1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao nó lại post 2 lần thế này , mạng tèo quá
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 04/05/2006
  2. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đội 1 đã xuất phát , nhưng tình hình của đội hình 2 - một nhúm người kém may mắn thì xem ra chẳng hề sáng sủa hơn. Các kỵ sĩ cố gắng một cách bất lực, len lỏi trong đám người xe hỗn độn sau cơn mưa, để có thể đi nhanh bằng tốc độ bò của một con kiến. Các cô nương thì bó chân ngồi ngơ ngẩn tại nhà bác PVnguyen, hy vọng các kỵ sĩ sẽ mau tới đón các cô. Đúng là trời thử thách lòng người.
    8 giờ 30 tối, cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, nhóm pvnguyen-gaurua, nvtoan-ltd quyết định xuất phát, bỏ lại nhóm 3 gồm bác Hailúa - thành viên lớn nhất và Joe -nhỏ tuổi nhất của đội hình.
    Qua phà Cát Lái, rồi Nhân Trạch, ra QL 51 - đường đi ngày càng vắng vẻ và tối, thỉnh thoảng xuất hiện một vài chiếc xe chở những thanh niên dáng vẻ đáng ngờ lượn lờ xung quanh đội hình rồi tăng tốc biến mất hút. Bây giờ nhận thấy những lời thông báo tình hình ngắn ngủi qua lại giữa các nhóm thật là những vũ khí tinh thần quí báu biết bao.
    Khoảng gần 10 giờ thì được tin đội hình 1 tới nơi đã ổn định tình hình ăn ở tại Hồ Tràm, đội hình 2 và 3 cũng hội quân được với nhau ở tại Bà Rịa. Nvtoan lên xe otô của bác Hai nằm một lúc cho đỡ mỏi, chẳng ngờ lại thêm hoảng hồn bởi câu chuyện về một băng cướp ở Xuyên Mộc chuyên bẫy người đi xe máy đêm bằng những sợi dây buộc căng ngang đường, và bộ phim về hai cô giang hồ chuyên đánh thuốc mê các chàng trai trẻ nhẹ dạ (các bác thấy đấy, em có ngủ được tí nào đâu nào).
    Cuối cùng sau bao khó khăn, cuộc hội quân ở Hồ Tràm cũng được hoàn thành với "no one behind" - đúng thực là thành sự tại nhân.
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hải đăng Kê Gà
    Xây năm 1899, cao độ đo bằng GPS là 70m
    ...Vẫn chạy tốt

    [​IMG]
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 04/05/2006
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Mực luộc .... ngày thứ 1.
    [​IMG]
    Sau chuyến đi này.. món mực luộc đã trở thành nỗi ám ảnh và khủng bố các thành viên trong đoàn . có lẽ phải vài tháng sau mới quên đc !!!
    Cưỡi thúng ra thăm Kê Gà !!
    [​IMG]
    Bác 2 lúa kỳ này thật anh hùng !!
    [​IMG]
    Cứu nạn trên biển
    [​IMG]

    chẹp chẹp .. đã kê lại còn Gà
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lubu quá trời mà cũng quá trời tell gọi :
    " Ano Hailua đó hả, sao kỳ này được xổng chuồng đưa gái đi chơi gan quá zậy?!"
    " Ano Bác Hai , sao bữa hổm bác hứa có cái chấm nào dễ bác cho em đi mà kỳ này bác đi hổng kêu em, em bắt đền bác , huhu!, Ậy, tại vì cô ( cậu) hổng qua được môn Ozi lúc trước tui ra nên tạm thời ở nhà học lại , lần sau ráng lên nghen"
    "A nô , D lùn đó hả , A Kì Đây , Sư tử nhà em nó đổi tính hay sao mà đi chơi với các em thỏai thế" Ducko và PVNguyen hẳn còn nhớ Bác Kỳ Bội Đội QĐ3 _ Người có công lớn giúp AE GPS chinh phục cái chấm ở Pley Ku
    ...
