1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    anh ko biỏt ai 'Ê làm cho anh cĂi tittle 'Âu , thỏưt là tỏằTi lỏằ-i quĂ 'i mỏƠt, mơnh là mỏằTt ngặỏằi hiỏằn lành thỏ mà lỏĂi mang tiỏng là "TÂm ngỏâm tỏ** ngỏ** mà cuỏằ-m 'ặỏằÊc BỏÊn serenade buỏằ"n" mô phỏưt ngỏằT chỏằ? có biỏt vui thôi chỏằâ ko biỏt buỏằ"n vỏưy mà...... TSN N?O :-/:-/:-/
    "ng mà biỏt 'ặỏằÊc thơ biỏt tay ông nhâ.
    Đi 'i mÊi, 'ỏằi sinh ra nó thỏ
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các cán bộ là bộ ba Blue - suphu - Saga đang du hí Đà Lạt, khữa khữa, tránh cái nắng Sì Gìn.
    Lạnh run trong sương mù và mưa Đà Lạt B.S lại nhớ đến cái nắng Phan Thiết, khữa khữa B.S có bài thơ nhớ về mấy ngày í
    Nhớ
    Không kịp ngắm bình minh
    Đành gửi lại một chút tình trên bãi cát
    Và cả một chút buồn man mác
    Đêm em khóc hoài mà biển có dỗ được đâu
    Thôi, những nỗi buồn rồi cũng sẽ qua mau
    Anh em mình lại dắt nhau lên đồi trượt cát
    Nắng Phan Thiết soi đồi Hồng bát ngát
    Hoá nỗi buồn thành cát mịn dưới chân êm
    Rồi kẻ nhớ, rồi người quên
    Ngày hôm nay rồi sẽ thành chuyện kể
    Câu chuyện bắt đầu bằng:
    " Mình đã từng đi Mương Mán với anh em..."
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Để đánh dấu lãnh thổ ???
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Giá như có thể thế, vì hôm í các bác lặn ngụp chứ B.S có xuống nước đâu, mà bãi biển thì địa hình trống trải quá...chậc chậc ...hehhe.
    Còn các bác tha hồ mà đánh dấu...hải phận, khữa khữa.
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng cho bé Yên Điệu đây
    Đến hoa cũng phải chào thua trước vẻ yêu kiều của Bé!!
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Bà Còng đã chuyển từ read only qua post bài, tặng bác bacong 5 sao làm vốn nhé
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Teooc ơi viết hay lắm . Viết nhiều nữa đi.
    Có quà cho Teooc đây

    Và Say Sỉn và Buồn Ngủ
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ bản đồ bằng ngón giữa vậy ta ?

Chia sẻ trang này