1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là món nhái nấu nguyên con, có thể so với món "nhái ôm măng" của nhà mình:)
    Người đã mang trái tim tôi đi mãi
    Như áng mây kia bay mãi chẳng dừng
    Tình có đậm sâu nước mắt mới trào dâng
    Người yêu hỡi người là khúc tình ca bất diệt
    Là con thuyền đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 27/07/2005
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 27/07/2005
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo với các bác là cánh Hà Nội đã về đến nhà tối qua lúc tầm 22.00, không rách rời, không chắp vá sau một cơ số lần chuyển xe.
    Bác Quỳnh đã mau mắn khoe hàng rùi cho nên bà con SG nhanh về post bài để bố cáo thiên hạ xa gần nhé.
    To Claymore: Anh ơi, mấy cái ảnh 2 vợ của anh đi buôn lâu đâu rùi? Gửi qua cho vợ bé nhe.
  3. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Pót 2 lần tự xoá
    Được quynhnt04 sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 27/07/2005
  4. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chi bộ SG đang offline về việc tổ chức sinh nhật nhóm. Em bị treo giò nên không đi được và có đề nghị nhỏ sau đây. Dự kiến trong chương trình sẽ tổ chức chơi trò ''Đi tìm kho báu''''. Xét thấy trò này cũng không quá khó và đây là cơ hội nâng cao tay nghề cho một số thành viên, em đề nghị BTC tước quyền thi đấu của các cao thủ như bacong, Ducko, vv ... Đề nghị BTC tạo ra một số các WP cách đều ''''kho báu'''' làm điểm xuất phát, các thành viên tham gia tự tìm đến điểm xuất phát chờ hiệu lệnh.
    Đây là bước chuẩn bị cho các thành viên làm quen với cách sử dụng máy, và thực tập tìm điểm xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh, người chơi sẽ tự đi tìm kho báu, sau đó chụp cái được họ cho là kho báu rồi rời khỏi hiện trường và nộp hình cho BTC.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 27/07/2005
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! chúng tớ mới vừa đi Offline zìa đây bây giờ xin post cái chương trình lên đây đặng bà con theo dõi
    1/ tập trung trước 06h00 sáng Chúa Nhựt 31.July tại trước cổng sân vận động quân Khu 7
    2/khởi hành đúng 06h00 khởi hành thẳng hướng Củ Chi
    3/phương tiện . tùy thuộc vào số lượng , trước mắt là con 16 chỗ của lớp trưởng nếu về sau danh sách đăng ký nhiều hơn lại tính tiếp
    4/ăn sáng trên đuờng đi Củ Chi
    5/ chương trình 1 tìm kho báu : thống nhứt với ý kiến của bác GPS để giúp cho kỹ năng làm quen với GPS nên đề nghị các bác sau đây không tham gia ( mà chỉ đi sau như các thành viên mới) GPS,bacong, Ducko, hailua_dichat, cooky
    nay giao cho GPS nghiên cứu trên bản đồ lập ra 3-4 waypoint tạm gọi là preWP cách đều cái kho báu khỏang 1,5-2km , tòan đội được chia ra làm 3-4 nhóm với thành phần nòng cốt của các nhóm như sau
    Nhóm 1 Bacong
    Nhóm 2 Ducko
    Nhóm 3 Hailua
    Nhóm 4 Cooky
    bác GPS sẽ là trưởng ban chấm thi cuộc hơi này
    sau khi ăn sáng xong người đứng đầu của nhóm 1 sẽ đi với nhóm 3 và tương tự cho các nhóm khác ..., di chuyển đến vị trí PreWP , người đi đầu của các nhóm đi kèm theo nhóm kia có trách nhiệm kiểm tra xác nhận đúng Waypoint do bác GPS đã chỉ ra từ trước các PreWP này nhứt thiết phải được Save trong máy để về trình cho trọng tài GPS coi . Mệnh lệnh xuất phát sẽ được phát qua máy bộ đàm chế độ liên lạc nhóm để đảm bảo tất cả các nhóm đều nhận được lệnh xuất phát cùng 1 lúc ( cho nó công bằng) .

