1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính: Chỉ có cái chấm 14N109E là đồng bằng thôi, chấm 13N109E nằm quanh trong một khu vực đồi núi cao độ có chỗ đến 300m. Tuy nhiên "Đèo cao thì mặc đèo cao, đèo mà cao quá ta đi đường vòng - dô ta dô tà".
    Duck
  2. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hehehe các chiến sĩ nhà ta dạo này lên tay wá sá, đọc bản đồ topo pheo pheo, tính toán đường đi nước bước dzô cùng chu đáo Thế lày thì em xách dép chạy theo có mà xì khói. Hy vọng chuyến đi thành công tốt đẹp
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô cục trưởng Ducko
    Lên tay nghề đọc bản đồ pheo pheo
    Cooky xách dép chạy theo
    Chạy ra đằng trước khói phèo đằng sau
    Đèo cao thì mặc đèo cao,
    Đèo mà cao quá ta leo đường vòng
    dô ta dô tà
  4. AnhTiti

    AnhTiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các Bác Kính mến!
    Thế là các Bác sẽ khởi hành vào ngày 23.12 (ấy thế mà em cứ hy vọng là sẽ không sớm hơn ngày 25.12 hoặc cận đến ngày 31.12) Và thế là em lủi thủi một mình rồi - thật ra thì trong những ngày đó, em cũng phải đi công tác ra miền Trung...
    Các Bác đi chấm, thì việc "hóng hớt" xin dành cho phe ở nhà nhé...
    Chẵng dấu gì Em cũng muốn xin "hóng hớt" một chút...
    1. Danh sách Đoàn chúng ta chỉ mới có 7 người (trước mắt)
    2. Các Bác dự kiến chi phí di chuyển bao gồm 600.000 cho vé tàu hai chiều + 2,2triệu cho xe 15c di chuyển - vị chi khoảng tiền di chuyển là 900.000đ/pax (các chi phí còn lại về ăn nghỉ chừng 300.000đ/3,5ngày phải không?)
    3. Em đã liên hệ với chị chủ doanh nghiệp Thuận Thảo và chắc hẳn rằng không thể dưới giá 2,5t vì Thuận Thảo phải sử dụng xe hai lượt (dù mình sử dụng có một lượt), cơ bản là TT chỉ bố trí xe chuyên tuyến đường dài "liên tỉnh" chứ không "cận tỉnh".
    => và em cho rằng ta có thể kiếm một chiếc xe với giá 5tr cho khoảng thời gian đó và cơ bản là xuất bến từ Tp.HCM (với nhiều lợi thế về vận chuyển cũng như có người khởi hành giờ chót - bởi lẽ đối với các bạn chúng ta, vấn đề không phải là tiền mà là... "vàng" để theo được một chuyến đi, giờ chót ta có thể có thêm anh em tham gia lắm chứ)
    Để khởi hành từ tp.HCM thì em xin "hiến kế" một lịch trình như sau:
    + Ngày 23.12 - SAIGON - QUYNHON
    17g30 khởi hành, dừng chân ăn bữa khuya tại Ninh Thuận hoặc Cam Ranh, tất cả ngủ trên xe - Tốc độ trên dưới 60km (có chỗ sẽ khá hơn) - Trời tối cuối tháng, xe chạy thấy đường tốt hơn có trăng
    + Ngày 24.12 - QUYNHON - TUYHOA
    7-8h00 - Sau 710km, mọi người sẽ đến với thị trấn Ngô Mây, nằm trên QLộ1 cách Quy Nhơn 45km về hướng Bắc (nên đi vào trị trấn Ngô Mây bằng ngã ba đường tránh phía Bắc).
    Ghé vào Ks Nguyên Nhật, số 444, Quang Trung (056850361) thuê một phòng ngắn hạn (ban ngày) với giá 70.000đ - ta có thể rửa mặt, ma-ki-dê, vệ sinh... cũng sẽ dành chỗ cho buổi trưa về.
