1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - Chấm 12N107E - Bình Phước - Đã đến, đã chấm mút và đã trở về :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cám ơn anh GPS !
    đường lộ thì dễ đi nhưng vào sâu phía trong là đường rừng hơi bị khó à nghe ,phải trèo núi (thấp thôi cở >200m là cùng )
    và tên địa danh trên bản đồ là tên trước 1975 còn bây giờ thì " bó phép" thua
    đây có lẻ là bản đồ hành quân của VNCH
    nhân tiện : nói về loại bản đồ này , rất chính xác có những con suối mùa khô không có nhưng vào mùa mưa thì sẽ chảy nhưng trên bản đồ thì đầy đủ
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi thì mùa hè cũng đã tới, nắng bắt đầu ấm áp nhưng mấy anh bạn bản xứ vẫn lo lắng vì nơi cần đến cách Baku khỏang 200 km về phía tây bắc, nằm đâu đó trên những dãy núi giáp biên giới Liên bang Nga, nơi thường xuyên có mưa và luôn luôn ẩm ướt. Đường quốc lộ từ Baku đi Qabala còn rất xấu, nhưng được cái gần như không có khu dân cư nào hay giao lộ nào dọc theo suốt tuyến đường ngoại trừ một vài chục nóc nhà mà anh bạn bản xứ giải thích rằng đó là sào huyệt của dân Cái Bang cách Baku khoảng 50 km.
    Trải qua bao cuộc bể dâu, biển Caspien bây giờ có mực nước thấp hơn biển Baltic những 27 mét, những vùng đất dọc đường thì trơ trụi, chỉ có vài loài cỏ dại là có thể sống nổi, mọc lác đác không cao quá một gang tay vì lượng muối chứa trong đất quá cao, khiến cho thực vật khó bề sống sót. Cảnh vật cứ như thế kéo dài hơn trăm cây số dù cao độ ở đây đã là hơn 600 mét.
    Màu xanh bắt đầu hiện ra khi cao độ tăng dần lên đến 800 mét. Cách giao điểm khoảng 5 km là một bãi cỏ rộng lớn ở chân núi, nơi người ta thả cừu và ngựa. Xa xa là đỉnh núi vẫn còn bao phủ bởi tuyết chưa tan hết từ mùa đông năm trước.
    Chúng tôi dừng xe cách giao điểm 41o vĩ bắc, 49o kinh đông khỏang 3,3 km, bên một dòng suối. Máy thu GPS chỉ chúng tôi phải đi về phía tây, về phía sườn núi dốc. Và ngọn núi này là chướng ngại vật đầu tiên phải vượt qua, sau đó sẽ là một thung lũng và lại là một sườn núi khác theo như bản đồ Avtomobil Yollari (đường bộ) mà chúng tôi có. Bản đồ này có tỷ lệ 1:500 000, cũng tạm được nhưng lại không ghi rõ datum, chúng tôi đành giả thiết là datum Pulkovo vậy. (Đi về mới thấy là giả thiết không tồi)
    [topic]136135[/topic]
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 14/06/2004
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm ở Trảng Bom tới đi năm ngoái rồi ạ, thế mà đã có người đến trước tớ nữa kia. Các bạn xem ở đây này: http://www.confluence.org/confluence.php?lat=11&lon=107&visit=2
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đến vĩ tuyến 11 Bắc, kinh tuyến 108 Đông được ghi chép tại đây:
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=8866&preview=true (tạm thời, tiếng Anh)
    [topic]391756[/topic]
    [topic]378481[/topic]
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi Mương Mán, gps có nói sơ qua về cái dự án Confluence Project và sự tiến triển của nó. Dưới đây là bài tổng kết của tác giả dự án. Mời các bạn chịu khó đọc bằng tiếng Anh
    Degree Confluence Project reaches significant milestones
    Unique project combines a sense of exploration with GPS and Internet technology
    ======================================================================
    Northampton, Mass. - July 7, 2004
    Today the Degree Confluence Project reached 20% completion, with 3,233 unique successful visits out of the total of 16,164 primary degree confluences worldwide.
