1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời là những chuyến đi !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 08/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác Du Dương à,
    Lâu lâu không thấy bác rủ đi uống rượu, cũng thấy hơi nhơ nhớ Tiếc là đợt này em phải kiêng, nên không dám alo cho bác, tại vì đầu tuần đi Bắc Giang, đến ổ dịch cúm gà (công việc thôi), sau về thấy lai rai sốt và ho, đang vắt chân lên chán vì sợ lây H5N1 Đi khám thì bác sỹ bảo là chưa có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng phải để ý theo dõi 1 tuần lễ nữa! Thành ra bây giờ em ngồi nhà trùm chăn, cổ động cho các chuyến đi của các bác nhở
    P/S: Em thì em vẫn dạt dào hi vọng là đợt sốt và ho này là do hút thuốc nhiều, chứ không phải tại mấy cái hố chôn gà ở Bắc Giang, bác vote cho em quả "sao" để ủng hộ cái nào
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Manila ngày khai mạc Seagames:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/12/2005
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Pagsanjan Falls
    Cách Manila khoảng gần 90km về phía Đông Nam, Một hành trình 7km bằng thuyền vượt thác lổn nhổn đá. Khi xuôi dòng thuyền lướt với tốc độ cao.
    Đường càng vào sâu càng hiểm trở và đẹp, nước bắn hết lên thuyền và người không còn chỗ nào khô. Đành cho máy vào các bao nylon. Tiếc là không chụp được tiếp .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 02/12/2005
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàn Kiếm không hối lộ gì em Linh tư vấn cho vụ thác nước này à hì hì....
    Em có mấy cái ảnh chẳng biết post vào đâu, vào đây ăn theo anh nhé.
    Anh không vào được đến thác chính hả anh? Chắc tại mùa này nước đang chảy xiết. Anh có đi cái Bamboo rafting chui vào dưới thác nước không? Thú khủng khiếp anh nhỉ. hì hì
    Trên đường về anh có xem chọi gà không? ÙI ui chọi gà ở Phil hay lắm đấy. Thôi ba hoa quá tặng anh cái thác nước lơ thơ lãng mạn em chụp trong lúc ngơ ngác trên thuyền
    Cổng vào TP Pagsanjuan
    [​IMG]
    Tạm gọi là thác mơ hơ hơ
    [​IMG]
    Còn đây là cái thác lớn thứ nhất, tạm gọi là thác mộng hay thác ác mộng hoặc vỡ mộng cũng được. Vì khi ngồi trên cái bè tre chui vào dưới thác cảm giác hàng tạ nước lạnh buốt đổ xuống đầu bạn mà rùng rợn vì sướng
    Trong ảnh có 1 thằng người Ý đầu trọc lốc cận đến 5 diop í ạ, thằng ấy phải buộc một cái khăn vào đầu để khỏi rơi kính, xong cuối cùng nó bỏ bố kính ra để lại trên bờ, kết luận của nó là : Tao chả nhìn thấy gì hết, nhưng thực ra mắt 10/10 cũng có nhìn thấy gì đâu
    [​IMG]
    Đường đi đến Pagsanjuan thực ra cũng rất đẹp, cũng ruộng lúa bạt ngàn, những thành phố ven chân núi có nước nóng ngầm sủi lên ( cái này hợp với bác Du chuyên gia tắm khoáng nóng)., những thành phố trồng hoa cảnh...Pagsanjuan chính bản thân cũng là một thành phố cổ với nhiều nhà gỗ, jeepny lang thang loanh quanh trong Pag cả ngày cũng tìm thấy nhiều góc nhỏ lãng mạn
    Đến chiều quay trở về Manila dừng chân ở một trạm xăng bên đường và thưởng ngoạn một cảnh mặt trời lặn lãng mạn rụng rời. Đây là bầu trời lúc hoàng hôn
    [​IMG]
  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác không chịu hỏi em, có đầy túi Aquapac để chụp dưới nước nè
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trên đường Orchard - Singapore đang có triển lãm ảnh "Trái đất nhìn từ bầu trời" của nhà nhiếp ảnh người Pháp Bertrand. Những bức ảnh được chụp từ độ cao ở một loạt nước rất ấn tượng. Tiếc ( lại tiếc ) là không có ảnh Việt Nam dù Ông Bertrand đã rất muốn chụp ở Việt Nam nhưng không thực hiện được vì không được cấp phép bay.