    nhiệm vụ của các nhóm là bằng con đường nhanh nhất , gắn nhất đến được tọa độ chứa kho báu và chụp được ảnh tại đây , chi tiết về kho báu này các bác coi ở trên chúng tôi đã gửi lên hoặc coi trong Geocaching
    ngòai ra nhứt thiết trên GPS phải save được tọa độ của kho báu này với độ chính xác cho phép là 5m
    phần thường sẽ chờ bác Gà thông báo trước ngày đi 12 giờ đồng hồ bác Gà hén!
    Phân công :
    GPS mang theo :bacong 1 , Hailua 1, Garu 1, PVNguyen 2, xaxi 1 ( nếu xá xị Không tham gia đề nghị bác GPS liên hệ mượn 1 ngày
    xe pháo Hailua chịu trách nhiệm liên hệ với lớp trưởng trứơc 1 ngày
    Thủ quỹ , sau chuyến đi Pleiku và chuyến đi Lao bà con khen ngợi E SGH làm rất tốt công việc lo cái hầu bao cho tòan đội , vậy nay thừa thắng xông lên giao cho E SGH tiếp tục làm thủ quỹ
    kinh phí dự kiến 200K/each nộp không chậm hơn 06h00 31 July cho SGH
    chương trình 2 :
    giao cho Em Bnu thiết kế 1 chương trình ăn chơi nhảy múa thật hòanh văn tráng tại khu du lịch nào đó trên đất Củ Chi hoặc chỗ mô cũng được nhưng sao cho tiện đường đi về ( có thể liên hệ với hocnghe hoac Anhtity để lấy thêm chi tiết
    nếu không ai có ý kiến gì thì coi như đây là quyết định cuối cùng , miễn bàn cãi, các bác có tên trong danh sách phân công trên đây yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của mình ngay
    cuối cùng đề nghị các bác xác nhận lại cái danh sách trên này để tiện sắp xếp
    1/bacong
    2/gps
    3/hailua
    4/chipheo
    5/Blue
    6/garu
    7/shg
    8/cooky
    9/BMT2004
    10/PVNguyen
    còn các bác khác chưa chắc chắn lắm mời các bác cho ý kiến sớm
    Hard2get, xaxi, Tronganh , X_Woman , yendieu, nguyengia, moto, Xia , meninblack , tidy... ( mấy bác bên Otosaigon đề nghị bác Nguyengia confirm không trễ hơn 18h00 ngày 30.July hoặc có thể bác Nguyengia post 1 theard mới bên đó để 1 số bác quan tâm đến chuyến đi Bình Phước tiện theo dõi ) anhtity, hocnghe ....
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 27/07/2005
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    dạ báo cáo :
    Đoàn đi Lào đã về an toàn cả 3 cánh bắc, trung ,nam
    không biết cánh phía nam về thế nào ,chứ cánh HN và claymore về hơi bị hồi hộp
    có chưa có ai quăng lựu đạn nhỉ ?
    post hình mãi không được
    chán qué
    @gaurua80 và quynhnt04 :hình vợ cả và vợ bé đi buôn lậu anh sẽ gởi sớm cho hai em
    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 27/07/2005
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc hành trình dài ngất ngưởng, 4.30 chiều nay em cũng lò dò về được đến nhà bằng đủ các loại phương tiện : xe buýt, xe ôm, xích lô, và căng hải. Trái với dự tính là sẽ đổ vật ra giường, em vẫn tiếp tục chiến đấu hăng say được đến giờ này.
    Đấy là giờ này ngày này, còn giờ này tuần trước, em đang ngủ đêm ở Vang Vieng, trong mơ thấp thoáng dáng hình anh Vẹo
    Chữ ký mới : Đời mãi được nói tiếng "One more" !!
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có bom mìn gì nhiều, chỉ có ít tiêu và đường hầu các anh, các bác thôi. Em khoe chút đường trước ạ, các bác dùng tạm ở đây, mai em về GPS club ... cho đúng nơi đúng trốn, không có Mod Blue lại tóm gáy
    Anh Vẹo hiền lành, dễ thương và hơi hơi đẹp trai đây ạ
    [​IMG]
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ối trời ơi !
    đâu phải chỉ 1 mình anh Vẹo đâu ,những 3 anh nũa cơ
    anh KhămĐi này(anh Vặn) và 1 anh nữa
    có bác pvnguyen đấy không ,minh hoạ cho em vài tấm hình nhé
    @ anh Pvnguyen :cho em địa chỉ hack Garmin nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này