1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu thành viên Diễn ca
    Chống tay oai vệ anh Gà
    Chuyến đi nhờ bác rất là hoành trang
    Sau lưng thấp thoáng một nàng
    Yếm đen da trắng rõ ràng Lan Anh
    Phía sau có cái nón xanh
    Thập thò gương mặt là anh Ducko
    Con mèo làm đổ cái bô
    Hoa hoè hoa sói là cô yendieu
    Bé nhưng mà bé hạt tiêu
    Bé Hằng Toeoc rất biêu ti phùn (beautiful)
    Có tài khiển tướng cầm quân
    Đó là cô Toét đôi chân có nốt ruồi.
    Cạnh bên anh Đỗ Quốc Hồi (Hội)
    Ló lên thì chịu không đoán nồi (nổi) là ai
    Blue Serenade huyền thoài
    Mang cờ tổ quốc, có vài chuyện hay
    Đội khăn là chú Sờ gây
    Làm vui lòng Toét được tặng ngay cái khằn
    Tiếp theo anh Thuận thổ dân
    Áo sơ mi trắng với quần màu đen.
    Phê bình yendieu à nhen
    Mười hai lytoet sót tên bác rồi
    Phải đâu anh Đỗ Quốc Hồi
    Đó là lytoet một đôi (12) rõ ràng
    gps đứng cuối hàng
    Che che cái chấm bằng trang bản đồ
    Bà Còng ngồi dáng thẫn thờ
    Đi theo đám trẻ bây giờ hết pin
    Nón đen anh Khánh địa chinh (chính)
    Co ro vì sợ đôi chân có nốt ruồi
    Suphu cười thật là tươi
    Đánh bài trong tháp vốn lời hay thâm ?
    Sg_hn hen sâm (handsome)
    Đôi tay thì chúm đôi chân thì xoài
    cookies nằm dáng liêu trai
    Trên một chiếc nón dưới hai chiếc giày
    Lời quê cóp nhặt dông dài
    Ăn cơm nên nhớ phải nhai đàng hoàng
    Đây là diễn ca từ bài giới thiệu thành viên của yendieu theo phong cách bút tre. Nếu BS đọc mà liên tưởng tới bút tre thì rõ ràng đó là một thành công của tác giả
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 15/07/2004
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bà còng đi chợ đường xa
    Có chiếc máy ảnh bà tha khắp vùng
    Bà chụp những núi những mông?
    ? mênh. Bà leo đỉnh cát hồng ?. hết pin
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Các bác nhà ta làm thơ đọc buồn cười sặc cả cơm!
    Trưa nay B.S đau răng ngồi ôm hộp cơm, không nhai được cứ ngậm mãi xong đọc thơ của anh gps mà cười sặc hết cả lên!
    Anh gps chỉ được cái dỗ em ăn thì giỏi, làm thơ cứ như:
    Anh đi công tác Ban Mê
    Thuộc hai ba bữa lại về Pờ Lây
    Ku anh được nghĩ hai ngày
    Nghe em điện thoại anh quay về liền
    YAHOOOOOOOOO BLA BLA BLA
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Giời đất ...các bác đừng khen nhau nữa .. tụi mình lo kể chuyện cho bà con vì lý do này lý do kia không đi được đang chờ nghe á ..!!
    À mà này cái dân lang bạt tụi mình xem ra văn thơ đàn đúm ác thiệt ..tớ ra đó bao lần nằm bải ngũ bờ ngoài ấy bao đêm mà chưa có lần nào cảm nhận được cái đẹp như các bác viết ra lần này .. thankssssss all
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , chậc chậc, bà con mình nhiều tài ghê . Cô Yendieu, à quên yếu điện, kể chuyện bậy cũng tài, mà viết thơ lục bát cũng vần.
    Bác gps thì không ngờ lại dí dủm thế, thơ vè cứ gọi là lai văn láng.
    Hic
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    - anh GPS
    anh đã post hình và bài viết lên http://www.confluence.org/country.php?id=39 chưa vậy ? sao em không thấy
    -chị Toet
    trong hình chụp thấy chị dùng 1 cái Fuji S5000 sao không thấy chị Post hình có hình nào đẹp cho em xem với
    -"chị" B.S
    vậy B.S có muốn gọi là chị không ? về nói má đổi khai sinh đi claymore gọi chị cho nhá
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Không đủ say để ngủ
    Không đủ tỉnh để mơ
    Đợi chờ bao lâu nữa
    Tìm nhau trong sương mờ
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ơ ơ tự nhiên... ơ ơ tự nhiên...tự nhiên kêu người ta bằng chị trước rồi bắt má người ta đổi khai sinh. Cứ căn cứ khai sinh thì B.S còn phải gọi Saga bằng anh luôn, he he thế là vô lý, tàn bạo, blè blè
    To chị Toét: nhanh nhanh nhanh mau mau mau lẹ lẹ lẹ.......
    Tiếp phát nha
    Ngày 11 tháng 7 năm 2004
    ĐỒI HỒNG
    ...
    B.S lăn qua lăn lại trong cái túi ngủ rồi ngủ hồi nào không hay...
