1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy thích chấm thì ít, thích mút thì nhiều em ạ. Cho nên chuyến đi này bác chỉ cho người thích chấm đi thôi, ai thích mút thì ở nhà
  2. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con cũng đề nghị một vé đi Noel, đi Noel dễ hơn tết Tây nhiều các bác ạh. Tết Tây con phải ở nhà với gia đình thôi.
    Tồ chức Vote đeeeee.......Con ủng hộ Noel.
    Còn ai chấm ai mút cứ việc, hehe, con là con giải quyết cái chấm, từ từ gòi con sẽ mơ tới cái chấm giữa đại dương.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hơ, cứ như sắp có đánh nhau to thì phải? Sợ quá! Thôi thì ai cho con nghỉ ngày nào thì con xào ngày í vậy...đời con nó khổ
    Hehhe, bà con chờ B.S kể chuyện cái chấm tuyệt vọng ở Đà Nẵng nhá. Bây giờ còn phải ngâm cứu kịch bản, xào nấu hình ảnh rồi mới lên phim được.
    Chào tổ chức em lại phánh đây ợ!
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sơ kết
    Tết Tây: Yến điệu, Hai lúa,
    Nô en: Đức co, Sờ gây,
    Thích thì chiều: Bờ lu.
    Hay là:
    Yến điệu, Hai Lúa Tết Tây,
    Sờ gây, Đức co Nô én
    Thích chiều tới bến Bờ lu
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tui thì bữa mô cũng Okie hết, Nông dân thì ngày nào hổng nhậu? tuỳ thuộc vô các bác đi làm thui!
    dưng mà phải chốt lại đi! chớ bàn tới bàn lui hoài , còn nhiều việc phải mần cho tới lúc di nữa đó
    đi tới Cà Mâu khoảng 400Km mà tính cả đi cả zìa chỉ có 2 ngày ngó bộ hổng ổn rồi bác GPS à! tối thiểu phải 3 ngày. còn nếu muốn ghé Tràm Chim chơi hay U Minh ăn thịt rắn thì phải thêm 1 ngày nữa đó
    có ai nhanh nhẹn đứng ra làm ban tổ chức zùm cái nhỉ !!!
    mấy chiến hữu dạo nọ to kèn sao dạo này hổng thấy ai lên tiếng hết trơn zậy?
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoái đi chấm lắm, lại còn vụ đi tràm chim càng sướng tợn, dưng mờ quota của em vô Sì Gòn quá hạn từ đời nào rồi các pác, hic
    Vì vậy, các pác cùng các chiến sĩ cứ tự nhiên alôxô nhau đi ạ.
    Hay là để em thiết kế chương trình cho pà con, rồi pà con cứ thế lên đường, tài chính để em Blue Thích thì chiều nhà ta giữ két và chi tiêu, phỏng ạ?
  7. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới tìm thấy cái link này, nằm trong Website của Cơ quan do thám không gian của Mỹ.
    http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntyfile/vm.zip (chú ý: file hơn 6MB)
    là 1 file text có thể import vào trong excel để tạo ra 1 database khoảng hơn 60 nghìn điểm mốc ở VN. Sau khi đã import vào XL bằng delimited rồi thì có thể xem chú giải về thông tin ở đây.
    http://earth-info.nga.mil/gns/html/gis_contryfiles.html
    Có database của tất cả các quốc gia ở đây
    http://earth-info.nga.mil/gns/html/cntry_files.html
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là đã có nhà tổ chức rồi. Yến điệu xúc tiến công việc tổ chức đi thôi. Gút lại Tết Dương lịch nhé, Noel này tớ phải đi ăn đám cưới rồi.
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chào tổ chức em đã trở về ạh. Báo cáo sơ qua cái tình hình đi chấm cho tổ chức hay. Resize lại cái hình một phát không thì nó hoành tráng quá độ
    Nếu như trước đây đồng chí claymore đã làm tập 1 bộ phim "Tuyệt vọng trước cái chấm" thì hôm nay là tập 2 ợ. Đây, xin giới thiệu phóng sự ảnh:
    TUYỆT VỌNG TRƯỚC CÁI CHẤM (Tập 2)Sau một thời gian hẹn hò ỏm tỏi rồi mưa rơi, gió thổi suốt mấy đêm ngày, khiến các chiến sĩ bao phen huỷ bỏ kế hoạch cuối cùng nắng cũng hưng hửng. Nào xung phongggggg!
    Hẹn nhau trước rạp hát, nhưng khỉ gió thế nào người ta lại đập mất cái nhà hát. Nhưng không hề gì, alô một phát, lên đường.
    Trước hết ghé vào nhà sách mua cái bản đồ Đà Nẵng, sau đó vừa đi B.S vừa học tập cách sử dụng GPS. Quả Etrex basic gì gì đó.