    Nhớ lại cái hồi Xlady đăng tải AE GPS lên mặt báo cũng khiến cho bao nhiêu người thắc mắc , bán tín bán nghi
    Hay thiệt bà con ah, ngày nay 4R nó đã trở thành công cụ truyền thông để cung cấp thông tin và phương tiện kết nối mọi người xích lại gần nhau hơn!
    mọi người đi chuyến này hẳn còn nhớ 2 vị khách là BS Mười và BS Thảo! qua buổi giao văn lưu với AE mình với những hình dung từ tượng thanh , tượng hình các vị ấy không thể tin được thời nay , có những nhóm bạn cả nam lẫn nữ đi chơi với nhau 1 cách hết sức cởi mở ( cởi xong mới mở) và thân tình như vậy . Thậm chí Bác Sỹ Thảo còn hỏi đi hỏi lại rằng có thật cô bé Quỳnh book air từ HN vô chỉ để đi cái chấm mơ hồ nào đó rồi mai lại bay ra hay không?! Có vị còn hỏi , thế cái chấm kế tiếp bao giờ đi! keke, chẳng biết hay dở thế nào , thấy đi chấm có nhiều cỏ non mơn mởn thế kia, chắc các bác ấy cũng ... chẹp chẹp chẹp!
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa về SG, xài máy mượn nên chỉ góp vài lời...
    Số là em đi lần đầu tiên, lại bé tuổi nhất nên được bác Hai ưu ái chạy xe đến tận nhà đón, trời mưa tầm tã, sấm chớp oành oành, vừa thấy xe Bác là em lao ra ngay (ko kéo mom em đổi ý ko cho em đi nữa thì uất chết). Em tạm trú ở nhà bác pvnguyen ăn mì ăn chocolate uống nước trái cây và chơi với con gái bác... thế muh vẫn chưa thấy ai đến kêu xuất phát (nẫu ruột ko chứ). Em chờ từ 4h30 đến tận 8h hơn, mọi ng đến rồi nhưng rốt cuộc là anh nvtoan đi với chị Ánh, anh Nguyên chở chị gaurua, mình em ngồi lại chờ bác Hai ...
    8h30 nghe tiếng xe bác Hai là chạy phóc ra, nhảy tót lên xe như sợ sẽ bị bỏ lại á (thiếu chút nữa là ôm luôn bác Hai vì mừng quá <<< vẫn giận bác Nguyên đi muh ko để lại cho em thêm mẩu chocolate nào).
    Đấy là chi tiết về cái tình cảnh đầy trắc trở của em lần đầu tham gia.
    Sau đấy thì lại sướng nhá. Ko phải trùm áo mưa, ko bị kẹt xe... cứ thế ngồi phây trên xe cho bác Hai chở đi, lại còn được nghe nhạc và ngắm đường phố sau cơn mưa quái ác chiều hôm đấy...
    Xe chạy phăng phăng, chẳng mấy chốc đã đến Thị xã Bà Rịa (chú thích thêm là trước khi dừng chân tại đây, em đã được mò mẫm cái GPS của bác Hai, khi ở nhà bác Nguyên cũng nghịc máy GPS của bác ấy tưng bừng, nhờ vậy muh sau này em xài máy GPS khá tốt - so với trình độ non tay của em hehe). Nhóm của bác Hai và em cùng với 2 chiếc xe đi trước dừng lại nghỉ chân và ăn xôi đậu của chị Ánh đích thân làm mang theo. Bác Nguyên có vẻ ko vui vì chị gaurua ngồi xa quá làm bác ko có động lực để chạy, trong khi đó bác Toàn thì quá dư "động lực" sau 1 chốc vào rừng cao su với chị Ánh nên trông bác phờ phạc. Thế là rõ cái sự đời cái gì "thái quá" thì ko tốt mà.