    Có một lúc tỉnh dậy, chạy qua mở cái túi ra đắp chung với em Hằng, rồi lại ngủ tiếp.
    Tỉnh dậy thì thấy đội hình đêm qua loạn xạ cả lên, bên trái anh suphu nằm đắp áo như xác ướp Ai Cập, bên phải là em Hằng co ro cúm rúm, một số mất tích... Sực nhớ đến bình minh B.S dậy đi ra biển, may quá, đêm qua trước khi chui vào túi ngủ nhờ lằm bằm "TSB đứa nào ngơ ngáo để đạp lên mắt kiếng của mợ" nên sáng thức dậy kiếng vẫn còn đây.
    Nước lạnh ơi là lạnh dưới chân...em Hằng cũng dậy, hai chị em cùng đi đi lại lại. Ngoài xa đã thấy loang lổ những bệt sáng...đâu đó trên bờ biển các bác nhà ta nằm la liệt, cả trên đồi muống biển, trong gốc cây thông cũng vắt vẻo bóng người. Một lúc sau B.S lại còn lang thang có mỗi một mình, bình minh sao lâu thế...
    Toàn cảnh trước mặt cứ như 1 bức tranh của 1 lão hoạ sỹ lười biếng, cứ lúc lúc lại phang vào tấm toan thêm 1 nhát cọ, ban đầu là vài vệt sáng mờ mờ, rồi thì một tí đường chân trời, rồi thì mấy cái thuyền đánh cá.... Khi trời đã bắt đầu ửng hồng thì trên kia thiên hạ cũng rần rần trở dậy. Anh Ducko ngái ngủ đi lon ton ra biển...Rất buồn cười là B.S cứ thấy đông người thì muốn một mình, nhưng một mình thì lại muốn đông đông.
    Đang ngồi im, thì anh Gà, anh Ducko với chị Hatrangg hú lên, bảo lên lều còn đi đồi Hồng.
    B.S tiếc rẻ đi lên, chị Yến còn quấn người trong cái túi của B.S, vặn vẹo mơ màng trở dậy, nghe đến đồi Hồng liền bật dậy ngay. B.S vác túi lên lều, sửa soạn mọi thứ, đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị đi đồi, mới có chưa tới 6h sáng!
    Sau một đêm ăn nhậu, tổng kết tình hình xe cộ, thấy vắng bóng chìa khoá xe 1, 2 chiếc. Nhưng tinh thần là vui chơi không quản ngại khó khăn, nên anh em chia bè chia nhóm chất đống chất chùm để đi cho đủ. B.S ngồi đằng trước anh Gà với chị Hatrangg ngồi sau, y như gia đình văn hoá khữa khữa. Mà anh Gà chạy xe dzã man con ngan lắm! B.S ngồi trước sợ xám hồn, mắt nhắm tịt! Khiếp, nghĩ lại cái con xe Loncin í mà hãi, ngộ nhỡ nó đứt thắng, rớt bánh thì anh Gà đền không hết!
    ...Ui má ơi, sáng sớm tinh mơ mà đã đông như kiến! Khiếp, B.S chạy lăng quăng kiếm tấm nhựa, hì hụi leo lên tuột xuống...mỗi một mình, thiên hạ chả ai chịu tuột, toàn ngồi ăn tàu hũ. hehe.
    Lúc sau có thêm em Hằng cùng hì hục, cát chui vào đầy người. Nắng lên cao dần, B.S nghĩ chơi, trở về với bầy đàn ngồi ăn tàu hũ, núp nắng sau lưng anh suphu. Chị Toet còn tranh thủ làm chân bán tàu hũ, được vài pô để đời.
    Xa xa đồi bên kia, váy chị Yến bay bay trong gió còn bác Hải thì đang cầm máy ảnh zoom zoom khí thế . B.S cũng bon chen chạy sang làm vài pô, nhưng mà khi B.S sang thì bác Hải hết pin mất rồi...chị Yến làm tốn pin quá, chụp gì mà nhiều hình thế, hết cả pin.
    Vọc cát chán chê, cả nhà lại kéo nhau quay về bãi biển, còn phải tắm biển nữa chứ.
    Trên đường đi bác Hải, gia đình văn hoá nhà B.S, Saga, chị Lan Anh, anh Ducko, chị Yến ghé vào đánh quả lẽ cafe thuốc lá. Khữa khữa, nhân tiện bàn bạc chuyện chân giò, B.S bảo chân chị Toét thẳng, anh Gà lại cứ khăng khăng "chân suôn", ờ thì không thẳng mà là suôn, còn cái chân mình, he he cong thế! Uống hết hộp sữa B.S tỉnh hết cả người, lại hối mọi người về nhanh nhanh còn tắm biển.
    Lại đua xe về bãi biển...khữa khữa, trời hồng hồng sáng trong trong...tèn tèn ten tén tèn ten...
    YAHOOOOOOOOOOO BLA BLA BLA
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Từ đây mới có câu nói bất hủ
    "Anh Gà xem em còn không bằng cái trứng của anh ấy"
    Thiệt là .... hay dã man
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 15/07/2004

Chia sẻ trang này