1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    o*, anh wa'' 'i chỏằâ còn gơ.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chưa post được vì B.S chưa gởi cái email thông báo địa chỉ email của thành viên trong nhóm
  3. hn_sg

    hn_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo tổ chức, quán triệt tinh thần phê và tự phê, hn_sg tôi xin nhận khuyết điểm (cho nó mau tiến bộ) là đã tập trung trễ trong buổi xuất quân. Dưng cơ mà cũng xin trình bày để bà con chiếu cố là chiều cái hôm đó, hn_sg tôi thậm thụt mở cái cửa sổ ra phố rùm ?obeng? này (toàn cảnh ăn chơi, không ngang nhiên được), cộng thêm là vào cái giờ cuối chiều rồi, mắt mũi không còn tinh anh như khi nhìn ngắm chị em tắm biển nữa nên nhìn thế quái nào 16h30?T lại thành 6h30?T. Vấn đề ở chỗ đó đó chứ hn_sg chưa có trễ hẹn ai bao giờ. Đúng vậy không ta????
    Để lấy công chuộc tội, hn_sg xin đề cử một kỷ lục nữa của chuyến đi, đó là:
    Người ?ogỗ đá? nhất chuyến đi: Đó là tên hn_sg. Trên đường từ Mũi Né về Phan Thiết, bạn Toét ngồi đằng sau hn_sg phải độc thoại một mình. Nói mãi cũng chán. Buồn ngủ. Chút nữa thì rơi xuống đường.
    Dưng cơ mà trời sinh ra thế. Không sửa được đâu.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    He he đề nghị không được thừa nước đục thả câu, nhào dzô bắt nạt B.S à nghe! "Làm anh khó lắm phải đâu chuyên đùa, với BlueSrenade phải người lớn cơ" Saga nghe rõ chưa? Khong rõ à? "Bước ra khỏi nhà nói chuyện hí hí"
    Tiếp nhen bà con
    BỘ TRƯỞNG BỘ TRỤC VỚT & CHÀNG TIÊN CÁ
    Phi xe về bãi biển, vẫn còn sớm quá, ai cũng bảo sao thời gian đi chậm chạp thế...Bác lytoet12 bảo đấy là tại vì tất cả đã làm được quá nhiều việc trong một thời gian ngắn, quả là thế thật. Chỉ mới tính từ chiều ngày 9 đến sáng ngày 11 mà đã đi Mưong Mán này, ăn nhậu triền miên này, nhảy nhót múa may này, ra mũi Né về hòn Rơm như đi chợ này... Bây giờ thì đến tiết mục tắm biển.
    Biển trong veo và xanh ngắt, B.S thòm thèm đứng dòm biển mà cáu ơi là cáu. Thật là mất công B.S giữa trưa nắng bò ra chợ Bến Thành lùng sục mua cái quần short sành điệu! Bác Hải cứ bảo "Ôi giời ơi, thật không tin nỗi! sao mà lại không tắm! ÚI giùi ui, thế mà đã leo PXP í." Bác chả biết gì cả, đâu phải khi nào cháu cũng thích gì là làm được í. .
    Mà nhờ lang thang trên bờ mà B.S trục vớt được quả điện thoại "Nokia tuột quần" của bác Gà í! Chả biết làm sao mà bác Gà hết vứt đt trên taxi (may mà người ta trả lại cho) lại đến ra biển vứt nó đi (may mà có B.S là bộ trưởng bộ trục vớt)
    Em Hằng cũng lọ mọ đến sát mép nước lại thôi, em í hãi nước hí hí. Chị Toet xoa tay "Chị không tắm đâu", thế mà lúc sau đã thấy ì à ì oạp dưới nước rồi. Chị Yến, chị Lan Anh cũng thay đổi xiêm y, bò xuống nước lội bì bà bì bõm.