    Đoạn đường phẳng phiu qua đi chừa chỗ cho con đường đầy bụi bặm - thêm chút thử thách nữa mới cho nhóm em đến được Hồ Tràm đây mà. Cũng may là đoạn đường xấu này ko dài nên nhóm cuối cùng cũng đến họp mặt được với nhóm của Ducko...
    Vội vàng tắm rửa xong thì đã có nồi cháo nghêu chờ đón. Mọi ng nhìn thấy là lại tươi rói hẳn lên (dĩ nhiên riêng bác Toàn thì vẫn trông thương lắm mặc dù ko phải chạy đoạn đường xấu muh lăn dài ngủ mê mệt ở băng ghế sau trên xe bác Hai)...
    Đêm ngủ ở Hồ Tràm chờ lần sau em viết tiếp....
    (hình như em chậm quá, mãi muh em mới đi đến Hồ Tràm, ko biết bao h mới viết đến Kê Gà hichic)...
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà bác Hai thuyết phục bác gái cho đi một mình kể cũng tài. Thật là ''đối với địch, phải khôn khéo, cương quyết''
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi chấm mút với nhóm GPS, tâm trạng thật khó tả. Mặc dù mọi thứ đã được các bậc đàn anh chuẩn bị chu đáo và ngày giờ khởi hành đã được fix nhưng trong lòng cứ nôn nao kỳ lạ., thế là trong lúc rảnh rang chui ngay vào forum xem kế họach có gì thay đổi không thì được đọc ngay bài của bác hai báo giờ khởi hành là 15h55`, sớm hơn 2h so với KH ban đầu. Hoảng hồn vì lúc đó đã hơn 13h, nhấc máy gọi ngay cho Ducko, Ducko cũng ngạc nhiên khg kém và hứa sẽ confirm lại. Đợi gần 30` vẫn chưa thấy Ducko gọi lại, người Yon như ngồi trên đống lửa, thế là lại nhấc máy nhưng lần này là gọi cho bác hai, sau khi biết rằng bác hai đã đánh nhầm, Yon mới thở phào và yên tâm tiếp tục làm việc.
    Cơn mưa chiều hôm đó thật quái ác, nó làm cho mọi thứ bị xáo trộn cả lên. Vừa xách xe máy ra khỏi Cty thì bị dội ngay, cả trăm xe tải lớn bé xếp hàng rồng rắn chật cứng trên quốc lộ 1 đọan cầu Bình Điền, thế là vừa lách vừa chui, chạy ra cả phía làn đường dành cho xe tải mà nhích từng tí một, bỗng cảm thấy ái ngại vì chắc chắn sẽ phải để Quynhnt04 và mọi người chờ đợi.
    Mãi gần 6h mới đón được quynhnt04 và tức tốc phi nước đại ra ngay ngã 3 Cát lái, tình hình tại đây cũng khg khả quan hơn khi đợi mãi vẫn chỉ có 5 mạng người, thế là đồng chí Ducko quyết định xuất phát khg thèm đợi nữa.
    Biết trước chuyến đi đêm sẽ không hề dễ dàng với một cặp mắt không hề khỏe mạnh: lúc trước cận 15 điop nhưng nay chỉ còn 3 điop, tuy nhiên mọi ánh đèn đêm cứ mờ nhòe đi sau lần phẫu thuật đó chứ không còn trong veo như lúc trước nữa. Thế là vì sự an toàn của em quynhnt04 Yon đành thất hứa với Antitmap, để em Quynhnt04 cho Ducko chăm sóc.
    Chưa bao giờ đi đêm mà Yon dám phóng xe với một tốc độ khủng khiếp như vậy, thường chỉ dám chạy khoảng 40 là cùng và cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ phải chạy đến 150km trong đêm mưa tăm tối mịt mù ở những nơi héo lánh như thế. Thế mà lúc qua phà còn bị em Saga chê là chạy chậm quá, chóang hết cả người vì hắn cũng đeo kính chứ có tốt hơn gì đâu, thế mà hắn phóng xe như bay, chịu chơi phết.
