1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận khuyết điểm với ông bạn GPS .Thật sự đây cũng là lần đầu GPS tụ tập tại nhà vespalangbat đấy bác ơi !! Lý do đơn giản lắm ... lâu nay em cứ đi vài ba hôm về đến nhà quần áo bùn lầy te tua như ma đói .. nay phải ra mắt đội hình GPS để sau này có cớ mà đi chứ Hứa với bác GPS lần tới gặp nhau tui đãi bác đúng mấy món vừa đãi bà con hehè chồn hương hấp nướng sáo măng .rượu táo mèo SAPA
    To bac bacong : bác hailua hiện nay đang cất giữ toàn bộ tư liệu và vài quả lựu đạn sét Bác cứ thế mà khảo hắn lấy hình ảnh

  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Thế là Bacong đã hoàn tất nhiệm vụ post bài tường thuật về chuyến đi chấm 12N107E ở Bình Phước lên Confluence Project với sự trợ giúp của toàn đội về hình ảnh và bài viết.
    Trong khi chờ đợi bài chính thức được đăng,các bạn có thể vào đây để duyệt :
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=10516&preview=true
    Ô LÀ LA !!!!!!
    Bài tường thuật của chúng ta đã được post chính thức rồi các bạn ạ.
    Xem tại đây:
    http://www.confluence.org/confluence.php?id=2815
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 27/05/2005
  3. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng nhóm đi 12N107E, mong các bạn tiếp tục thành công với 12N109E.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thế là B.S đã có thể yên tâm công tác . Hết cái hoàn cảnh bị cả làng nghiến răng đòi nợ, nửa đêm nhắn tin nhắc sắp đến ngày hết hạn . Được đăng rồi, sướng vật :D
    nào làm đôi quai cho nó máu khữa khửa
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    He he, zậy là gầy được một độ nhậu rồi. Đã wá.
    Chúc mừng bài đã được đăng. Lúc nộp bài nhớ đăng ký địa chỉ email cho mỗi nick, như vậy thì thành tích những lần sau sẽ được cộng vào. Nếu lỡ quên thì bác nào nộp bài liên hệ với Mod để bổ sung thông tin nhé.
    Mấy hôm nay cứ thấp thổm xem bài đã được đăng chưa.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Vậy là bài viết đã lên, Chuyến đi của nhóm đã được khẳng định cảm ơn bác bacong, cảm ơn em BS. Bác bacong đúng là thủ lĩnh và luôn quan tâm đến việc cần thiết và quan trọng này. Em chúc bác bacong dù có sắp lên chức và bận rộn đến đâu thì vẫn thường xuyên hành quân với anh em!
    bái bai SG, em xin hẹn gặp lại các bác trong các chuyến đi sau. Bác Hailua em mong bác vững kế hoạch tác chiến hành quân nhé. Bác Gà ơi, đợt này em được gặp bác nhiều nhỉ. Tính ra có khi 3 ngày phải gặp 2 ngày ấy chứ. Em hy vọng sẽ còn được học hỏi thêm nhiều ở bác. Không hiểu sao cái thú của bác nó tiêm nhiễm vào em nhanh thế. Tối qua lại ngồi ở yesterday với một cậu nghe nhạc của Ngô Thuỵ Miên và Phạm Đình Chương và ngắm xe của bác. Từ trước tời giờ em ít nghe nhạc này nhưng sau hôm đi cùng bác và nhất là hôm ở nhà bác lại đâm ra ham. Bác phải để ý mấy con xe ở đó nhá. Nhiều khách trèo lên và vuốt ve chúng lắm đó. Tối qua cũng thấy hai ba người chụp ảnh rồi. Không khéo bác mất bản quyền sáng tạo con lính chiến mất.
    Bác Cooky và .... Chúc các bác sẽ sớm hoàn thành việc trọng đại để đời và luôn giữ vững tinh thần " đi trước về sau" trong mỗi chặng hành quân nhé
    Bác GPS : Bác cho em đăng ký một con Rino 110, Loại này dùng pin AA được đúng không bác. Em sợ "giữa giờ chơi mang đến lại mang về lắm" . Bác ưu tiên em nhé vì ở ngoài HN chưa có nhiều thiết bị. Nếu để tiện liên lạc và một cặp Rino chỉ liên lạc được với nhau không nên tách rời thì bác cho em cả đôi luôn. Mang ra HN em tìm cách buôn lại, không có thì để đó rồi ... tính sau vậy. Cảm ơn bác nhiều!
