1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1

    Lạ lùng sông nước Cà Mau
    Từ thi xã Cà Mau tới Đất Mũi (huyện Năm Căn), ca nô cao tốc rời bến Ghềnh Hào, bỏ lại phía sau cảnh nhộn nhịp của phố chợ trên sông, lướt như gió trên Kênh Sáng Huyện Kệ sau chừng 2 tiếng rưỡi thì tới bến cuối cùng trước trụ sở UBND xã. Trên đường, ca nô đỗ các bến cho khách lên xuống. Đầu tiên là bến Trà Là, rồi đến Bà Hinh, bến Cái Kẹo, bến Kinh Tắc, bến Năm Căn... Tàu lướt ngang khu du lịch Khai Long nổi tiếng, qua bao sông lớn, sông nhỏ, bao cánh rừng đước biếc xanh. Nhưng muốn tới cột mốc cuối cùng trên đất liền Tổ quốc được dựng năm 1995 mang số 0001 bạn phải đi thuyền lá chừng hai mươi phút nữa để tới ấp Bầu Nhỏ.
    Ấp Bầu Nhỏ còn có khu du lịch Đất Mũi đang hình thành với con đường như chiếc cầu gỗ hẹp, ngoằn ngoèo, len lỏi giữa rừng đước bạt ngàn và dưới trời xanh thăm thẳm. Liền với chân rừng là biển. Biển tít tắp, trùng trùng. Vào hôm trời quang đứng trên cao có thể nhìn thấy đảo Hòn Khoai nhô lên thăm thẳm như giọt mực tàu quá lớn mà ông trời bất ngờ nhỏ xuống.
    Phải qua bao năm tháng hy sinh, gian khổ, phải đổ biết bao xương máu của mấy thế hệ, hôm nay mọi công dân Việt Nam mới có quyền thênh thang đi trên sông nước Cà Mau. Cà Mau hôm nay tấp nập trên bến dưới thuyền. Phố chợ chạy dài theo hai bờ sông Ghềnh Hào trước khi nhập vào ngã ba với Kênh Sáng Huyện Kệ. Phố chợ trên bến Năm Căn, hai bên bờ sông Ông Trang. Khách muốn đi chỉ cần đứng trước nhà nhoài ra hai bên sông là ca nô sẽ rẽ vào đón. Ở một đoạn sông hẹp thuộc địa phận xã An Viên của Năm Căn, chẳng hiểu do sóng trôi nước dạt làm cho bên bồi bên lở thế nào hay do con người đào đắp gì đó, những cây đước khá to hai bên bờ ngập lụt bị cưa cụt chỉ còn lại thân dưới đổ nghiêng quay mặt ra giữa dòng như những nòng đại pháo thần công. Nhưng ca nô và xuồng máy vun vút chạy đi chạy lại chở dân lành nên đại pháo chỉ nghiêng nòng chào đón. Và thực chất chúng không thể nào khác hơn được vì chỉ là thân gỗ.
    Người dân Cà Mau đang đua nhau nuôi tôm xuất khẩu. Ngay cửa ngõ thị xã đã thấy cả những dẫy phố đề biển bán tôm giống và khách ra vào ngắm nhìn các bể giống bày mẫu. Rồi bạt ngàn những vùng nuôi tôm. Có người giàu lên vì con tôm. Cũng có người thất bại. Chuyện làm ăn thắng bại đâu phải hiếm hoi. Đoàn du khách chúng tôi được dẫn tới thăm vuông tôm ba vạn mét vuông của ông út Chân - một nhà thơ miệt vườn có tên thật và bút danh là Nguyễn Thái Thuận. Con thuyền lá mỏng mảnh chở tới bảy người mà đè sóng vun vút như tên bắn trên sông. Cô điều khiển máy lái yêu cầu khách cúi rạp xuống để thuyền luồn qua gầm cầu tre và đi vào dòng kênh Bố Tài nhỏ xíu, thẳng tắp. Vuông tôm của út Chân ở ấp Sở Tại, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước và thuyền lá cập ngay trước lều. Ngồi quanh những ly rượu cực lớn và nồi cá vồ đang sôi sùng sục chúng tôi say sưa nghe út Chân nói về con tôm. Nó lớn nhanh. Nhưng chăm sóc và trông coi cũng vất vả. Giống. Nuôi. Nước vào ra. Bệnh tật. Gió bão. Phải canh chừng cả con còng cọc, con rái cá, con bâu bầu có thể bắt tôm bất cứ lúc nào. Con tôm từ nơi đây đã sang tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Người dân nuôi tôm ở Cà Mau hôm nay rất quan tâm tới việc thực thi hiệp định thương mại Việt - Mỹ.
