1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghi mình không đến được cái chấm Bình Phước vì một lý do khác ....!!!! Tui nghi .....tui nghi Bác GPS ở bên kia ..bác Bacong và cooky không đi được ngồi ở trù...ẻo kakaka
    Các bác cũng phải lên cái lịch quay lại chấm chứ ..!!?? Chuyến vừa rồi nhờ lạc trong rừng mà phát hiện vùng đó có cái thác nước đẹp ...bác hailua ơi hay anh em mình ghé qua Tỉnh xin làm cái dự án trồng rừng và du lịch đi bác ehehe
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dạ , đúng là như zậy thưa bác GPS!
    E đã kịp nhận ra cái sai số quá lớn này và đặt vấn đề là " Đi sai hay Bản đồ làm sai " thì nghiệm lại rằng đồ của tây có bao giờ sai bao giờ nên mới coi kỹ lại thì thấy thằng dưới cuối bản đồ họ in rõ ràng Datum India , nên E cũng cho Calib lại theo Datum India Thailand thì thấy là cái Tracklog nó khí khìn khịt như cậu với Mợ ấy thưa các bác
    Tuy nhiên , dù có theo bản đồ sai, nhưng anh em chúng tớ vẫn mò ra được 2 cái đường đất như trên bản đồ và đi sâu vô trong đó . Vấn đề không phải là sai bản đồ nên không đi đến được mà vì là thời gian còn lại quá ít mà rừng tre nứa thì ken quá dày , có phải không hai Cô Nương BS và SGH?!
    chắc chắn chúngta sẽ tổ chức đi lại và thành công vào một dịp thuận tiện , thưa cả nhà!!!
  3. Mo_To

    Mo_To Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tui khong viet tieng Viet duoc! Help!!!
    Được Mo_To sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 03/04/2005
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    BÁc có dùng bộ gõ Vietkey hay Unikey nào không , nếu có thì đặt kiểu gõ ở chế độ Off , rồi bật bộ gõ nên ( nhớ dùng kiều gõ cho Unicode nhé)
    nếu không có bộ gõ nào, bác có thể chọn 1 trong các kiểu gõ trên bảng hộp thọai khi bác mở cái reply hay quote reply như cái này này
    kính!
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong trên đường đi tới cái chấm có thật nhiều cầu khỉ. ke ke ke
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô GPS đã trở về.. Có bác về Bacong cũng yên tâm.Hổm nay,kể tư hôm đi Bình Phước về, anh em bắt đầu quan tâm nhiều về kỹ thuật .May là Bacong trả lời được nhưng bề lâu ,bề dài chắc bác phải chống lưng cho Bacong đấy .
    Post vài tấm ảnh Paris lên cho anh em hóng hớt với.Thế bác có chấm mút được gì ở Paris khg vậy?
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    hí hí ...em xin báo với bác chuyến vừa rồi chả có cái cầu nào ngoài đoạn vượt suối ..em chơi cái tuột lội qua cái vèo ... ngon lành . thật ra em chỉ ngán cây cầu dừa ..chứ cầu khỉ có lan can em nào ngán .
    sắp tới chuyến ô kha chưa biết sao nữa ..nhưng cứ xung phong tiến lên đoàn viên . Lâu quá không gặp bác GPS vẫn khoẻ chứ ..!!?? em đang chuẩn bị độc hành bằng vespa xuyên Việt .. ước gì có bác hành quân chung .
    Tạm thời em có anh bạn đường này


    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 03/04/2005
  8. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Bác đi tour gần gần cho em theo với , em hóng hớt Vespa rồi đấy, nhất là khi sáng nay nhìn thấy con Vespa hầm hố của Bác , hê ê ....
    Chắc kỳ này Em bị dụ wá !!!!

  9. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hehehe chuyến đi okha lần này lành ít dữ nhiều bởi vì đường núi trơn trượt hết lên rùi lại xuống. Tiêu Bác Gà rùi hehehe, không những vậy, khi gần tới chấm chúng ta phải vượt qua một mê cung "LOẠN THẠCH". Vì vậy, yêu cầu các bác ngâm cứu thêm "ngũ hành, bát quái cũng như kỳ môn độn giáp" nhé. Hy vọng tiền hung hậu kiết hehehe
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà tranh thủ khoe hàng kinh quá. Độc hành thì phải đi một mình chứ làm sao đi chung được hở bác Gà.
    Em đi chuyến này làm cửu vạn khuân đồ kiêm phó nháy nên bản thân chẳng có mấy tấm hình. Tìm đỏ con mắt bên phải mới thấy tấm này chụp ở Bảo tàng Louvre. Nhờ các bác đặt tên cho tấm ảnh này nhé.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này