1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Và đây rồi : Chấm Mương Mán và những gương mặt hớn hở
    (tác giả: pvnguyen)
    [​IMG]
    Thật lòng thì cái chấm này hơi nhẹ nhàng thật nên nhìn mọi ng đều tươi roi rói nhỉ...
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Ducko như con cá nằm trên thớt. Nhưng sao con cá này có vẻ hí hửng quá ?
    [​IMG]
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ em gái HoroscopeLeo post cái hình
    Và đây rồi : Chấm Mương Mán và những gương mặt hớn hở
    (tác giả: pvnguyen)
    [​IMG]
    Thật lòng thì cái chấm này hơi nhẹ nhàng thật nên nhìn mọi ng đều tươi roi rói nhỉ...
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Muh sao để size hình nhớn thía đã bảo là chỉ giới hạn 800x600 mã để cho đa số máy có màn hình nhỏ coi cho tiện muh. Nếu chưa xài được ACD thì ra mua cái CD có ACD ver 7 trở lên về cài vô và Online tui hướng dẫn cho nghen!
    Muh sao cái Nikon7600 nó tới 7 mega pixel mà chỉ set có 1024x768 tương đương với 200kb / 1 tấm cho cái card 512MB kia thì chụp biết đến bao giờ cho đầy ( lại chẳng còn nhiều hình)
    Muh sao cứ lo nó đến 99 trang ấy nhỉ , nó hết thì mần cái khác ( muh GPS có tới mấy theard cơ mà , nhớ lúc trước Tabalo có đề nghị gói gọn lại trong 1 cái ) bây giờ đầy rồi lại nhờ BS lấy cái cũ lên xài có sao đâu muh!!!
    Muh sao bữa nay lắm Muh thế nhỉ!!!
    To Joe, mấy cái hình khi xoay máy để chụp , lúc pót lên em phải dùng tool để xoay lại, chớ e post kiểu này xoay monitor theo hình em post mỏi tay và cổ quá!!! àh , SGH cũng là Gái Xinh Nè đấy , bản lãnh cực kì nghen , member của GPS Club , chuyến rồi vì đang lang thang 1 mình từ Tibet qua Sing và Mã nên K tham gia cùng bà con đó
    To SGH, thấy em nhắc đến chuyến Bình Phước Tập 1 Hẳn Em còn nhớ câu A động viên lúc vuợt qua cái dốc cao dựng đứng chứ nhỉ?! thế ra đã zìa tới HN rồi àh? hổng thấy Post ảnh lên vì thấy India Time đăng em bị Losed cái Camera nên mất hết ảnh chụp chuyến đi Tibet đúng K?
    phụ họa thêm để minh họa những gì Joe vừa kể bằng vài tấm hình như sau
    Thi nhau tìm chấm
    [​IMG]
    chấm của tui mới đúng nè
    [​IMG]
    đúng như bé Joe kể Lúc này mắc cười nhứt newmember cứ từng cặp 1( chia GPS theo cặp mà) cầm cái GPS chạy tứ tung đặng cho cái distance nó về zéro
    Tội nghiệp Người đẹp_ Trách nhiệm hữu hạn mới xài GPS lần đầu , chưa set được Viewseting nên GPS không hiện về dạng báo Lat/Lon , thế mà cũng cầm GPS chạy lọan cả lên sau đó thấy Yonme và Quynhnt04 hét vang rừng thì vội chạy qua ngó nghiêng , đến khổ!!!
    Tớ và PVNguyên canh chụp hình thấy cảnh này cũng mắc cười quá chừng nên hổng chụp được bao nhiêu
    sau này còn được kể lại là Saga thì muốn muợn điện thọai của Người đẹp _ Trách nhiệm hữu hạn gọi cho ai đó thật đặc biệt, còn Quỳnh thì Call về cho mẹ . Thậm chí tớ nhớ không nhầm thì lúc đó còn nghe thấy ai đó kêu to câu của danh tướng La mã Sézar " Voici , Voilà ..."
    niềm vui ngắn ngủi và giản đơn của những người tham gia chấm mút thiệt đơn giản mà sao dễ thương đến lạ . Mãi cho đến tận bây giờ họ vẫn muốn vuốt ve và tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào ấy!!!
    chưa hết Chúa Nhựt rồi , lúc gặp NVToan , hắn đã lại hỏi ,
    " Thế sắp tới bác Hai có kế họach nào nữa không"
    " ý chèng đéc ui! ,đi chấm hay đi chơi với tớ là để thư giãn ứng cái bụng là Go thôi kế họach gì đâu , vui chơi ấy mà , cậu cứ post bài đề xuất lên , nếu bà con hưởng ứng thì lại Go"
    Dưng mà cứ từ từ "cơm chưa ăn thì gạo còn đó" , lo gì, thư thả để bà con mình hồi ... sức cái đã , Phỏng ạh?
