ đầu, đành ngồi chờ B.S lấy giấy báo làm nón để đội.
    Nhờ trái thanh long mà người người lại đã có thể tiếp tục lên đường...
    Đường xa thế...sao lại không đi theo đường cũ nhểy? Anh gps cái mặt nhơn nhơn đến ... ghét "Có gps của anh không sợ lạc đường". Quả thế thật, 2 o du kích xã rẽ lối khác thế là một lúc sau cũng quay lại.
    Đi mãi mà chả thấy nhà cửa đâu cả, tuyền những cái cây gì mà không có lấy được một trái, rồi đất cằn ruộng cỗi. Đến khi vớ được cái nhà thì là nhà mới cất chả có chủ, thế mới cú. Phải cuốc một lúc nữa thì mới qua một căn khác, lần này thì có cả ... lu nước, tha hồ uống.
    B.S nhìn cái lu nước chợt thấy chạnh lòng, nhớ quá ngày xưa... B.S nhìn người phụ nữ khắc khổ, cả nụ cười cũng toát lên cái khổ...Cô mang ra một cái phích đá, pha nước mời mấy anh em. Anh Cooky xua tay "Cho uống nước mưa là tốt rồi cô ah, còn đông lắm!".
    Một lúc sau thì các cô các cậu dặt dẹo ùa vào nhà, trông vừa bẩn vừa gian, he he, xúm vào uống nước, phải can mãi mới chịu uống ít đi. B.S thì nằm phè ra một cái, nền xi măng mát lạnh dưới lưng, sướng.
    Ngoài hiên nắng đổ xuống từng ngóc ngách, nhìn đâu cũng chói cả mắt, váng cả đầu. Cái xứ đến là thương, thừa nắng thừa gió, thừa thanh long, thừa lòng hiếu khách nhưng thiếu điện, thiếu nước (nước rất hiếm và đục, phải dùng nước mưa), thiếu đủ thứ...B.S nhìn người phụ nữ đen nhẻm đang hấp háy mắt cười mà cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc. B.S có gia đình, có bạn bè, có những chuyến đi...
    Cả đoàn đã tặng lại cho cô í cái đèn pin-vật đã từng theo B.S lên tận đỉnh PXP, anh gps thì tặng pin. Hy vọng là nó sẽ giúp cô tí tẹo nào đấy.
    Bỏ lại đằng sau những khoảng vườn mênh mông và những mái nhà cô độc, anh em lại tiếp tục lên đường. B.S thoắt buồn thoắt vui, lại ríu rít nói...
    Chao ơi là đói, quá 12h rồi còn gì, ra đến đường cái mọi người tuỳ nghi di tản. Madam Toet móc đt ra gào giặc lái vào. B.S thì lấy cái nón của anh suphu lủi vào hàng rào nhà người ta thậm thò thậm thụt hái trứng cá ăn chống đói.
    ...Bụi đỏ tung đường, con 16 phát đang lừ lừ tiến vào. Trên xe đã lố nhố người, mọi người nhanh thế! Tất cả đã đủ chỉ thiếu mỗi anh hn_sg, sau khi alô alô loạn cả lên thì hoá ra anh í đang cắm câu ở một quán beer nào đấy tít tận ngoài đường! Chả hiểu anh í chạy sao mà nhanh thế!
    Xe chạy ra đường, bên đường anh Chí nhà ta đang ngất nga ngất ngưỡng với bình beer tươi trên tay, lại còn vơi vơi đi một ít nữa mới kinh chứ!
    Đủ mặt anh tài rồi xe lại lao đi.
    Cái chấm đã mang mọi người gần nhau hơn, thật là hạnh phúc, nhưng sẽ là hạnh phúc hơn nếu bây giờ được đi ăn cái gì đấy .
    Những câu chuyện vui làm mọi người quên đi cơn đói, anh trai địa phương bạn của bác Gà bảo chị Toet với B.S tham gia trò chơi tìm những bộ phận nào trên cơ thể mà có dấu nặng. B.S chịu tham gia nhưng bảo anh í là B.S nói đến cái nào thì anh í phải chỉ vào người anh í để minh hoạ (chị Toét bảo đấy là "thị phạm") thì anh í cứ lãng đi hí hí. Nhưng cũng chơi nào là "dạ, ruột, mụn, mụt, nhọt, cật....." nói gần hết, sắp phải dùng đến tuyệt kỹ cuối cùng thì may quá đã đến quán cơm.
    Quán Kim Chi nằm toè ngay mặt tiền, hớn hở đón khách, đồ biển tươi ngon, giá cả phải chăng. Anh em giao cho anh Gà trọng trách đi chợ nên được ăn toàn những thức ngon. Nào là gỏi cá suốt, canh cá, cơm, mực xào, cá chiên... B.S lại uống canh cho khoẻ cái răng, chỉ có mấy cái nắp khoén là niềm vui của B.S khốn nỗi ở Phan Thiết cóc có beer Tiger mới để được trúng thưởng! Mọi người ăn no uống say, mắt ai cũng lim dim. Lại gọi đt thoại về KSạn để báo check out trễ tí. Ôi, còn quá nhiều tiết mục để tiếp tục chơi bời, khẩn trương nào anh em. Cả nhà lại lên xe. Anh Cooky là cả một kho kiếm hiệp, điển tích, đụng đâu là áp dụng đấy, cả nhà phục lăn. Lên xe cứ người này một chuyện người kia một chuyện, thoáng cái đã về đến KSạn.
    Lại một cuộc càn quét nữa, mọi người túa nhau giành phòng tắm táp các cái. Cánh con trai ở dơ nên xong nhanh lắm, xuống đường leo sẵn lên xe máy chờ đợi và lằm bằm (thật đúng là kẻ xấu) Anh Gà thật là chu đáo, lo đến tận cả xe máy cho cả nhóm, đại cơ của sư muội nhứt nhứt!
    B.S tắm sau cùng, cửa nhà tắm lại hỏng khoá cứ chốc chốc lại "Em đưa cho chị cái bàn chải dánh răng" "Chị, đưa cho em cái khăn mặt màu đỏ" "Em nhanh lên mọi người chờ" "Em, nhớ lấy luôn cái túi xà bông cho chị nhé". Rối tinh hết cả lên, may mà vẫn còn nhớ ăn mặc đầy đủ trước khi ra khỏi nhà tắm hì hì
    Chúng ta lại ùa nhau xuống nhà, ùa ra đường, giành nhau những bác tài xinh trai. hì hì.
    Đi nào, vẫn còn nhiều tiết mục lắm!
    Nhưng hôm nay kể đến dây thôi
    hí hí
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em xinh B.S tường thuật rành rọt có lớp có lang, hay vãi.
    Nhà cháu đề nghị các bác gps, bác Gà, bác Hải gửi gấp ảnh ọt cho cháu, chia sẻ tài nguyên để lựa chọn làm cái tobich truyện ảnh nữa.
    Cần gấp đấy ạ. Mong các bác.
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ..vài hình ảnh minh hoạ cùng bé Blue
    ... bản đồ ,la bàn ..thước đo cứ loạn xị ..gấu ó chỉ chỏ um xùm
    hành quân .. nghĩ ngơi ..chôm chỉa

    ... quá đã quá đã

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 13/07/2004

Chia sẻ trang này