1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    (lai post 2 lan :( )
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 10/07/2005
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên tham gia chuyến đi 19E 102E :

    Xuất phát từ HN :
    1.quynhnt04
    2.gaurua80
    Xuất phát từ Quảng Nam
    3.claymore
    Xuất phát từ TP HCM
    4.gps
    5.sgh
    6.ducko
    7.pvnguyen
    ( cập nhật lần cuối CÙNG lúc 19.15 ngày 10/7/2005).
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Không ảnh của bacong làm cháu run tay quá, rừng núi xanh lè, xanh lẹt, đặc quánh thế kia...... mấy ngày nay, lại có mấy vụ anh tẹc xa ni ong làm đầu óc cháu cũng cứ đặc quánh lại, chẳng nghĩ được chuyện gì. Nhưng chí đã quyết rồi, đường có thế nào cũng vẫn cứ đi.
    Chương trình Chấm mút đây ạ
    Chấm và mút ở Luang Prabang​
    Thời gian : từ 19/7 đến 25/7
    Phương tiện di chuyển : xe đò
    Mục tiêu chuyến đi :
    1/chấm cái chấm 19N 102E
    2/ tham quan Luang Prabang
    Chú ý : chỉ có "2/" sau khi đã có "1/", chỉ chấm những thứ khác sau khi đã chấm thành công cái chấm 19N 102E. Mục đích cao nhất, mục đích cuối cùng, mục đích tối thượng của chuyến đi là 19N 102E
    Lịch trình :
    1. Phi đội giường đơn:
    _ quân số : sgh và ducko
    _ lịch trình : xuất phát từ SG tối ngày 14/7/2005
    2. Phi đội chưa-có-tên :
    _ Đối với phi đội xuất phát từ HN : 20.00 ngày 19 tháng 7 xuất phát từ HN, theo tuyến xe Hà Nội - Viên của Hạnh cafe. 14.00 ngày 20 tháng 7 có mặt tại Viên.
    _ Đối với phi đội xuất phát từ SG : 22.30 ngày 18 tháng 7 xuất phát từ Ga SG trên chuyến tàu SE2. 13.40 ngày 19/7 đến Đà Nẵng. Điểm danh với cánh quân Đà Nẵng, cụ thể là claymore@. Chuyển sang xe của Hạnh cafe theo tuyến Đà Nẵng - Viên. 14.30 ngày 20 tháng 7 có mặt tại Viên.
    Ngày 1 : ( Ngày 1= ngày 20/7/2005)
    _ 14.30 các cánh quân HN, SG điểm danh tại Viên, đội tiền trạm sẽ trải chiếu hoa chờ mọi người ở Vien
    _ Thưởng thức ẩm thực Lào và chuẩn bị sức khỏe cho cuộc hành quân về Luang
    _ 16.30 : lên xe, thẳng tiến về Luang
    Ngày 2 :
    _ 2.30 đêm tới Luang. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và chuẩn bị sức khoẻ để chinh phục cái chấm vào ngay sáng ngày thứ hai, cả ngày thứ hai và ngày thứ ba.
    _ 6.30 trả phòng khách sạn, ăn sáng, chuẩn bị hành trang đồ đạc cần thiết lên đường đi cái chấm 19N 102E ( Mọi đồ dùng và tư trang để chấm những cái chấm khác ngoài 19N 102E sẽ gửi lại ở Luang Prabang ).
    _ 7.30 khởi hành từ Luang bằng xe máy. Mỗi xe 2 người. Đi cùng dẫn đường và bảo vệ an toàn cho đoàn là 2 chú bộ đội vác súng trên vai.
    Tiếp theo : Mở đường, băng rừng, trèo đèo, vượt suối, chống chọi với vắt, muỗi rừng và có thể cả thú rừng nữa để đi tìm cái chấm
    Ngủ đêm trong rừng
    Ngày 3 : tìm cái chấm
    Tìm thấy cái chấm
    Quay về Luang Prabang
    Nghỉ đêm tại Luang Prabang, ai còn sức thì buổi tối shopping ở chợ đêm Luang
    Ngày 4 :
    _ đi thuyền tham quan hang Pak Ou
    _ tham quan chùa That Luang
    _ Khoảng 16.30, lên xe quay về Viên
    Ngày 5: Viên -HN hoặc Viên - Đà Nẵng
    Note : Nếu bạn nào còn thời gian, hết ngày 4, có thể ở lại Luang thêm bao lâu tuỳ thích. Luang có nhiều thứ để ngó nghiêng, một ngày e không đủ. Tất nhiên, mọi chi phí cho những ngày ở thêm này hoàn toàn do các bạn quyết định và chi trả.

