1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các anh chị và các bác trong hội GPS
    Em là convit_cap_cap, hì hì, là Huy Phong bên huyphong.com và dalatrose.com ạ.
    Thời gian qua nhanh như bóng câu, mới đó mà dalatrose.com nhà em đã tròn trịa một năm tuổi. Nhân kỉ niệm ngày thôi nôi 16/10/2005, em có ý làm quả gặp mặt thân mật, các bác rảnh thì ghé sang nhà em chơi, gấp nhé,
    đăng ký ở đây
    http://www.dalatrose.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=798
    [​IMG]
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cám ơn chú HuyPhong đã có nhời mời. Tiện đây cũng xin có lời cảm ơn đến Huyphong.com và dalatrose.com đã cho anh em tá túc khi mà ttvnol mỗi khi trái gió trở giời!
    thôi thì tứ hải giai huynh đệ , cho tui đăng ký 1 xuất cá nhưn tui . Ngòai ra cũng xin kêu gọi bà con của GPS Club nếu có thời gian thì quá bộ đi dự buổi offline này cho nó thêm phần hòanh văn tráng . Xét câu , Nhiễu điều phủ lấy giá gương là truyền thống của box DL ta, ngòai kia các bác ấy đang người người , nhà nhà đóng góp cho Văn Chấn thì trong ni GPS cờ núp cũng đề nghị các bà con của ít Tiền nhiều gom góp cho cái tủ sách Từ Thiện hòng góp phần nhỏ nhoi mang ánh sáng văn hóa đến cho các em nghèo người dân tộc thiểu số
    mong bà con ta tham dự đông đủ nhé!!!
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt! Đang nhớ Dalat, muốn đi ngay cuối tuần này nhưng vì ngặt chuyện áo cơm buộc trói... Bỗng dưng có cơ hội ngửi mùi nhựa thông non, nghe hương hoa dã quỳ, ngắm lan thủy tiên giữa thành phố ồn ào chật chội này thì thật hay quá. Cảm ơn thịnh tình của Huy Phong, Ducko cũng có nghĩa là Vịt Cạp, người một nhà cả mà, cũng có một phần duyên phận với cao nguyên, xin cho tớ một chiếc ghế đẩu trong góc nhé.
    Tiếc rằng không có cành lan nào cùng mình phó hội, tiếc lắm thay.
    (Em lại say rồi các bác ạ)
    Duck.
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 12/10/2005
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Lan thì chỉ nở ban ngày, mà tớ nghe nói dạo Ducko này chỉ thích ngắm hoa nở ban đêm. Còn gì thú hơn ''Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên'', chỉ cần tìm đúng loại hoa thôi.
    Anh cồ tỉnh anh cồ say,
    Muốn xem hoa nở giữa ban ngày
    Đừng đi Đà Lạt mà ra Bắc
    Đừng lên Hà Nội, xuống Hà Tây
    ________________________________________________
    Em sắp có visa rồi các bác ạ, hẹn cùng về đi cú đúp nhé. Ngày nào cũng được, miễn là đừng lâu quá.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 12/10/2005
  5. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Em sắp có visa rồi các bác ạ, hẹn cùng về đi cú đúp nhé. Ngày nào cũng được, miễn là đừng lâu quá.
    Dzậy thì chúng ta có thể khởi hành vào ngày thứ 5 22/12/2005 cho nó hoành cbn tráng và Bacong lão bà bà cũng có thể tham gia. 1 ngày đi, 2 ở, 1 dzìa. Ai đồng ý giơ tay lên nào????
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến của cháu...
