1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này sẽ có vài thành viên saigonvechai cùng đi với GPS group . Phuơng tiện sẽ là những chiếc scooter cổ lổ vechai.com . Nghĩ rằng bác bacong hay cooky mở một lớp cấp tốc sử dụng GPS cho bà con tham gia có chút kiến thức để đam mê ( cứ nhìn em SGH thì biết )
    Tiện thể cho vespalangbat spam quảng cáo một chút và nhờ bà con trong này giúp
    http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=106&PN=1&TPN=1
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    GPS.
    Có những ai thích hoặc muốn tìm hiểu GPS ở Hà nội không?
    Đang có dự kiến tổ chức một cuộc thi GPS đây, chờ ý kiến các bạn
    Bạn nào có thì loa loa nhé!
    Trong TBG có những người sau đây:
    Tabalo
    Thaoia
    Johny
    Lytoet12
    Vuhn
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này ko nghe mọi ng nói gì cả, ko biết tình hình ra sao rồi... Kế hoạch sơ đã có, em chỉ muốn hỏi về kinh phí dự trù để em chuẩn bị chứ đi tay ko thì chết... Với lại hỏi để biết chắc em có đc ai cho đi ké ko, ko thì em lại phải kiếm chỗ khác bon chen chứ em quyết ko ở lại HCM vào lễ 30/4 muh hít khói bụi >_<
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ an tâm đi, theo đúng KH mà mần thui!
    theo thông lệ của GPS cờ núp thì , đã nói là đi hà
    chỉ có điều cách ngày đi lối chừng 2 tuần lễ sẽ có những bài bàn chi tiết với những Plan cụ thể
    Cooky đã load về đuợc 1 số bản đồ rồi!
    nếu bạn thực sự hứng thú với chuyến đi này thì chờ tới trung tuần tháng sau , mình sẽ bàn chi tiết nhá
    chúc vui!
  5. bamboovn1

    bamboovn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi Tuy Hòa , Phú Yên thì các bạn nên ghé thủy điện Sông Hynh , hoành tráng lắm đấy , cảnh leo lên núi để đến bờ kè rất đẹp , quê mình ổ Tuy Hòa .
    Cho mình hỏi các bạn đã quyết định đi bằng phương tiện nào chưa ? topic dài quá mình đọc chưa hết ..... nếu có thể mình xin đi cùng.
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !!!
    Em đang ở toạ độ : N29.39.485'', E91.07.014'' ; cao độ 3752m
    Từ giờ đến ngày GPS club múc nước Tuy Phong cũng chẳng còn mấy nhỉ. Em giờ xa xôi rồi, chẳng biết lúc các bác múc nước em đang ở toạ độ nào.
  7. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em SGH dạo này lên tay nghề rồi Bác nào vào confirm phát em í chính xác đang ở đâu được không ạ?
    30/4 này em đành ngậm ngùi ở SG hít bụi rồi
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư về, lá hát: mùa Hè, có những chân trời xanh thế....
    Trời xanh, biển xanh, con đường dường cũng xanh, nôn nao vũng Tuy Phong quá. Lại vi vu, lại dập dềnh, lại bập bùng... nhiều , rất nhiều hứa hẹn nơi cái chấm đã một lần lỡ hẹn. Xin có vài lời nhắc chung với các bạn có dự định cùng tham gia chuyến đi nhưng di chuyẻn bằng xe máy như sau:
    - Về thời điểm xuất phát: phải sớm hơn đoàn xe hơi ít nhất nửa ngày.
    - Về xe (Có bạn đã hỏi xe thế nào thì đi được): Xe nào bạn chắc chắn là có thể chạy ổn ở tốc độ 60km/h và chạy 600km không sợ nằm đường là đi được.
    - Về chuyện người-không-xe và xe-không-người (Có bạn gái than không mang xe đi được): Chúng ta không có "Ban tổ chức", các anh em cùng họp lại và đi, vì thế nên các bạn tự tìm cách sắp đặt với nhau cho hợp lý. Các bạn nào định đi và tình trạng xe cộ thế nào thì post lên một dòng để mọi người dễ sắp xếp với nhau. Theo chỗ Ducko biết thì hiện nay đã có nhiều người sẵn sàng lên đường rồi đấy.
    - Về đường đi: hẳn nhiều người sẽ đồng ý rằng đường QL1 quá nhàm chán rồi, vậy sao không chọn một cung đường khác để đi? Đường nào chả về Phan Rí cửa? Ducko có một phác thảo như sau:
    Chiều ngày 28/4 (Một ngày trước ngày đoàn đi xe hơi xuất phát), đoàn xe máy khởi hành từ SG đi Bình Châu theo lộ trình qua phà Cát Lái, theo đường 769 (hay 796- quên mất) ra Long Thành, theo QL51 đến Bà Rịa, theo QL55 đến Bình Châu, chui ra biển Hồ Cốc nghỉ lại đêm ăn nhậu đập phá. Sáng sớm tắm biển Hồ Cốc, lên đường ra Hàm Tân. Từ Hàm Tân lại men theo đường bờ biển ra Phan Thiết. Từ Pha Thiết theo đưởng bờ biển vào Mũi Né. Nghỉ trưa ở Phan Thiết hoặc Mũi Né tùy tình hình. Đoạn từ Mũi Né ra Phan Rí cửa có chút khó khăn cần hỏi thăm anh em trên giang hồ: Có đường men biển từ Mũi Né ra Phan Rí cửa hay không, ai biết xin chỉ dùm. Nếu không có thì ta vòng qua Bàu Trắng (Bàu Sen ?) ra Chợ Lầu đi đường QL1 ra Phan Rí. Chắc chắn sẽ đến nơi trước đoàn đi xe hơi, do vậy sẽ chuẩn bị luôn chỗ nghỉ cho cả đoàn.
    - Chuyện chi phí thì ngoài tiền ăn ngủ xăng xe còn tiền thuê tàu ra khơi nữa, cái này phải chờ bác Hai liên hệ.
    Mọi người ai có góp ý gì xin vui lòng bàn bạc.
    Duck
  10. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ducko ơi, ở Tuy Phong ngoài ra biển thì ko biết có chỗ nào chơi nữa ko? Tớ rất khoái vụ đi thuyền cao tốc ra ngoài biển trong chuyến này, và có lẽ sẽ đăng ký phương án xe máy.
    Nhưng đúng là chúng ta nên chủ động tìm 1 con đường đem lại cảm giác khám phá nhiều hơn, hoặc là chạy xe buổi tối chăng? Chẳng hiểu tại sao bây giờ nghĩ tới chuyện cưỡi con ngựa sắt già yếu đi về vài trăm km quốc lộ 1 thì trong người tớ cảm thấy lười nhác và uể oải quá - sinh khí trước đây dường như đã về nơi nào mất rồi.
    Ducko cứ đứng ra làm ban tổ chức đi, tớ nghĩ là cũng nên có người đứng ra chỉ đạo và cổ vũ mọi người mà.
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 03/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này