    Triển lãm đã được tổ chức tại hơn 30 thành phố trên thế giới và hy vọng sang năm sẽ được thực hiện ở Việt Nam. Những bức ảnh mà ai xem cũng muốn mình được đặt chân tới.
    Tớ gửi vài tấm ảnh của Bertrand chụp ở Philippin lên nhá:
    [​IMG]
    Khu đồi Chocolate này nằm ở đảo Bohol. Nhìn nó mà cứ nhớ cặp núi đôi ở Quản Bạ - Hà Giang nhà mình.
    [​IMG]
    Sau đợt phun trào của núi lửa Pinatobo ở đảo Luzon năm 1991, một làng Bacolor đã chìm trong nham thạch.
    - Hì sếp: Bị nước đập cho nhừ tử làm sao mà còn gượng dậy mà chụp được nữa.:P Công nhận là cái vụ đi dưới chân thác này còn phê hơn cả đi vào Nicaraga fall.Nhưng những gì được truyền đạt trước khi đi sang đến nơi quên sạch cả, phần vì thời gian ít mà phải làm nhiều việc quá, phần vì tham chạy.... thú vị là đi vào thác, tớ thử làm quả lậu mất có 500 peso, trong khi người đi cùng mất 660 chính thức. :P. Thử đi lậu để xem dân Phi làm du lịch thế nào, hay ho phết, đi qua chốt gác, chú gác thò cái rổ vớt cá ra, chú chèo thuyền nhét tờ 20 peso vào đó thế là xong.....Thuyền nào mà chú chèo mặc áo có số thì là thuyền xịn, còn thuyền cởi trần là chui....
    Bác pvnguyen, em có bao chụp dưới nước đấy chứ... mỗi tội là để ở khách sạn
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 04/12/2005
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi mua ảnh vệ tinh dễ như ăn chuối thế này mà cấm chi cho mệt. Cho phép bay thì mình cho thuê được máy bay, quản lý được đường bay, máy bay của mình, phi công của mình, hơi đâu mà lo nhể. Lại còn quảng cáo được cho du lịch nước nhà (nếu ảnh đẹp).
    Hay là bố người Pháp này muốn tự bay ?
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ờ tin này sốc quá, Sao cái Bohol nhìn từ trên trời có lèo tèo vài chú chocolate thế kia. Em đang tính đi Phil tiếp để xem hàng nghìn cái chocolate hill cơ.... hu hu... hay là cái ông người Pháp này chỉ chụp 1 góc của đảo nhỉ.?
    Humm cái tên trái đất nhìn từ bầu trời hay quá, chắc là người dịch dịch hay tiếng Việt phong phú.. hè hè nịnh nọt tí
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cô LinhEvil: Thấy bảo chỉ vài chục quả đồi thôi em, hàng ngàn cái thì khủng quá. Thanks vì lời khen, nhưng cái tên của triển lãm nó thế thì dịch thế, Không phong phú gì tiếng Việt đâu. Nguyên bản tiếng Anh thì là: Earth from Above, nhưng tiếng Pháp thì là La Terre vue du Ciel.
    Bác GPS: Chắc ông ấy muốn bay theo lộ trình của ông ấy bác ạ. Máy bay nhà mình chắc cũng kém, sau vụ rơi máy bay chở khách du lịch Pháp cách đây hơn chục năm lên Điện Biên, Tây nó không dám thuê trực thăng của mình nữa rồi. Các bác quản lý mà nghĩ được như bác về vệ tinh với lại quảng bá du lịch thì anh em u23 đã không bán độ. Chết từ nóc mà...Em lại sắp phải đi, từ hôm trước vẫn rình rình cái vụ chấm đúp để hội ngộ bác GPS mà rồi chắc không có duyên tham gia rồi. Chán quá bác GPS ơi
    Website tham khảo thêm mời các bác vào xem tiếp
    http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/
    Tự nhiên lại nhớ Macau: Chắc do chiều vừa đọc lướt ở đâu đó có một nhóm rủ nhau đi Macau.
    Macau : Thành phố Tây phương trong lòng Trung Quốc
    Đêm trên quảng trường trung tâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dấu tích nhà thờ
    [​IMG]
    Sòng bạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 16/12/2005
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chân trời - Skylines
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 28/12/2005

Chia sẻ trang này