  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Gà đã có sáng kiến hay, em từ bé tới giờ chưa thưởng thức món thịt đà điểu. Nghe nói ăn vô mau là đà cánh nhạn lắm, thực khách hay trở nên điểu cáng bất thường, chị em nên cảnh giác.
    Nếu định ăn nhậu tới bến thì không nên đi xe máy, các bác GT bắt thổi kèn thì nguy tai. Có lẽ chỉ làm sương sương thôi nếu không có phương án xe buýt hay xe đò khả thi.
    ______________________ [/hr]
    Chuyển qua cái chấm bên Lào, trông nó ngăn ngắt một màu như thế, nhưng với hy vọng khoa học kỹ thuật là then chốt cộng với quyết tâm và sự chuẩn bị chu đáo chúng ta sẽ thành công. Tối nay gps sẽ gởi email cho Ducko bản đồ khu vực lân cận cái chấm, tỷ lệ 1:50k để phục vụ chuyến đi tiền trạm. Nhớ đón xem.
  5. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tặng thêm cho bác Gps tấm ảnh này nữa nè:
    [​IMG]
    Và vài tấm ảnh về sư sãi, chùa chiền, phong cảnh và sinh hoạt ở ngay tại Luang Prabang để động viên tinh thần chiến sĩ
    6 AM trên đường phố Luang
    [​IMG]
    Chùa Sene Soukharam
    [​IMG]
    Bến đò Luang
    [​IMG]
    Và sinh hoạt đường phố
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 11/07/2005
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đừng có quá bi quan như vậy Sgh ơi.Từ Luang tới chấm chỉ khoảng 15-16km lại có đường.Hy vọng có thể đi bằng xe ôm được ,không phải ngủ rừng đâu.Cảnh trí ở Luang lại rất đẹp và yên bình,chùa chiền rất nhiều tha hồ cho cô chụp ảnh và thư giãn.Nhớ mua thêm thẻ nhớ cho máy ảnh đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 11/07/2005
    Mọi người ơi hình như Bacong vẽ đó là một nhánh sông nhỏ chứ không phải đường đi thì phải !!!!!!!!!
    Bác Gps có bản đồ topo check lại xem.Nếu có thể bác cho xin cái link để load bản đồ về,cảm ơn
    Xin thứ lỗi cho cái tội khg đi mà cứ hóng hớt.Mình cũng chỉ học cách đọc bản đồ thôi.
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/07/2005
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    bacong quote thiếu của cháu rồi. Cháu post lại sang trang này vậy. Cháu vẫn tin GPS club sẽ thành công.
    Lời cuối gửi các thành viên tham gia chuyến đi ​
    1/ Chuyến đi 19N 102E xuất phát trên tinh thần tự nguyện. Quyền quyết định tham gia hoàn toàn ở các bạn. Mọi chuyến đi đều tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt đối với 19N 102E - một cái chấm nằm giữa rừng già thì tỷ lệ rủi ro còn cao hơn.
    Rủi ro là điều không ai muốn có nhưng rủi ro cũng là điều mà chúng ta phải nhìn nhận không né tránh và sợ hãi, chấp nhận sự tồn tại của rủi ro, đánh giá và đưa ra những phương án phòng chống, hạn chế cho thích hợp.
    ( Đây không phải là một lời hù doạ, chỉ là thêm những thông tin ở một góc nhìn khác về chuyến đi, để bạn có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và góp phần vào sự thành công của chuyến đi)
    Quyền quyết định tham gia là ở bạn, và quyền ĐƯỢC chịu trách nhiệm về những rủi ro nếu có xảy ra cũng hoàn toàn thuộc về bạn. Chúng tôi HOÀN TOÀN KHÔNG chịu trách nhiệm về những rủi ro này
    2/ Chúng tôi - những người tổ chức chuyến đi này không phải là một travel agency chuyên nghiệp, chỉ đơn thuần là những người ham thích chấm mút mà thôi. Do vậy trong suốt hành trình chuyến đi, nếu có lúc nào đó chuyện tàu xe, ăn uống, ngủ nghỉ ....không được như ý muốn và dự tính ban đầu ( mà tôi nghĩ chắc là sẽ có) thì cũng rất mong có sự thông cảm và hợp tác từ phía các bạn
    3/ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyến đi được thành công tốt đẹp, nhất định không để cho nó ( tức 19N 102E) thoát

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 11/07/2005
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi Lào chú ý,
    Bacong đọc thấy đoạn tin này up lên cho các bác tham khảo về vấn đề đăng ký với CA khi đến Luang.
    Important Note
    Visitors travelling by air will automatically register with immigration police at Luang Prabang airport. All other visitors must register with immigration police on arrival and departure in Luang Prabang. Failure to do so will result in a stiff fine and you may have to return back to Luang Prabang to complete formalities. Your hotel or guest house will assisit you with the formalities.
    Các bác vào đây kiểm tra lại:
    http://www.visit-laos.com/where/luangprabang/gettingthere.htm
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa, tình hình đi Lào xem ra đang đến hồi căng thẳng, sắp chấm được đến nơi rồi chứ đùa đâu các bác nhởi!
    Nghe đồn là sang Lào chả cần đến Passport đâu ạ, lão anh giang hồ của em chuyên bò sang Lào bảo là "Ông chỉ cần có chứng minh nhân dân, rồi ông làm giấy thông hành, thế là ông phánh". He he chả biết thực hư thế nào, chứ tình hình là em thì không có PP, đợt này vi vút về nhà mãi chơi quá, đến hôm nhớ ra lại đúng ngay ngày thứ bảy thế là lại nhỡ mất cái vụ làm PP. Thôi thế là toi cơm, chắc Tết về làm .
    Em thì em đang ở Lào, ấy nhầm, ở khách sạn Việt Lào, ngay trên đường quốc lộ. Hê hê không đi được Lào thì chí ít em cũng mần được một cái gì có dính đến chữ "Lào" cho nó đỡ tủi. Ở Vinh buồn quá các bác ạ, đến Vinh từ chiều mà ngủ luôn tận tối vì oải chè đậu quá! Bây giờ mới lọ mọ thức dậy làm tô cháo lấy hơi, mai phi tiếp.
    Nhà ta đi lại, dịch chuyển nhiều quá đi thôi. Em đề nghị cái vụ sinh nhật ấy dời lui vào cuối tháng 7 nhé, chờ cho mọi người (cũng như là em) ổn định quay về cái đã
    Giá như các bác đi Lào hôm nay có phải là em được tiễn chân các bác rồi không, đến là tiếc lồi hết cả mắt!
    Chúc các bác đi Lào thành công rực rỡ nhé!
    Chữ ký nháy mới: "Nào, hãy tự mát-xa đi cưng!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này