1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối mặt tình cũ của gái, em nên làm như thế nào :( ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 04/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em lúc trước có vào trong đây nhờ mọi người giúp đỡ :( : http://ttvnol.com/tvty/1257306.
    Em cứ tưởng sau khi được mọi người tư vấn, em tiếp thu thì mọi chuyện đã tốt hơn qua việc cáo đã chấp nhận em, và từ lúc đó đến bây h là đã được 2 tháng :).

    Trong khoảng thời gian từ lúc chia tay tới h thì người yêu cũ của gái vẫn gọi điện hỏi han gái ( lúc đó gái có kể cho e những chuyện này), và sau này khi em và gái chính thức yêu nhau thì vẫn gọi. Gái có nói với em là chỉ coi người yêu cũ là bạn, và có ý dứt khoát.

    Em yên tâm với quyết định của gái, nhưng cuộc sống lại có nhiều cái bất ngờ không thể tưởng tượng được, đùng một cái gái khóc lóc nói với em, rằng người yêu cũ gọi cho gái và nói bệnh tình rất nặng, phải đi xạ trị, tán sỏi rồi điều trị dài hạn,v.v (chuyện bệnh tình này lúc trước gái có nói với em, rằng người yêu cũ của gái rất là ốm yếu, bị đủ thứ bệnh như thiếu máu não, suy gan, dây thần kinh cột sống.... nhưng khi em hỏi cụ thể là bệnh j` thì gái nói ko rõ :|; lý do là người yêu cũ của gái mỗi lần đi khám đều đi với mẹ, và do gia đình sợ bị sốc khi biết được bệnh tình nên không cho xem kết quả, chuyện người yêu cũ của gái biết được mình bệnh nặng đến như vậy là do một lần lén lấy giấy khám bệnh ra xem :|).

    Rồi gái tiếp tục liên lạc với người yêu cũ, có phần thân thiết hơn, gái giải thích với em là do người yêu cũ bệnh như vậy thì gái không thể không quan tâm như vậy được. Từ phía gái đã vậy, còn người yêu cũ của gái cũng đáp ứng nồng nhiệt k kém ~~, em thấy trong đt của gái những tin nhắn từ người yêu cũ với nội dung rất tình cảm, tha thiết giống như là đang yêu nhau vậy (vd: e là ngôi sao sáng của đời a, e là người quan trọng nhất đối với a lúc này... [r37)]).

    Gái nói với tình hình hiện h thì gái không thể làm cách nào khác được, nên gái hy vọng em thông cảm và hiểu cho gái. Em cũng không có phản ứng gay gắt hay phản đối j` hết, còn nói là khi nào đi với gái vào thăm bệnh nữa chứ :(. Tuy bên ngoài em thể hiện là hiểu và chấp nhận quyết định của gái, nhưng hiện h trong lòng em có rất nhiều thắc mắc, không biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao hết.

    Mong mọi người cho em lời khuyên :(.

    Mong mọi người giúp đỡ, tư vấn để em giải quyết được chuyện này :(. Em cám ơn mọi người nhiều lắm :)
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tùy chú cảm nhận về gái như thế nào, có tin tưởng hay không. Thứ hai, tình cảm của chú đối với gái ntn, có tha thiết hay không.

    Nếu 2 cái trên là perfect thì theo anh, chú cứ nên cùng gái đến thăm thằng cu kia, mặt khác hỏi thẳng gái là em có lăn tăn gì với nó nữa không, có thể là thú nhận luôn là anh thấy nghi nghi anh đọc trộm mẹ tin nhắn em rồi, anh là anh đ' thích kiểu như thế. Bắt em nó phải giải thích rõ ràng.

    Gái như thế là có tình nghĩa đấy, nếu nó quên hẳn thằng kia rồi thì chú cũng phải tỏ ra hào phóng rộng lượng, thế thôi
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca này hay,Có lẽ bác chủ top có bản lĩnh,nên không tư vấn gì thêm,chỉ khuyên bác thận trọng,quan tâm đên cáo nhiều hơn,một là có thể hiểu và động viên cáo ,hai là cũng chắc chắn mình không bị lừa dối!Chắc sẽ có những đau lòng,nhưng mình đến sau,nhiều cái cũng không thể tránh.Chúc bác và bạn gái mau chóng vượt qua
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bác có tình nghĩa, có câu "Đối với tình yêu, khi đã chia tay, mỗi ngày sẽ phai nhạt đi dần, giống như ngày nào cũng chia cho một số lần, nhưng con số đó sẽ không bao giờ về bằng 0" đại loại thế, nhưng hi vọng là đây chỉ là tình nghĩa thôi. Bác làm theo bác hunter nói đi, đi cùng bạn gái đến cũng được :D
  5. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác đã đánh giá cao em, nhưng em nghe vậy mà thấy xấu hổ thêm :(. Thực sự em xử sự như vậy là do thấy đó là điều đúng và không có j` phải lăn tăn, chứ thực sự trong lòng em thì rất rối và lo lắng :(.