    Hôm qua cháu mới rửa độ vài chục tấm hình đi chấm với GPS cờ núp hè nằm ngoái các bác ạ, vẫn đẹp lắm. Gần năm ruỡi rồi mà vẫn nụ cuời nào ra nụ cuời ấy, tuơi rõ tươi. Chả phải cháu đua đòi gì, nhưng có cái diễm phúc vừa đi, vừa học, vừa đuợc hầu chuyện các bác tài hoa trong cờ núp mình đây, quả ko phải đi đâu, đi với ai cũng đuợc. Nghe tin bác truởng đoàn ta sau thời kỳ "mình ơi, mình ơi mình" với chị nhà đã làm xong thủ tục về quê, cháu quả mừng quá. Kể ra "hối lộ" vợ bằng chuyến Paris, London, rồi đuợc tự do tung hoành ngang dọc, thật cao kiến không gì bằng :P
    Cháu cũng phải đêm 26/12 mới về, éo le quá, mà tình hình là các bác chấm sớm thì phải. Cháu nhớ năm ngoái, giao thừa, đầu Bắc đầu Nam tíu tít nối đuờng dây thép chào nhau năm mới, tình cảm thiệt thắm thiết. Hay các bác ơi, chấm về rồi lại chấm nữa đi, kêu gọi miền Bắc cũng chấm đi, cho cháu chấm với....Bác lytoet lâu rồi không thấy đâu nhỉ, bác thủ lĩnh hội chấm miền Bắc đi vậy...
    Chứ chả nhẽ cháu lại bỏ lỡ chấm lần này chỉ vì máy bay muộn mấy 2-3 ngày thì tội cháu...
    PS: anh demdalat có cái nick trên TTVN buồn cuời quá :)) Chúc dalatrose tuổi mới nhiều sức sống mới. Tiếc quá là tiếc...
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 14/10/2005
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại , cô Toe sẽ có mặt ở HN đêm 26.12, right?
    và bắt buộc phải về nhà trước rồi muốn đi đâu thì đi , right?
    nếu có thể cô báo cho mọi người biết những khả năng cuả cô. Nói Bacong rất quan tâm đến cô đó , cho nên lần nào cũng lưu ý tui hỏi coi time table của cô và chỉ thị cho tui tính lịch trình làm sao để cho cô có thể tham gia được . Bác Gờ Pê Ét sắp có Vísa rồi , thời gian của bác ấy khá linh động ( Có lẽ vậy) nên cô cố gắng báo lịch của mình nhé!!!
    có tin mới nhứt nè
    cô SGH vừa hòan thành cái chấm Mường mán một mình , thật đáng khâm phục và tự hào cho cô bé hạt tiêu này
    sau khi chinh phục cái chấm cô gọi điện báo cho tui liền , có lẽ mai mốt sẽ có bài report trên đây !!!
    cả lớp vỗ tay hoan hô bạn Hương nào!!!
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà !! tiếc quá không đi dự được sinh nhật của website dalat rose của Huy phong . Vespalangbat đã call sorry .Tuy nhiên Huy phong biết không tối hôm qua vespalangbat và BlueSerenade cùng vài người bạn đã khởi hành từ saigon và 5h30 sáng nay đã có mặt tại dalat . Ngồi nghĩ ngơi một chút cả đội sẽ đi vào tà nung thăm hỏi bà con K''''''''ho và làm côg tác từ thiện xã hội gồm lập thư viện và thăm tặng quà nhà trẻ tại đây chuyến đi quá nhiều quà gồm thuốc tây . quần áo .sữa .tập vở .truyện tranh mà chỉ toàn female .. ác nhơn thiệt . Cũng là quê hương của Huy Phong và mục đích cũng tương tự cuộc họp mặt của bạn ngày chủ nhật
    To bác Bacong !! tuyệt vời chiếc GPS là bạn đồng hành với vespalangbat suốt đêm hôm qua với những cung đường chính xác đến lạ lùng !! Hơi nguy hiểm bởi tối hôm qua xe đi và leo đèo trong sương mù
    To: sgh tuyệt quá em gái nhưng anh vespa thắc mắc cớ vì sao người được độc quyền chia xẻ niềm vui chinh phục lại chỉ có bác hailua là sao ..là là làm sao nhễ !!??
