1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    dạ em biết Bình Định,Phú Yên ở đâu chứ !
    nhưng ý em là sao không chấm cái chấm ở Bà Nà (cái chấm em đã đi hai lần 1 lần 1 mình và 1 lần với BS nhưng không thành công) ở ngay Trung Trung Bộ còn ở Bình Định thì Nam Trung Bộ rồi ạ
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm Bà nà này cũng là cái chấm đáng để chinh phục bởi chấm ở dưới vực sâu 800m (..?? ) sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng và đầu tư nghiên cứu để chinh phục chấm , đáng để anh em chúng ta làm một cú lắm chứ !! Nhất bất quá tam .. đã hai lần đến gần mà chưa chinh phục được .. chuyến này cùng nhau nghiên cứu đánh một trận cho đáng mặt anh hào nữ kiệt GPS
    Hơn nữa cái chấm này nắm sát khu du lịch Bà nà cũng là một dip để chúng ta có những ngày nghỉ bên nhau thật sự. Tất cả những gì thuộc về kiến thức ,kỹ năng , thiết bị và ý chí sẽ được thử thách để chinh phục cái chấm này . Vespalangbat là người bỏ phiếu ưu tiên một cho chấm này . Bacong đại tướng cùng cooky hình như đang nghiên cứu ngầm chấm này
    Cậu em claymore chuyến này trước khi đi nhớ đốt phong long nhá .. hai lần rồi đấy
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 28/09/2005
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Các bác ý kiến xôm tụ quá. Em cũng ráng mà bon chen, không được gì thì cũng được ... nói
    Làm gì thì làm, đi đâu thì đi đề nghị TW hỗ trợ em bằng cách tránh xa quãng cuối tháng cuối năm ra cho em được dựa hơi với ạ. Nghề của em thời gian đó là thời gian chết đuối các bác ạ. Tội nghiệp em, em xin các cô các bác, em cắn tôm cắn cua em xin các cô các bác xem và xét kỹ kỹ cho em.
    Em cũng muốn chấm cái Bà Nà lắm. Mà nếu định hành quân vào cữ Noel thì không nên đi Bà Nà, vì mù và lạnh, nhiều các loại côn trùng bay nhảy cũng như các loại lăn lê bò trườn trong rừng dưới vực lắm.
    Thôi, đôi ba lời thọt gậy bánh xe, đi không được thì bàn lung tung (khà khà) dài lòng thòng, xin các bác cho em được hết ạ.
    Híc hà, một lần nữa đề nghị các bác cho em ...xin
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đang xin visa zìa đi cú đúp 13N109E + 14N109E
    Cái Bà Nà không dễ xơi thưa các bác, em nghĩ cái đó phải đi mùa khô ạ. Em vừa ngâm kiếu cái bản đồ này xong ạ. Phải công nhận bọn Mỹ có nhiều bản đồ đã thiệt.
    [​IMG]
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hoan Hô tinh thần chấm mút của bác GPS!
    nếu cuối năm làm cú đúp mà có bác tham gia như chuyến Cà Mâu hồi cuối năm rồi thì bà con ở nhà lấy làm vui sướng lắm lắm!!!
    chúc bác mau chóng có được ViSa
    Chấm mút muôn năm!muôn năm
    để rộng đường dư nuận , chuyến đi này hòan tòan để ngỏ tới 30.11.2005 để các bác bình nuận và đóng góp ý kiến , quyết định cuối cùng ban tổ chức sẽ biểu quyết theo số đông , vậy nên , xin mời các bác khác tiếp tục
    Kính!!!
  6. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em thì em đồng ý cái dzụ đi vào cuối tháng hy vọng Bacong cũng được cấp visa làm bạn đồng hành với chúng ta
  7. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mối lo ngại của tôi, cái chấm 20S146E nằm trên 1 vùng cao nguyên tương đối bằng phẳng, có thảm thực vật và cỏ khá xanh tốt, được quy hoạch khá vuông vắn, với đường đi theo từng ô vuông...rất thuận tiện để ... nuôi thả động vật có vú...để lấy sữa....bò ò ò ò...