    Em xin cám ơn các bác đã vào cho em lời khuyên, em cũng đã xác định sẽ tiếp tục ủng hộ gái. Nhưng có một vấn đề là từ phía bên kia, hôm nay em có nói chuyên với gái, gái nói là người yêu cũ bây h rất cần một chỗ dựa tinh thần, và bây h chỉ có gái là chỗ dựa đó :(. Nên gái sẽ làm chỗ dựa đó cho đến khi người yêu cũ trị bệnh xong (hiện h người yêu cũ của gái đang đi trị bệnh). Và có một vài câu mà người yêu cũ nói với gái mà em nghe không thể nào yên tâm được :|( như gái hãy cho anh ta cơ hội, một chút thôi cũng được; hoặc lâm li hơn là không có gái thì sẽ sống như là đã chết; và một ngày dành hết cho em cũng được, chỉ cần dành một chút thòi gian nói chuyện với anh ta thôi - Các câu này đều là do gái kể lại với em). Hiện h em đang rất mâu thuẫn, không nghĩ được j` hết :-s.

    Mong mọi người cho em lời khuyên, em cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm :( :(
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Sặc, thì bạn bảo a cũng muốn đi vào thăm anh ta như thế nào, rùi lúc ở trong bệnh viện ấy, bạn tỏ ra quan tâm cô ấy, 2 ng thật tình cảm vào, thằng kia sẽ tự hiểu, còn bc tiếp theo thằng ấy làm gì (một là vẫn cố đấm ăn xôi, hai là sẽ biết điều mà lui thì tùy) thì tớ chịu, ko bt dc. Bạn cứ thế mà làm, hãy tỏ ra là người rộng lượng, hãy nói với e, anh tin ở e, tin vào tình yêu e dành cho anh, nếu e cần giúp gì thì cứ bảo anh nhé. đảm bảo e nó cảm động và thấy bạn thật tuyệt vời.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đang bận, không có thời gian viết dài, anh chỉ nói ngắn gọn thế này thôi:

    1. Thằng người yêu cũ : Hãm, gái nó có giai mới rồi thì thôi, ăn mày dĩ vãng làm cái éo gì nữa cho nhỏ người.

    2. Gái của chủ thớt: Tâm sáng, có nghĩa, nhưng cách cư xử không khôn khéo. Nếu còn thương giai cũ bệnh tật thì hành động kin kín vào, nhưng tất cả cũng phải có giới hạn của nó, sau này lấy nhau chẳng nhẽ mỗi khi thằng bồ cũ đau ốm gì là lại nói cái câu " em không thể khác được", phải chăm sóc, an ủi như mẹ nó à? Gặp phải cu chủ thớt lành, chứ thằng khác nó chịu thế éo nào được cảnh vợ mình suốt ngày ỉ ôi tình cũ?

    3. Cu chủ thớt: Lão nào bên tây có câu " Bản chất của tình yêu là éo chia sẻ với bố con thằng nào hết". Anh nghĩ chú quá lành và thiếu quyết liệt trong vụ này. Phải anh thì éo có cái chuyện để cho gái lôi thì quá khứ - tiếp diễn ra xài với mình đâu. Gái nhà anh mà lôi thằng giai nào lèm bèm với anh thì xác định vỡ a lô ngay éo nói nhiều. Thế cho lành!
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ nó đã kể hết với Bác như thế rồi còn gì, kể cả những câu nói ngọt ngào của thằng kia cũng kể hết thì chứng tỏ em ý vẫn yêu và coi trọng Bác. Cứ làm như Hunter nói ý,đi cùng gái tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe thằng kia,rồi thể hiện chút quan tâm tới gái cho thằng kia hiểu là bạn mới là người yêu đích thực của gái. Và gái tới với nó cũng chỉ là chút tình cảm của 1 mối tình đã qua. Qan trọng là Bác làm thế nào để gái nó thấy chất manly và cao thượng từ Bác( ko phải là nhương em nó cho thằng kia đâu đấy)
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca này đúng là khó xử,đồng ý với ý số 2 của songhahs gái toàn đẩy bác vào tình huống khó sử.Lẽ nào lại cần thêm định kỳ 1 tháng nữa....Nhưng trước hết phải rõ ràng mọi thứ,có lẽ là nên đến viện thăm bệnh nhân thế nào,mình thì không bao giờ làm chuyện thể hiện sự quan tâm tới gái trước mặt thằng kia,như thế là khó xử cho gái,nhưng biết đâu lại hay...nói chung tuỳ theo mỗi người...Còn sau này thì phải kiên quyết,không có thêm bất kỳ cái định kỳ 1 tháng nào nữa....
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Vớ phải mình thì lựa ngày đẹp trời, cùng em nó đi "thăm bệnh" chú kia, rồi lựa "lời hay ý đẹp" mà đối đáp, hành xử cho khéo vào. Chịu khó khoảng vài lần là đâu lại vô đấy. Mấy vụ này khó mà xử lý bên đàn gái lắm, thay vì thế ta xử lý bên "nhà zai kia" dzy ^^!

Chia sẻ trang này