1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác gps này dữ quá Boulevard đọc bài thơ này trên báo Phụ Nữ một lần..chứ đâu được diễm phúc nghiềm ngẫm trên mạng để Sai một chữ thì từ từ sữa lại..bác dữ như sư tư luôn
  2. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị YKWIA nhé! Lần đầu tiên có người "khen" em yểu điệu thục nữ đấy Nhìn đen thủi đen thui..hầm hố thế này mà được nói vậy thật là mát lòng mát dạ.. Mà chị "bé cái lầm" rùi nha....em đang rất máu đi xem mấy cái chấm của gps đó..nếu đợt tới đi vào tháng 7 mà em ko kẹt tour xuyên việt thì..."Boulevard...có 1 boulevard đăng ký đi"..he he
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi GPS
    Tớ thật sự khâm phục cậu đấy. Ở trên đời ai cũng phải có một niềm đam mê, nhưng đam mê về GPS như cậu là của hiếm đấy. Chắc cậu làm việc trong nghề à. Nhưng kể cả thế thì đam mê nghề như cậu cũng là của hiếm đấy. Thế cậu đã đi được bao nhiêu cái chấm trên thế giới này rồi.
    Tớ lại nhớ có một ông bạn nhiếp ảnh gia. Ông ấy có một niềm đam mê lớn nhất là chụp ảnh chân dung người H''mong. Lần đầu tiên ông ấy lên Sapa chụp dân H''mong là năm 1986. Lúc đó đi lại cực kỳ khó khăn, phải xin giấy... rồi chụp bằng phim đen trắng, máy Zenith ( không biết viết có đúng không nhưng là máy Nga ), sang lắm thì có tí phim màu Owo. Năm nào ông ấy cũng dành vài tháng lang thang ở bản làng để chụp ảnh. Nhà ông ấy dễ có khoảng vài chục nghìn kiểu ảnh mất. Làm mấy cái triển lãm ở nước ngoài rồi, nghe bảo tụi H''mong kiều nhìn thấy cứ khóc rưng rức
    Tớ lại cứ hơi có ý so sánh cậu với ông bạn của tớ.
    Hình như tabalo kiếm được một cái GPS từ cậu thì phải. Tớ cũng đang muốn tìm hiểu một ít về GPS, loại máy cầm tay thôi. Cậu giúp tớ nhé. Tớ sẽ msg cho cậu sau.
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục cậu cái tài viết văn và ghen tị với chuyến đi Trường Sa của cậu. Tớ đã từng ăn Tết với bộ đội Lữ đoàn 146 Hải quân tại bán đảo Cam Ranh từ những năm 80 nhưng để đi được ra Trường Sa thì lại là chuyện khác. Hồi đó Tết còn đơn giản lắm, các chu bộ đội ngồi chung quanh một dãy bàn dài, chờ nghe thư chúc Tết của ************* qua radio và loa treo trên tường. Trên bàn chỉ có lèo tèo ít bánh ngọt và nước trà. Sau đó chẳng có pháo nhưng cũng có bánh chưng do bộ đội tự gói, thịt mỡ, dưa hành tự tăng gia. Sáng hôm sau cũng có các trò vui như "Đâm bành trướng" (lúc này quan hệ còn thù địch). Bành trướng là mấy gốc chuối được cột lại với nhau và khoác lên quân phục cũ, đầu là củ chuối chính hiệu. Người chơi bị bịt mắt tại vạch xuất phát, cầm một thanh tra vạt nhọn, dò dẫm bước về phía tên bành trướng và cứ thế mà đâm. Nếu đâm trúng sẽ nhận được phần thưởng là mấy điếu thuốc Mai.
    Trong nghề, ý cậu muốn nói nghề du lịch ? Tớ làm nghề cơ khí, chuyên môn cắt sắt thép ra từng mảnh rồi hàn chúng lại với nhau, để thành các chân đế cho các giàn khai thác dầu khí. (Hiện đang cố gắng giải thích cho một bạn tại sao người ta không dùng thép hợp kim để làm các công trình biển trong box Khoa học Công nghệ và Môi trường)

    Đúng rồi, tabalo có cái Magellan 315. Tớ chỉ chơi máy cầm tay thôi. Năm nay không có cơ hội đi các nước phát triển nên khó có dịp để mua.
    Chúc bạn vui và có nhiều cơ hội đi đây đó
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    dạo này sao ít thấy anh GPS post bài nhỉ ?
    chắc là anh bận lắm
    có lẽ hôm nào em sẽ đi giao điểm toạ độ 16°N 108°E 13.2 km (8.2 miles) SW of Ap Huong Phuoc, Da Nang, Vietnam
    có lẽ gần
    khi nào đi xong sẽ báo cho anh và post ảnh nữa
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn chỉ là cái cớ, lý do thật sự là sắp hết vốn rồi.
