1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Bác mắng thì em chịu , nhưng quả là có oan cho em 1 chút
    vì con đường này, mới toe ( thậm chí nó còn làm chưa xong) , không có trên bản đồ nên lúc đầu em cũng tính put cái Map HCMC 2004 của bác làm lên cho đẹp , khỏi xì can gì cho mất công
    Nhưng sợ có 1 số thành viên mới chưa rành coi Maps và waypoint , nên em đành phải chọn cái cách Lúa như vầy
    còn vụ waypoint , em tính tối zìa xách GPS ra cho nó fix chắc ăn , chớ chấm trên MAPS lỡ Calib sai lệch , cookie lại mắng em là cho waypoint sai cũng kẹt
    khổ thế đó bác ui!!!
    Waypoint la: 10.46''42"N 106.39''42"E
  4. SatVun

    SatVun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kể từ hôm bám đuôi các bác nhà GPS đi chấm ở Nghệ An về đến hôm nay cũng đã khá lâu, khí thế cũng đã tạm lắng, Nguoi_Khong_Mang_Nick xin ném đá ao bèo khuấy động phong trào để topic nhà mình nổi lên phát.
    Tuy chấm lần này được các bác kỳ cựu đánh giá là 1 trong những chấm dễ nhất trong những nơi đã chấm nhưng kể ra là lần đầu đi chấm có lẽ ai cũng có nhiều cảm xúc, chẳng biết nhà em có giống các bác những ngày đầu không.
    Người chưa đi thì có thể sẽ không hiểu được tại sao các bác GPS lại mê mẩn, miệt mài "chấm" đến thế, nhà em thì nhà em nghĩ đi "chấm" có mấy điểm khiến người ta mê (có gì các bác bổ xung cho tân binh được mở mang tầm mất):
    Thứ nhất là thú - cái thú được đi, từ lúc háo hức ý ới hò hẹn trên diễn đàn; gặp nhau tay bắt mặt mừng ở điểm hẹn; rồi khi lần mò, tranh cãi, thảo luận, băng rừng lội suối tìm đường đến chấm; rồi khi thảnh thơi thả bước trên đường về, tha hồ ngắm cảnh, chụp ảnh đồng ruộng, núi đồi, đồng bào, đồng chí, nếm các món ăn dân giã và đặc sản quên nhà...
    Thứ hai là sướng: - cái sướng ở thời điểm đặt chân tới đúng điểm cần chấm, nhìn màn hình thiết bị đầu cuối GPS hiện ra một lô số 0; là cái sướng khi đã vượt qua chính mình, vượt lên trên thách thức khi đã cùng nhau bỏ qua mọi khó khăn, gian nan trên đường đi (lần này đi nhẹ nhàng quá nên có lẽ em còn chưa được thấy cái cảm giác này một cách đậm đà)
    Thứ ba là khoái - cái khoái khi làm chủ được thiết bị, công nghệ, khoáikhi ngồi trước máy tính săm soi tính toán, nhấm nháp từng miếng dư âm của chặng đường đã đi qua..
    Thứ tư là... (em hết vốn)
  5. SatVun

    SatVun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Săng trong bình, vệ tinh trên đầu, thiết bị đầu cuối trên tay còn chưa đủ,... chặng đường sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu không có những người dân địa phương nhiệt tình và tốt bụng
    Đây là chân dung cụ bà được anh em bầu là trưởng ban GPS xứ Nghệ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 là làm những kẻ ngồi nhà vụn vặt như tui chết vì thèm
    @Bác Hai lúa: Nhà cháu PM mí cả gửi meo meo cho bác, mà ko hiểu đắc tội gì chẳng thấy bác hồi âm là cớ làm seo?
  7. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết thật, bác hai đã kiểm tra kỹ chưa, chứ tôi dùng Ozi định vị trí thì tọa độ bác cho nằm ở đây cơ (waypoint 2):
    [​IMG]
    Bác kiểm lại xem nhé !
    Chiều nay gặp !
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem lại datum giùm em cái. Theo Google Maps thì toạ độ bác Lý cho như vầy:
    [​IMG]
    Còn toạ độ bác Hai cho như vầy:
    [​IMG]
    Dù sao đi nữa thì chỗ ăn nhậu khó khăn mấy thì anh em ta vẫn cứ tìm ra. Đúng không các bác ?
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Haha! Bạn Dũng bạn của Gái Q , mới tham gia đi cái chấm lần đầu mà tỏ ra trên thông thiên văn , dưới tường địa lý qúa hén
    bạn nói đúng hết rồi còn gì
    quả là cái chấm này khá dễ nên mức độ gây ấn tượng sau khi chinh phục không nhiều .Nhưng với các bác đi lần đầu mà khó quá hoặc bất thành thì cũng kém vui vì quả đúng là cái cảm giác khỏang cách nó giảm dần khi đến chấm khiên cho adrênalin tăng lên rõ rệt.. chỉ tiếc lần này , khi còn cách 300m đến chấm Lúa tui Gào lên trỏng radio 2 ways với Bác GPS là xì top để chờ bà con lên, Khổ nỗi bác HBQuang dẫn đầu khi đó chắc Adrênalin tăng cao quá nên cứ đạp tới ( cái này bác Hòang đã nhiều lần phát biểu cảm giác thời điểm đó )
    các thành viên khác rất nhớ cái cảm giác hồ chinh phục cái chấm ở Bình Phước hoặc Okha , chỉ mỗi 10m thôi đã là 1 sự phấn đấu lớn
    . Hòan tòan đồng ý với Sắt Vụn , chính là cái cảm giác chiến thắng bản thân!!!
    sẵn ôn cố để Tri Tân , bỏ lại vài cái hình hồi Bình Phước lên để bà con nhớ lại!!!
    Nghỉ
    [​IMG]
    Nghỉ
    [​IMG]
    và chết luôn tại trận
    [​IMG]
    @Dím ( không Sờ) thiệt không ngờ là nhiếp ảnh Da thứ thiệt, ảnh bố cục hòan chỉnh quá , tiếp tục nhá!
    @nhà Bốp
    tui lu bu quá, nhận PM và meo mà hổng có thơi gian giả nhời
    àh , nhà Bop liên hệ thử với Gái SGH( 090xxxxxxx) hoặc Lão hoankiem( 090xxxxxxx) coi , hiện họ đều đang ơ HN và là những người mới có chuyến hành trình Củu Long gần nhứt đó( kiếm topic đó trên ày) , đi bằng xe máy , đúng ý nhà Bop nhá , chúc vui!!!
    @Lý, đúng là cái waypoint thứ 2 đó bác, cuối con đường Tam Đảo luôn , bản đồ bác Calib chính xác ve!!!
    @GPS , các bác áp dụng Hightech vô ăn nhậu thế này , người Mỹ họ vô đây họ lại bảo dân VN xài ké vệ tinh của họ để hẹn hò ăn nhậu , họ đề nghị charge tiền tín hiệu vệ tinh thì kẹt lắm
    @sắt vụn , tui nhớ là Satvụn chũng chớp nhiều hình lắm mà , đâu hết rồi???!!!

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 24/07/2006
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng rồi cũng mò đến chấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Háo hức chớp bóng!
    [​IMG]
    chưa Fix
    [​IMG]
    con của em về zero hết rồi nè bác
    [​IMG]
    và bây giờ thì Fix , tòan zero nhé!!!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này