    Saga lon ton trên bờ, bị mọi người tóm lấy, đắp tượng! Chết nhé! Khữa khữa, mỗi người một ý, chàng tiên cá có đến hai mặt, mặt trên đặc sắc hơn mặt dưới, hehhe vì là mặt trên là công trình của tập thể. Mấy anh nắn nót cho nàng tiên cá đẹp lắm kia, khữ khữa, các vòng đầy đủ. Chị Toét thêm vào vài tiểu tiết...nhưng quan trọng đến mức...ặc ặc. Mặc cả quần lưới nữa kia, hehhe. Làm Saga chịu không thấu, cứ làm nứt hết vòng 1 của tiên cá. Xong đâu đấy chị Toét còn đứng lên con cá hehe. Saga đành bỏ của chạy lấy người, nhào xuống biển. Dưới biển có gì hay thì bà con kể cho em nghe với!
    B.S lang thang trên bờ lượm ốc, mấy con ốc đẹp nhất, lạ nhất, B.S phải cào tung cả đám vỏ linh tinh mới lượm được í, rách cả tay í! Chị Lan Anh cũng bảo là đẹp nữa kia. Thế mà đi về B.S vội vàng lại quên mất
    Mọi người tắm chán thì kéo nhau lên bờ, B.S hí hửng khoe mớ vỏ ốc nghệ thuật, thế mà "Ui giùi ui, không thể tin nỗi B.S lại thơ thẩn đi nhặt vỏ ốc..." (bác Hải), "Lượm chi dzạ? Chẳng thấy gì hay cả" (Saga phát biểu). Chỉ mỗi chị Lan Anh là biết thưởng thức nghệ thuật (giống em chị nhởi).
    Xong đâu đấy, mọi người chuyển sang bình luận chuyện trang phục mùa hè.
    Biển xanh - cát trắng - nắng vàng
    Ta ngồi một hàng nói chuyện quần bơi
    Này nhé, mọi người ngồi trên bờ vừa ăn trái cây và đậu phộng vừa bàn tán loạn cả lên, quần ngắn cắn quần dài không ai chịu nhường ai. Cuối cùng bác lytoet12 đưa ra một cái kết luận vĩ đại "Ở đây, càng già quần bơi càng ngắn" hí hí đấy là sự thật!.
    Vì sao lại thế? Tại vì sao lại thế? he he.
    Xem chừng đã đói mọi người lục tục kéo nhau lên bờ chuẩn bị ăn trưa...
    Bây giờ mới có dịp ngắm lại bãi thông, xanh rì và mát mẻ, mọi người đi tắm lại nước ngọt, còn B,S thì lăng quăng với đám rau muống biển. B.S buồn ngủ và muốn bịnh với cái răng, hic hic, nên vác túi ra ruộng rau muống biển ngủ tiếp.
    Ngoài kia mọi người đang chuẩn bị bữa trưa.
    Bác Hải gọi B.S dậy, để tay lên trán rồi bảo "Nó ốm rồi, nóng quá" B.S định nằm ì ra nhưng sau đấy nghe mọi người kháo nhau cua ngon quá thế là lục đục dậy ăn
    Bữa trưa có món cua hấp beer này, con dông nấu xả ớt ăn với bánh mì, trùi ui, ngon kinh khủng, ai cũng ăn khí thế.
    Lúc này mọi người cũng có vẻ thấm mệt rồi...
    Tất cả thu dọn đồ đạc lên xe ra về, thấy tiêng tiếc làm sao í. Một số lên xe máy, một số lên oto. Bác lytoet12 với anh hn_sg kèn cựa chức bộ trưởng bộ xe ôm của madam Toet. Kết quả là bác lytoet12 gào lên "Tại sao chúng nó cứ liệt mình vào cái hạng già chứ!!!!!!"
    B.S leo lên xe anh gps - bộ trưởng bộ dỗ em hì hì. Anh gà thì đi về sau vì còn bận chút công chuyện công ty.
    Nắng chan hoà....