    Với lại cũng cần thời gian để tiêu hóa hết cái đống bom mìn kia đã chứ
    Thế em đã nhì thấy cái chấm của anh chưa nào, đây nè , nó đây nè
    còn đây là niềm vui của hội chấm mút
    [​IMG]
    và theo thông lệ là khoe hàng
    [​IMG]
    ôi chao, càng ngày hội GPS càng có nhiều hàng
    đúng thiệt hàng họ thì cứ gọi là vô tư
    mà ngộ àh nghen, Miss_Ltd cứ dứt khóat kêu chụp cho được mấy cái tờ bạc xanh xanh mới chịu , ừh thì chụp cũng là Hàng tuốt luốt
    Kì này Magellan đi với Gamin 76CS cứ gọi là khép nép đứng ngòai, may sao Bé Joe có cái hình chụp hơi bị chóa nên mới có cơ hội bon chen lên đây 1 chút xíu
    [​IMG]
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không ai chấm hai lâ?n trên một cái chấm
    Đoa?n ngươ?i ôm cua vượt qua đươ?ng ray xe lư?a. Đoạn na?y xưa kia đươ?ng đất đo?, bụi mu?, bây giơ? tra?i nhựa, vâfn bụi mu?. Đơf pha?i than thơ? "Ai mang bụi đo? đi rô?i". Ducko không co?n cái háo hức cu?a ngươ?i lâ?n đâ?u đi chấm, cái chấm na?y gaf đaf tư?ng đến, ngót hai năm trước. Nhưng gaf lại có ca?m giác bô?i hô?i như sắp được gặp lại ngươ?i xưa sau nhiê?u năm xa cách...
    Nga?y đó gaf la? một tay mơ. Đối với GPS, gaf như tên cao bô?i ma? báng súng chưa hê? có một vết khắc na?o. Gaf ham vui, to? mo?, lefo đefo theo chân bác Gps, Lytoet12,... toa?n dân sư?ng so?, chuyên nghiệp. Đận ấy mọi ngươ?i lội bộ, không phóng xe máy ve?o ve?o như bây giơ?. Mới ngót hai năm. Gaf đi cuối đoa?n. Phía trước, Saga với chiếc xe "hai câ?u" đaf ref va?o một lối mo?n. Ư?, cái ngaf ref na?y, nga?y ấy hai bên lúa xanh mượt. Lâ?n đâ?u đi chấm gaf cha? biết cái chấm nó ra la?m sao nhưng thâ?m mư?ng đươ?ng đi đẹp thế cufng bof công lặn lội. Bây giơ? đang mu?a hạn, ruộng khô nứt ne? như bafi hoang. Xe vâfn chạy vu?n vụt. Nga?y trước gaf đi bộ, khoa?ng cách đếm lu?i tư?ng mét. Tiếng trong bộ đa?m se? se? " Co?n 1450m, góc 42o"... "co?n 900m góc 15o".. "Ducko, em kiê?m tra hướng đi cu?a đoa?n - over". Xe phía trước vâfn phóng a?o a?o, gaf cha? buô?n nhi?n la ba?n, gaf ti?m thứ khác: Thanh long. Ư?, nga?y trước dọc hai bên đươ?ng thanh long trifu qua?, chín oă?n cây. Qua? thanh long đaf cứu mọi ngươ?i qua cơn khô khát. Dươ?ng như ngươ?i ta mới trô?ng lại, mấy dây thanh long co?n loe hoe, chưa phu? kín cọc, khoe va?i cái hoa đaf héo ruf trong nắng.
