1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chị đã thanh toán phần của chị & bạn ( Huệ ) vào TK của em, gửi ngày 8-9-06. Check lại nhé Saga.
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Anh Tabalo cho em 1 cái bảng tính đó nhé. Cảm ơn anh.
    Em vào đây để lấy về :
    http://www.taybacgroup.com.vn/Default.aspx?g=posts&t=113
    Em đăng ký học lớp của anh được không ạ?
    Em phải đăng ký ở topic GPS HN chứ ở đây làm loãng topic của GPS.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bạn ấy có đi nhưng em vẫn chưa biết nick trên Confluence và địa chỉ email dùng khi đăng kí.
    Riêng nhóm Tabalo thì em có thể lấy nick trên Confluence cho riêng tabalo mà thôi, các thành viên khác như loops, Hùng, vv... thì em chịu. Đã nhận PM từ tabalo, cám ơn nhiều
    Khổ cái trang Confluence đang bị down, mấy hôm nay không vào được. Hỏi họ thì được trả lời như sau.
    Our host ibiblio is upgrading their servers (more disk space and faster access) - the move started on Friday 2200 GMT and is expected to take until Saturday 2200 GMT (with intermittent availability during the move).
    Em Trinh đã viết xong bài đúng hạn, văn phong tươi trẻ. Đang chờ trang Confluence up and running là ta đăng ngay, kẻo kẻ khác phỗng tay trên thì nguy.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 11/09/2006
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 11/09/2006
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe mấy hôm bận nên chưa viết tiếp được. Hôm qua chủ nhật rảnh rỗi viết tiếp phần 2. Mong chư quý vị ủng hộ.
    GPS BÀ NÀ LIỆT TRUYỆN ( phần 2 )
    ......................
    Lại nói tới đám lữ khách trong thâm sơn. Sau khi rời khỏi hoang trại chừng trăm trượng, Thiên Tinh Định Vị lập tức ngừng lại, nghe ngóng rồi dùng Vô Tuyến Truyền Âm gọi Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông và Ducko hiệp khách tới luận bàn. Sau đó thì một mật lệnh được truyền ra, cả đám sắp xép đội hình theo chữ nhất, hảo hán Ducko dẫn dầu, Thiên Tinh Định Vị đoạn hậu. Ducko hiệp khách hai tay hai đao, tả xung hữu đột phát chưởng, loáng một cái đã thành lâm lộ nho nhỏ.
    Lâm lộ đã có người tiên phong mở lối nên cả đám giang hồ vững dạ mà tiến bước. Khoảng chừng hơn canh giờ thì lũ khách tụt xuống một vực sâu, cây cối đan xen rậm rịt. Chính ngọ mà nhật quang vẫn lơ lửng đâu đó trên cao, để lại màn ánh sáng lờ mờ phía dưới. Ngẩng mặt nhìn quanh thì rừng rậm nối tiếp rừng rậm, lâm lộ khi nãy đã mất dạng. Định Vị Thiết của các cao thủ khi xuống đây thì bị ảnh hưởng của lâm khí mà phế bỏ công năng. Cả lũ cùng lúc quay sang nhìn Ducko hiệp khách thì gã tức tối: Ta lĩnh ấn tiên phong mở đường chứ đâu nhận nhiệm vụ đánh dấu đường. Giang hồ bỗng trở nên ồn ào.
    Trong lúc cả đám đang lao nhao kể công kể tội thì một tiểu nữ lăng xăng: Gia pháp nhà tiều nữ có một phong thuật hết sức hữu dụng. Chả là tổ tiên của tiều nữ vốn làm nghề săn bắn hái lượm trên Hoàng Liên Sơn, lấy cây làm nhà lấy lá làm áo. Có khi sống trong rừng tới mấy mươi ngày. Có một cách rất hữu hiệu để đánh dấu đường về là dùng Tiểu âm thủy ( nước tiểu phụ nữ ), cứ nửa dặm lại xịt vào gốc cây. Khi quay về cứ theo mùi của Tiểu âm thủy ắt sẽ tới lâm trang. Đặc biệt chỉ được dùng Tiểu âm thủy do độ bền mùi của Tiểu âm thủy cao gấp vạn Tiểu dương thủy ( nước tiểu đàn ông), thích hợp với phong thổ lâm sơn, nhiều hàn khí và chướng khí. Cách này nghe qua thấy bần tiện nhưng rất hữu dụng và đã giúp tổ tiên của tiều nữ mấy trăm năm, và được tổ phụ nghiên cứu và phát triển dựa trên sinh hoạt của lâm cẩu.
