1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Bọn Đại Hàn chỉ bớt khi ta mở trận tập kích lớn vào căn cứ của nó thôi...Tụi này phần lớn là dân nghèo Hàn Quốc (đúng nghĩa đánh thuê) đi lính kiếm tiền vì đó là nghề được bao ăn,ở,lương cao đối với phần lớn người nam triều lúc ấy thì đúng là hạnh phúc nên rất dễ xuống tinh thần.NV của họ phần lớn là đi phục kích và vận tải...Đánh vài trận dằn mặt là xanh léc liền :-D
    Có điều phải công nhận trong số quân chư hầu Mỹ thì tụi này rất thiện chiến,chỉ đứng sau Mỹ.Mặc dù trang bị của chúng đôi lúc còn tệ hơn quân chế độ cũ nhiều nhưng oánh nhau khá ác do chúng rất sợ bị CS bắt (Bắc triều ác lém :-p )
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Cụ @divenoi_xalam nhầm. Bọn xẻng chỉ giỏi tàn bạo giết dân. Quân chư hầu đánh cứng là quân Úc dưới quê hương Võ Thị Sáu ấy. Nó thay đổi chiến thuật liên tục úp sọt không biết bao nhiêu là du kích
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Quân Úc cũng có nghe danh rồi,cũng thuộc loại dữ dằn chuyên đánh nhỏ lẻ nhưng các trận lớn thì không bằng vì chúng đều là tây cả [-(
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Không phải. Vì chúng là lính đặc nhiệm. Lính ấy đánh hiểm, đánh lẻ tẻ chứ đánh đại trận đâu có được.
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Cái huyền thoại chơi nhau bằng hàng lạnh từ 7 8 năm trước là thật hay là gió đấy bác :-?:-?
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Gió bảo vù vù. Lấy gươm đao đi đọ súng ống
  7. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Tưởng như phim ch:drmưởng, bắn nhau chán chuyển sang tay bo như hai thằng đàn ông
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chính phủ là đồng minh chứ lính nó đâu có đồng minh đâu bác :) em kể bác nghe chuyện này
    Ở quảng nam có 2 đơn vị là 1 đơn vị của hàn quốc và trung đoàn 51 của VNCH mà đám lính hàn quốc toàn ở trong đơn vị khi nào có lệnh mới ra ngoài hành quân còn đám trung đoàn 51 thì thường xuyên ra nhà dân lùng sục :( chủ yếu kiếm con gà,vịt về nhậu x-( dân cay cú lắm mà chả làm gì được nó ^:)^ mà hồi đó đám hàn quốc thèm ăn cay nên hay đem đồ hộp ra dân đổi ớt :P dân thấy lính hàn ra mới nói là đám TĐ 51 nói đám lính hàn là đồ hèn,suốt ngày ở trong doanh trại núp lùm nên đám lính hàn cay cú hay gây sự với đám lính TĐ 51 có lúc còn dùng đến súng nữa nên chỉ huy 2 bên quán triệt là chia địa bàn :)) lấy 1 bụi tre làm ranh giới bên này đám lính hàn còn bên kia đám lính VNCH bên này không được qua bên kia và ngược lại nếu không ăn đạn nên nhiều lúc cán bộ mình bị lính VNCH dí chỉ cần chạy qua khỏi bụi tre là an toàn >:D
    p/s: àh quên còn có 1 cái hầm bí mật ngay dưới bụi tre ranh giới nữa nhé bác :D mấy bác du kích bắn đạn qua 2 bên là bắn từ cái bụi tre đó
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Gió bão hay không chắc chỉ mỗi mấy bác đặc công tham dự các trận ấy mới khẳng định được!
    Nhưng cách đánh của đặc công hồi ấy thì cũng không "chọi với súng ống", nhưng chỉ bằng dao thì cũng ít như bằng súng. Họ dùng chủ yếu là thủ pháo (thuốc nổ quấn bằng vải dùng như lựu đạn). Thuốc nổ thì nhanh hơn dao găm, đánh nhanh được để rút nhanh, nhưng mà để dằn mặt thì cũng có thể!
    Tụi tôi có 1 thời gian chơi với mấy ông đặc công sang huấn luyện cho bạn, nên mới nghe họ kể!

    Nhưng hình như thực sự thì là trận "Lữ đoàn "Rồng Xanh" đóng tại đồi tranh Quang Thạnh tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1967" mới quyết định để linh Pak chung Hy thôi khong còn hung hãn nữa!
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2014
    OnlySilverMoon thích bài này.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861

Chia sẻ trang này