    p/s: em thấy ở các confluence đúng là mỗi người nên có một nick theo một địa chỉ email để họ còn thống kê số lần tham gia. Như bác huyno đã tham gia được vài lần nhưng đến lần này lại thành số 1. Chắc là do sai id. Vậy đề nghị bác bacong nghiên cứu tiếp
    Thôi, em . CẢM ƠN CÁC BÁC VÀ HẸN GẶP LẠI
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    khạch khạch !!! Bác hoankiem nhà mình chuyến này xem ra tình cảm quá .. lưu luyến gì mà đến hôm nay mới dứt áo ra đi !! Bởi không nhớ ngày xưa ai đưa vespa vào con đường nghiện ngập bao thứ không giống ai ..hồn xiêu phách tán nên ngày hôm nay cứ kiếm bạn kiếm bè truyền lại và coi như đó là cách trả thù " êm ái " nhất
    Nói tới chuyện rủ rê ..!! các bác biét sao sư muội BS cứ nhè gà huynh mà đớp không !!??bởi chính vespa huynh dụ dỗ em nó vào cái thứ vespa chết người ..danh sách nạn nhân ngày càng dài ..xe của vespa ngày càng ít nhưng không bán nhá chỉ cho mượn chạy thôi . Mới đây nhất gã ducko chuẩn bị vacmột em Lambretta lãng tử gân guốc về .. hà hà tại sao không có những chuyến đi xa bằng xe cổ nhĩ !!??
    Còn vespalangbat giờ này tâm trí lại lùng bùng bởi tối ngày ngồi nghiên cứu tài liệu của chuyên gia GPS .. coi xong lại mò vào mấy cái website tìm xem coi ai bán blue logger , GPS . Pam biết các loại hic hic !!! Đúng là trời hại vespalangbat
    Sau chuyến đi có lẻ như sư muội Blue nói " các bác hôm nay trắng trẻo tròn trịa rồi " chân cẳng lại ngứa ngáy ..khữa khữa trưa nay ngồi với nhau ..thống nhất chuyến đi hai trong một chinh phục ô kha và biển Tuy phong . Chuyến này bác Hoankiem nhớ mang theo giày nhé đem theo áo phao ,nho khô nhá nhá
    Bác Hoankiem về rồi vespa còn quả lựu đạn quẳng nốt cho xong gọi là kỷ vật ... chuyến đi
    [​IMG]
    Ảnh HOT nhất trong film thập diện mai phục !! giữa muôn trùng vây nam tài tử Lưu đức Hải và diễn viên Chương tử Minh .. đang làm gì đấy !!?? Mời bà con bình loạn
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 27/05/2005
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà có vẻ tâm đắc với tấm hình này lắm, đăng hai ba forum luôn. Trên trang 35, http://www.ttvnol.com/f_233/310432/trang-35.ttvn có người đã bình loạn tấm hình này là "Giây phút riêng tư của lứa đôi" he he
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 27/05/2005
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rồi không sợ bị oánh hội đồng nữa! em quăng nốt các bức ảnh của Bình Phước
    Cảnh này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người này
    GPS chạy bằng cơm
    [​IMG]
    Làm gì vậy???
    [​IMG]
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] CHÚC MỪNG !!! CHUYẾN ĐI THÀNH CÔNG
    Lúc 1h45 ducko : Cả đoàn đã đến chấm ..rơi lại mấy thành viên gian lao thiệt
    Lúc 14h : Uraaaaaaaa!!! tuyệt vời bác ơi ( nghe nhao nháo qua call chả biết ai là ai
    Lúc 15h30 hailua.Blue .Cooky .bacong : Tụi em tính tiếp tục làm luôn chấm Tuy phong đang trên đường từ ba ngòi.Bác đón xe chạy ra đi luôn nhớ đem áo phao cho cả đội
    19h : tụi em đang ăn uống phè phởn ... đi luôn ra biển
    20h bacong : thuê được ghe nhưng thuyền trưởng ..về nhà với vợ ... chả ai lái được ..thôi về Hàm thuận nam
    20h57" hailua : khong đi Tuy phong nữa đang về phan thiết ( tin smg )

    ( trực tiếp truyền thanh các kiểu )

Chia sẻ trang này