    Phân đàn chủ nghe xong tức tối quát nạt: Gặp tử đạo thì bất chấp thủ đoạn để hữu sinh. Ngươi có một phương cách hay mà không đem ra sử dụng để giờ đây giang hồ lâm vào chốn hiểm nguy. Tiểu nữ hãi sợ mà rằng: Bẩm phân đàn chủ con thân phận hèn kém nên không dám đàm luận. Vả lại thiết nghĩ đi mấy dặm cực khổ trong lâm sơn, bì lệ ( mồ hôi ) đổ ra như thế thì đào đâu ra Tiểu âm thủy. Nghe qua cũng có lý nên phân đàn chủ đành im lặng.
    Đang lúc bối rối thì Thiên Tinh Định Vị nghiêm trang cất lời: Chúng ta đang ở gần Giao tuyến. Cả đám đổi sợ thành vui, ào ào phi thân tới chỗ Thiên Tinh Định Vị. Té ra giao tuyến chỉ cách nơi này chừng mươi bước chân. Định Vị Thiết của sứ giả Tổng Đàn thuộc loại thượng thừa, có bùa chú và khẩu quyết của Tổng Đàn Trưởng NASA, nên có thể phát công ngay cả trong điều kiện tồi tệ, vì thế gã là người duy nhất có thể tìm được Giao Tuyến. Định Vị Thiết còn hoạt động tức là Sinh lộ đã mở.
    Bất chợt phân đàn chủ Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông cả kinh la lớn: Tay nải hiệp khách huynh đài đâu rồi. Lúc này cả bọn mới ngó lại. Mới giờ nào còn vui vẻ mà đàm luận, giờ đã nguyệt lìa phượng tan. Riêng bọn trưởng lão của Tây Bắc địa lộ hội thì lo lắng ra mặt. Ko hoàn thành nhiệm vụ ở bên bảo vệ chưởng môn nhân là một trọng tội, lại còn để thất lạc Chưởng môn nhân thì còn là trọng tội lớn hơn. Giang hồ hiểm ác, Chưởng môn nhân tuy công lực vô song nhưng nếu vô tình đụng phải các cao thủ đối nghịch, họ xa luân chiến thì sư tổ Võ Đang Trương Tam Phong có đội mồ đứng dậy cũng không dễ bề đối phó. Về phía Thiên Tinh Định Vị Hội cũng lo lắng bộn phần. Tây bắc Địa Lộ Hội là một bang có thế lực ở Bắc Phương, chưởng môn nhân Tay Nải Hiệp Khách lại đang bị bùa chú mà mê mẩn môn Thiên Tinh Định Vị Chưởng. Sự ủng hộ của Tay Nải Hiệp khách sẽ là thuận lợi hết sức to lớn trong việc bành trướng thế lực lên phương Bắc, ngõ hầu chấn hưng oai danh của Thiên Tinh Định Vị Hội khắp bờ cõi.
    Trong cái không khí lo lắng và căng thẳng, bỗng thoảng nghe tiếng hát víu von từ sườn núi bên kia. Đáy cốc hoang vắng không một bóng người, đám giang hồ không ai bảo ai, bất giác đều sờ tay lên đoản kiếm. Tiếng hát lên bổng xuống trầm, lúc to lúc nhỏ, bỗng dưng tắt lịm rồi vèo một cái một bóng cao gầy phi thân từ đỉnh dốc xuống, quỳ vội trước mặt Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông: Đã thất lễ, để quần hùng và phân đàn chủ phải bận tâm. Xin nhận của đệ ba lạy để tỏ lòng thành.