    Đất đai ở Cà Mau đang sinh sôi nảy nở. Bãi Khai Long có hàng dương xanh ngắt, có bờ cát chạy dài tới sáu cây số và rộng hàng trăm mét, mỗi năm phù sa lại lấn biển ở chính nơi đây từ tám mươi đến một trăm mét nữa.Điều thú vị là đất mở ra tới đâu; cây mắm mọc lên tới đó như là để giữ đất đừng có trôi đi, khi thớ đất đã xe kết tầng cây đước lao tới, nhanh chóng cùng với mắm tạo thành rừng.. Trong rừng Cà Mau lạ nhất vẫn là cây đước. Khi cây cao ngang thân người là rễ phụ đâm ra. Nó thẳng, gần như cái que chứ không mềm tua tủa như rễ phụ ở cây đa hay cây si ngoài Bắc. Những nan rễ phụ ấy cắm trên đất tạo ra chàng rễ hình cái nơm làm cho cây đước vững vàng đời đời trong khi rễ chính nếu không thoái hóa thì cũng không còn giá trị gì nữa. Từ bãi Khai Long nhìn ra 12 cây số thấy đảo Hòn Khoai, nơi đã vang lên tiến súng cuối cùng của khởi nghĩa Nam Kỳ. Rừng đước Cà mau giờ đây đã bị người ta tàn phá quá nhiều. Để đốt than! Để lấy củi! Để dựng nhà! Để nuôi tôm! Con người phải mau chóng cứu lấy rừng đước. Say sưa mãi nơi đây tình cờ sẽ thấy bạt ngàn hoa đước.
    Chúng lạ! Đồng mầu với lá. Mỗi chùm hoa hai, ba, bốn, hay năm hoa và kết thành từng đôi một. Và quả đước mới thật là kỳ! Cũng đồng màu với lá, dài dài như chiếc đũa, vuông góc với cuống hoa và không hiểu sao đài hoa lật ngược lật ngược trở lại chứ không ôm lấy đuôi quả như mọi giống thực vật thường tình. Chỉ cần nắm xuống đất một phần ba quả là cây sẽ lên. Nghĩa là khi gió rung, quả rụng, sẽ bổ toé ra chung quanh, có khi quá xa và cắm xuống đất như những mũi tên hết đà. Và rừng cứ như vậy mà phát triển. Phải chăng khí phách con người Đất Mũi, cùng như cây đước có chàng rễ leo hình cái nơm vững chãi, là năng lực bẩm sinh sòng gió trời đất ban cho vùng cuối cùng của non sông Việt Nam hùng vĩ.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    YD mà nhậu kiểu này thì anh em ta tha hồ mà say bí tỉ.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    YD mà nhậu kiểu này thì anh em ta tha hồ mà say bí tỉ.
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    YD cứ mần tự nhiên đê, anh em lúc đó mắt mũi kèm nhèm hết lượt rùi, giác quan cũng lơ tơ mơ hết cả, lúc đó YD xực tiệt mồi và nhậu no rượu mà có ai phát hiện ra đâu, hí hí
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    YD cứ mần tự nhiên đê, anh em lúc đó mắt mũi kèm nhèm hết lượt rùi, giác quan cũng lơ tơ mơ hết cả, lúc đó YD xực tiệt mồi và nhậu no rượu mà có ai phát hiện ra đâu, hí hí
  6. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ở Năm Căn thậm chí ra tới Mũi nhà nào dù là nhà xây hay chòi lá đều hiên ngang cắm 1 cột ăng-ten cao ngất nghểu.Ơ đây còn một điều đặc biệt nữa là các bạn có thể cởi trần mặc quần xà-lỏn ngồi nhậu suốt đêm mà không sợ muỗi cắn.Điều này thật đáng ngạc nhiên"ở Năm Căn -Cà Mau khg hề có muỗi" nhưng về đến Sa Đéc thì phải biết "muỗi nhiều hơn chấu"
    [/QUOTE]
    Chả biết thế nào chứ em đi Năm Căn cách đây 2 năm, vào tầm tháng 3, ở nhà trọ cạnh sông, dân ở đấy bảo không có muỗi nhưng đêm đếch ngủ được vì muỗi cứ vo ve.
