1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem cái chấm ở Mường Mán & ăn chơi sa đoạ tại Mũi Né, từ 09-11/07/2004 Xem tường thuật chi tiết v

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    các bác ui sao gòi nè hì hì cuối cùng là sao gòi em đi được gòi các bác ui nếu không cần xe máy thì 99,9% là đi được gòi đó các bác ui sướng quá heheheh
    có ai đi nữa không lên tiếng đê
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác yony này cứ làm anh em giật mình. Ở Thái buồn thì có cái quái gì để mà phải check giấy tờ nhỉ.
    Anh em cứ vác GPS đi vô tư đi, bây giờ cũng dễ dàng rồi, không có vấn đề gì đâu. Thậm chí rất nhiều đồn biên phòng đã bắt đầu trang bị máy GPS cho đồn, trạm, để đi tuần đường biên, tránh không xâm phạm sang nước bạn, đồng thời khoanh vùng quản lý được. Nên cái GPS của các bác không đến nỗi làm cho người ta không biết là gì đâu.
    Lại còn đi Mường Mán - Mũi Né nữa chứ. Gớm cái vùng văn minh và ăn chơi thế thì sợ quái gì. Theo tôi, các bác phải cẩn thận đừng mang condom trong túi, kẻo cán bộ xã bắt được dụng cụ quan hệ bất chính, có khi lại nguy hiểm hơn ấy chứ.
    Tiếc quá không tham gia đi chơi được với GPS, tôi chưa gặp anh nhưng cảm thấy rất khoái. Chúc vui vẻ nhé.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì YD tốt nghiệp năm 2002, nhưng yêu trường mến bạn nên ở lại thêm
    Có phải bạn K97 không? Nếu vậy chắc bạn biết YD, là 1 trong 3 cô nương trong nhóm 3Y (mà lại là cô nương xấu nhất, hu hu)
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Post vài cái ảnh vệ tinh cho các bạn coi chơi
    Phan Thiết là cái mũi nhọn nơi cửa sông còn giao điểm nằm góc trên bên trái
    Còn đây là Mũi Né, địa điểm dự định sẽ là nơi ăn chơi sa đoạ.
    [​IMG]
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 25/06/2004
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    không mình không học Bách Khoa mình học ở ĐHDL Duy Tân - Đà Nẵng khoá Xây Dựng đầu tiên
  7. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hờ bác loops ơi, em có dọa đâu, em chỉ bảo là cẩn tắc vô áy náy. Nhưng nơi em đi qua, nếu ko có cán bộ huyện hoặc xã đi cùng thì thế nào cũng bị hỏi.
    Thái Bình có đường biên giới bác ạ. Các chiến sĩ biên phòng uống rượu rất giỏi, rất thoải mái nhưng hứng lên thì có thể giữ bác uống ... nước chè hơi lâu đấy. Hơn nữa, các huyện ven biển có trục trặc (...), lượn lờ lâu 1 tí là bị chó đuổi hoặc dân hỏi ngay.
    Em có 1 lần đi Thái Nguyên vào các vùng hẻo lánh thì đúng là ko bị ai hỏi. Nhưng lần đó, bọn em có phải đi qua gặp Kiểm lâm ở tỉnh trước rồi nên cũng chả biết là các bác ý thả mình hay là mình "rùa" được.
    Kể cả ở bên Canada, trông mênh mông đất đai là thế, nhưng muốn vào là phải có giấy phép cả, dù là đất của chính phủ hay tư nhân.
    Chúc các bác đi chơi vui vẻ.
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 26/06/2004
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên khi vào đất của nhà nước hay tư nhân thì phải xin phép rồi. Mỗi lần thấy hàng rào tớ đều lần theo nó để tìm cái cổng, gặp chủ nhà và giải thích lý do để vào.
  9. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em tìm đc cái bản đồ này, cũng giống bác gps đưa, mà còn bé hơn. nhưng em cứ post lên xem các bác có cần ko. Xã Mường Mán nằm ở ô thứ 2 từ trên xuống và ô thứ 3 từ trái sang.
    [​IMG]
    Thèm đi Bình Thuận quá . Em mới đi 1 lần ở TP Phan Thiết lê la mấy cái chợ mới lại khu nhà gì Thanh Thanh ý ngày xưa Bác Hồ ở, "cưỡi ngựa xem hoa" ở Mũi Né. Em chỉ nhớ là dân Phan Thiết nhậu nhẹt rất ác, tính tình phóng khoáng. Mực 1 nắng ở đó ngọt lừ. Còn có 1 loại cua thịt ngọt như tôm hùm mà em quên tên rồi. Các bác đi vùng đó tranh thủ ăn hải sản nhớ, bọn cua cá ở đó rất dồi dào, nghe nói là vì có "vùng nước trồi". Tặng các bác 1 cái ảnh hải sản em chụp ở Nha Trang để cổ vũ tinh thần ăn hải sản .
    [​IMG]
    Bác nào còn đang chần chừ thì qđịnh đi đi, em nói thật, Bình Thuận hay lắm. Mà đưòng từ Sài Gòn ra đó cũng đẹp, nhất là đoạn Biên Hoà Đồng Nai, có rừng cao su, vườn thanh long, hạt tiêu rất đặc biệt. Miền Đông Nam bộ cũng trập trùng núi và cao nguyên nên đi mãi vẫn thấy thích.
    Chúc cả nhà lên đường may mắn, ăn chơi lành mạnh ko sa đọa .
    Được yony sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 27/06/2004
  10. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xin chào.
    Bạn yony làm fsai quyết định là sẽ đi chơi đợt này đấy.
    Nhưng ... ơi, chị Toét chủ xị này. ( mà chủ xị là trách nhiệm lớn lắm đấy)
    Thằng em đi công tác Phan Thiết rồi tiện thể nhập cùng với đoàn luôn, được kô. À cũng tiện thể, lôi kéo thêm một dân địa phương cùng đi nhé.
    Cho fsai đăng ký 2 xuất nhé.

Chia sẻ trang này