1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai ơi, bác làm em là người trong cuộc mà còn cảm động đậy quá chừng đây. Đúng như bác nói, cái lễ hội hoa là em không tham gia được rồi, mấy chỗ có bông hoa xinh đẹp thì em không dám héo lánh đâu ạ. Phần vì thời gian hổng được t háng rộng ngày dài, phần thì chắc bác cũng hiểu, cái số em chỉ được đi mấy chỗ vùng sâu vùng xa thôi ạ.
    Lần rồi vì đi Lào tốn nhiều thời gian quá mà suýt bị cấm vận, không cho về Vn đó bác. Lần này về phải đi thăm vợ con thằng bạn vì nó mới qua đời. nên thời giờ càng trở nên eo hẹp.
    Không biết ''''Eo hẹp'''' dịch ra chữ Hán là ''''tế yêu'''' có ổn không ạ. Eo = yêu, hẹp = tế, có phải vậy không anh Ducko. Anh Ducko Hán rộng nho thâm đừng liên tưởng tới bài thơ eo hẹp nhé.
    Mấy câu vần vè của em mà cũng được bác Hai nhớ tới làm em phê quá. Sơn gì chứ sơn Bạch Tuyết thì em mua dung môi về rửa cái một bác Hai ôi.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 06/11/2005
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chú ý
    Theo nguồn tin hành lang vừa nhận đc thì bacong do chọt GPS hăng say quá nên bị tai nạn lao động : có khả năng tay phải ngưng chọt 1 thời gian
    Kính báo các bác có liên quan ghé thăm an ủi ạh
    Tối nay em dzôt qua trước
  3. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hội truởng bacong nhõng nhẽo quá ... em send msg cho các chiến hữu thiếu chữ Ngón hè hè ... thưa quý vị rất nhiều tiết mục ăn chơi nhảy múa những ngày cuối năm .Sự chọn lựa và "thống nhất tinh thần đồng đội" rất cần để có chương trình chấm của GPS group ( bởi em còn tính toán tham gia thêm các tiết mục khác )
    Vậy chúng ta đi chấm đúp !!?? Okie xin cho ngày tháng khởi hành . Tiến lên đoàn viên .
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở nhà chăm sóc hội trưởng thế nào mà để bác bacong máy mó vào những chốn hang hùm nọc rắn mà ra nông nỗi như thế. Thôi em cung mượn lời bà chúa thơ Nôm nhắn nhủ hội trưởng rằng:
    Này này em bảo cho bà biết
    Chốn ấy hang hùm chớ mó tay
    Bảo trọng bảo trọng.
    ______________________________________________
    Các cô các bác nào xung phong làm ban tổ chức đi, định ngày lành tháng tốt để em còn tính.
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các bác mỗi lúc đi lại nơm nớp lo bác gái trái gió trở mình. Em thấy như Cooky là hay nhất, lấy vợ trong hội, đến lúc mình đi hắn cũng vác bụng đi theo. Mai mốt em lớn em cũng bắt chước anh Cooky
    Bác GPS càng ngày càng thâm, bác thâm qua em chịu không nổi. Ai đời lại đem tế yêu và Hán rộng ra làm vế đối thì có chết người ta không chứ! Tế yêu em miễn cưỡng đối bằng phúc hậu vậy, nghĩa thì tạm ổn nhưng âm thì sai bét nhè. Đến như Hán rộng thì bó tay. Đành thỉnh tiên sinh tiên đối thôi ạ.
    Bác Bà còng không hiểu hí hoáy thế nào mà cua nó kẹp gãy béng ngón tay, không biết có còn chỉ trỏ điều động anh em được không. Ngày tháng cận kề rồi, em cũng rất mong trốn sếp lộn phòng đi chấm cùng các bác, các bác gom góp nhân lực lại làm cú hoành tráng đi ạ ?
    Kính,
    Duck
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng cái chấm Phú Quốc rồi các bác ạ. Mấy anh chị Na Uy đã làm nó xong từ hôm 23 tháng 9 rồi, mà toàn là những người đi chấm lần đầu nhé.
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=11460
    [​IMG]
    Đấy, tình hình quân dân toàn bị "lật lọng dễ sợ" với "nghịch dại" với " tế yêu" với bận công tác xã hội thế này, trộm vía chứ, em e có khi từ giờ đến 24/12 năm nay chấm đúp Bình Định, Phú Yên cũng không còn cho ta mần đâu.
