1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ kiếm 1 con 24-25 chỗ gì đó là ổn rồi. Không biết ý kiến confluence hunters ra sao chứ tớ thích đi xe đò hơn :-)
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em cũng prefer đi xe đò hơn .
    Chương trình đi đến chiều ngày chủ nhật , 2/1 đã về, trong khi được nghỉ cả ngày 3/1. Cả một ngày dài bơ vơ nữa biết làm gì.
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em cũng prefer đi xe đò hơn .
    Chương trình đi đến chiều ngày chủ nhật , 2/1 đã về, trong khi được nghỉ cả ngày 3/1. Cả một ngày dài bơ vơ nữa biết làm gì.
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là xe đò, nhưng thử nghĩ coi!
    đâu phải ta đi 1 lèo đến Cà Mâu, rùi lại từ Cà Mâu zìa đâu để bắt xe đò chạy suốt tuyến
    giả sử lượt đầu ta bắt xe đò đi Cần Thơ, xuống bến xe lại lục tục làm quả xe Lôi vô khách sạn nào đó ( đã book trước) rồi hôm sau , có muốn đi chơi đâu , lại tiếp tục làm quả Xe Lôi bầu đoàn thê tử kéo quân đi, rồi đến trưa , lại làm quả xe lôi ra bến xe CT làm phát nũa xuống Cà Mâu, V.V và tiếp tục như vầy hoài cho cả chuyến đi thì tui nghĩ thời gian tốn cũng kha khá ,
    còn về kế hoạch đi , cho đến giờ này cũng chỉ mới hòm hòm vậy thui, chứ cũng chưa xác định mà, nên nếu cần cậu cứ cho ý kiến ý cò vào cho nó rộng đường dư nuận hén!
    tui vẫn chưa book xe , đang chờ mọi người thêm ý kiến, nếu không có gi thay đổi, tui sẽ Book vô sáng mai, ( Tám Liêm bữa nay Chảnh dễ sợ, biểu sợ lễ , kẹt xe bác vui lòng cho xin tiền cọc trước, )
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là xe đò, nhưng thử nghĩ coi!
    đâu phải ta đi 1 lèo đến Cà Mâu, rùi lại từ Cà Mâu zìa đâu để bắt xe đò chạy suốt tuyến
    giả sử lượt đầu ta bắt xe đò đi Cần Thơ, xuống bến xe lại lục tục làm quả xe Lôi vô khách sạn nào đó ( đã book trước) rồi hôm sau , có muốn đi chơi đâu , lại tiếp tục làm quả Xe Lôi bầu đoàn thê tử kéo quân đi, rồi đến trưa , lại làm quả xe lôi ra bến xe CT làm phát nũa xuống Cà Mâu, V.V và tiếp tục như vầy hoài cho cả chuyến đi thì tui nghĩ thời gian tốn cũng kha khá ,
    còn về kế hoạch đi , cho đến giờ này cũng chỉ mới hòm hòm vậy thui, chứ cũng chưa xác định mà, nên nếu cần cậu cứ cho ý kiến ý cò vào cho nó rộng đường dư nuận hén!
    tui vẫn chưa book xe , đang chờ mọi người thêm ý kiến, nếu không có gi thay đổi, tui sẽ Book vô sáng mai, ( Tám Liêm bữa nay Chảnh dễ sợ, biểu sợ lễ , kẹt xe bác vui lòng cho xin tiền cọc trước, )
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm này nó ở ngay cạnh đường, cách lộ khoảng 2 km. Nếu mình thuê xe, đi một phát tới nơi thì mất đi một phần cái sự sung sướng, tui nghĩ zậy. Nếu đã thuê xe thì mình phải đâm ngang rẽ dọc cho nó đã, zí zụ như chạy thẳng zìa Ngọc Hiển, xem chim, ngắm ****. Hứng nữa thì về tới Xóm Mũi, nơi tận cùng đất Việt lội sình nghe muỗi kêu như sáo thổi, ngó đỉa lênh tựa bánh canh.
    Tuy nhiên, Bác Hai Trưởng đoàn và Trương Ban Tổ Chức Cô Yến Điệu định sao thì tui cũng Ok hết, zui là chính mà. Chứ đi coi cái chấm thì chút xíu chứ mấy. Chừng nào đi mấy cái chấm ở miền Trung hay Bắc thì lại khác, tha hồ leo núi.
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm này nó ở ngay cạnh đường, cách lộ khoảng 2 km. Nếu mình thuê xe, đi một phát tới nơi thì mất đi một phần cái sự sung sướng, tui nghĩ zậy. Nếu đã thuê xe thì mình phải đâm ngang rẽ dọc cho nó đã, zí zụ như chạy thẳng zìa Ngọc Hiển, xem chim, ngắm ****. Hứng nữa thì về tới Xóm Mũi, nơi tận cùng đất Việt lội sình nghe muỗi kêu như sáo thổi, ngó đỉa lênh tựa bánh canh.
    Tuy nhiên, Bác Hai Trưởng đoàn và Trương Ban Tổ Chức Cô Yến Điệu định sao thì tui cũng Ok hết, zui là chính mà. Chứ đi coi cái chấm thì chút xíu chứ mấy. Chừng nào đi mấy cái chấm ở miền Trung hay Bắc thì lại khác, tha hồ leo núi.
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cái chấm này nó ở ngay cạnh đường, cách lộ khoảng 2 km. Nếu mình thuê xe, đi một phát tới nơi thì mất đi một phần cái sự sung sướng, tui nghĩ zậy. Nếu đã thuê xe thì mình phải đâm ngang rẽ dọc cho nó đã, zí zụ như chạy thẳng zìa Ngọc Hiển, xem chim, ngắm ****. Hứng nữa thì về tới Xóm Mũi, nơi tận cùng đất Việt lội sình nghe muỗi kêu như sáo thổi, ngó đỉa lênh tựa bánh canh.
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cái chấm 9N-115E lần này chúng ta đi thuộc Huyện Cái Nước , nhìn trên ảnh chụp vệ tinh rất gần với Đầm Thị Tường là thắng cảnh đẹp của Cà Mau.
    Bacong xin post lên một số hình ảnh và tư liệu trích ngang từ ấn phẩm "Cà Mau_Đất&Người của Sở thương mại&du lịch Cà Mau" để giúp các bạn thêm hưng phấn và ban tổ chức dễ lên chương trình tham quan_vui chơi.