    Hóa ra trong Tây Bắc địa lộ hội mới xuất hiện một cao thủ. Gã này nguyên là nhiếp chính quan ( admin ) của Hư ảo đàn ttvnol.com, sau chán cảnh gian thần tranh giành mà treo ấn từ quan về ở ẩn vui thú điền viên, trồng dâu dệt vải nuôi tằm, quyết rửa tay gác kiếm rũ bụi trần. Chẳng hay bị Tay Nải Hiệp Khách uốn ba tấc lưỡi thuyết khách mà xuôi lòng tái xuất giang hồ, sử một ngoại hiệu mới là Hoankiem hiệp khách, lại xách thêm 1 Tiểu Ngoa Đồng ước chừng thất niên. Tiểu tử thông minh lanh lợi, nhưng vì tuổi nhỏ nên nội công chưa đạt tới cảnh giới cao, nay lại cùng phụ thân dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác nên còn nhiều sai sót. Lúc đầu ỷ thế phụ thân y ngông cuồng đua khinh công với các cao thủ bang phái, nhưng vì vận công quá sức mà tẩu hỏa nhập ma giữa đường, báo hại phụ thân Hoankiem hiệp khách phải truyền thêm công lực. Tay Nải Hiệp Khách chứng kiến cảnh huynh đài bìu díu phụ tử thì trong lòng thấy buồn bực, đã dấn thân vào giang hồ mà vẫn vương vấn chuyện tư gia, nhưng chợt nghĩ tới tiểu tử và hiền thê của gã đang vùng vẫy chơi bời nơi Đông Hải, rồi thụ hưởng các loại sản vật quý hiếm của địa phương, thì cũng đổi giận làm vui, ở lại giúp bằng hữu truyền công cho tiểu tử. Âu cũng chính là lý do mà chưởng môn nhân Tay Nải hiệp khách lại biến mất khỏi đám khách.
    Lũ khách giang hồ nay đoàn tụ thì lấy thế làm vui mừng. Đám đệ tử nô nức chặt cây đun nước dựng trại. Nhiều kẻ mở tay nải lấy rượu thịt ra. Trong lúc nhốn nháo vui vẻ thì từ đám nữ khách bất chợt một tiểu nữ phi thân lên gộc đá, động tác uốn éo rõ ra chiều muốn thoát y. Tiểu nữ này nguyên là lệnh nữ của một mệnh quan Sài Thành, sống trong lầu son gác tía, nhưng trót ham vui mà theo các trang nam tử hành tẩu giang hồ. Vị mệnh quan nhiều lần can gián nhưng bất thành, nay biết điệt nữ lại xuất thân ra giang hồ, liền phát cho một bộ hồng y. Bộ hồng y này rất đặc biệt với hình ảnh một ngũ cạnh hoàng tinh ( sao vàng năm cánh ) ở chính giữa. Quan quân các hạt thấy hồng y này như thấy lệnh bài của Bộ Binh, nhất nhất điều binh khiển mã bảo vệ.
    Lại quay lại truyện của tiểu nữ. Y thị đang quyết tâm trút bỏ hồng y. Miệng nói tay làm loáng một cái thì hồng y đã tuột quá nửa khỏi ngọc thể, báo hại đám đệ tử nhập môn kinh nghiệm giang hồ còn non nớt nên hết che mặt lại thở dài mà hãi sợ. Còn đám trưởng lão thì vẫn bình yên mà chú tâm vào luyện công pháp. Chỉ đến khi tiểu nữ cất giọng lảnh lót: Kinh các vị huynh đài về thưởng lãm thì đám đệ tử mới dám khe khẽ nhướng mày. Cả bọn bỗng dưng ồ lên một tiếng rồi chả ai bảo ai nhìn nhau cười thẹn thùng. Té ra tiểu nữ kia bên trong hồng y còn một bạch y nữa. Nguyên vị mệnh quan lo cho điệt nữ của mình tính tình phóng khoáng dễ dãi, lại thêm cái trẻ người non dạ nên không tránh khỏi phút đam mê mà bị đám lãng tử đa tình dụ dỗ hay cường loạn ức hiếp hay nên thuê đám sơn đầu Dao Tiền thiết kế ra bạch y này, tuy trông mỏng mảnh nhưng được dệt bằng một thứ vải gai đặc biệt, nhẹ và mỏng nhưng hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua. Các trưởng lão dáng chừng đã quen với hư chiêu này nhưng thật đáng thương cho đám đệ tử, mơ tưởng tới ngọc thể khỏa thân của tiểu nữ mà thêu dệt nên bao điều huyền bí, để giờ này ôm nỗi thất vọng tràn trề.