    Thật chứ em buồn quá cơ, toi gạo toi cơm rồi. Có mà cơm không ăn gạo thằng khác ăn ấy ạ, không có chuyện cơm không ăn gạo còn đó đâu
    Đề nghị anh gps cho biết lịch cụ thể đi nào. Em chẳng biết giữa tháng là ngày nào cả.
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 10/11/2005
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được cái email từ Confluence, nội dung như sau:
    Dear GPS,
    This is an automated message from the Degree Confluence Project, sent because you asked to be notified about visits by other members to confluences that you have visited.
    Sgh''s visit to 19?N 102?E is now up on the site.
    You can see all the details about this confluence using this link:
    http://www.confluence.org/confluence.php?lat=19&lon=102


    Có lẽ nên tổ chức chuyến đi vào khoảng Noel hoặc Tết Dương lịch, khi mọi người có thể tranh thủ các ngày nghỉ vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Các bác, các cô họp hành rồi ra nghị quyết để em còn biết đường mà chấp hành.
    Kế hoạch của em như sau: về Cam Ranh thăm thàng bạn mới qua đời, sau đó đón xe đi tới chỗ hội quân luôn. Lịch của em sẽ là ngày hội quân trừ x (với x = số ngày ở CR)
    Lần này về An Nhơn, Bình Định là quê hương anh em Quang Trung Hoàng Đế nên chuyến này phải hành quân thần tốc mới được.
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em giơ tay xung phong phát biểu ạ. Sau khi nghiên cứu lại bản đồ, em thấy anh em ta nên xếp thứ tự thế này : Bình Định trước, Phú Yên sau.
    Đây là lịch trình đề nghị :
    Ngày 1: 7h tối khởi hành từ ga SG đi Diêu Trì - Bình Định. Ăn cháo gà và ngủ đêm trên tàu.
    Ngày 2: 7.00AM đến ga Diêu Trì.
    Một tiếng cho ăn sáng,chỉnh đốn hàng ngũ, văn ôn võ luyện trước khi vào đất Tây Sơn
    8.00 lên xe ( đã được đặt từ trước) đi cái chấm 14E109E. Cứ coi như là mình mất nguyên một ngày cho cái chấm này.
    Nếu còn thời gian, sẽ ghé Bảo tàng Quang Trung.
    Quay về ngủ đêm, ăn chơi nhảy múa ở Tuy Hoà.
    Ngày 3: 6h sáng khởi hành đi chấm Phú Yên. Chấm BĐ em không chắc chứ PYên này em nghĩ chắc chỉ đến khoảng 10b sáng là xong thôi.
    Đi Ghềnh Đá Dĩa và ăn trưa ở đầm Ô Loan. Oằn tà là vằn ở đây đến 4h chiều, quay về Tuy Hoà
    Em chưa check lại lịch tàu từ Tuy Hoà về SG, nhưng nếu đi xe ô tô thì có xe Thuận Thảo, 7h tối xuất phát. Giá vé 125.000.
    Ngày 4 : 5h sáng các bác đã có mặt ở SG rồi.
    Như vậy nói dông nói dài thành ra đến 4 ngày, chứ thực ra ta chỉ bên nhau có 2 ngày trọn vẹn
    Em cũng xin đề xuất luôn ngày khởi hành là 7h tối thứ 6, ngày 23 tháng 12. Theo như lịch trình trên, sáng sớm thứ hai, anh em ta đã có mặt ở SG rồi, vẫn còn kịp thời giờ về nhà ngủ nghỉ trước khi đi làm
    Hy vọng với lịch trình này, Blue có thể thu xếp công việc để oằn tà là vằn cùng anh em, anh hailua có thể "lật lọng" mà xin được visa.
    Mong tin mọi người !
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em xin đầu quân theo nữ tướng về đất võ Tây Sơn. Mới xuất chiêu là đã có chương trình cụ tỷ rồi, đáng mặt anh hào nước Nam quá.
    Em cũng nghĩ là nên đi An Nhơn Bình Định trước, bỏ túi cái này làm vốn cho nó chắc. Lúc về ghé làm quả Tuy Hoà. Nếu còn sung thì làm luôn cái Ô Kha. Không biết bác Hai có nghe hai chân ngứa ngáy, chẳng rõ bác Gà có thấy hai cẳng rộn ràng chưa ?
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 11/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này