    Hôm nào đi Confluence nhờ chụp ít nhất là 6 tấm hình nhé.
    - Hình tại điểm giao nhau của kinh vĩ tuyến
    - 4 Hình theo 4 hướng đông tây nam bắc nhìn từ giao điểm
    - Hình chụp trang toạ độ của cái GPS thể hiện 16°0000N 108°0000E
    Tớ muốn đi cái vĩ tuyến 17 quá mà chưa có dịp, có lần đi qua cầu Hiền Lương dừng lại chụp hình hẳn hoi nhưng không tách đoàn đi confluence được.
  7. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    bác GPS ơi, em mới đến chơi ạ. Chả là thỉnh thoảng em cũng phải dùng GPS, nhưng dốt lắm, lần nào cũng phải học bấm bấm set set từ đầu. Em thấy dân đi thực địa hay dùng Garmin E-TREX màu vàng choé ý ạ. Loại này rẻ nhất thì phải, nên chẳng cắm đc vào máy móc gì đâu mà phải ghi tọa độ bằng tay thôi hì hì. Giá của nó trong Canadiantire (1 loại cửa hàng chuyên bán đồ dụng cụ các kiểu) là khoảng gần 2 triệu đồng . Sai số tọa độ là đâu 10-15m.
    Ngày trước em thấy dân mấy dự án trồng rừng đc Nhựt tài trợ thì toàn dùng GPS xịn, cắm vào máy tính nhanh tiện lắm. Nhìn phát thèm .
    Chả dám hứa trước, nhưng nếu bác nào cần quá thì liên hệ với em, em sẽ tính cách giúp tậu 1 cái.
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    tin buồn
    anh GPS à
    như đã nói với các bạn hôm nay mình đi giao điểm toạ độ 16°N 108°E 13.2 km (8.2 miles) SW of Ap Huong Phuoc, Da Nang, Vietnam
    khởi hành 1 mình đi bằng xe gắn máy mang theo 1 cái Garmin Etrex với lòng nhiệt huyết tràn trề mình thẳng tiến toạ độ 16°N 108°E
    đi lúc 8h sáng sau bao phen lạc đường và vào lúc 2h10 (chưa ăn trưa mới khổ chứ )
    khi còn cách điểm là 5km7 thì mình đành phải bỏ cuộc các bạn và anh GPS biết sao không ?
    vì nhìn phía trước mặt mình la dãy Bà Nà cao 1500m .thôi thì đành quay về và tự an ủi là cái điểm chết tiệc ấy nằm lưng chừng sườn núi và hẹn dịp khác
    và nếu có bạn nào có ý định đi thì mình sẽ chỉ đường và tham gia nếu có thể đồng thời Post TRACKLOGS của mình để tham khảo
    chúc cho anh GPS và các bạn sắp đi Mường Máng không gạp trở ngại nào như mình
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay ngày nào cũng giở bản đồ ra do tìm xem cái chấm nào gần mình nhất, đi thử xem sao. Có 1 cái ở gần Trảng Bom, trôn gcũng có lý. Nghe bác Mìn Cá Nhân tả thảm cảnh tự dưng chùn bước, lười không muốn đi nữa. Mấy nại em không co cái máy GPS, lên đến nơi cũng chả biết chính xác ngay chỗ nào. Hic hic, đành chờ bác GPS vậy.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của một bạn (chiếm 33.33% danh sách những người đi confluence lần này), gps xin ý kiến những người quan tâm đến chuyến đi Mương Mán, liệu có thể dời ngày đi vào ngày 7 hoặc 8 tháng 7 được hay không. Xin mọi người cho ý kiến nhé
    Người ta thường nói "mẹ cú con tiên", mẹ thì đáng ghét và xấu như cú, nhưng con thì lại đẹp như tiên. Ở đây tớ muốn nói tới thành công và thất bại, ai cũng biết thất bại là mẹ thành công mà. Thất bại thì dĩ nhiên là cú rồi.
    Chuyến đi vừa rồi của gps cũng là một thất bại, dù đã leo lên tới đỉnh núi cao 1991 m (theo số đo của máy thu GPS). Máy chỉ giao điểm nằm ở dưới một vực sâu không thấy đáy với vách đá dựng đứng. Chuyện dài, xin kể sau vậy. Post tạm cái hình coi chơi, nhìn ra phía trước là vực thẳm, đã thế lại toàn là sương mù chẳng thấy gì, ném hòn đá chẳng nghe tiếng vọng.
    [​IMG]
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này