    Đầm Thị Tường Và Nhà sàn giữa đầm
    Đầm Thị Tường là một đầm nước 700 ha thuộc hai huyện Cái Nước và Trần văn Thời ,một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục vào loại hiếm có ở đồng bằng Nam Bộ.Hiện tại có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống ven đầm.Đầm thông suốt với Vịnh Thái Lan qua hệ thống sông rạch lan toả khắp nơi vì thế Đầm Thị Tường là môi trường lý tưởng cho các loài thuỷ sản.Một người dân sống ở venđầm cho biết:chỉ cần một chiếc xuồng con,một miệng chài,tay lưới là có thể nuôi sống một gia đình 4,5 miệng ăn.
    Nếu bạn đã ra tới Đầm,xin hãy ở lại qua đêm.Ngồi trên nhà sàn lộng gió ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm.Nếu thích bạn hãy tháp tùng cùng với những người dân nơi đây buông chài thả lưới,lênh đênh trên mặt đầm.Cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái bên mái dầm khua nước lúc hoàng hôn sẽ làm bạn khó quên.Chập choạng tối, trở lại căn nhà sàn giữa Đầm,thưởng thức đặc sản cá tôm cua ghẹ với rượu đế và đờn ca vọng cổ bên ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu thật to treo giữa nhà vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị của đầm,vừa ngây ngất ngắm nhìn những ngọn đèn giăng ngang dọc trên mặt đầm trông như một tp về đêm.Nhìn cảnh non nước hữu tình này ta say tự hồi nào không biết.


  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Cái chấm này nó ở ngay cạnh đường, cách lộ khoảng 2 km. Nếu mình thuê xe, đi một phát tới nơi thì mất đi một phần cái sự sung sướng, tui nghĩ zậy. Nếu đã thuê xe thì mình phải đâm ngang rẽ dọc cho nó đã, zí zụ như chạy thẳng zìa Ngọc Hiển, xem chim, ngắm ****. Hứng nữa thì về tới Xóm Mũi, nơi tận cùng đất Việt lội sình nghe muỗi kêu như sáo thổi, ngó đỉa lênh tựa bánh canh.
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cái chấm 9N-115E lần này chúng ta đi thuộc Huyện Cái Nước , nhìn trên ảnh chụp vệ tinh rất gần với Đầm Thị Tường là thắng cảnh đẹp của Cà Mau.
    Bacong xin post lên một số hình ảnh và tư liệu trích ngang từ ấn phẩm "Cà Mau_Đất&Người của Sở thương mại&du lịch Cà Mau" để giúp các bạn thêm hưng phấn và ban tổ chức dễ lên chương trình tham quan_vui chơi.

