1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Anh Lytoét à !
    cái bản đồ của anh post có lẽ là bản đồ hành quân của mỹ dùng trước 1975,không rõ nó dùng datum gì
    còn cái bản đồ em dùng trong chuyến đi với BS lần náy là loại bản đồ mới nhất của thành phố Đà Nẵng (2003) theo em nghĩ là datum: Vn2000
    nhưng dù gì thì setup trong GPS của em vẫn là Datum WSG84
    bản đồ chỉ để tìm đường và ước lượng khoảng cách tương đối thôi anh à
    cái chấm lần này rất là thú vị vì nó có khó khăn (không lớn lắm địa hình dốc cỡ 600 phải cắt rừng chủ yếu là cây tầm trung )chứ không như cái chấm Mường Mán hơi bị dễ (em nghĩ vậy )
    nếu có điều kiện em nghĩ nên tổ chức lại chuyến đi cái chấm này vào mùa nắng sang năm kết hợp với nghỉ mát ở Bà Nà thì hay quá
  2. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là đồng chí claymore, giá như mà lùi thêm mét nữa thì cái hình nó đẹp lắm đồng chí ạ
    có người muốn ám sát cán bộ đây
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ hành quân do quân đội Mỹ xuất bản dùng datum Indian 1960.
    Mương Mán được chọn vì nó dễ đi, phù hợp với số lượng người đông, sức khoẻ và sức bền còn là ẩn số với nhà tổ chức. Tuy nhiên rất mừng là chuyến đi Mường Mán lại đi đến nơi về đến chốn.
    Thất bại không phải là chuyện lạ, bản thân tớ đi 41N 48E hai lần đều phải về tay không. Lần thứ hai, rút kinh nghiệm, đi cùng với một ông già 62 tuổi, chuyên gia leo núi ở Scotland, là người thứ 382 hoàn thành việc leo lên đỉnh tất cả các ngọn núi cao ở Scotland. (Xem http://www.smc.org.uk/compleatists/compleatist_2b.htm) Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại vì đánh giá sai tình hình, không đem đủ dụng cụ leo núi. Đi xe từ Baku tới chân núi lúc 10:30. Leo đến tận 3 giờ chiều mới tới nơi, chỉ còn 140 mét thì không thể tới gần hơn nữa vì đá núi quá bở, không thể nào bám được. Theo kế hoạch là leo lên đỉnh rồi tiến về phía cái chấm. Khi tới gần thì địa hình quá dốc, trượt ngã lia lịa, áo quần rách te tua. Cuối cùng trượt xuống một khe nước nhỏ không leo lên được, đành phải leo xuống núi theo dòng suối, nước lạnh buốt chân. Xuống tới chân núi, nhờ có GPS mới tìm lại được chỗ đậu xe vì nơi bắt đầu leo lên cách nơi leo xuống những 6 km. Lần mò ra tới nơi đậu xe đã 7 giờ tối, may mà mùa hè bên này mặt trời lặn rất trễ. Về tới nhà đã hơn 11 giờ đêm.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rồi, D''accord cái Rụp!
    Quái, bữa trước đã pốt một bài lên đề nghị Tiểu Thơ YD đứng ra tổ chức mà hổng thấy ai có ý kiến , ý cò gì hết trọi!
    và cũng đề nghị luôn cô B.S làm "Thụt két " theo gợi ý của Madam Toet cho chuyến đi hén!
    nào xin mời hai tiểu thơ! lẹ tay zùm cái, gút lại ngày đi là 31.Dec theo thỉnh cầu của Anh GPS đi! bây giờ trưởng ban tổ chức YD hãy lập danh sách, gút lại quân số đặng còn dự trù binh mã, ngân khố và lương thảo! nếu cần thiết ta làm buổi Ọf line ở Xì Ghềnh ( ngoại trừ GPS chưa về được) cho nó xôm tụ!