    Chả hiểu anh gps có ở ác không chứ B.S ngoan hiền thế này mà tự dưng 2 anh em vừa chạy được một đoạn thì xe hết xăng. hic. ĐT B.S thì hết tiền, anh gps thì chỉ có mỗi cái...gps dắt lưng, rẽ trái rẽ phải cũng lăm lăm đòi vác gps ra xem.
    May mà có một cô người địa phương chở con đi ngang qua cám cảnh chạy đi mua xăng giùm không thì 2 anh em chết là xiền luôn. Suy ra anh gps xấu bụng nên xe hết xăng, nhưng nhờ B.S tốt bụng nên được giúp đỡ hehhêhhhe
    Khi xe đã bon bon vào Phan Thiết rồi thì anh suphu mới gọi hỏi là em đang ở đâu, lâu thế mà chả nói là anh suphu đang ở đâu, B.S cũng quên hỏi. May mà có cái bưu điện.
    Cuối cùng cũng đến chỗ tập kết. Chuyến đi này các cháu nhi đồng như B.S được yêu quý khủng khiếp, hehe, ăn chơi sa đoạ thế mà cuối cùng chỉ được góp thêm tí tiền "muỗi", hehhe.
    Mọi người lại trò chuyện ầm ĩ. B.S đau răng nằm thiu thiu, cũng muốn hóng hớt lắm nhưng mà đau răng...
    Xe ngừng lại để mọi người ghé mua quà Phan Thiết, B.S cũng chịu khó mang vác thế mà bây giờ vẫn chưa trả hết nợ đời, có lẽ lại phải lặn thôi
    Xe lại lên đường, chẳng mấy chốc mà đã về đến Thủ Đức, B.S cứ mong xe cứ đi mãi, mọi nguời cứ cùng nhau đi mãi...nhưng như thế thì chắc lại không thích bằng có cái gì đó tiêng tiếc trong lòng, mọi người nhỉ. Tất tật các thứ bánh trái mà hôm trước mọi người chê lúc này được đánh chén sạch sẽ. Còn B.S lại tiếp tục "Lấy cho em cái bao...nylon, cái nào đừng lủng á"
    Ngang Thủ Đức, mọi người cùng vào ăn cháo cá.
    Madam Toet lại làm cái thủ tục "nói nói nói" sau đấy thì ăn uống vĩ vã, trời chợt đổ cơn mưa, mà là mưa to lắm kia, mưa tầm tã, nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp bên nhau.
    Cuối bữa ăn, chị Toet thay mặt đám trẻ con cám ơn những bậc huynh trưởng về tất cả, anh Gà tuy không có mặt nhưng vẫn được nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc (ặc ặc, em nói cứ như là...thành kính...ặc ặc...). Mọi người ai cũng cảm thấy rất vui. Bác lytoet12 kết thúc bằng một câu "Ngày xưa bằng tuổi cô tôi cũng nói thế". hì hì. Ngày xưa.... hôm nay rồi cũng sẽ thành ngày xưa...mọi người nhỉ...
    Lại leo lên xe, bác tài lại cáu cáu bẳn bẳn, B.S với chị Toet cứ ngồi đếm xem là bác í cáu bao nhiêu lần một vấn đề. Bác lytoet12 lại còn cá nhau với bác tài 1 phát 3.000.000VND nếu thả bác í xuống mà bị Công An phạt, hehe B.S ngồi ngoài cứ "muỗi, 3 triệu muỗi"
    Rồi bác lytoet với bác Hải xuống xe đầu tiên.
    B.S bon chen chạy xuống băng sau với mọi người, mãi vui quên cả mệt và buồn ói. (Chứ thế này làm sao mà ói được: chị Lan Anh nói với anh Ducko "của anh nó dài ngoẵng") Chị í rớt kiếng, hình như là nói tay anh í dài ngoẵng thì lượm giùm thì phải hehe
    Xe chạy đến trước khách sạn OSCAR, thì mọi người cùng xuống, chị Toét vào KS, chị Yến tót ngay lên taxi, anh gps + anh cooky + chị Lan Anh tính đi taxi về chung. Anh suphu + B.S+ Saga lon ton chờ bạn Saga lên rước.