    Chúc cả nhà có một ngày chủ nhật vui vẻ bên bạn bè
    Vespalangbat lại chuẩn bị cho chuyến đi đây ..!!!
    CIAOOOOOOOOOOOOOO!!!!
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 15/10/2005
  9. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc sinh nhật, niềm vui nhân đôi
    Suốt đêm hôm trước, trời mưa rả rích, có lúc mưa to và rất to. DDL thầm nghĩ: mưa đi, mưa nữa đi rồi sáng mai tạnh ráo nhé. Ông trời có mắt đấy anh em ạ, sáng nay trời nhẹ lên cao. Những nụ cười, những câu chuyện và cả những bất ngờ đã đến trong ngày sinh nhật DLR.

    Cú điện thoại đầu tiên cho DDL là của anh vespalangbat, anh cũng bận đi làm một chương trình cho các em ở Tà Nung, cùng quê xứ DDL với lời hứa ?oAnh sẽ cố gắng về sớm?. 12h đêm thứ 7 anh lên xe để sáng hôm sau, chỉnh tề trong bộ quần áo là lụa cẩn thận: ?oTôi là vespalangbat, admin website saigonvechai?. Một anh chàng với cái vườn 300 loại cattleya từ Bà Rịa cũng kịp ra với 2 cây cattleya và 1 cây lan xinh 38kg. Với sự có mặt của nhóm GPS, đông hơn cả DDL suy nghĩ, nhóm hoa lan hai đầu bàn, thành viên DLR đã trở thành số ít, nhưng sự gắn kết dường như đã không còn là ranh giới ?onhóm này?, ?onhóm kia?.
    Chỉ vài tiếng đồng hồ, thật khó mà kể hết những câu chuyện đang và đã sôi nổi diễn ra. Câu chuyện anh chàng vassilla hay câu chuyện anh chàng heo rừng khi bị lạc trong rừng đã có 2 điều ước: 1 là được gặp mẹ, 2 là có 1 cái GPS thực sự là những câu chuyện cảm động.
    Tủ sách Ka Đơn đang đứng trước một kì bội thu: tổng kết lại số tiền mà mọi người đóng góp cho tủ sách từ trước ngày sinh nhật và trong ngày sinh nhật đã đủ để mua khoảng 1000 đầu sách. DDL sẽ gom tủ sách hiện tại lại cộng với tủ sách sẽ mua để làm 2 tủ sách: 1 cho Ka Đơn và 1 cho Proh, một xã sát nách xã Ka Đơn.
    Còn nhiều lắm những điều chưa nói hết, DDL vẫn còn đang ngây ngất vì vui. Sẽ viết nhiều hơn. Một lần nữa, DDL xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã đến chung vui và chia sẻ với DDL.
    Huy Phong
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng , SN thành công rực rỡ và Bom Mìn cũng là bội thu với cơ man nào là Máy KTS đời mới , đặc biệt Lão hội trưởng bữa nay trình làng con D50 mới cóng ( nghe đâu tới hơn 1000 đồng , Zữ thiệt!)
    thêm nữa , khá nhiều thành viên trẻ đẹp của Hội Hoa Lan muốn được tham gia cùng GPS Cờ Núp âu cũng là Hữu duyên thiên lý nên tao ngộ tương phùng
    việc này trăm sự do Lão bà bà hội trưởng chúng em quyết thôi ạh
    Nhưng cho em xin có vài ý kiến nhỏ , E muốn xin phép Lão hội trưởng cho phép em được "Đâm" lão 1 phát ah vì bữa nay E thấy Lão hội trưởng được nhiều quá còn chúng em thì hổng có gì, vậy E sẽ Bốt vô đây hay bên phòng trưng bày ?
    Kính lão hội trưởng xem xét giúp em sớm , BOM MÌN mà để lâu thì nó xịt mất ạh!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này