Trích:
DarkDragons viết lúc
10:17
- 15/09/2010
Mở hàng post lại để các bác chỉ giáo
|
Vụ gia sư của chú rất đáng khen! Bít tận dụng điểm mạnh của ta và điểm yếu của cáo! Chú cũng đã quán triệt được mục tiêu chính là xây dựng hình ảnh + lân la gần gũi em nó chứ cóc phải là ép nó phải học giỏi lên = mọi giá!
Người thợ cưa phải cố gắng rèn luyện để có cái đầu bao dung và phóng khoáng (hoặc ít ra là rèn luyện để... ra vẻ được như thế) ===> đừng bao giờ chắc lép với cáo 3 cái vụ lặt vặt như cái mũ, cái dép bla bla!
Bọn con gái rất để ý! Những loại "gánh nặng" nhỏ nhoi như thế mà chú không chịu được thì sau này làm sao gánh vác bao nhiêu việc lớn của cả đời nó? Lần sau gặp chuyện tương tự thì chú cứ điềm nhiên mà lĩnh nhận. Chẳng sốt sắng, chẳng thoái thác, chẳng kể công, cứ nhẹ nhàng vui vẻ như thể con voi phải thồ thêm vài con ruồi vậy thôi.
Chú cần luôn tâm niệm là những thằng zai vây quanh nó đều đang diễn cả. Vì cái gọi là "giá trị đích thực" thì bố ai mà bít thằng nào hơn thằng nào? ===> chú phải luôn tỉnh táo + sáng tạo để là có "diễn xuất" ấn tượng nhất!
Kiếp cầm cưa là nghiệt ngã. Những tự ái, nóng giận trẻ con nhất thời trong vài giây có khi huỷ diệt cả những công trình mà ta đã phải tốn cả tháng cả năm để gây dựng!
Chúc chú may mắn! Chào thân ái và quyết thắng!