    đi đứng gì mà ngó bộ xìu xìu ển ển quá xá!
    tui thì được cái dễ sai bảo ( ở nhà mẻ HaiLúa sai tui hà rần à!) nên mấy tiểu thơ cần chi cứ sai tui, tui sẽ làm đến nơi đến chốn à nhe!
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn 2 Lúa nha,
    Đề nghị bạn làm thơ ký cho trưởng ban tổ chức. Bạn hãy giúp lập danh sách các thành viên cho chuyến Nam du hí này nha. ;) Chuẩn bị tinh thần pót một tô bích ra ngoài cho nó khí thế
    (Quan liêu ghê chưa, hê hê)
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đúng như GPS đã nói, bản đồ của tớ đúng là bản đồ quân sự của tụi Mẽo vẽ trước 75, nói chung rất chính xác về địa hình, datum của nó là Indian Thailand. Sau khi được calibrate theo Indian Thailand trên Ozi, thì nó chỉ tọa độ rất chính xác. Tớ đã dùng loại bản đồ này để đi nhiều nơi, kiểm nghiệm xem thế nào, thì thấy rất tốt. (Thậm chí ở những nơi ít thay đổi, đường mòn cũng chính xác, như khu vực quanh 11N107E, hay ở những nơi dễ bị méo hơn do ở phía Bắc, như Ba vì ..) Việc display tọa độ và việc calibrate là hai việc khác nhau nên bản đồ có datum nào không quan trọng, miễn là mình calibrate nó theo đúng datum mà nó được vẽ, sau đó mình để Ozi làm mọi chuyện chuyển đổi, display ..., trước đây tớ cũng làm sai, sau được GPS chỉ cho biết nên mọi việc rất OK.
    Độ dốc tại khu vực đó lớn dữ vậy hả ? 60 độ ? Khó đấy !
    Hy vọng ta sẽ cùng đến cái chấm đó một ngày nào đó.
    Chúc vui
    Được lytoet12 sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 25/11/2004
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hêhê!
    Thứ Nhứt :
    bóc hành đánh chó thì được chớ đụng đến ba cái chữ nghĩa giấy tờ thì tui chịu
    Thứ Hai: Tiểu Thơ YD này quan cách phải biết, vô phước cậu nào vớ phải thì phải biết đây! đúng Miệng cửa quan có gang có thép có khác
    nào nhanh tay lên các bác ơi!!!
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế là quyết định đi tết Tây sao các bác? Thôi thì em ko đi được em đăng ký 1 chổ trong ngày Offline vậy.
    "Cái GPS" muôn năm .
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cháu mới đi nghỉ phép về, trong đợt phép í nó dính một quả Hội chợ của cty, thế là bây giờ cháu cứ bị hăm he. Mấy hôm nay cháu cày ngày không đủ phải tranh thủ cày đêm. Mấy người lớn ở chổ cháu làm ai cũng doạ sẽ đi nghỉ đợt Tết DL này, nó đồng nghĩa với việc cháu phải đi trực ...Cháu đang đấu tranh...
    Tổ chức ạ, cháu là cháu máu me đầy mình, ngặt cái miếng cơm manh áo phải chịu. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Nếu mà nghỉ được cháu không ngại... thụt két của tổ chức đâu . Thế nên tổ chức khoan đưa cháu vào "sh*t list" chuyến này đã, nói trước bước qua luôn thì khổ.
    Đừng cố gắng ngươi không bao giờ thoát ra
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! ngó bộ kỳ này hổng có xôm tụ lắm bác GPS hỉ?
    Dưng mà chí ta đã quyết, lòng ta đã thông, không thể trì hoãn được ngày đi đã Fixed là ngày 31.12.2004 giờ xuất phát là 05 giờ sáng các bác hén , phương tiện thì tuỳ theo tình hình quân số, sẽ quyết định sau , dưới đây là danh sách , các bác cứ tự tiện thêm vào cho nó dài ra:
    1/ GPS
    2/ HaiLua_DiChat
    3/YD
    4/....?

Chia sẻ trang này