1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ghi nhớ câu: Thợ cưa là hạng zai dám phá vỡ mọi giới hạn của bản thân để có được hồng nhan chi kỷ![r37)]
  2. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Mấy nay bận quá , bữa nay rảnh rang lên làm bài báo cáo tình hình để các sư huynh típ tục chỉ đường dẫn lối :P

    năm học mới , trường mới bạn mới . Cáo của em nó khoe :

    " Mấy thằng con trai trong lớp cứ ào ạt tấn công , xin số em , làm tụi con gái chọc em quá trời . Ngồi nhắn tin trả lời 1 lúc 4 thằng , chả học được gì "

    ( Thế là dân số tăng lên con số 14 :-?? )
    Em thì ko lạ gì cái giọng lưỡi nó nữa : " ờ hở , em chăn 1 lúc mấy chục con gà như thế thì khổ thân em nhỉ ;))"

    - "Chăn gà là sao anh?"
    - " Mốt rồi biết :D "
    Thế là cả buổi nó cứ leo lẽo đi theo hỏi ý nghĩa :)) , choa em hết cái tật khoe giai truóc mặt anh /

    Chiến thuật gần đây của em là giúp em nóa học thêm . Giảng + giải bt phụ . Hiển nhiên em rất rõ cái lợi cũng như cái hại của trò này .

    Lợi là lôi được nó ra khỏi cái môi trường khó ăn như sư huynh dragon đã bảo. Hại là cái trò học kèm này rất nhàm chán . nếu ko khéo thì vô hình chung em sẽ trở thành 1 thứ nhàm chán như sách vở trong mắt em nó . Thế nên trong bài giảng , em pha chuyện cười vào ... thái độ giảng cũng ko quá nhiệt tình , học thì NẾu Rảnh anh giảng cho , ko học thì thôi anh ko đi theo NÀi Nỉ đâu. Nói chung có vẻ như ko có phạm sai lầm trong chuyện này , nên thu dc kết quả khá thành công .

    Đến giờ học là ngồi kế em . Mải mê giảng với học ngồi sát lúc nào ko hay :x . Hiển nhiên em ko quên lâu lâu có vài cử chỉ hơi phá giới hạn để làm gần thêm khoảng cách : Ngắc má , nựng má , nhéo mũi , tai... ( nhẹ à:D )

    Tình hình có lẽ đang tốt , nhưng cũng chả thể nói truóc dc gì với con cáo này, hôm nay thế này ngày mai thế kia , em quá rành rồi =)).

    NGhe đâu gần đây có 1 con gà đang đưa đón em nó đi học , đi sinh hoạt đoàn , rồi chở em đi dạo nữa >"< . Bởi nếu làm xe ôm cho em nó thì em nghĩ chắc cũng là gà chíp nên tạm thời cũng chưa đáng ngại , chờ điều tra thim về thằng nỳ
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Được ông anh tư vấn thế này là quý hóa lằm rồi, em xin ghi nhận [r2)]
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Như trên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này