    Bạn của Saga chở giùm B.S qua chỗ làm lấy xe.
    Và trong cơn mưa B.S loay hoay với mọi thứ để trở về nhà sao cho an toàn, đầy đủ.
    Cái xe Vespa hôm nay ngoan thế, đạp phát nổ ngay, ôi yêu yêu là. Sàn xe để túi đồ, tiếp theo là quà bánh, rồi túi ngủ lủng lẳng bên hông, rồi túi con treo sau lưng... B.S như một hiệu tạp hoá di động phóng về nhà.
    B.S lại một mình, vừa mới bên nhau đông vui như thế...B.S thấy nhớ tất cả mọi người, tưởng như sáng mai ngủ dậy lại được gặp nhau, lại í ới chọc ghẹo...
    B.S đã đi lang thang một mình rất nhiều, đến nỗi B.S sợ phải đi chơi đông đúc, nhưng lần đầu tiên B.S thấy nhớ và thấy tiếc sao mà ngày qua nhanh thế!
    Hôm nay ngồi viết nốt mấy dòng cuối cùng này B.S mong là mọi người khi đọc lại ai cũng sẽ tìm thấy tí xíu hình ảnh của mình. B.S chỉ tiếc là chưa "biểu diễn" ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời để bác Hải cứ nói "Vẫn chưa được nghe nó hát EMSBATĐ".
    Nói cái gì bây giờ nữa nhỉ?
    B.S chỉ muốn nói là:
    Lúc này đây, cái răng của B.S vẫn còn đau, và lúc này đây B.S đang nhớ mọi người lắm.
    Nhớ chị Toét cười hí hí, "ReaToét?" "Oh, i see"
    Nhớ em Hằng mang cái nịt bao lâu mà không phát hiện ra là nó có thể tháo rời, nhớ em ngồi ôm B.S khỏi bị đưa chân vào bánh xe.
    Nhớ anh cooky hán (không có "G" ) rộng, vui tính
    Nhớ anh gps điềm đạm, giỏi dỗ em
    Nhớ bác lytoet12 chở B.S về và nhớ bác Hải để tay lên trán B.S lúc B.S sốt.
    Nhớ anh Gà chở B.S với chị hatrangg trên xe, và alo alo liên tục để lo cho mọi người từ A đến Z (cuối cùng lại hỏng mất cái alo)
    Nhớ anh suphu cười hiền hiền nhưng giỡn câu nào câu nấy ác ôn không hà.
    Nhớ chị Yến cười hà hà, kể chuyện không hề yếu điện
    Nhớ chị Lan Anh nắm tay B.S thật chặt ở ngoài biển lúc chị í sợ
    Nhớ Saga dẫn B.S về, lựa kẹo cam cho B.S
    Nhớ anh Ducko lo lắng khi B.S bottom up
    Nhớ anh hn_sg sẵn sàng hy sinh xé áo mưa che chung với B.S
    Nhà mình, vui thật!
    YAHOOOOOOOOOOO BLA BLA BLA
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 15/07/2004
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin có lời thanh minh với anh HN-SG, vì hôm ấy YD mới là người đến muộn . Nhưng sau đấy thì YD đã được chiêm ngưỡng năng lực "đi trước một bước" của anh rồi, khi mọi người còn vật vờ ngồi trên xe ô tô để thoát ra khỏi cái chấm, thì anh đã ung dung tự tại ngồi trong một quán cóc ven đường và ngon lành thưởng thức 1/3 chai beer cực ngon.
    Ai nói gì thì nói, YD vẫn thấy HN_SG là một người vô cùng dễ thương và có duyên ăn nói (trừ lúc HN_SG không nói và say, hihi). Chẳng thế mà suốt trên quãng đường từ cái chấm về và từ Mũi Né sang Saigon Mũi Né YD đã biết được bao nhiêu là điều hay về Côn Sơn, về khoan, về thăm dò, khảo sát, khai thác ở ngoài giàn, về địa vật lý,... những điều mà YD chỉ được biết qua sách vở những năm mài đũng ... váy trên ghế giảng đường.