    Lại nói tới tiểu nữ sau khi tuột bỏ hồng y thì ngay lập tức trải lên 1 phiến đá ngang dọc chừng tám thước. Lũ trưởng lão lập tức thân pháp trở nên hết sức nhanh nhẹn, rút toàn bộ võ khí đặt lên trên hồng y. Đám đệ tử thấy hiệu lệnh nhất tề tuân theo, bày trận hình bán nguyệt rồi cả lũ quỳ sụp xuống khấn vái hết sức thành kính. Té ra đây là một cách luyện Thiên Tinh Định Vị Chưởng. Có một quy định của Thiên Tinh Định Vị Hội rằng khi tới được giao tuyến hành tung thì toàn bộ môn khí Định Vị Thiết nhất định phải được đặt lên trên một tấm hồng y. Trước đó thì tấm hồng y này phải được trút bỏ từ ngọc thể của trinh nữ. Mục đích là để thiên khí và địa khí nhập vào Định Vị Thiết, đồng thời cũng là để tri ân các vị tiền bối đã có công sáng lập ra bản hội. Một vài hảo hán thì lôi lưu ảnh ký ( máy ảnh ) ra ghi chép lại nghi lễ
  5. duyytrinh

    duyytrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    báo cáo bác hailua, bác gps:
    - em đã hoàn thàng đúng hạn.
    - bác gps biên tập lại dùm em với, híc, trong 2g, viết xong không dám đọc lại, click lệnh send gửi bác gps liền, lúc đó em đang đuối lắm rồi.
    - hihi, may nhờ có bài bác hailua viết trước đó, em thật chẳng nhớ... mình đã đi thế nào, chuyến đầu mà, em sẽ rút kinh nghiệm để ghi chú những thông số Chấm lần sau.
    @ bé joe:
    em ơi, đt em sửa xong chưa? nếu rồi ới chị tiếng nha, chị gặp em trả nợ.
    @ chi Matnau:
    làm sao em trả nợ chị đây? chị hẹn nha, em chạy đến. híc, sao toàn nợ ko vậy nè...
    @ nhóm anh Bảo Thạnh:
    hình cả nhóm nằm đường đâu anh, híc, hình em và chị candu_duong ẹo ẹo giữa phố ĐN nữa, hihi, post lên đây đi mọi người, hehe, hoành tráng mà...
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không đi, bác ui!!!
    Hehe!, Gái Trinh có vẻ nhanh nhẹn và đúng hẹn ha! chẳng bù cho chuyến đi Nghệ An lần trước , Gái Joe ngâm cho AE ta lâu quá trời luôn!!!
    OK, trong lúc chờ đợi confluence back AE ta lại giải trí bằng màn đâm chém nhau nhỉ
    thọat tiên là vài tấm chân dung của các thanh viên đi chấm chuyến này!!!
    Đây là cây bút trẻ đang lên
    [​IMG]
    Thuốc nổ TNT đó , coi chừng
    [​IMG]
    cũng thuốc nổ nữa ,nhưng có bi bên trong
    [​IMG]
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe mấy hôm bận nên chưa viết tiếp được. Hôm qua chủ nhật rảnh rỗi viết tiếp phần 2. Mong chư quý vị ủng hộ.
    GPS BÀ NÀ LIỆT TRUYỆN ( phần 2 )
    ......................
    Lại nói tới đám lữ khách trong thâm sơn. Sau khi rời khỏi hoang trại chừng trăm trượng, Thiên Tinh Định Vị lập tức ngừng lại, nghe ngóng rồi dùng Vô Tuyến Truyền Âm gọi Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông và Ducko hiệp khách tới luận bàn. Sau đó thì một mật lệnh được truyền ra, cả đám sắp xếp đội hình theo chữ nhất, hảo hán Ducko dẫn dầu, Thiên Tinh Định Vị đoạn hậu. Ducko hiệp khách hai tay hai đao, tả xung hữu đột phát chưởng, loáng một cái đã thành lâm lộ nho nhỏ.