    "Co?n 400m, hướng 12o". Dây chu?m bao. Pha?i rô?i, hô?i ấy dây chu?m bao mọc dại leo đâ?y trên cây cối hai bên đươ?ng. Trái chu?m bao chín chua ngoen ngoét nhưng ngậm nó, nhai nhe? nhẹ, rít lấy tí nước cufng đơf khát. "Một vu?ng cô?n bafi trống trênh", cây chu?m bao không có chôf leo, chôf dựa không sống được. Có một con suối, gaf vâfn nhớ rof có một con suối. Đây, nó đây: một vệt trufng vắt ngang đươ?ng la?m xe gaf xóc lên một cái. Gaf không lâ?m được, dấu vết co?n giưf lại la? mấy bụi tre gai co?i cọc trơ ra bên vệt trufng ấy. Qua kho?i con suối na?y la? một tra?ng hoa dại. Hoa nhiê?u lắm, tươi lắm. Đợt ấy em Toét pha?i nă?m bo? ra tra?ng hoa ma? chụp a?nh. Xe gaf nâ?y lên một cái khi vuợt qua một đụn đất khô, loạng choạng trượt va?o cát xốp. "Co?n 115m hướng 51o". Gaf xuống đi bộ. Không pha?i vi? sợ xe không chạy được ma? vi? sợ xe chạy tọt ngay va?o chấm.
    Qua? la? xe chạy tọt ngay va?o chấm thật. Phía xa đaf nghe tiếng reo ho?, bóng ngươ?i nha?y câfng lên khoa tay đắc thắng. Gaf vâfn ngơ? ngợ: đây á? chấm đây á? Nhi?n đăm đăm va?o GPS, nhưfng con số tro?n trịa ba?o cho gaf biết la? đúng rô?i. Thế rư?ng đâu? Cây đâu? Gaf cứ ngơ? ngợ. Đây la? chôf hai năm trước em Blue nă?m phơi.... chấm sao? Lạ quá, trống hoác, xe va?o tận nơi. Điệu na?y năm sau đi lại Ô Kha có khi xe hơi va?o tận chấm. Rô?i gaf cufng bật cươ?i, hét lên "đến chấm rô?i !", cufng nha?y câfng, cufng chụp a?nh, cufng "khoe ha?ng". Gaf vui lắm, vư?a đi được một cái chấm mới.
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    @bác Hai: hic, em xoay hình và resize ngay sau khi post thế muh vẫn ko kịp . Với lại, em mới mua máy, ng ta để sao em cứ để vậy chụp, chả biết gì, mãi sau em mới biết muh chỉnh lại đó chứ hức hức
    @sgh: em xin gọi lại là chị sgh
    Hôm đấy em cũng mượn đt bác Hai gọi về khoe với mama . Đúng là cảm giác khó quên thật . Em còn nhớ mọi ng cứ giành nhau để đứng ngay đúng trên chấm, mới đầu còn nhầm cái xe của Saga đang nằm chình ình trên chấm vì đứng ngay sát cái xe muh máy cứ báo là còn cách 1m nữa, em với anh yonme cứ xua "đẩy cái xe ra chỗ khác coi Saga" "xê ra coi Saga" ... may muh cuối cùng nó nằm chệch đi 1 chút, ko thì có khi em với anh yonme leo lên yên xe Saga chụp hình mất hihi
    p/s: hic, còn 1 thứ khó quên nữa là nơi đây là nơi đánh dấu vị trí và giây phút cuối cùng em mặc cái áo khoác màu hồng dễ thương này, sau đó nó bị mất
    Được HoroscopeLeo sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 10/05/2006
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi của mọi người lần này khá chi là được bà con nhòm ngó, xem này:
    [​IMG]
    Từ cái lần đi Mương Mán đầu tiên đến nay là hai năm rồi ư? Nghe anh Ducko nhắc B.S bỗng giật mình, thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng! Để đi thì chỉ cần có một lý do ?oNghỉ phép?, nhưng đi không được thì có vô thiên lủng những lý do: họp hành báo cáo, đang công tác nơi khác, đau ốm bịnh tật, cạn ngân sách?
    Không đi được, lâu lâu nghe bác Hai bảo em Lu vào chỉnh cái title của topic hộ anh là lại bồn chồn: ?oAnh em lại sắp lên đường nữa rồi?. Rồi ngồi cạy cục nghĩ ra một câu gì đó vui vui để đặt cho topic.
    Không đi được, chỉ thỉnh thoảng ngồi cạnh mọi người để nghe mọi người bàn bạc kế hoạch, nghe mọi người kể những kỷ niệm của chuyến đi, xem mọi người khoe những hình ảnh ?othu lượm? được. Ra ra vào vào topic xem mọi người đi như thế nào, đến ra làm sao?và tiếc.