    Ăn sáng ngay trước mặt chợ, bên trái ks chừng 100m có một... quán nhậu và cơm
    - 9h, tất cả lên xe, từ ks đi về phía Bắc 1km (gần vòng xoay đường tránh) có một ngã ba, quẹo trái theo ngã ba đó, đường beton êm ái, chừng 10km sẽ tới thôn Thuận Nhất, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn - Nơi có cái chấm mang tên 14N109E
    - 12h30, sau khi... nhậu nhẹt, chếnh choáng, nhớ trả tiền phòng ks, tất cả lên xe xuôi về phía Nam, sẽ có một con đường đi vào sân bay Phù Cát, đó cũng là đường tắt đi Phú Phong, mọi người sẽ đi bên cạnh phía Nam của Sân Bay (đường xe du lịch 45c đi được) và chừng 15km sau ta sẽ xuất hiện phía sau của Bảo tàng Quang Trung - tham quan ghi chép và xem Trống trận Tây Sơn xong là chừng 15g30
    - Theo đường 19 về Quy nhơn, xuôi theo đường biển, ngắm cảnh, tới vòng xoay gần Resort Hòang Anh Gia Lai thì quẹo trái, nhớ ghé thăm Mộ Hàn Mặc Tử trên Đồi Thi Tao - rồi sau đó theo đường đèo mới sát biển mà chiêm ngưỡng cảnh Bãi Bau, Bãi Bàng... 34km nữa trước khi bước vào thị trấn Sông Cầu (1km) thì bên trái có Quán ăn Thanh Đạm, chủ quán là anh Hàn Hải, sẽ làm cơm nóng canh sốt thật tươi với giá phải chăng (057875251 - 0914004544)
    Áng chừng lúc đó là 18h, sau đó mọi người sẽ đi thêm hơn 50km nữa về tới Tuy Hòa, khách sạn Hương sen ngay Quốc lộ sẽ đón khách với giá 150-200000đ/phòng (có thể ở mini ngay bên xe củ, giá mềm hơn nhưng có khá nhiều "người quen"!!!)
    Một buổi tối Noel sẽ tưng bừng nếu như mọi người có mang theo giày vì KDL Thuận Thảo có tổ chức một discothèque rất lịch sự với giá cả thật bất ngờ (không như ở chuỗi W., N. ở tp.HCM đâu nhé! - và đặc biệt, các bạn sẽ diện kiến các "tài phú" Tuy Hòa đều có mặt ở đây)
    + Ngày 25.12 TUYHOA - TPHCM
    Sáng thức sớm, ăn sáng, cafe tại KDL Thuận Thảo - trả phòng ks, mọi người đi về phía nam, qua cầu Đà Rằng củ (1111m) chừng 6km có một ngã ba Phú Lâm, quẹo phải, đường tốt, thẳng tiến hướng Tây 40km sẽ tới thị trấn Sông Hinh, hình như qua trị trấn 5 km thì tới thôn Chí Thân và thôn Hà Giang của Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh (nghe đâu ở đây phải theo một nhánh đường 645 củ thì phải) và thế là mọi người sẽ... ăn nhậu tại thị trấn Sông Hinh sau khi chấm em 13N109E (theo mình, thì nên nhịn một chút để khi quay về chừng 70km sau thì ta có thể tham quan Vịnh Vũng Rô và nhâm nhi đồ biển ở một cái quán "cóc" của cảng cá Vũng Rô (mọi người sẽ hơi giật mình khi thấy ở đây có một khu toàn nhà... 2 tầng!!!) - hoặc sau đó còn một nhà hàng Cổ Mã ngay biển Đại Lãnh...
    15h còn đang ở cách Nha Trang 80km, thì chắc về Sài Gòn vào khoảng 6h sáng ngày 26.12 - hôm trước em đã rời Nha Trang từ 21h và 5h45 sáng hôm sau em về tới Sài Gòn (có điều em đi xe... DH88)
    Chúc mọi người dzui... Ôi! giá mà em được đi theo nhẩy! Bác Bacon, Hailua sao không đi vậy trời (Hai bác có ý định đi lần khác cho em theo với được không?)
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghiên cứu ý kiến ý cò của chiến binh đất nung Anhtity coi, em thấy cũng có Ný đó!
    hay là ta lại gọi cho Lớp Trưởng của mình nhỉ! tay này vẫn chưa get được Vía đi Mỹ , nên hổm giờ cũng nhấp nhỏm call cho Lúa tui mấy lần hỏi " thế KH cuối năm các bác đi chấm ở Bình định có đi K?"
    đi với lớp trưởng thì có cái hay là tay lái khá Lụa ( đã kiểm nghiệm qua chuyến Pley Ku vừa rồi), tánh tình zui zẻ , hổng có gây lộn như chuyến đi Muờng Mán năm kìa , thêm cái nữa , là trên đường đi co 1bất chợt hứng lên muốn ghé đâu thì ghé , vô tư luôn, miễn là , các anh các hị uống thì cho tui uống cùng , vậy thui!!!
    nào các bác , nghiên cứu thủ coi!!!