    Lẽ ra đến chân núi thì có ôtô đi lên, nhưng trời lạnh lẽo chả ma nào đi núi nên ôtô ứ chạy. Thế thì đi xe máy lên vậy. Đồng chí claymore rất cẩn thận vác theo nước, bánh, sữa...sau này B.S mang về nhà một mình ăn hết
    Đây, đường vào, đội hình vô cùng khí thế:
    Sau đó là ngoằn nghoèo theo con đường đèo để lên đỉnh Bà Nà. Càng đi càng lạnh và sương càng mù, có vẻ rất rùng rợn
    Không sao cứ đi tiếp, he he chỉ còn cách có vài trăm mét đường chim bay bay nữa là thấu, dừng xe lúi húi dòm đường, đây, chỉ còn 380m nữa là tới:
    Nhưng vấn đề là chim thì cứ việc bay, còn chúng ta là người, chúng ta phải lội bộ, lội bộ theo hướng cắm đầu xuống vực, quang cảnh đường đi nó vầy đây:
    Còn đây là đồng chí claymore, giá như mà lùi thêm mét nữa thì cái hình nó đẹp lắm đồng chí ạ
    B.S rất hăng, cứ đòi đi bằng được. Mặc cho cái cô ở biệt thự Hoàng Lan vừa quét sân vừa hăm doạ:
    -Lạnh thế này mà đi khảo sát à? Vắt xanh vắt vàng nhiều lắm
    -Rắn à? Làm sao biết được...
    -Đường à? Làm gì có đường! Vực...
    Thấy B.S hăng quá, bác claymore cũng phải hăng theo, nhưng bác này có vẻ sợ vắt phết! he he B.S chưa bị vắt cắn bao giờ thảo nào chả sợ gì mấy! 2 anh em nhảy.. xuống cống, chả là định theo suối mà xuống dưới. Cơ mà cây cối rậm rì, lại còn gai đâm tua tủa...Thôi thì tránh ...gai chả xấu mặt người. Lại hì hụi leo lên. Tức anh ách! Nói vậy chứ cũng ráng mò xuống dưới một tí, thế này đây trông cũng hoành tráng lu bù:
    Xuống thêm tí nữa, nhìn lên nó thế này này bà con:
    Thôi thì lại leo lên, không đi được chấm thì xàng xê đỉnh Bà Nà, đây, lang thang biệt thự đổ nát:
    Phi lên đỉnh luôn, người mẫu đứng sát vực không run mà sao phó nhòm tay máy lắc lư thế! B.S sắp bay xuống núi đây:
    Chán rồi thì xuống núi nhỉ, vớt vát bằng cách rà GPS tìm đường vĩ tuyến 16 độ. Nó đây, sau một hồi vác máy chạy tới chạy lui (cứ đúng lại sắp chụp hình thì nó lại nhảy số!)
    Xuống núi thấy nắng hửng lên rồi, B.S máu me, hay là đi lại cái đường ngày xưa claymore đã từng tuyệt vọng nhểy? OK hội ý chớp nhoáng, đồng ý tức thì.
    Hehe, vượt bao đường đất, đường nhựa, xe tải, xe cày cuối cùng cũng cắm đầu leo lên núi. Đường đi cứ gọi là chính xác theo hướng mũi tên trên GPS, khấp khởi mừng thầm! Nhưng rồi đùng một cái, B.S phát hiện ra sao mà nó trẹo trèo quẹo cái đường đi vầy nè trời. Đồng chí claymore vò đầu bứt tóc " Chắc lần trước vô lộn data nên nó mới ra số gần thế" lần này cứ gọi là xa tận đâu! Ehe, thôi thì đành tuyệt vọng tập 2. Đây, đường lên cái chấm thế này đây, tí xíu đằng kia kìa mọi người ạ:
    Cơ mà muốn leo lên cái núi xa xa kia thì lội qua cái suối gàn gần này đã. Làm ngay quả hình "bên suối tréo chân", trông cũng tàm tạm:
    Đang hí hửng thì oành một phát GPS hết cờ bờ nờ nó pin! B.S hú vía, xém xí lúc nãy hùng hổ đòi leo xuống vực thì chết luôn dưới í vì cóc biết đường mà lên, ôi giời ơi, may vật!
    Trước khi GPS chết hẳn vẫn còn kịp quẫy đạp được một phát kinh tuyến 108 độ, nó đây:
    Tình hình là thế, hy vọng tập 3 nó sẽ không tuyệt vọng nữa. Bà con anh em máu máu lên cái, hôm nào ta tụ tập lao đầu tập thể xuống vực chắc là được
    Câu chuyện em kể đến đây là hết dzồi, khữa khửa.
    Thân ái chào tạm biệt!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 25/11/2004
  10. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nếu cố lên chút nữa, nhóm đã có thể đến được chấm nếu tin vào bản đồ mà tớ có như :
    Nhìn vào bản đồ ta thấy, tại đường lên đỉnh Bà Nà, thẳng phương bắc theo kinh tuyến108, gặp vĩ tuyến 16, địa hình tương đối bằng phẳng: đường đồng mức thưa, cách xa nhau. Không hiểu BS có đi theo đường này (mầu đen trên bản đồ) không ? Tuy nhiên theo tính toán của tớ thì tại điểm đường gặp kinh tuyến 108, vĩ độ sẽ là 15 độ 59.797 cơ.
    Hy vọng lần sau BS sẽ tới được cái chấm.
    Cố lên !

Chia sẻ trang này