    Không đi được, đôi khi thấy mình thành xa lạ.
    Không đi được, câu hỏi của em sgh ?oNày, chị chán chấm rồi à?? lại vướng vít trong đầu mỗi khi tiễn mọi người đi.
    Không đi được, ừ, không đi được, nhớ?
    Hai năm rồi ta nhỉ
    Từ bận mình cùng đi
    Hai năm rồi ta nhỉ
    Mình gặp rồi chia ly

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/05/2006
  8. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Về lại Hà nội đã gần 1 tuần, sáng nay đi làm mới để ý, những cây hoa phượng và hoa đại (trong Nam gọi là hoa Sứ, phải không Saga nhỉ?) giờ mới chỉ lác đác ra những chùm hoa nhỏ nhoi và lẻ tẻ, còn đâu vẫn là cành lá xanh mát rượi. Lòng bồi hồi nhớ lại những cây phượng đỏ rực, thắm 1 góc trời, những cây đại nở hoa trắng muốt trên những nẻo đường đã qua, đường đi tới cái chấm, rồi đường từ chấm đi ra, huyện Hàm thuận Nam, Hàm Tân, dọc đường lên Bảo Lộc, và cả dọc đường về Sài gòn nữa. Hoa phượng trong Nam thật là rực rỡ, màu đỏ thắm mặn mà. Hoa đại trắng tinh khôi. Quynhnt04 cứ ấn tượng mãi, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy 2 loại hoa này. Thầm nghĩ, để chờ đến lúc hoa phượng ngoài Hà nội nở bung ra, xem sẽ rực rỡ và nóng bỏng đến mức nào. Hà nội mấy ngày gần đây toàn mưa dông vào chiều tối làm cho Quynhnt04 càng nhớ những trận mưa Sài gòn, to, ào ạt trút nước, và chỉ loáng sau đã tạnh, chân trời lại ửng lên màu da cam của ráng chiều.
    Trước khi đi chấm Mương Mán, đã lên kế hoạch xem trái thanh long mà em Blue nhắc tới. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy bao nhiêu các cây cọc bê tông đứng thẳng hàng ngăn nắp như các chú bộ đội dọc 2 bên đường, chỗ thì thanh long um tùm sum sê che lấp cọc, chỗ thì chỉ trơ cây cọc trắng, và đồng đất khô rang, nhìn đã muốn chết khát. Vậy mà hoa thanh long vẫn nở. Hoa thanh long giống hoa Quỳnh nhưng có vẻ to hơn và chắc là chẳng dại gì mà nở về đêm. Tìm đỏ con mắt mà chẳng thấy vườn nào có trái. Vậy là lần đi chấm này chẳng có kỷ niệm nhiều người vì 1 trái thanh long
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 10/05/2006
  9. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 10/05/2006
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừh A cũng thấy cái trò đi chấm mút này không ngờ lại được bà con Box mình ưu ái và dành cho 1 sự quan tâm đáng kể _ xin cám ơn bà con gần xa đã dành tình cảm cho chúng tớ!!!
    [​IMG]
    có lẽ cũng xuất phát từ những trò đùa nghịch ngợm nhưng dễ thương của các thành viên, và vượt hơn trên thế là những chuyến đi ngắn ngày nhưng tình cảm và trách nhiệm hòa quyện trong từng thành viên còn đọng lại mãi
    Có những thành viên trong nhóm như SGH chuyến này không tham gia được lại ngồi vuốt ve những cảm xúc ngọt ngào nhưng đầy kỷ niệm của chuyến đi BìnhPhước tập 1. Lần đó nhìn SGH 9 cũng mới tham gia đi chấm) bò như con thằn lằn trên sườn đồi dốc đứng Lúa tui quả thật lấy làm ái ngại . Khi mà phát hhiện ra rằng sự trượt ( bời sỏi nhỏ và cứng cùng với dốc đứng đã vắt kiệt sức lực của cô bé , những tưởng chừng SGH ( chỉ nặng chừng 42kg) sẽ buông tay lăn tròn xuống cuối vực sâu phó mặc cho số mạng ) thì chỉ vài câu động viên và sự giúp đỡ tối thiểu đã giúp cô bé vuợt qua phân nửa quả đồi dốc đứng còn lại ( cao lối 230m) . Sau lần đó tui chợt nghĩ , cô gái này không phải chỉ đơn giản là vuợt cái dốc đứng cao vót kia mà chính cô đã vuợt qua chính cổ để tiến về phía trước . Quả thật SGH đã lớn hơn rất nhiều , cô bé ấy mới rồi đã chinh phục được cái nóc nhà của thế giới ở Tibet và 1 mình lang thang trên đất Mã . Nhưng Lúa tui dám cá rằng co 1thể nhiều độ cao khác cổ sẽ chinh phục được , nhưng cổ sẽ không quyên được cái dốc đứng của ngọn đồi trong lần cùng AE nhóm GPS Club nỗ lực vượt qua
    Nếu ôn lại những kỷ niệm đẹp từ mỗi chuyến đi thì nhiều lắm . Chuyện về bacônng trong chuyến Bình Phước tập 2 hay chuyện Hòan Kiếm trong chuyến thung lũng tử thần Okha đều đầy ắp kỷ niệm
    có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt , nhưng ấy là sự vĩ đại trong tánh cách của mỗi con người, như chuyện Cooky sức khỏe thì còn tràn đầy ,nhưng vẫn chấp nhận ở để trông coi 1 vài thành viên hết ... xí quách trong chuyến Thung Lũng tử thần Okha chẳng hạn , Vầng thảo dân với anh hùng đôi khi chỉ là gang tấc của sự lựa chọn!!!