    À, đính chính lại, hình như lúc chị em tắm biển thì HN_SG vẫn "vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi" cơ, chứ mắt đâu có tinh anh như đã khai báo??
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh nàng tiên cá và bộ trưởng bộ trục vớt em sẽ công bố ở phần phóng sự ảnh của chị Toét cho dân tình dễ hình rung ra mà thèm..hehe..
    Chị B.S ko thấy cái lúc chị em mình xăm xe trèo lên đồi Hồng thật máu à? Chả là lúc đầu em nó đứng bên này trong cái "bóng quan lớn" nghiêng nghiêng cuả "bà còng" và một số "ông thẳng" <thâm qué>, phóng mắt nhìn chị Lu nín một hơi bay lên đỉnh đồi rồi trượt xuống, em nó cũng hãi. Nhưng phải đến lúc ngồi trên cái ván trượt mỏng manh í rồi mòn mông trên đồi cát em nó mới thấy cái cảm giác Yo nó mới hay làm sao. Cát ở đây lạ thật, hạt thì bé tí tẹo như cát biển vừa đuợc nghiền nát ra bởi một cỗ máy khổng lồ mang tên là gió, nhẹ bay bay là. Màu cát mới thật là khó tả. Chẳng phải màu mắm tôm, chả phải màu hồng như má chị Toét, chả phải màu đỏ gạch xây nhà hay gạch cua (hehhe, tự nhiên em lại liên tuởng anh suphu và cái lò gạch?!?!), cũng chả giống cái màu nóng giả tạo trên những bức ảnh nghệ thuật từng đuợc giải quốc tế...Màu của đồi Hồng tuy vẫn mang cái lóng lánh của họ nhà cát, vậy mà trông vẫn cứ chất chất quê quê thế nào í, hình như là tích tụ của nắng của gió của mồ hôi và hơi biển, của những bàn chân trần sục sâu trong cát mà nghe thấy cả hơi thở hấp hổi của bà mẹ thiên nhiên...lạ thế! Cát ùa vào quần áo của chị em mình, vui chị Lu nhỉ? Lần đầu tiên em nó được thấy mình mũm mĩm lướt đi, dù cái khoảnh khắc í ngắn tẹo...nhìn sang bên kia còn thấy thấp thoáng những ánh mắt, những nụ cuời chòng ghẹo của các bậc cao nhân...khổ, mắt em nó đuợc cái tinh thế!!!!!
    Cám ơn bác suphu - bác xe ôm cần cù đã chở em Hằng cùng cái balô to sụ (toàn đồ ăn) của em suốt chặng đuờng tổng cộng đến cả trăm cây có lẻ. Vỗ đùi đánh đét một cái...bác phóng xe giỏi! Lạy giời, bác làm cái bọn trò chơi cảm giác mạnh trong CV giải trí đến thất nghiệp vì cái trò phóng xe tẹt ga cuả bác ... cháu nó lướt đi, bụng thầm bảo...hình như nhanh hơn...máy bay!!!!!!!!!! Không có kính không phải vì bác không có kính, không đội mũ chẳng phải mũ mất rồi...mà đơn giản bác thích hít bụi trời Phan Thiết, xem nó có khác bụi biển Nha Trang nhà bác không, bác nhỉ?
  7. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cô teo óc dam so sanh anh voi cai lò gạch làng vũ đại nhé , lần sau mà đi anh cho cô đi như máy bay luôn.

    Đời sinh ra nó thế
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, cĂi tưt te (tittle) cỏằĐa anh Suphu hay thiỏ? Cuỏằ-m 'ặỏằÊc bỏÊn Serenade nào zỏằi made in box Du hư không vỏưy ỏĂ?
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Uíi giioii ơi ! đọc bài cuói của bé BS sao cảm động quá
    Bà Còng vội gửi cho bé vài tấm hình đây
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/07/2004
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này