  6. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch thi? raát hay nhưng có hai lý do đê? lo lắng:
    1. Sức kho?e. Đa?nh ră?ng nha? ta ai cufng kho?e như Rhino110 nhưng ha?nh quân trên xe hơi liên tục như vậy e ră?ng cufng phơ? phạc đấy ạ.
    2. Sức kho?e. Saigon - Quy Nhơn Quy Nhơn-Saigon trong hai đêm e ră?ng lớp trươ?ng lưu ban mất !
    Vậy bác Hai có thê? na?o dọ ý lớp trươ?ng xem bác ấy có ca?y nô?i lộ tri?nh như vậy không?.
    Kính,
    Duck
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Một đèo, một đèo,... lại một đèo
    Bản đồ ta cứ đọc veo veo
    Bảy trăm cây số: anh nào sá
    Rằng núi, rằng sông: chị vẫn trèo
    Đường xa vạn dặm, người nhấp nhổm
    Bận bịu trăm chiều, kẻ cố đeo
    Hai trăm năm lẻ - mùa xuân ấy (*)
    Hậu thế bây giờ muốn học theo
    ----------------------------
    (*) Là mùa xuân năm 1789 khi Quang Trung có cuộc hành quân thần tốc ấy chứ không phải chuyện cách mạng tư sản Pháp đâu ạ
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 12/12/2005
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Claymore đang chờ kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý lần nay.
    hy vọng là mọi chuyện xuôi chèo mát mái
  9. quynhnt04

    quynhnt04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác!
    Em đã lẳng lặng theo dõi các cuộc trưng cầu dân ý nóng bỏng vừa qua để xem bản thân có đủ điều kiện tham gia chấm tiếp hay không. Em lại trưng cầu dân ý thêm 1 lượt nữa. Lượt này có liên quan chặt chẽ đến bản thân em
    Em tính sẽ đi như thế này:
    * Ngày 24Dec (máy bay): 11h45 - 15h10: Hà nội - Quy Nhơn (Các bác hoàn thành cái chấm ở Bình Định xong thì cho em quá giang ạ)
    * Ngày 26Dec (tàu hoả): có 3 chuyến từ Tuy Hoà về Hà nội
    + 23h (bao nhiêu phút đó em ko nhớ rõ)
    + 0h
    + 3h
    3 chuyến tàu này lịch chạy rất nhố nhăng. Các bác xem giúp em xem chuyến về nên đi thế nào thì ổn ạ?
    Cám ơn các bác
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em đi như vậy thì phí quá !! Em có thể đổi ngược lại, đi tàu vào Diêu Trì tối 23/12 sáng sớm đi chấm cùng cả nhà rồi tối 25 đi máy bay từ Tuy Hòa ra (Nếu có chuyến - anh không biết có hay không), nếu không có chuyến thì đi xe tối từ Tuy Hòa vào Nha Trang, sáng 26 bay từ Nha Trang ra HN. Em thử nghiên cứu lại lịch bay và lịch tàu xem co thực hiện được không? Mất công ngàn dặm mà bỏ một cái chấm thì phí lắm!
    Thưa cả nhà, thời gian đã rất cận kề, chúng ta lại đi trong mùa cao điểm của tàu xe nên cần chuẩn bị sớm nếu không sẽ hỏng bét. Em thấy số người đi ít, lại thêm có cái nhà máy đang sản xuất GPS đi cùng nên có lẽ phương án đi / về bằng tàu lửa là tốt hơn cả ? Em rất cần các bác xác nhận trong hôm nay và ngày mai các thông tin sau đây:
    1. Các bác trong danh sách chính thức (không kể Claymore vì không đi từ SG) xin xác nhận là chắc chắn đi giùm em.
    2. Bác GPS có bị trở ngại gì không nếu vẫn giữ kế hoạch đi 23/12 về đến SG 26/12? Và bác có xuất phát từ SG với mọi người không?
    3. Bác Hai có liên lạc được với xe 15 chỗ ngoài Bình Định như đã nói lúc trước chưa?
    4. Có ai ngoài danh sách chính thức muốn tham gia nữa không?
    Xin cảm ơn mọi người, và em xin tứac nhận: Em sẽ chắc chắn đi !
    Kính.
    Duck
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này