    Lâm lộ đã có người tiên phong mở lối nên cả đám giang hồ vững dạ mà tiến bước. Khoảng chừng hơn canh giờ thì lũ khách tụt xuống một vực sâu, cây cối đan xen rậm rịt. Chính ngọ mà nhật quang vẫn lơ lửng đâu đó trên cao, để lại màn ánh sáng lờ mờ phía dưới. Ngẩng mặt nhìn quanh thì rừng rậm nối tiếp rừng rậm, lâm lộ khi nãy đã mất dạng. Định Vị Thiết của các cao thủ khi xuống đây thì bị ảnh hưởng của lâm khí mà phế bỏ công năng. Cả lũ cùng lúc quay sang nhìn Ducko hiệp khách thì gã tức tối: Ta lĩnh ấn tiên phong mở đường chứ đâu nhận nhiệm vụ đánh dấu đường. Giang hồ bỗng trở nên ồn ào.
    Trong lúc cả đám đang lao nhao kể công kể tội thì một tiểu nữ lăng xăng: Gia pháp nhà tiều nữ có một phong thuật hết sức hữu dụng. Chả là tổ tiên của tiều nữ vốn làm nghề săn bắn hái lượm trên Hoàng Liên Sơn, lấy cây làm nhà lấy lá làm áo. Có khi sống trong lâm sơn tới mấy mươi ngày. Có một cách rất hữu hiệu để đánh dấu đường về là dùng Tiểu âm thủy ( nước tiểu phụ nữ ), cứ nửa dặm lại xịt vào gốc cây. Khi quay về cứ theo mùi của Tiểu âm thủy ắt sẽ tới lâm trang. Đặc biệt chỉ được dùng Tiểu âm thủy do độ bền mùi của Tiểu âm thủy cao gấp vạn Tiểu dương thủy ( nước tiểu đàn ông), thích hợp với phong thổ lâm sơn, nhiều hàn khí và chướng khí. Cách này nghe qua thấy bần tiện nhưng rất hữu dụng và đã giúp tổ tiên của tiều nữ mấy trăm năm, và được tổ phụ nghiên cứu và phát triển dựa trên sinh hoạt của lâm cẩu.
    Phân đàn chủ nghe xong tức tối quát nạt: Gặp tử đạo thì bất chấp thủ đoạn để hữu sinh. Ngươi có một phương cách hay mà không đem ra sử dụng để giờ đây giang hồ lâm vào chốn hiểm nguy. Tiểu nữ hãi sợ mà rằng: Bẩm phân đàn chủ con thân phận hèn kém nên không dám với lên mà đàm luận. Vả lại thiết nghĩ đi mấy dặm cực khổ trong lâm sơn, bì lệ ( mồ hôi ) đổ ra như thế thì đào đâu ra Tiểu âm thủy. Nghe qua cũng có lý nên phân đàn chủ đành im lặng.
    Đang lúc bối rối thì Thiên Tinh Định Vị nghiêm trang cất lời: Chúng ta đang ở gần Giao tuyến. Cả đám đổi sợ thành vui, ào ào phi thân tới chỗ Thiên Tinh Định Vị. Té ra giao tuyến chỉ cách nơi này chừng mươi bước chân. Định Vị Thiết của sứ giả Tổng Đàn thuộc loại thượng thừa, có bùa chú và khẩu quyết của Tổng Đàn Trưởng NASA, nên có thể phát công ngay cả trong điều kiện tồi tệ, vì thế gã là người duy nhất có thể tìm được Giao Tuyến. Định Vị Thiết còn hoạt động tức là Sinh lộ đã mở.
    Bất chợt phân đàn chủ Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông cả kinh la lớn: Tay Nải Hiệp Khách huynh đài đâu rồi. Lúc này cả bọn mới ngó lại. Mới giờ nào còn vui vẻ mà đàm luận, giờ đã nguyệt lìa phượng tan. Riêng bọn trưởng lão của Tây Bắc địa lộ hội thì lo lắng ra mặt. Ko hoàn thành nhiệm vụ ở bên bảo vệ chưởng môn nhân là một trọng tội, lại còn để thất lạc Chưởng môn nhân thì còn là trọng tội lớn hơn. Giang hồ hiểm ác, Chưởng môn nhân tuy công lực vô song nhưng nếu vô tình đụng phải các cao thủ đối nghịch, họ xa luân chiến thì sư tổ Võ Đang Trương Tam Phong có đội mồ đứng dậy cũng không dễ bề đối phó. Về phía Thiên Tinh Định Vị Hội cũng lo lắng bộn phần. Tây bắc Địa Lộ Hội là một bang có thế lực ở Bắc Phương, chưởng môn nhân Tay Nải Hiệp Khách lại đang bị bùa chú mà mê mẩn môn Thiên Tinh Định Vị Chưởng. Sự ủng hộ của Tay Nải Hiệp khách sẽ là thuận lợi hết sức to lớn trong việc bành trướng thế lực lên phương Bắc, ngõ hầu chấn hưng oai danh của Thiên Tinh Định Vị Hội khắp bờ cõi.
