1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Sagacious còn khoái nữa chứ phiền gì. Càng đông càng vui, mai mốt gần ngày đi ta sẽ trao đổi số alô sau nhé.
    Nếu TTVNOL có mệnh hệ gì, các bác các cô vào đây nhé:
    http://www.huyphong.com/diendan/forum.asp?FORUM_ID=30
    Nhớ đăng ký nick trước vì phải vài ngày sau mới được kích hoạt.
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS chơi hàng nóng!!!
    Mấy dạo gần đây em đi nhiều quá, Bu sốt ruột: "Đi chuyến này nữa thôi rồi nghỉ vài tháng nhé con, mày làm gì mà tuần nào cũng đi...", sếp thì họp: "Anh đang chuẩn bị tuyển thêm người, hỗ trợ cho vị trí của em, nhỡ những lúc em nghỉ dài ngày đi du lịch...". Lòng tự nhủ lòng: hạn chế lại.
    Đùng cái , gã GPS đệ nhất vô lương tâm đem post hình xứ Vạn Tượng lên . Nhìn thấy núi, thấy rừng, thấy những con người xa lạ, xứ sở xa lạ, huyền hoặc, máu lại rần rật trong huyết quản, người lại ngẩn ngơ, mơ tưởng đến lúc cùng nhau rong ruổi những nơi hoang sơn dã lĩnh ấy. Lại nhớ chút nắng sớm trên đường Tây Bắc, lại tưởng ánh tịch dương trong chiều kẹt xe vì lũ phá hỏng đường tận bên Miên. Những kẻ ham mê nhấp nhổm như chúng ta, hạnh phúc khi có một chuyến đi là không gì so sánh được. Không chỉ vui khi đến được noi mình muốn đến mà hành trình đến đó cũng đong đầy kỷ niệm, mà thậm chí chỉ tưởng tượng rằng mình được lang thang phiêu bạt như thế cũng đã sung sướng lắm rồi.
    "Trót mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa". Lại về thưa với Bu: "Con làm chuyến sang Lào nữa rồi thôi Bu ạ...", lại trình với sếp: "Mọi sự em lo chu đáo cả rồi, cứ thế, cứ thế,... em chỉ đi ít ngày..."
    Cái gã GPS này, oan gia ở đâu không biết! Lại còn cô SGH giường đôi nữa chứ! Ducko này đến chôn vùi tuổi xuân nơi đất khách vì các người mất thôi. Ô hô ai tai!!!
    Duck
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác GPS chơi hàng nóng!!!
    Mấy dạo gần đây em đi nhiều quá, Bu sốt ruột: "Đi chuyến này nữa thôi rồi nghỉ vài tháng nhé con, mày làm gì mà tuần nào cũng đi...", sếp thì họp: "Anh đang chuẩn bị tuyển thêm người, hỗ trợ cho vị trí của em, nhỡ những lúc em nghỉ dài ngày đi du lịch...". Lòng tự nhủ lòng: hạn chế lại.
    Đùng cái , gã GPS đệ nhất vô lương tâm đem post hình xứ Vạn Tượng lên . Nhìn thấy núi, thấy rừng, thấy những con người xa lạ, xứ sở xa lạ, huyền hoặc, máu lại rần rật trong huyết quản, người lại ngẩn ngơ, mơ tưởng đến lúc cùng nhau rong ruổi những nơi hoang sơn dã lĩnh ấy. Lại nhớ chút nắng sớm trên đường Tây Bắc, lại tưởng ánh tịch dương trong chiều kẹt xe vì lũ phá hỏng đường tận bên Miên. Những kẻ ham mê nhấp nhổm như chúng ta, hạnh phúc khi có một chuyến đi là không gì so sánh được. Không chỉ vui khi đến được noi mình muốn đến mà hành trình đến đó cũng đong đầy kỷ niệm, mà thậm chí chỉ tưởng tượng rằng mình được lang thang phiêu bạt như thế cũng đã sung sướng lắm rồi.
    "Trót mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa". Lại về thưa với Bu: "Con làm chuyến sang Lào nữa rồi thôi Bu ạ...", lại trình với sếp: "Mọi sự em lo chu đáo cả rồi, cứ thế, cứ thế,... em chỉ đi ít ngày..."