    Đầm Thị Tường Và Nhà sàn giữa đầm
    Đầm Thị Tường là một đầm nước 700 ha thuộc hai huyện Cái Nước và Trần văn Thời ,một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục vào loại hiếm có ở đồng bằng Nam Bộ.Hiện tại có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống ven đầm.Đầm thông suốt với Vịnh Thái Lan qua hệ thống sông rạch lan toả khắp nơi vì thế Đầm Thị Tường là môi trường lý tưởng cho các loài thuỷ sản.Một người dân sống ở venđầm cho biết:chỉ cần một chiếc xuồng con,một miệng chài,tay lưới là có thể nuôi sống một gia đình 4,5 miệng ăn.
    Nếu bạn đã ra tới Đầm,xin hãy ở lại qua đêm.Ngồi trên nhà sàn lộng gió ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm.Nếu thích bạn hãy tháp tùng cùng với những người dân nơi đây buông chài thả lưới,lênh đênh trên mặt đầm.Cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái bên mái dầm khua nước lúc hoàng hôn sẽ làm bạn khó quên.Chập choạng tối, trở lại căn nhà sàn giữa Đầm,thưởng thức đặc sản cá tôm cua ghẹ với rượu đế và đờn ca vọng cổ bên ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu thật to treo giữa nhà vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị của đầm,vừa ngây ngất ngắm nhìn những ngọn đèn giăng ngang dọc trên mặt đầm trông như một tp về đêm.Nhìn cảnh non nước hữu tình này ta say tự hồi nào không biết.


  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cái chấm 9N-115E lần này chúng ta đi thuộc Huyện Cái Nước , nhìn trên ảnh chụp vệ tinh rất gần với Đầm Thị Tường là thắng cảnh đẹp của Cà Mau.
    Bacong xin post lên một số hình ảnh và tư liệu trích ngang từ ấn phẩm "Cà Mau_Đất&Người của Sở thương mại&du lịch Cà Mau" để giúp các bạn thêm hưng phấn và ban tổ chức dễ lên chương trình tham quan_vui chơi.

    Đầm Thị Tường Và Nhà sàn giữa đầm
    Đầm Thị Tường là một đầm nước 700 ha thuộc hai huyện Cái Nước và Trần văn Thời ,một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục vào loại hiếm có ở đồng bằng Nam Bộ.Hiện tại có khoảng 200 hộ dân đang sinh sống ven đầm.Đầm thông suốt với Vịnh Thái Lan qua hệ thống sông rạch lan toả khắp nơi vì thế Đầm Thị Tường là môi trường lý tưởng cho các loài thuỷ sản.Một người dân sống ở venđầm cho biết:chỉ cần một chiếc xuồng con,một miệng chài,tay lưới là có thể nuôi sống một gia đình 4,5 miệng ăn.
    Nếu bạn đã ra tới Đầm,xin hãy ở lại qua đêm.Ngồi trên nhà sàn lộng gió ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm.Nếu thích bạn hãy tháp tùng cùng với những người dân nơi đây buông chài thả lưới,lênh đênh trên mặt đầm.Cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái bên mái dầm khua nước lúc hoàng hôn sẽ làm bạn khó quên.Chập choạng tối, trở lại căn nhà sàn giữa Đầm,thưởng thức đặc sản cá tôm cua ghẹ với rượu đế và đờn ca vọng cổ bên ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu thật to treo giữa nhà vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị của đầm,vừa ngây ngất ngắm nhìn những ngọn đèn giăng ngang dọc trên mặt đầm trông như một tp về đêm.Nhìn cảnh non nước hữu tình này ta say tự hồi nào không biết.
    Chợ nổi ở ngay trung tâm Tp Cà Mau
    Bên rừng đước
    Sân Chim Rừng Tràm U Minh
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này