    Kết quả là không vào được khu nuôi thả này vì chưa liên hệ được với chủ đất, mà ko gặp chủ đất thì không thể mở cổng rào để chạy xe vào đến gần chấm. Nếu đủ máu thì có thể trèo rào và đi bộ 15-20km qua khoảng vài nghìn cô bò sữa để đến chấm, nhưng chúng tôi đều huyết áp thấp nên đành quay lại và hẹn 4 tuần nữa sẽ quay lại, sau khi tìm được chủ trại bò ò ò.
    Mẹ thành công rồi ì ì ì...
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Bà Còng Lão bà bà có triệu tập bộ sậu ở L''amant caffe để chỉ đạo
    riêng về đề nghị của Em Hằng Toe , Lão bà bà yêu cầu BS ( là bạn thân với Hằng Toe) động vien E thế này:
    nếu E Toe quyết tâm làm cú chấm mút cuối năm thì Ngày 26.Dec thay vì zìa HN , E Toe đáp máy bay zìa TSN ( bà con sẽ mang hoa ra tận sân bay đón) ăn chơi nhảy múa ở Xì Ghềnh mấy bữa ( phân công Ducko hoặc 1 anh cao to đen và không hôi đưa đón) rồi chiều 30.Dec khởi hành đi chấm , sau khi đi chấm zìa , E Toe lại khăn gói quả mướp lên đường ra HN
    Cách thứ 2 , cứ theo KH E Toe về nhà với Bu và BF trước ( nhớ quá mà) rồi đến ngày N-1 giờ G-1, E Toe khởi hành đi Phú Yên ( Hoặc Nha Trang , tùy theo đi tàu hay máy bay) miễn là hội quân tại Tuy Hòa đúng ngày N giờ G là khởi hành từ Tuy Hòa Đi Chấm
    vài dòng như vậy theo chỉ đạo của bacong để E Toe tham khảo!!!
    nếu E Toe đồngý phương án 1 thì xác nhận sớm để bộ phận tiếp tân còn Book phòng vì Ommi và Newworld cuối năm thường kín phòng!!!
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua bác Lytoet12 đã chuyển quà tặng của GPS cho TBG. Chúng tôi xin cảm ơn GPS. Hy vọng có dịp được đón tiếp GPS ở HN.
  10. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Nhờ bác GPS và các anh, chị trong nhóm "chấm mút" chỉ bảo giúp:
    Trong chuyến di mới đây, tôi và một người bạn mang theo GPS (sản xuất tại Đài Loan) với hy vọng vẽ được cung đường (hay là Track Log?) trên một bản đồ địa hình. Song được đến 1/3 đường thì "ngỏm củ tỏi" vì... hết pin! Anh bạn tôi đổ lỗi là do GPS bật liên tục, lại dùng pin sạc nên mới hết nhanh thế. Vậy các bác cho hỏi:
    + Ngoài việc thay pin (và thay pin có ảnh hưởng gì đến các dữ liệu đã ghi trước đó không), còn cách nào khác có thể duy trì hoạt động của GPS dài hơn không khi phải đi liên tục 3-5 ngày không có điều kiện sạc pin!
    + Liệu cứ sau 30 phút, 1h hoặc 2h bật máy một lần lấy dữ liệu (theo tôi hiểu có thể tiết kiệm được pin), việc vẽ cung đường qua các điểm lấy dữ liệu cách nhau như vậy có khó khăn không và có chính xác được không?
    + Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các bản đồ địa hình kỹ thuật số và đặc biệt đang rất cần địa hình khu vực dãy Hoàng Liên Sơn, Fansipan. Song thú thực là rất khó khăn. Các bác có "manh mối" nào chỉ giúp nhé!
    Cảm ơn cả nhà nhiều!
    Tonkin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này