    The Degree Confluence Project is an organized sampling of the world. The goal of the project is to visit each of the latitude and longitude integer degree intersections in the world, and to take pictures at each location. The visitors to these degree confluences then post their pictures and stories on the project''''s website (www.confluence.org).
    The project was started in 1996, in New Hampshire, USA, by Alex Jarrett. Since then, there have been confluence visits in 150 countries, by over 5,000 visitors. There are over 32,000 photographs on the project''''s website. The project provides a unique perspective of the world, and mankind''''s place on it.
    Visits so far have included both the North and South poles, confluences "in the middle of the ocean", all continents, the top of mountains, deserts, jungles, cornfields, people''''s back yards, and many other places. The visits have ranged from very easy access where the visitors drove to the confluence, to individuals and groups that undertake multi-day expe***ions.
    All of the project''''s participants are volunteers - from the thousands of people who have visited degree confluences to the handful of people who manage the project''''s website and administrative tasks. The project''''s website provides a wealth of information from around the world. Some people use it as a virtual travel resource, and educators use the project to teach concepts of geography and navigation.
    The project has received press coverage ranging from small publications such as The Zeballos Privateer to larger magazines and newspapers such as USA Today, The Toronto Star, The Saudi Gazette, Wired News and The Los Angeles Times. There have been radio and television broadcasts on Public Radio International, Voice of America News, BBC Radio, BBC World TV, The Australian Broadcasting Corporation, CNN, and other media outlets.
    For information about the project''''s press coverage see the Press Room at http://www.confluence.org/pressroom.php.
    Journalists wishing to do stories about the project should visit the Press Center at http://www.confluence.org/presscenter.php
    Website hosting services for the Degree Confluence Project are provided by www.ibiblio.org, the public''''s library and digital archive.
    ======================================================================
    --
    Alex Jarrett (degree@confluence.org)
    Site founder and administrator, Degree Confluence Project
    http://www.confluence.org/
    [topic]136135[/topic]
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hết tạm thời rồi, Việt Nam đã có 7 điểm được viếng thăm thành công, hơn hản anh bạn Bắc hàn chẳng có điểm nào (ở bên BH mà sở hữu GPS chắc ở tù quá)
    Xem tại đây: http://www.confluence.org/confluence.php?id=2816
    Vui lòng sửa lỗi chính tả, dùng từ, văn phong tại topic này nhé.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi 11oN 108oE, @gps đã phải kiên nhẫn chờ cho mọi người qua cơn phấn khích và ròi khỏi cái chấm rồi mới chụp hình. Dự án Degree Confluence qui định chặt chẽ về ảnh, mọi sự vi phạm đều không được châm chước. Ví dụ như cái chấm 5°N 115°E ở Bruney chỉ vì trong các hình qui định lại có người nên không được công nhận.
    Xem: http://www.confluence.org/confluence.php?id=5910
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian cho phép, tớ sẽ đi thăm cái chấm cực nam của tổ quốc tại 9°N 105°E thuộc huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Chuyến đi dự định vào nhưng ngày cuối năm 2004. Điểm này cách QL1 khoảng 3 km. Miền Nam bằng phẳng, không phải leo trèo, chỉ lo lội ruộng lội bùn thôi.
    Hy vọng sẽ đến trước cái ông Hans Niebergall nào đó đã lên kế hoạch đi thăm điểm này trong khoảng thời gian từ 01-Nov-2004 đến 31-Jan-2005 cùng một người bạn (gái ?) tên Thuan.
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hihi ! Trong lần tới thăm cái chấm ở Nương mán, cứ tưởng ta lập được kỷ lục về số người cùng tới thăm cái chấm 1 lúc, và kỷ lục sẽ không dễ bị phá, nhưng kỷ lục đã bị phá !
    Xin xem:
    http://www.confluence.org/confluence.php?visitid=9509
    146 người cùng lúc ! Độ chính xác đạt được cỡ 10mm !
    Được lytoet12 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 10/10/2004
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các kỷ lục được lập lên để rồi được phá mà bác lytoet12.
    Mình rồi sẽ lập tiếp kỷ lục khác, cho chính chúng ta, và cho những người khác, bác nhỉ?
    Thành lập Chấm Club đeeeeeee, bác @gps ơiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này