    Yon được Ducko phân công chạy giữa và Saga bọc hậu phía sau, thế là suốt đọan đường đi, mình chỉ nhìn chăm chăm vào cái áo thun đỏ của em Quynhnt04 để định vị vì với cặp mắt mất zin như thế thì không thể nào nhìn thấy vật gì xa hơn khoảng cách ấy. Thế là Ducko châm thì mình chậm, Ducko nhanh thì mình nhanh, cứ bám đuôi như thế mà đi. Như thế là em đã quá dũng cảm để vượt qua chính mình các bác nhỉ.
    Đến Hồ Tràm nghỉ ngơi một lúc, Ducko rủ mọi người đi tắm biển. Quái lạ, lần đầu tiên có người rủ đi tắm biển ban đêm, không nguy hiểm hay sao? Sau này mới biết tắm biển ban đêm phê lòi mắt, nước thì mát, trời thì tối đen nhưng đầy sao, anh em ta cứ nắm tay nắm chân làm đủ trò, vừa tắm biển vừa ngắm sao vừa trò chuyện, nếu không có sự xuất hiện của đám cẩu chết tiệt cứ sủa ỏm tỏi thì đêm ấy nơi ấy quả thật là thiên đường. Xin cám ơn con (anh) cò.
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phù, cả ngày nay busy, trưa nay trong lúc chờ đợi tranh thủ xài PDA pót được tý bài
    Nào , giờ thì xong rồi , tớ lại tiếp tục nhé , chuyện tớ kể đến đâu rồi nhỉ!
    Àh, lại nói về hocnghe , thân chinh ra tận đường cái rước cả đòan vô quán ngồi nghỉ chân. Quán nước ruột của hocnghe suốt 10 ngày làm việc ngòai này . tất nhiên có lý do của nó
    đây lý do đây các bác
    [​IMG]
    (Tớ có tật xấu là thấy phụ nữ mặn mà như vầy là nhìn hòai ,thừa lúc cô chủ quán không để ý mới chụp lén được tấm này , nhưng vì hồi hộp quá nên hơi bị rung tay)
    Trong lúc ngồi nghỉ thì hocnghe xăng xái sắp xếp chương trình cho cả đòan , nhưng ai nấy đều gào lên , măm đã bác Hai ơi!!!
    Ùh thì măm , thế là hocnghe phái ngay chú lính chở Miss_Ltd đi đặt món (nghe đồn lễ quán đông lắm nên phải ra đặt trước)
    tạm biệt cô chủ quán xinh đẹp cả hội hùng dũng tiến về quán Trọng Tâm theo tiếng gọi của cái bao tử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gái này ngon lành không các bác,
    tớ sẽ show cho các bác xem hàng họ sau nhé
    Quán Trong Tam có 1 vị trí thật đẹp , từ đó có thể vừa ngồi lai rai nghe sóng biển , hóng gió biển và ngắm nhìn hải đăng Kê Gà
    [​IMG]
    Gái đi lần này rất lãng mạn , trước khung cảnh hữu tình như vậy , Gái nào cũng muốn thả hồn trong tiếng sóng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nay quán em đông khách quá, thôi còn mấy món đạm bạc ( nhiều đạm và tốn bạc) mời các bác xơi tạm
    [​IMG]
    và như mọi lần các camera lại nhào vô tác nghiệp ( còn tớ thì lại khóai chụp cảnh bà con tác cbn nghiệp
    [​IMG]
    rồi , đến đây thì hết phần kể chuyện , mời các bác khác
    Àh nếu điều kiện thời gian cho phép , mai tớ mời bà con xem bộ phim mới về "chinh phục Hải Đăng_ Anh hùng cứu Mỹ Nhân"
    To Joe, em nói rõ là cái máy GPS hiệu Magellan của anh đê , chớ em vết như thế là có đứa xấu tánh nó lại nhào vô đâm anh bây giờ đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này