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ở Năm Căn thậm chí ra tới Mũi nhà nào dù là nhà xây hay chòi lá đều hiên ngang cắm 1 cột ăng-ten cao ngất nghểu.Ơ đây còn một điều đặc biệt nữa là các bạn có thể cởi trần mặc quần xà-lỏn ngồi nhậu suốt đêm mà không sợ muỗi cắn.Điều này thật đáng ngạc nhiên"ở Năm Căn -Cà Mau khg hề có muỗi" nhưng về đến Sa Đéc thì phải biết "muỗi nhiều hơn chấu"
    [/QUOTE]
    Chả biết thế nào chứ em đi Năm Căn cách đây 2 năm, vào tầm tháng 3, ở nhà trọ cạnh sông, dân ở đấy bảo không có muỗi nhưng đêm đếch ngủ được vì muỗi cứ vo ve.
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc, nghe các bác rộn rịp đi, cháu nó thèm quá. Phen này hội ngộ gần đủ đoàn quân Phan Thiết thuở nào còn gì! Thế mà đã hơn 6 tháng rồi các bác nhi? Đợt này chị YD chắc phải chiêu mộ một anh/chú/ba''c cầm đèn pin khua tứ tung cho chị nhảy, thay anh Suphụ ngày xưa? Mme Toét ko có đấy, chị YD khỏi phải liên láo húp ruợu nhé...vâng, còn cái vụ muỗi, ai noi gi thi noi, các bác sống chết cũng bôi thuốc nhá. Chân cháu nó vẫn còn chi chít thành tích muỗi PT đây!
    Chờ tin, ảnh và những đoạn kín hở của các bác ạ!
  9. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc, nghe các bác rộn rịp đi, cháu nó thèm quá. Phen này hội ngộ gần đủ đoàn quân Phan Thiết thuở nào còn gì! Thế mà đã hơn 6 tháng rồi các bác nhi? Đợt này chị YD chắc phải chiêu mộ một anh/chú/ba''c cầm đèn pin khua tứ tung cho chị nhảy, thay anh Suphụ ngày xưa? Mme Toét ko có đấy, chị YD khỏi phải liên láo húp ruợu nhé...vâng, còn cái vụ muỗi, ai noi gi thi noi, các bác sống chết cũng bôi thuốc nhá. Chân cháu nó vẫn còn chi chít thành tích muỗi PT đây!
    Chờ tin, ảnh và những đoạn kín hở của các bác ạ!
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Chúng lạ! Đồng mầu với lá. Mỗi chùm hoa hai, ba, bốn, hay năm hoa và kết thành từng đôi một. Và quả đước mới thật là kỳ! Cũng đồng màu với lá, dài dài như chiếc đũa, vuông góc với cuống hoa và không hiểu sao đài hoa lật ngược lật ngược trở lại chứ không ôm lấy đuôi quả như mọi giống thực vật thường tình. Chỉ cần nắm xuống đất một phần ba quả là cây sẽ lên. Nghĩa là khi gió rung, quả rụng, sẽ bổ toé ra chung quanh, có khi quá xa và cắm xuống đất như những mũi tên hết đà. Và rừng cứ như vậy mà phát triển.
    [/quote]
    Bạn Ngọc Dung quả đúng là dân làm du lịch,ngoài thành phố hoa Đà Lạt nơi bạn đang công tác,bạn còn sưu tầm tìm hiểu về những vùng đất khác và cung cấp cho các thành viên box du lịch chúng ta nhiều tư liệu rất hay.Xin hoan nghênh bạn.
    như nói về hoa đước thực sự rất lạ,mình chưa hề nghe nói bao giờ.Mình đã có dịp ngủ lại một đêm trong một chàm chim giữa rừng đước Năm Căn,trải chiếu trên nhà sàn lai rai cháo vịt,gỏi vịt (chỉ nhậu thịt vịt thôi vì hôm đó chiều rồi khg tìm được đặc sản địa phương) và nghe hát vọng cổ với một bác nông, anh con trai bác và anh đưa đò mà không biết chi tiết này về hoa đước để mà hỏi,mà xem,mà chụp ảnh!!
    Thành phố Cà Mau ngày nay rất đẹp, rất hiện đại.Ngay tại thị xã Năm Căn,được xem là vùng sâu vùng xa -mất hơn một tiếng tầu cao tốc để đi từ Tp Cà Mau dến Năm Căn- cũng thấy có vài ba căn phố lầu 2-3 tầng xây với kiểu dáng hiện đại như Sg.Trong số đó có căn được dùng làm khách sạn .
    Còn về liên lạc điện thoại thì khỏi lo sóng mobile,vina phủ kín,ra đến Mũi mà vina vẫn còn liên lạc được tốt mobile thì chỉ ra gần đến mũi là mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này