    Trong cái không khí lo lắng và căng thẳng, bỗng thoảng nghe tiếng hát víu von từ sườn núi bên kia. Đáy cốc hoang vắng không một bóng người, đám giang hồ không ai bảo ai, bất giác đều sờ tay lên đoản kiếm. Tiếng hát lên bổng xuống trầm, lúc to lúc nhỏ, bỗng dưng tắt lịm rồi vèo một cái một bóng cao gầy phi thân từ đỉnh dốc xuống, quỳ vội trước mặt Nhị cốc _ Bôn tẩu _ Hữu tuyến thông: Đã thất lễ, để quần hùng và phân đàn chủ phải bận tâm. Xin nhận của đệ ba lạy để tỏ lòng thành.
    Hóa ra trong Tây Bắc địa lộ hội mới xuất hiện một cao thủ. Gã này nguyên là nhiếp chính quan ( admin ) của Hư ảo đàn ttvnol.com, sau chán cảnh gian thần tranh giành mà treo ấn từ quan về ở ẩn vui thú điền viên, trồng dâu dệt vải nuôi tằm, quyết rửa tay gác kiếm rũ bụi trần. Chẳng hay bị Tay Nải Hiệp Khách uốn ba tấc lưỡi thuyết khách mà xuôi lòng tái xuất giang hồ, sử một ngoại hiệu mới là Hoankiem hiệp khách, lại xách thêm 1 Tiểu Ngoa Đồng ước chừng thất niên. Tiểu tử thông minh lanh lợi, nhưng vì tuổi nhỏ nên nội công chưa đạt tới cảnh giới cao, nay lại cùng phụ thân dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác nên còn nhiều sai sót. Lúc đầu ỷ thế phụ thân y ngông cuồng đua khinh công với các cao thủ bang phái, nhưng vì vận công quá sức mà tẩu hỏa nhập ma giữa đường, báo hại phụ thân Hoankiem hiệp khách phải truyền thêm công lực. Tay Nải Hiệp Khách chứng kiến cảnh huynh đài bìu díu phụ tử thì trong lòng thấy buồn bực, đã dấn thân vào giang hồ mà vẫn vương vấn chuyện tư gia, nhưng chợt nghĩ tới tiểu tử và hiền thê của gã đang vùng vẫy chơi bời nơi Đông Hải, rồi thụ hưởng các loại sản vật quý hiếm của địa phương, thì cũng đổi giận làm vui, ở lại giúp bằng hữu truyền công cho tiểu tử. Âu cũng chính là lý do mà chưởng môn nhân Tay Nải hiệp khách lại biến mất khỏi đám khách.
    Lũ khách giang hồ nay đoàn tụ thì lấy thế làm vui mừng. Đám đệ tử nô nức chặt cây đun nước dựng trại. Nhiều kẻ mở tay nải lấy rượu thịt ra. Trong lúc nhốn nháo vui vẻ thì từ đám nữ khách bất chợt một tiểu nữ phi thân lên gộc đá, động tác uốn éo rõ ra chiều muốn thoát y. Tiểu nữ này nguyên là lệnh nữ của một mệnh quan Sài Thành, sống trong lầu son gác tía, nhưng trót ham vui mà theo các trang nam tử hành tẩu giang hồ. Vị mệnh quan nhiều lần can gián nhưng bất thành, nay biết điệt nữ lại xuất thân ra giang hồ, liền phát cho một bộ hồng y. Bộ hồng y này rất đặc biệt với hình ảnh một ngũ cạnh hoàng tinh ( sao vàng năm cánh ) ở chính giữa. Quan quân các hạt thấy hồng y này như thấy lệnh bài của Bộ Binh, nhất nhất điều binh khiển mã bảo vệ.