    Cái gã GPS này, oan gia ở đâu không biết! Lại còn cô SGH giường đôi nữa chứ! Ducko này đến chôn vùi tuổi xuân nơi đất khách vì các người mất thôi. Ô hô ai tai!!!
    Duck
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi nhiều quá, giật mình nhìn lại tử vi thấy mình có số chết đường chết chợ, cũng hơi sợ! Nay lại nhìn thấy lũ dao phay nhà bác GPS, càng hoảng hồn hơn!
    Mặc kệ, cho em đăng ký 2 suất luôn.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 11/05/2005
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi nhiều quá, giật mình nhìn lại tử vi thấy mình có số chết đường chết chợ, cũng hơi sợ! Nay lại nhìn thấy lũ dao phay nhà bác GPS, càng hoảng hồn hơn!
    Mặc kệ, cho em đăng ký 2 suất luôn.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 11/05/2005
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê, gps chưa được đi Lào lần nào, chôm hình của mấy ông Tây bà Đầm đăng lên đây không ngờ bị "lên án" dữ quá. Nói gì thì nói, có thêm 2 con nhạn nữa sa lưới: Ducko và yendieu.
    Hình gốc ở đây nè
    http://www.ping.be/~ladys/Laos/luangprabang.html
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Khổ ghê, gps chưa được đi Lào lần nào, chôm hình của mấy ông Tây bà Đầm đăng lên đây không ngờ bị "lên án" dữ quá. Nói gì thì nói, có thêm 2 con nhạn nữa sa lưới: Ducko và yendieu.
    Hình gốc ở đây nè
    http://www.ping.be/~ladys/Laos/luangprabang.html
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thế là đời em lại đi tong một cái chấm nữa, tiếc ko để đâu hêttiếc, đến bao h mới lại được bám đuôi học hỏi bác Lý, bác Còng, bác Lúa, bác Gà, bác GPS, bác (cúc)Kì, chị Lu, anh Cồ... Phen này bao giờ về em bù, bù nhiệt tình. Anh Tý ở nhà mà say gái HN bỏ những 2 lần ăn chơi, kém quá đi
    Các bác nhớ để ý vụ VISA, chả biết bây giờ ta sang Lào có đuợc tự do ko nhỉ, hay em lạc hậu quá rồi :(
    Còn đây là tí thông tin về KS, thuê xe các thứ trong Luông Pha Băng, em gú gồ các bác tiện lên KH chi tiết :D
    http://www.pmgeiser.ch/laos/places/luangphabang.htm
  9. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thế là đời em lại đi tong một cái chấm nữa, tiếc ko để đâu hêttiếc, đến bao h mới lại được bám đuôi học hỏi bác Lý, bác Còng, bác Lúa, bác Gà, bác GPS, bác (cúc)Kì, chị Lu, anh Cồ... Phen này bao giờ về em bù, bù nhiệt tình. Anh Tý ở nhà mà say gái HN bỏ những 2 lần ăn chơi, kém quá đi
    Các bác nhớ để ý vụ VISA, chả biết bây giờ ta sang Lào có đuợc tự do ko nhỉ, hay em lạc hậu quá rồi :(
    Còn đây là tí thông tin về KS, thuê xe các thứ trong Luông Pha Băng, em gú gồ các bác tiện lên KH chi tiết :D
    http://www.pmgeiser.ch/laos/places/luangphabang.htm
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa, gái Toe yêu,
    Nếu chỉ định lưu lạc đi tìm cái chấm ở Lào trong vòng...30 ngày thì cóc cần phải Visa đâu em ạ công dân Việt Nam cứ tha hồ mà nhảy xổ vào Lào quốc.
    @ các bác chấm mút:
    Các bác mà đi tháng 7 thì B.S chả đi được rồi...
    Thôi, đời người thì nhiều thứ phải luyến tiếc lắm, cố gắng thế nào để luyến mà không tiếc là đã khá lắm rồi, các bác nhì.
    Tinh thần chấm mút dâng cao
    Pha băng cái chấm ở Lào gọi ta
    Lại thêm được miễn visa
    Bà con cố gắng mút ra chấm vào​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này