1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế đi bằng gì ạ, mất bao lâu, em đang máu xem cái chấm của bác quá.
    Kính
    Ducko
  2. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá, có lẽ cũng phải đi xem nó thế nào mất
  3. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  4. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ba''c ducko khi nào xem được mấy cái chấm của gps thì kể cho boulevard nghe với hen
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm ở Azerbaijan cách Baku khoảng 200 km về phía tây tây bắc, nằm ở độ cao khoảng 1500 m, trên sườn núi, cách xa nơi người sống khoảng 5 km. Từ Baku đến chân núi bằng xe hai cầu (4WD), sau đó là leo núi. Trong nhóm có một người bản xứ, anh ta đề nghị thuê lừa nếu có thể để tải đồ đạc. Cái thú ở đây là đến nơi hầu như không có đường đi, không thể hỏi thăm đường và chắc chắn là không có hướng dẫn viên, và không biết cái gì đang chờ đợi. Mất có lẽ từ 1 đến 2 ngày.
    Cái chấm thứ hai ở Việtnam thì có thể đi xe lửa từ SG đến ga Mương Mán rồi thuê xe ôm đi tiếp, hoặc đi đường bộ bằng xe máy + xe đò. Mất khoảng 1 ngày.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm của gps à, tớ chỉ có cái nốt ruồi thôi, đã kể chi tiết tại đây: http://ttvnol.com/f_233/261584/trang-16.ttvn . Welcome boulevard thực mục sở thị.

    Nhắn boulevard: Bốn câu thơ trên nếu phải sửa thì nên thay chữ "chút" = chữ "thoáng"
    Vắng cánh buồm một thoáng đã cô đơn.
    thay không = đâu; phải = lại làm mất hay bài thơ của người ta
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 01/06/2004
  8. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Em xin có ý kiến ý cò thế này ạ.
    Hôm nọ offline, bác lytoet đã giảng giải một hồi về vụ chấm chấm này rồi mà chưa ai hiểu rõ đầu đuôi ra sao cả. Hay thế này đi, box dulich SG ai có hứng thú đi xem mấy cái chấm của bác gps thì đi, tiện thể box offline luôn, lên đó giữa rừng rú tha hồ mà quậy .
    Đi thế này chắc chỉ một số ít nhân máu me đi thôi, còn các cô nương yểu điệu thục nữ (boulevard) cứ ở nhà mà nghe bác Đưt.. í lộn Ducko kể chuyện lại.
    Và em nghĩ mình nên đi xe honda ạ.
    Các bác thấy sao nhỉ?
  9. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    To gps: [blue]Cám ơn lời góp ý chân thành. Boulevard đọc bài thơ này qua một lần nên không nhớ chính xác được, cứ thế mà phăng thôiNhưng hiện giờ ko sửa được bởi vì nó cứ báo lỗi hoài, chữ ký ko hợp lệ. Bực ghê.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đăng tại đây nè:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=20078&ChannelID=158
    đây nữa nè:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2001/09/3B9B47E9/
    đừng phăng nữa nhé

Chia sẻ trang này