    Quay lại truyện của tiểu nữ. Y thị đang quyết tâm trút bỏ hồng y. Miệng nói tay làm loáng một cái thì hồng y đã tuột quá nửa khỏi ngọc thể, báo hại đám đệ tử nhập môn kinh nghiệm giang hồ còn non nớt nên hết che mặt lại thở dài mà hãi sợ. Duy đám trưởng lão thì vẫn bình yên mà chú tâm vào luyện công pháp. Chỉ đến khi tiểu nữ cất giọng lảnh lót: Kinh các vị huynh đài về thưởng lãm thì đám đệ tử mới dám khe khẽ nhướng mày. Cả bọn bỗng dưng ồ lên một tiếng rồi chả ai bảo ai nhìn nhau cười thẹn thùng. Té ra tiểu nữ kia bên trong hồng y còn một bạch y nữa. Nguyên vị mệnh quan lo cho điệt nữ của mình tính tình phóng khoáng dễ dãi, lại thêm cái trẻ người non dạ nên không tránh khỏi phút đam mê mà bị đám lãng tử đa tình dụ dỗ hay cường loạn ức hiếp, vì thế thuê đám sơn đầu Dao Tiền thiết kế ra bạch y này, tuy trông mỏng mảnh nhưng được dệt bằng một thứ vải gai đặc biệt, nhẹ và mỏng nhưng hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua. Các trưởng lão dáng chừng đã quen với hư chiêu này nhưng thật đáng thương cho đám đệ tử, mơ tưởng tới ngọc thể khỏa thân của tiểu nữ mà thêu dệt nên bao điều huyền bí, để giờ này ôm nỗi thất vọng tràn trề.
    Lại nói tới tiểu nữ sau khi tuột bỏ hồng y thì ngay lập tức trải lên 1 phiến đá ngang dọc chừng tám thước. Lũ trưởng lão lập tức thân pháp trở nên hết sức nhanh nhẹn, rút toàn bộ võ khí đặt lên trên hồng y. Đám đệ tử thấy hiệu lệnh nhất tề tuân theo, bày trận hình bán nguyệt rồi cả lũ quỳ sụp xuống khấn vái hết sức thành kính. Té ra đây là một cách luyện Thiên Tinh Định Vị Chưởng. Có một quy định của Thiên Tinh Định Vị Hội rằng khi tới được giao tuyến hoành tung thì toàn bộ môn khí Định Vị Thiết nhất định phải được đặt lên trên một tấm hồng y. Trước đó thì tấm hồng y này phải được trút bỏ từ ngọc thể của trinh nữ. Mục đích là để thiên khí và địa khí nhập vào Định Vị Thiết, đồng thời cũng là để tri ân các vị tiền bối đã có công sáng lập ra bản hội. Một vài hảo hán thì lôi lưu ảnh ký ( máy ảnh ) ra ghi chép lại nghi lễ
    ( hết phần 2 )
    Cứ đi dù chẳng biết đi đâu - Khoác ba lô là GO ! GO ! GO
    www.taybacgroup.com.vn
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 11/09/2006
  8. duyytrinh

    duyytrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác gps ơi, trang www.confluence.org hình như hoạt động lại rồi.
    hihi, chào bác loops cái, hôm trước cà kê, nghe bác lytoet nói về bác, em bái phục nội công thâm hậu đến sát đất luôn.
    Được duyytrinh sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 11/09/2006
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    post hình không được? máu rồi nhé
  10. nduytrung

    nduytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin giải đáp về bạn của TA:
    Tèng
    Téng
    Teng
    Tèng
    [​IMG]
    Nguyên nhân vì sao bạn của TA lại như thế này thì là cả một câu chuyện dài!
    He he...
    Bonus thêm cho mọi người:
    Có ai phạt đâu nào?
    [​IMG]
    Ai bảo số bác ấy hưởng nhiều quá:
    [​IMG]
    Không biết Joe làm gì mà bác ấy phè ra thế này:
    [​IMG]
    Đây mới là gia đình bác ấy:
    [​IMG]
    Chị nhà:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này