    hầu hết trong các chuyến đi , mọi người đều ít nhiều chia sẻ, gắn bó và quan tâm đến nhau , đấy là tánh đồng đội , chính tánh đồng đội đã kết dính mọi người trẻ già phụ ấu lại thành 1 khối , đó là thành công của chuyến đi đó là vẻ đẹp tinh thần mà giữa cuộc dống đời thường người ta khó co 1thể tượng tượng ra được chớ đừng có nói tới chuyện ...mua nó
    Như trong câu chuyện tui kể phần trên , có 2 người bạn đều là BS ở Bình Thuận khi đến tham gia cùng nhóm , họ không thể tin được là chỉ với thông tin góp nhặt trên mạng mà có nhiều người lần đầu biết mặt mà thân gái dặm truờng vuợt mấy ngàn km chỉ để đi 1 cái " Chấm" hư vô . Hay cái cách trò chuyện vui đùa mà đời sống thường ngày dễ gì có được !!! Có người còn cảm nhận thấy trẻ ra nhiều khi nhìn các bạn chơi đùa . Vầng bác dạy quá đúng chúngtớ đi như vầy cũng ngõ hầu tìm kiếm những giá trị tinh thần đâu đó bị bỏ quyên mà qiữa đời thường không có được
    hehe , mới hồi hôm đây , có người còn gọi điện cho tui biểu bày cho cách xài anh tẹc nét đặng vô coi mọi người làm gì trong trỏng mà zui quá zậy, thôi xong , lại têm 1 con nhạn là đà nhiễm thói hư tật xấu rồi!!!
    Nói chuyện nhiễm thói hư tật xấu , chợt nhớ đến vợ chồng bác Hòa ( Bộ đội Ninh Thuận) tháng trước đi công tác trong SG , lúc trà dư tửu hậu kể chyện rằng bà xã của bác ấy lâu lâu lại lấy thuớc kéo rê trên cái bản đồ bự đặng coi quanh quẩn khu vực miền trung đó có cái " Chấm" nào có thể đi được trong ngày .... vừa nói Bộ đội Hòa vừa làm nhái động tác khiến mấy AE cuời bò
    Bữa nay t6am hồn lai láng trút bầu tâm sự với bà con trên đây 1 phần cũng là vì hồi hôm rách việc ngồi coi lại cuốn " điều kỳ diệu của tâm hồn" _ Nhà sách fisrt new , sáng nay lại nghe Ducko,SGH và Bnu nhắc lại chuyện xưà mới nghiệm thấy rằng
    Quả đúng là " giá trị cuộc sống nằm ngay chỗ chúng ta nhìn nhận nó"
    ậy, vốn dĩ xưa nay tánh tớ bông phèng , nay chuyển chủ đề qua như vầy , viết nhăng viết cuội cũng là để nói ra những cảm nghĩ lộn xộn của cá nhưn. Hành văn thì lủng củng câu chữ thì lục cục chớ không được thuận tai như văn của Ducko hay muớt như nhà Gaurua , mong bà con niệm tình đánh cho 2 chữ ĐẠI XÁ , ấy là mãn nguyện lắm ru!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này